làm nông khó giàu quá

  • Thread starter kephanboi
  • Ngày gửi
Đã làm kinh tế thì thấy làm gì được cứ làm, người ta nói thì mình nghe học hỏi thêm, thành công hay thất bại của người đều là bài học cho mình, cố lên các bạn trẻ!
Ok
 


thấy chủ topic nêu lên chủ đề mỹ miều quá e cũng góp vui. bản thân e là công chức nhà nc làm đk 4 năm nhưng cực mê nông nghiệp, với 4 năm vừa đi làm vừa thực hiện cho cái mục tiêu nông nghiệp nho nho ☺ hiện tại có 5000m2 ao bờ trồng chi chít chuối, quây quoanh ao kín nuôi vịt. thả lươn sinh trưởng tự nhiên mỗi lần đánh ống ngày vài kg bình thường. bãi 200 cây mít thái ở dưới e tận dụng vài chú lợn hok phải làm cỏ. và trồng rừng không thể thiếu đk cái j ế chứ gỗ e thấy chưa bao h là hết hót cứ bồ đề và xoan là 7.8nam ok. e hiện tại như vậy nó phải năng xuất gấp mấy lần công chức hiện nay của e. sang năm nếu phải đi lm xa cách hơn 100km e tính nghỉ nhà nc luôn. làm tự do cho cái đầu nó năng động bác ơi
 
làm nông phải có đất chứ em không có dât thì chăng giau nổi. chỗ em cr nhà 4 miêng ăn tb co 1ha ak. hỏi làm nông kiểu gì cho giàu nổi? Thuê thì chả có đất mà thuê, thuê dk cũng cắt cổ luôn. có đất thì xướng rồi, chăm làm , giỏi tính là có ăn
 
Làm gì cũng có mục tiêu chung là kiếm tiền nên làm gì ko quan trọng bằng thành quả từ công việc của mình, nếu có thể làm giầu từ nông nghiệp thì liệu người ta có dám coi thường bạn ko, công chức chỉ đc cái danh hão, ngoài thì bóng bẩy nhưng bên trong chẳng có gì ngoài đồng lương 3 cọc 3 đồng, tại miền bắc vẫn trọng cái danh muốn oai làm này làm nọ chứ các bac cứ vào miên nam thử coi xem công chức trong đó có nhiều người muốn làm ko, xin công chức trong đó ngày tôi còn ở trong đó năm 2010 xin rất dễ nhưng lương ko đủ sống thua xa làm cty ngoài, nên trong nam cứ ai có nhiều tiền người ta sẽ kính nể. Tôi viết hơi lan man nhưng đug là làm nông nghiệp vất vả song ko phải quá khó để làm giàu như bạn trên nói mà các bạn có đủ đam mê, nhiệt tình để làm nó hay không, tiếp đến là phải làm bằng cái đầu sáng tạo, chịu khó học hỏi tìm hướng đi phù hợp với nguồn lực sẵn có của mình. Bạn ở đâu nếu ko tin khi nào rảnh về quê tôi Hà Nam tôi dãn bạn đi xem nhiều triệu phú nông dân có lợi nhuân 200-500tr/năm đẻ bạn có đủ nhiệt huyết và cảm hứng làm giàu từ nông nghiệp
 
làm nông phải có đất chứ em không có dât thì chăng giau nổi. chỗ em cr nhà 4 miêng ăn tb co 1ha ak. hỏi làm nông kiểu gì cho giàu nổi? Thuê thì chả có đất mà thuê, thuê dk cũng cắt cổ luôn. có đất thì xướng rồi, chăm làm , giỏi tính là có ăn
1ha là nhiều rồi mình có hơn 2000m2 này
Làm gì cũng có mục tiêu chung là kiếm tiền nên làm gì ko quan trọng bằng thành quả từ công việc của mình, nếu có thể làm giầu từ nông nghiệp thì liệu người ta có dám coi thường bạn ko, công chức chỉ đc cái danh hão, ngoài thì bóng bẩy nhưng bên trong chẳng có gì ngoài đồng lương 3 cọc 3 đồng, tại miền bắc vẫn trọng cái danh muốn oai làm này làm nọ chứ các bac cứ vào miên nam thử coi xem công chức trong đó có nhiều người muốn làm ko, xin công chức trong đó ngày tôi còn ở trong đó năm 2010 xin rất dễ nhưng lương ko đủ sống thua xa làm cty ngoài, nên trong nam cứ ai có nhiều tiền người ta sẽ kính nể. Tôi viết hơi lan man nhưng đug là làm nông nghiệp vất vả song ko phải quá khó để làm giàu như bạn trên nói mà các bạn có đủ đam mê, nhiệt tình để làm nó hay không, tiếp đến là phải làm bằng cái đầu sáng tạo, chịu khó học hỏi tìm hướng đi phù hợp với nguồn lực sẵn có của mình. Bạn ở đâu nếu ko tin khi nào rảnh về quê tôi Hà Nam tôi dãn bạn đi xem nhiều triệu phú nông dân có lợi nhuân 200-500tr/năm đẻ bạn có đủ nhiệt huyết và cảm hứng làm giàu từ nông nghiệp
Mình ở hòa bình
 
Bác này không biết là do không đi nhiều nên bị hạn chế tầm mắt hay là cái định nghĩa "giàu" nó cao quá!
Nếu định nghĩa giàu tức là thu nhập cao độ vài trăm triệu/1năm/1người thì bác đi khắp bác trung nam vùng nào chẳng có, nhan nhản đếm mãi không hết.

Còn nếu bác định nghĩa giàu tức là thu nhập cao độ vài tỷ/1năm/1người thì đúng là hiếm thật.

Nhưng bác cứ nhìn mà xem trên 10 triệu/1 tháng đã bị xếp vào thu nhập cao và bắt đóng thuế thu nhập roài!
 

Bác này không biết là do không đi nhiều nên bị hạn chế tầm mắt hay là cái định nghĩa "giàu" nó cao quá!
Nếu định nghĩa giàu tức là thu nhập cao độ vài trăm triệu/1năm/1người thì bác đi khắp bác trung nam vùng nào chẳng có, nhan nhản đếm mãi không hết.

Còn nếu bác định nghĩa giàu tức là thu nhập cao độ vài tỷ/1năm/1người thì đúng là hiếm thật.

Nhưng bác cứ nhìn mà xem trên 10 triệu/1 tháng đã bị xếp vào thu nhập cao và bắt đóng thuế thu nhập roài!
Mình đi nhiều rồi nhưng thấy hiếm người làm nông thu nhập 100tr/năm lắm
 
Mình đi nhiều rồi nhưng thấy hiếm người làm nông thu nhập 100tr/năm lắm
E rằng quá trình đi của bác có vấn đề! Mà nói đến thu nhập của người làm nông nghiệp nó không rõ ràng trên sổ sách như những ngành khác đâu bác ạ. Phải hiểu biết mới nhìn ra
 
Bây giờ khác xưa rồi bạn ah , làm nông mới là đại gia .
Rất nhiều đại gia lớn đang nhảy vào nông nghiệp đó .
Cái hay của nông nghiệp là ổn định nếu mình có cái đầu nhạy bén tí thì làm giàu rất dễ nhưng làm nông phải có diện tích đất nhất định nhé .
Không có đất thì đừng suy nghĩ làm gì .
 
Bây giờ khác xưa rồi bạn ah , làm nông mới là đại gia .
Rất nhiều đại gia lớn đang nhảy vào nông nghiệp đó .
Cái hay của nông nghiệp là ổn định nếu mình có cái đầu nhạy bén tí thì làm giàu rất dễ nhưng làm nông phải có diện tích đất nhất định nhé .
Không có đất thì đừng suy nghĩ làm gì .
bác này nó chuẩn đó hem
 
Các bác có thấy vậy không, đặc biệt là còn bị xã hội chê và khó lấy được vợ nữa

bác cứ nói vậy thôi, duyên chưa tới đó, cái nghành nghề nào cũng có cái khó riêng, cứ cố gắng và có chí ắt thành thôi ak, vk con thì cứ từ từ, còn trẻ mà lo gì, cứ làm và hưởng thụ cuộc sống độc thân cho đã đi, rồi tính sau
 
E rằng quá trình đi của bác có vấn đề! Mà nói đến thu nhập của người làm nông nghiệp nó không rõ ràng trên sổ sách như những ngành khác đâu bác ạ. Phải hiểu biết mới nhìn ra
Mình thấy trên tv cũng đăng nhiều tấm gương nhưng đi thực tế thì ôi thôi nhà văn nói láo nhà báo nói phét quả không sai
 
Chủ topic bé cái lầm rồi, "ở trong chăn mới biết chăn có rận", 01 tháng lương công chức trình độ Đại học là 2,34 x 1.210.000 = 2.831.400 đồng + các khoản phụ cấp công vụ, thu hút, đặc thù, ... cũng chỉ tầm 3,5 triệu = 146.000đ/ngày, đó là chưa kể đến vài trăm triệu lót tay để có việc. Ở mình đi làm thuê công lao động phổ thông thấp nhất cũng đã là 150.000đ/ngày. Lúc trước mình làm ở doanh nghiệp thu nhập của mình 05 ngày làm việc (từ thứ 2->thứ 6) đã = 01 tháng lương công chức rồi nhưng vì đk gđ nên phải về.
Mình nuôi heo ít thôi, 03 nái, 70-80 heo thịt/năm cũng được ngót nghét 100 triệu, khoảng 350.000đ/ngày công. Chưa thèm tính đến thu nhập từ gà, vịt, từ rẫy cà phê.
Xã hội mình đang chạy theo đồng tiền, thằng làm nông mà đi ô tô thì vẫn giá trị gấp chục lần ông cán bộ cưỡi xe máy cà tàng.
 
Chủ topic bé cái lầm rồi, "ở trong chăn mới biết chăn có rận", 01 tháng lương công chức trình độ Đại học là 2,34 x 1.210.000 = 2.831.400 đồng + các khoản phụ cấp công vụ, thu hút, đặc thù, ... cũng chỉ tầm 3,5 triệu = 146.000đ/ngày, đó là chưa kể đến vài trăm triệu lót tay để có việc. Ở mình đi làm thuê công lao động phổ thông thấp nhất cũng đã là 150.000đ/ngày. Lúc trước mình làm ở doanh nghiệp thu nhập của mình 05 ngày làm việc (từ thứ 2->thứ 6) đã = 01 tháng lương công chức rồi nhưng vì đk gđ nên phải về.
Mình nuôi heo ít thôi, 03 nái, 70-80 heo thịt/năm cũng được ngót nghét 100 triệu, khoảng 350.000đ/ngày công. Chưa thèm tính đến thu nhập từ gà, vịt, từ rẫy cà phê.
Xã hội mình đang chạy theo đồng tiền, thằng làm nông mà đi ô tô thì vẫn giá trị gấp chục lần ông cán bộ cưỡi xe máy cà tàng.
Có ai làm công chức mà sống bằng đồng lương không bạn,bạn có biết thu nhập thực tế của họ không, bạn có biết lậu là gì không
 
Làm gì cũng có mục tiêu chung là kiếm tiền nên làm gì ko quan trọng bằng thành quả từ công việc của mình, nếu có thể làm giầu từ nông nghiệp thì liệu người ta có dám coi thường bạn ko, công chức chỉ đc cái danh hão, ngoài thì bóng bẩy nhưng bên trong chẳng có gì ngoài đồng lương 3 cọc 3 đồng, tại miền bắc vẫn trọng cái danh muốn oai làm này làm nọ chứ các bac cứ vào miên nam thử coi xem công chức trong đó có nhiều người muốn làm ko, xin công chức trong đó ngày tôi còn ở trong đó năm 2010 xin rất dễ nhưng lương ko đủ sống thua xa làm cty ngoài, nên trong nam cứ ai có nhiều tiền người ta sẽ kính nể. Tôi viết hơi lan man nhưng đug là làm nông nghiệp vất vả song ko phải quá khó để làm giàu như bạn trên nói mà các bạn có đủ đam mê, nhiệt tình để làm nó hay không, tiếp đến là phải làm bằng cái đầu sáng tạo, chịu khó học hỏi tìm hướng đi phù hợp với nguồn lực sẵn có của mình. Bạn ở đâu nếu ko tin khi nào rảnh về quê tôi Hà Nam tôi dãn bạn đi xem nhiều triệu phú nông dân có lợi nhuân 200-500tr/năm đẻ bạn có đủ nhiệt huyết và cảm hứng làm giàu từ nông nghiệp

Làm gì cũng có mục tiêu chung là kiếm tiền nên làm gì ko quan trọng bằng thành quả từ công việc của mình, nếu có thể làm giầu từ nông nghiệp thì liệu người ta có dám coi thường bạn ko, công chức chỉ đc cái danh hão, ngoài thì bóng bẩy nhưng bên trong chẳng có gì ngoài đồng lương 3 cọc 3 đồng, tại miền bắc vẫn trọng cái danh muốn oai làm này làm nọ chứ các bac cứ vào miên nam thử coi xem công chức trong đó có nhiều người muốn làm ko, xin công chức trong đó ngày tôi còn ở trong đó năm 2010 xin rất dễ nhưng lương ko đủ sống thua xa làm cty ngoài, nên trong nam cứ ai có nhiều tiền người ta sẽ kính nể. Tôi viết hơi lan man nhưng đug là làm nông nghiệp vất vả song ko phải quá khó để làm giàu như bạn trên nói mà các bạn có đủ đam mê, nhiệt tình để làm nó hay không, tiếp đến là phải làm bằng cái đầu sáng tạo, chịu khó học hỏi tìm hướng đi phù hợp với nguồn lực sẵn có của mình. Bạn ở đâu nếu ko tin khi nào rảnh về quê tôi Hà Nam tôi dãn bạn đi xem nhiều triệu phú nông dân có lợi nhuân 200-500tr/năm đẻ bạn có đủ nhiệt huyết và cảm hứng làm giàu từ nông nghiệp
bạn này nói đúng quá trong nam họ không thiết nhà nước
Chủ topic bé cái lầm rồi, "ở trong chăn mới biết chăn có rận", 01 tháng lương công chức trình độ Đại học là 2,34 x 1.210.000 = 2.831.400 đồng + các khoản phụ cấp công vụ, thu hút, đặc thù, ... cũng chỉ tầm 3,5 triệu = 146.000đ/ngày, đó là chưa kể đến vài trăm triệu lót tay để có việc. Ở mình đi làm thuê công lao động phổ thông thấp nhất cũng đã là 150.000đ/ngày. Lúc trước mình làm ở doanh nghiệp thu nhập của mình 05 ngày làm việc (từ thứ 2->thứ 6) đã = 01 tháng lương công chức rồi nhưng vì đk gđ nên phải về.
Mình nuôi heo ít thôi, 03 nái, 70-80 heo thịt/năm cũng được ngót nghét 100 triệu, khoảng 350.000đ/ngày công. Chưa thèm tính đến thu nhập từ gà, vịt, từ rẫy cà phê.
Xã hội mình đang chạy theo đồng tiền, thằng làm nông mà đi ô tô thì vẫn giá trị gấp chục lần ông cán bộ cưỡi xe máy cà tàng.
bác này nói đúng này bản thân e đang là công chức đk 3 năm đây trong chán ngoài thèm thôi, đang tính về nghỉ làm kinh tế đây. hiện tại quỹ đất và dk e rất thuận lợi
 
Có ai làm công chức mà sống bằng đồng lương không bạn,bạn có biết thu nhập thực tế của họ không, bạn có biết lậu là gì không
Be bé cái mồm thôi. Không phải vị trí nào cũng ăn được. Ví như ở chính quyền Xã thì mấy chỗ ăn được tiền. Có địa chính với chủ tịch và bí thư ..còn lại thì ăn vặt thôi nhé!
 
Có ai làm công chức mà sống bằng đồng lương không bạn,bạn có biết thu nhập thực tế của họ không, bạn có biết lậu là gì không
Đâu phải vị trí nào cũng có thể sống bằng "lậu". Chỉ một vài vị trí trong cả một bộ máy mà thôi, mà vị trí thì phải theo thứ tự "1-Hậu duệ; 2-Quan hệ; 3-Tiền tệ; 4-Trí tuệ". Hậu duệ nó chiếm hết những mảnh đất màu mỡ rồi còn gì.
Be bé cái mồm thôi. Không phải vị trí nào cũng ăn được. Ví như ở chính quyền Xã thì mấy chỗ ăn được tiền. Có địa chính với chủ tịch và bí thư ..còn lại thì ăn vặt thôi nhé!
Chúng ăn hợp pháp, còn các vị trí # ăn vặt lại trở thành ăn tạp, vui thì nó để, buồn thì nó dọn liền, đánh lạc hướng dư luận, tạo thành tích cá nhân.
 
Đâu phải vị trí nào cũng có thể sống bằng "lậu". Chỉ một vài vị trí trong cả một bộ máy mà thôi, mà vị trí thì phải theo thứ tự "1-Hậu duệ; 2-Quan hệ; 3-Tiền tệ; 4-Trí tuệ". Hậu duệ nó chiếm hết những mảnh đất màu mỡ rồi còn gì.

Chúng ăn hợp pháp, còn các vị trí # ăn vặt lại trở thành ăn tạp, vui thì nó để, buồn thì nó dọn liền, đánh lạc hướng dư luận, tạo thành tích cá nhân.
Công chức ở xã tôi ngoài chủ tịch và trưởng công an, địa chính còn lại đói như sói, vậy làm đến bao giờ mới lên đc những vị trí đó hay các bác suốt đời làm điếu đóm, xin vào mấy bao nhiêu $, lại còn muốn thăng chức phải thêm nhiều $ ko thì làm nhân viên suốt đời. Xin lỗi các bác đang làm công chức vì tôi nói hơi thô lỗ nưng tôi cũng chia sẻ thật là tôi cũng từng tốt nghiệp đại học qtkd và còn học cao học bỏ dở ko lấy bằng, đã làm nhà nước rồi song tôi thấy ko có cơ hội phát triển cộng với sự thay đổi mục tiêu của từ môi trường trong miền nam, nơi mà phát triển hơn miền bắc rất nhiều năm, tư duy của người bắc mấy chục năm nữa cũng sẽ thay đổi theo như vậy. Nếu bác nào đag làm công chức mà thấy có tương lai phát triể thì nên phát huy ko nên bỏ, bác nào mà cảm thấy ko thể phát triển nổi mà muốn phát triển phải mất nhiều tiền nừa thì dẹp cho nhanh, tôi và bạn của tôi cũng bỏ sau hơn 2 năm làm việc, tôi về kinh doanh và chăn nuôi còn bạn tôi nó cũng về làm kinh doanh đc khoảng mấy năm giờ cũng khá giả, còn tôi vừa làm đại lý cám heo, đại lý gas và phân bón nông nghiệp( cái này ba tôi phụ trách là chính) tôi nuôi heo nái, trồng cây ăn quả, nuôi cá mỗi năm thu nhập cũng khá tốt trung bình lợi nhuận tầm vài ba trăm 1 năm. tôi ko khoe khoang cho oai mà chỉ muốn truyền cảm hứng cho bác nào muốn làm giàu từ nông nghiệp.
 


Back
Top