Lấy Chồng Rồi Em Được Gì

  • Thread starter ngoinhanhotrenthaonguyen
  • Ngày gửi
Lấy chồng rồi em được gì?
- Thì đầu tắt mặt tối... đủ hết chuyện trong ngoài... Mà em lo nhứt là "Đã không còn 'nghiêng thành' mà lại "nghiêng thùng' như bài hát của em!
Phải không nào?
Hihi... vậy đúc kết lại mình "phang" luôn một câu "chồng con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm" bác ha!
2.gif
 
Lấy chồng giống như đóng bảo hiểm tự nguyện vậy đó... Có nghĩa vụ và quyền lợi hẳn hoi.
Tôi thấy chẳng ai sẽ là người ở bên bạn cho đến khi già như bác @Thuy-canh ... ngoài người bạn thân mến ra phải không bác Hai ?

Bố mẹ sẽ đi sớm cho đến khi bạn đạt được độ tuổi như bác Hai.
Anh Chị Em thì không bằng Chồng.
Con Cái thì phải có Chồng mới được.
 
Tròng..... trành....như thuyền không lái
Như gái không chồng....!
 

Tròng..... trành....như thuyền không lái
Như gái không chồng....!
Vậy tui xin phép đọc lại:
Như gái không chồng...!
Tròng... trành... như thuyền như lái!

Bà xã tui khi còn con gái, vững như bàn-thạch! Vậy mà sau khi lấy tui rồi, thì rất.... tròng trành! Để coi nè! Leo lên xe, tui lái. Vậy mà bả loi-choi: quẹo cua nầy, bên trái, bên phải... xe sau không cẩn-thận ủi đít như chơi! Rõ ràng là như thuyền không lái!
Bánh lái có đó chứ! Tài-xế có đó chứ! Tài-xế là tui đây nè! Vậy mà xe tui lạng-quạng như thuyền không lái là sao?
- Đó là vì: Tui lái xe, còn bả thì... lái tui!
 
TẠI AI?
Ông ơi đo nó làm gì
Bây giờ nó vậy là vì do ai
Ông đừng chê nó là dài
Cũng đừng đổ tại do hai con dùng
Cho dù chúng nó có chung
Cũng hai tư tháng đc dùng mà thôi
Còn ông dùng cả cuộc đời
Dùng như húc mả, giờ ngồi mà đo
Ngày xưa ông muốn nó to
Nó căng nó mọng ông vò đẫy tay
Lên giuờng ông mó nó ngay
Hết xoa đến nắn lại nhay đẫy mồm
Từ đêm đến sáng ông ôm
Bao năm như thế hỏi còn đc không
Lỗi này là lỗi ở ông
Đo làm chi nữa buồn lòng cả hai
..................................
Nhân đây khuyên đám bạn trai
Dùng đồ cẩn thận mới dài mới lâu
Chứ đừng hùng hục như trâu
Hàng nhanh xuống cấp ngày sau hết nhờ...



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1641142226128145&set=gm.623952784414209&type=1
 
Vậy tui xin phép đọc lại:
Như gái không chồng...!
Tròng... trành... như thuyền như lái!

Bà xã tui khi còn con gái, vững như bàn-thạch! Vậy mà sau khi lấy tui rồi, thì rất.... tròng trành! Để coi nè! Leo lên xe, tui lái. Vậy mà bả loi-choi: quẹo cua nầy, bên trái, bên phải... xe sau không cẩn-thận ủi đít như chơi! Rõ ràng là như thuyền không lái!
Bánh lái có đó chứ! Tài-xế có đó chứ! Tài-xế là tui đây nè! Vậy mà xe tui lạng-quạng như thuyền không lái là sao?
- Đó là vì: Tui lái xe, còn bả thì... lái tui!
Hihi...Bác Trung thật dễ thương!
Có phải như vậy không bác @Thuy-canh, bác @Xuan Vu........... à!


Chị nghĩ Nhỏ sẽ bị xoay với cả xoáy, chóng mặt với mấy bác nhà mình cho mà coi nè! :p
 
Còn duyên mua thị bán hồng
Hết duyên mua mít cho chồng gặm xơ.
(Ca Dao Việt Nam)

Đó, chị em thấy không. :).
Chồng chỉ được "gặm xơ mít" chứ có biết thị hay hồng gì đâu.
=> Chồng là người thiệt thòi có phải không hai bác cả @Thuy-canh@Xuan Vu ?
 
Hihi...Bác Trung thật dễ thương!


Chị nghĩ Nhỏ sẽ bị xoay với cả xoáy, chóng mặt với mấy bác nhà mình cho mà coi nè! :p
Hihi... mấy bác nhà mình mà có xoay, xoáy, vặn cỡ nào em cũng "gỡ" được hết, vì em chưa có "chống lầy" mà, nên có trót dại dột nói ngang một chút xíu chắc cũng không ai nỡ lòng chấp tội đâu chị tigon ha! :D
----------------------------------------------
Lấy chồng rồi em sẽ có một gia đình nhỏ để quan tâm chăm sóc, một người chồng yêu thương em hết mực và những đứa con ngoan... ước mơ nhỏ xíu rất đỗi bình thường thôi mà:)
03_tr_16.jpg
 
ôi, ước gì đời nó đơn giản như mơ ước này, và nó đẹp và ấm cúng như bức tranh này. Nếu thế người ta đã chẳng gọi đó là đời, họ gọi nó là ước mơ và bức tranh cơ mà.

Vạn Cổ Thiên Thu Yêu là Khổ
Thiên Thu Vạn Cổ Khổ Vẫn Yêu

Tự Cổ Đa Tình Vương chi hận
Vô Tình Nhân Thế Có Mấy Ai
Than oán thế nhân nhiều ngang trái
Khúc buồn ai oán mộng trần ai

p/s : không liên quan lắm, nhưng mà dạo này thấy ngôi nhà nhỏ lạ lắm à nha. Chả lẽ khi yêu người ta hay đánh mất mình chính là đây sao, hi hi
Ẹc... anh @hoangkhoi1986 này, NNN không có yêu à nha... nha... nha... :D
"Đời còn dài yêu chi cho vội
Yêu để rồi có tội với thời gian"........ hơhzzz.........
3.gif
"Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời
Nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi"
(Sầu Tím Thiệp Hồng)

P/S: Chúc chủ thred có tình yêu đẹp :)
Thanks anh @lequangdata :) Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui nè..... :hoa::hoa::hoa:

 


Back
Top