T
tigonyeuthuong
Guest
Thưa toàn thể bà con, Agriviet chính thức tuyên bố “Đã có mặt tại Việt Nam” chính xác vào tháng 10/2007 . Như vậy,
tính đến thời điểm này thì đúng 5 năm. Agri đã cùng bà con đi qua những thăng trầm của ngành nông nghiệp nước nhà.
Phải nói rằng, Agriviet là một sân chơi rất lành mạnh (đôi khi cũng cãi nhau kịch liệt nhưng suy cho cùng thì cũng là tìm ra cái “Chân”của anh mang ….họ “Lí”) :135:
Nơi đây tập hợp đủ mọi thành phần, nói chung đều là “con cháu” nhà nông cả. Người có chuyên môn cao – rồi thấp - rồi thì không có cũng rất
rất nhiều. Tất cả đều chia sẽ cho nhau rất nhiệt tình và chân thành. Để một diễn đàn nông nghiệp ngày càng phát triển và trở thành kho kiến
thức của những người làm nông nghiệp và yêu nông nghiệp. Trong đó không ít những thành viên tâm huyết có đóng góp to lớn, những cái
tên như: Mục Tử, Thủy Canh, Tám Lúa, Xuân Vũ, Anhmytran…luôn được mọi người mến mộ và dành những tình cảm đặc biệt. :90:
Rồi anh Face tận đẩu tận đâu tút bên Mỹ hiên ngang tiến vào Việt Nam.:023:Nào thì chặn, nào thì cấm…chưa kể đến dân văn phòng bút sách,
mà ngay cả những bác nông dân chân lấm tay bùn cũng chạy theo “anh ấy” đến mệ mệt. :175hải công nhận rằng, “anh ấy” có một sức hút
đến kỳ lạ. Cứ có gì mới là “đập” ngay vào mắt. Chuyện gì liên quan đến mình, chỉ cần nhắc tới tên thôi, là “ảnh” báo cáo lại ngay.:121: Hầu hết
những người biết sử dụng máy tính là y như rằng có mặt trên đó.
Và dần, các thành viên Agriviet đã mất thói quen mở máy tính, thay vì gõ chữ “a” họ lại gõ chữ “f” để tìm tới anh Face yêu…vấu. Cũng vẫn là
nơi cập nhật thông tin về ngành nông nghiệp. Nhưng các thành viên không còn mặn mà và chia sẽ một cách tận tình “cầm tay chỉ việc” nữa.
Bới “anh yêu…vấu” cứ chớp nháy báo hiêu, không nữa là “tén ten” réo gọi…
Cứ cái đà này, thì sẽ chẳng còn ai chia sẽ gì nữa hết. Những kiến thức từ lí thuyết tới thực hành các bác cứ khư khư ôm một mình. Qua anh
Face gặp ai quen biết thì chia sẽ. Chứ có còn thông tin rộng rãi như trên Agriviet nữa đâu mà học với hỏi. :012:
Nông nghiệp thì đã là cái gốc với nền kinh tế nước nhà rồi. Trước tình hình nông nghiệp thế giới đang có những bước chuyển mình đáng nể.
Agriviet cần là nơi cập nhật thông tin tới mọi người. Đưa kiến thức nhân loại tới bà con nông dân sớm nhất.
Vậy, cần đặt ra câu hỏi, làm sao để Agriviet thành ngôi nhà chung để các thành viên trở về mỗi ngày. Mọi người cùng đóng góp ý kiến nhé!
tính đến thời điểm này thì đúng 5 năm. Agri đã cùng bà con đi qua những thăng trầm của ngành nông nghiệp nước nhà.
Phải nói rằng, Agriviet là một sân chơi rất lành mạnh (đôi khi cũng cãi nhau kịch liệt nhưng suy cho cùng thì cũng là tìm ra cái “Chân”của anh mang ….họ “Lí”) :135:
Nơi đây tập hợp đủ mọi thành phần, nói chung đều là “con cháu” nhà nông cả. Người có chuyên môn cao – rồi thấp - rồi thì không có cũng rất
rất nhiều. Tất cả đều chia sẽ cho nhau rất nhiệt tình và chân thành. Để một diễn đàn nông nghiệp ngày càng phát triển và trở thành kho kiến
thức của những người làm nông nghiệp và yêu nông nghiệp. Trong đó không ít những thành viên tâm huyết có đóng góp to lớn, những cái
tên như: Mục Tử, Thủy Canh, Tám Lúa, Xuân Vũ, Anhmytran…luôn được mọi người mến mộ và dành những tình cảm đặc biệt. :90:
Rồi anh Face tận đẩu tận đâu tút bên Mỹ hiên ngang tiến vào Việt Nam.:023:Nào thì chặn, nào thì cấm…chưa kể đến dân văn phòng bút sách,
mà ngay cả những bác nông dân chân lấm tay bùn cũng chạy theo “anh ấy” đến mệ mệt. :175hải công nhận rằng, “anh ấy” có một sức hút
đến kỳ lạ. Cứ có gì mới là “đập” ngay vào mắt. Chuyện gì liên quan đến mình, chỉ cần nhắc tới tên thôi, là “ảnh” báo cáo lại ngay.:121: Hầu hết
những người biết sử dụng máy tính là y như rằng có mặt trên đó.
Và dần, các thành viên Agriviet đã mất thói quen mở máy tính, thay vì gõ chữ “a” họ lại gõ chữ “f” để tìm tới anh Face yêu…vấu. Cũng vẫn là
nơi cập nhật thông tin về ngành nông nghiệp. Nhưng các thành viên không còn mặn mà và chia sẽ một cách tận tình “cầm tay chỉ việc” nữa.
Bới “anh yêu…vấu” cứ chớp nháy báo hiêu, không nữa là “tén ten” réo gọi…
Cứ cái đà này, thì sẽ chẳng còn ai chia sẽ gì nữa hết. Những kiến thức từ lí thuyết tới thực hành các bác cứ khư khư ôm một mình. Qua anh
Face gặp ai quen biết thì chia sẽ. Chứ có còn thông tin rộng rãi như trên Agriviet nữa đâu mà học với hỏi. :012:
Nông nghiệp thì đã là cái gốc với nền kinh tế nước nhà rồi. Trước tình hình nông nghiệp thế giới đang có những bước chuyển mình đáng nể.
Agriviet cần là nơi cập nhật thông tin tới mọi người. Đưa kiến thức nhân loại tới bà con nông dân sớm nhất.
Vậy, cần đặt ra câu hỏi, làm sao để Agriviet thành ngôi nhà chung để các thành viên trở về mỗi ngày. Mọi người cùng đóng góp ý kiến nhé!