Lỗ nặng vì nuôi lươn không bùn.

k52ESshw.jpg

Trại nuôi lươn ở Thủ Đức bỏ không vì thua lỗ - Ảnh: Trần MạnhTT - Chỉ cần mua 200kg lươn giống nuôi trong sáu tháng sẽ có lời 100-200 triệu đồng. Lời quảng cáo này đã đẩy nhiều nông dân vào cảnh đổ nợ.

Hàng trăm hộ nông dân tại TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương đang dở khóc dở mếu, thua lỗ nặng do lỡ đổ vốn vào nuôi lươn không bùn.

Trong khi đó, các nhà cung cấp lươn giống trong bể ximăng (nuôi lươn không bùn) cho rằng lỗi thuộc về nông dân.

Mua 1,7 tấn giống, bán 1,5 tấn thịt

Hơn ba tháng sau khi bán tống bán tháo đàn lươn, ông T. (huyện Hóc Môn, TP.HCM) vẫn chưa hết sốc vì chỉ trong một thời gian ngắn mà bao nhiêu vốn liếng tích cóp của hai vợ chồng trong mấy chục năm và tiền vay thêm của anh em đã tan thành mây khói.

Dẫn chúng tôi đi xem những bể ximăng trống trơn mà cách đây hơn nửa năm từng là niềm hi vọng “đổi đời” của gia đình, ông T. cho biết: “Cũng may vợ tôi thông cảm, không trách móc gì, nếu không có khi tan cửa nát nhà”.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 6-2013 khi ông T. xem chương trình của Đài truyền hình VN giới thiệu mô hình nuôi lươn không cần bùn ở một trang trại tại Hóc Môn (TP.HCM). Nghe giới thiệu cách nuôi đơn giản mà hiệu quả cao, ông bàn với mấy anh em trong công ty việc đầu tư trại nuôi lươn.

Để chắc chắn, ông T. đã đến tận nơi sáng tạo ra mô hình nuôi lươn này để nghiên cứu. Nghe ông chủ trại đảm bảo bao tiêu toàn bộ lươn thịt bán ra với lợi nhuận khá cao, ông T. quyết định đầu tư.

“Họ bảo có rủi ro gì, đầu vào họ đảm bảo, đầu ra họ bao tiêu, bao nhiêu số liệu về con giống, thức ăn, giá bán rõ ràng như thế thì còn lo gì” - ông T. nhớ lại.

Nhóm ông T. đã thuê một miếng đất rộng 850m2 tại Hóc Môn với giá 24 triệu đồng/năm, rồi đầu tư xây hệ thống 30 bể ximăng kiên cố, khoan giếng công nghiệp... theo đúng hướng dẫn với tổng đầu tư 400 triệu đồng.

Đầu năm nay, ông mua hơn 1,7 tấn lươn giống loại 20 con/kg hết 459 triệu đồng. Ngoài việc thuê người chăm sóc, ông T. còn đi chợ đầu mối Bình Điền mua cá vụn về nuôi lươn.

“Nhìn lươn nhao nhao khi thả thức ăn xuống, tôi nghĩ ngày làm giàu còn không xa” - ông T. kể. Nhưng kỳ lạ là sau một tháng rồi hai tháng mà tổng trọng lượng lươn không hề tăng so với lúc mua lươn giống.

Ông T. liên lạc với chủ trại lươn giống nhưng được giải thích quanh co và đưa một loại thuốc gì đó không rõ bảo ông cho lươn uống.

Tuy nhiên, lươn vẫn không tăng trọng nên sau đợt cân của tháng thứ ba, ông T. đành gọi người tới bán đổ bán tháo lươn để cắt lỗ.

“Tổng cộng lươn bán ra chỉ có 1,5 tấn, tức là ít hơn 200kg so với lươn giống. Nhưng lúc mua là mua lươn giống với giá 270.000 đồng/kg, còn khi bán thì bán với giá lươn thịt chỉ 110.000 đồng/kg. Trừ tất cả chi phí, tôi bị lỗ trên 700 triệu đồng” - ông T. cho biết.

Cách nhà ông T. không xa, chị H. cũng bức xúc cho biết sau hơn năm tháng nuôi lươn, tổng số tiền mà chị H. lỗ trên 40 triệu đồng mà không hiểu vì sao.

“Tôi chăm sóc lươn đầy đủ, lươn ăn khỏe và không có con chết mà sao trọng lượng lươn không tăng đáng kể so với lúc mua giống” - chị H. thắc mắc.

Đây là hai trong số hàng trăm hộ dân tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương lâm vào cảnh thua lỗ nặng ngay từ lứa đầu tiên nuôi lươn theo mô hình không cần bùn trong bể ximăng.

Lỗi do người nuôi?

Trao đổi với chúng tôi, đa số hộ nuôi lươn không bùn đều cho biết đã mua lươn giống tại trang trại Sơn Ca (Hóc Môn). Chúng tôi đã liên hệ với chủ trang trại này để tìm hiểu nguyên nhân thua lỗ của bà con.

Trong ngày đến thăm trang trại, chúng tôi chứng kiến hàng chục khách hàng đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau tham quan để đầu tư nuôi lươn.

“Năm ngoái thấy báo nói mua 200kg lươn giống lời 100-200 triệu đồng. Hồi đầu tháng 9 lại có thêm báo nói mô hình của Sơn Ca lời tới 300 triệu đồng nên ham quá” - một khách đến từ Đồng Nai cho biết.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập con số này, ông Đoàn Kim Sơn, chủ trang trại Sơn Ca, từ chối: “Chắc họ nhầm lẫn giữa thu nhập và lợi nhuận rồi. Mô hình của tôi cho lời tối thiểu là 105 triệu đồng/200kg lươn giống thôi”.

Trả lời về trường hợp một số hộ nuôi lươn thất bại, ông Sơn cho biết đã bán lươn giống và chuyển giao mô hình kinh doanh này cho hơn 2.000 hộ nuôi trên khắp cả nước với tỉ lệ thành công lên đến 80-90%. Những mô hình thất bại chủ yếu là do người dân không biết cách chăm sóc.

“Các trường hợp thất bại có thể do thời tiết, khâu chăm sóc hay nguồn thức ăn vướng urê, hàn the, chưa kể nhiều người đã làm sai so với thiết kế mà chúng tôi hướng dẫn” - ông Sơn nói.

Lý giải hiện tượng có người mua 30kg giống nuôi mấy tháng sau bán được 32kg lươn thịt, ông Sơn cho rằng là do người nuôi không tuân thủ quy định tách đàn mà trang trại hướng dẫn.

“Sau khi mua về một tháng, người nuôi phải tách đàn, những con to để riêng và con bé để riêng, tránh trường hợp những con to sẽ ăn con bé hoặc lươn to chèn lươn nhỏ không lớn được” - ông Sơn giải thích.

Tuy nhiên, ông D. - một người nuôi lươn tại Đồng Nai - bác bỏ lý do này khi cho biết đã mua 200kg lươn giống loại 40 con/kg từ trang trại Sơn Ca, cũng tách đàn lươn sau một tháng như hướng dẫn nhưng kết quả vẫn lỗ hơn 60 triệu đồng.

“Không chỉ tuân thủ tất cả yêu cầu kỹ thuật, tôi còn nhờ người quen trong ngành dinh dưỡng chăn nuôi tư vấn về thức ăn nhưng cũng thất bại dù được những người mua lươn thịt khẳng định tôi đạt kết quả tốt nhất trong tất cả các trại lươn không bùn mà họ từng biết” - ông D. nói.

Theo ông D., sau khi rà soát lại toàn bộ quy trình nuôi, ông và cả những người am hiểu kỹ thuật khác đều nhận thấy nguyên nhân dẫn đến thất bại là con giống không đảm bảo, thậm chí bị trộn lẫn giữa lươn còi.

“Sau một tháng nuôi, từ 200kg giống chúng tôi đã phải loại ra 60kg lươn nhỏ hơn, nhưng dù có chăm sóc cỡ nào thì số lươn này cũng không lớn được, bởi chúng không phải là lươn giống mà là lươn còi đã bị trộn lẫn” - ông D. nói.

Do đó, ông D. khẳng định muốn có lời từ mô hình này trước hết phải có nguồn con giống đảm bảo chất lượng. “Nhưng cũng không có lời quá như trang trại Sơn Ca quảng cáo được” - ông D. cho biết.

Sẽ hạn chế bán lươn giống

Ông Đoàn Kim Sơn cho biết hiện trang trại của ông mỗi năm bán ra trên 1.200 tấn lươn thịt và 40 tấn lươn giống.

Để có thể đáp ứng nhu cầu của người dân, ông Sơn cho biết phải làm giống lươn ở bốn trang trại tại TP.HCM, Tiền Giang và hai trại của hai học trò (ông Sơn giới thiệu là giảng viên Đại học Nông lâm TP.HCM).

Trước nhiều thông tin cho rằng mô hình nuôi lươn trong bể ximăng không đạt hiệu quả như quảng cáo, ông Sơn cho biết đang mở rộng trại lươn, liên kết với một số hộ vệ tinh thân thiết để nuôi lươn thịt và hạn chế bán giống ra bên ngoài.

“Chúng tôi chỉ bán giống cho những người có kinh nghiệm và thành công để tránh rủi ro” - ông Sơn nói.
Nguồn : http://news.zing.vn/Do-no-vi-nuoi-luon-khong-bun-post463752.html
 


thằng cha này giỏi lừa đấy chứ lúc bị lộ tẩy thì hắn cũng đã giấu sự rùi còn gì cao thủ thật .nhưng nhân tâm quá
 


hên quá, lúc đọc báo cũng muốn làm lắm, nhưng không có tiền và thời gian. bây giò thấy mình thành công rồi. vô cuộc rồi thì không biết đem đổ đâu. tôi ý kiến anh Sơn hỗ trợ một phần tiền giống đã mua cho bà con
 
k52ESshw.jpg

Trại nuôi lươn ở Thủ Đức bỏ không vì thua lỗ - Ảnh: Trần MạnhTT - Chỉ cần mua 200kg lươn giống nuôi trong sáu tháng sẽ có lời 100-200 triệu đồng. Lời quảng cáo này đã đẩy nhiều nông dân vào cảnh đổ nợ.

Hàng trăm hộ nông dân tại TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương đang dở khóc dở mếu, thua lỗ nặng do lỡ đổ vốn vào nuôi lươn không bùn.

Trong khi đó, các nhà cung cấp lươn giống trong bể ximăng (nuôi lươn không bùn) cho rằng lỗi thuộc về nông dân.

Mua 1,7 tấn giống, bán 1,5 tấn thịt

Hơn ba tháng sau khi bán tống bán tháo đàn lươn, ông T. (huyện Hóc Môn, TP.HCM) vẫn chưa hết sốc vì chỉ trong một thời gian ngắn mà bao nhiêu vốn liếng tích cóp của hai vợ chồng trong mấy chục năm và tiền vay thêm của anh em đã tan thành mây khói.

Dẫn chúng tôi đi xem những bể ximăng trống trơn mà cách đây hơn nửa năm từng là niềm hi vọng “đổi đời” của gia đình, ông T. cho biết: “Cũng may vợ tôi thông cảm, không trách móc gì, nếu không có khi tan cửa nát nhà”.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 6-2013 khi ông T. xem chương trình của Đài truyền hình VN giới thiệu mô hình nuôi lươn không cần bùn ở một trang trại tại Hóc Môn (TP.HCM). Nghe giới thiệu cách nuôi đơn giản mà hiệu quả cao, ông bàn với mấy anh em trong công ty việc đầu tư trại nuôi lươn.

Để chắc chắn, ông T. đã đến tận nơi sáng tạo ra mô hình nuôi lươn này để nghiên cứu. Nghe ông chủ trại đảm bảo bao tiêu toàn bộ lươn thịt bán ra với lợi nhuận khá cao, ông T. quyết định đầu tư.

“Họ bảo có rủi ro gì, đầu vào họ đảm bảo, đầu ra họ bao tiêu, bao nhiêu số liệu về con giống, thức ăn, giá bán rõ ràng như thế thì còn lo gì” - ông T. nhớ lại.

Nhóm ông T. đã thuê một miếng đất rộng 850m2 tại Hóc Môn với giá 24 triệu đồng/năm, rồi đầu tư xây hệ thống 30 bể ximăng kiên cố, khoan giếng công nghiệp... theo đúng hướng dẫn với tổng đầu tư 400 triệu đồng.

Đầu năm nay, ông mua hơn 1,7 tấn lươn giống loại 20 con/kg hết 459 triệu đồng. Ngoài việc thuê người chăm sóc, ông T. còn đi chợ đầu mối Bình Điền mua cá vụn về nuôi lươn.

“Nhìn lươn nhao nhao khi thả thức ăn xuống, tôi nghĩ ngày làm giàu còn không xa” - ông T. kể. Nhưng kỳ lạ là sau một tháng rồi hai tháng mà tổng trọng lượng lươn không hề tăng so với lúc mua lươn giống.

Ông T. liên lạc với chủ trại lươn giống nhưng được giải thích quanh co và đưa một loại thuốc gì đó không rõ bảo ông cho lươn uống.

Tuy nhiên, lươn vẫn không tăng trọng nên sau đợt cân của tháng thứ ba, ông T. đành gọi người tới bán đổ bán tháo lươn để cắt lỗ.

“Tổng cộng lươn bán ra chỉ có 1,5 tấn, tức là ít hơn 200kg so với lươn giống. Nhưng lúc mua là mua lươn giống với giá 270.000 đồng/kg, còn khi bán thì bán với giá lươn thịt chỉ 110.000 đồng/kg. Trừ tất cả chi phí, tôi bị lỗ trên 700 triệu đồng” - ông T. cho biết.

Cách nhà ông T. không xa, chị H. cũng bức xúc cho biết sau hơn năm tháng nuôi lươn, tổng số tiền mà chị H. lỗ trên 40 triệu đồng mà không hiểu vì sao.

“Tôi chăm sóc lươn đầy đủ, lươn ăn khỏe và không có con chết mà sao trọng lượng lươn không tăng đáng kể so với lúc mua giống” - chị H. thắc mắc.

Đây là hai trong số hàng trăm hộ dân tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương lâm vào cảnh thua lỗ nặng ngay từ lứa đầu tiên nuôi lươn theo mô hình không cần bùn trong bể ximăng.

Lỗi do người nuôi?

Trao đổi với chúng tôi, đa số hộ nuôi lươn không bùn đều cho biết đã mua lươn giống tại trang trại Sơn Ca (Hóc Môn). Chúng tôi đã liên hệ với chủ trang trại này để tìm hiểu nguyên nhân thua lỗ của bà con.

Trong ngày đến thăm trang trại, chúng tôi chứng kiến hàng chục khách hàng đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau tham quan để đầu tư nuôi lươn.

“Năm ngoái thấy báo nói mua 200kg lươn giống lời 100-200 triệu đồng. Hồi đầu tháng 9 lại có thêm báo nói mô hình của Sơn Ca lời tới 300 triệu đồng nên ham quá” - một khách đến từ Đồng Nai cho biết.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập con số này, ông Đoàn Kim Sơn, chủ trang trại Sơn Ca, từ chối: “Chắc họ nhầm lẫn giữa thu nhập và lợi nhuận rồi. Mô hình của tôi cho lời tối thiểu là 105 triệu đồng/200kg lươn giống thôi”.

Trả lời về trường hợp một số hộ nuôi lươn thất bại, ông Sơn cho biết đã bán lươn giống và chuyển giao mô hình kinh doanh này cho hơn 2.000 hộ nuôi trên khắp cả nước với tỉ lệ thành công lên đến 80-90%. Những mô hình thất bại chủ yếu là do người dân không biết cách chăm sóc.

“Các trường hợp thất bại có thể do thời tiết, khâu chăm sóc hay nguồn thức ăn vướng urê, hàn the, chưa kể nhiều người đã làm sai so với thiết kế mà chúng tôi hướng dẫn” - ông Sơn nói.

Lý giải hiện tượng có người mua 30kg giống nuôi mấy tháng sau bán được 32kg lươn thịt, ông Sơn cho rằng là do người nuôi không tuân thủ quy định tách đàn mà trang trại hướng dẫn.

“Sau khi mua về một tháng, người nuôi phải tách đàn, những con to để riêng và con bé để riêng, tránh trường hợp những con to sẽ ăn con bé hoặc lươn to chèn lươn nhỏ không lớn được” - ông Sơn giải thích.

Tuy nhiên, ông D. - một người nuôi lươn tại Đồng Nai - bác bỏ lý do này khi cho biết đã mua 200kg lươn giống loại 40 con/kg từ trang trại Sơn Ca, cũng tách đàn lươn sau một tháng như hướng dẫn nhưng kết quả vẫn lỗ hơn 60 triệu đồng.

“Không chỉ tuân thủ tất cả yêu cầu kỹ thuật, tôi còn nhờ người quen trong ngành dinh dưỡng chăn nuôi tư vấn về thức ăn nhưng cũng thất bại dù được những người mua lươn thịt khẳng định tôi đạt kết quả tốt nhất trong tất cả các trại lươn không bùn mà họ từng biết” - ông D. nói.

Theo ông D., sau khi rà soát lại toàn bộ quy trình nuôi, ông và cả những người am hiểu kỹ thuật khác đều nhận thấy nguyên nhân dẫn đến thất bại là con giống không đảm bảo, thậm chí bị trộn lẫn giữa lươn còi.

“Sau một tháng nuôi, từ 200kg giống chúng tôi đã phải loại ra 60kg lươn nhỏ hơn, nhưng dù có chăm sóc cỡ nào thì số lươn này cũng không lớn được, bởi chúng không phải là lươn giống mà là lươn còi đã bị trộn lẫn” - ông D. nói.

Do đó, ông D. khẳng định muốn có lời từ mô hình này trước hết phải có nguồn con giống đảm bảo chất lượng. “Nhưng cũng không có lời quá như trang trại Sơn Ca quảng cáo được” - ông D. cho biết.

Sẽ hạn chế bán lươn giống

Ông Đoàn Kim Sơn cho biết hiện trang trại của ông mỗi năm bán ra trên 1.200 tấn lươn thịt và 40 tấn lươn giống.

Để có thể đáp ứng nhu cầu của người dân, ông Sơn cho biết phải làm giống lươn ở bốn trang trại tại TP.HCM, Tiền Giang và hai trại của hai học trò (ông Sơn giới thiệu là giảng viên Đại học Nông lâm TP.HCM).

Trước nhiều thông tin cho rằng mô hình nuôi lươn trong bể ximăng không đạt hiệu quả như quảng cáo, ông Sơn cho biết đang mở rộng trại lươn, liên kết với một số hộ vệ tinh thân thiết để nuôi lươn thịt và hạn chế bán giống ra bên ngoài.

“Chúng tôi chỉ bán giống cho những người có kinh nghiệm và thành công để tránh rủi ro” - ông Sơn nói.
Nguồn : http://news.zing.vn/Do-no-vi-nuoi-luon-khong-bun-post463752.html
Khổ cho người nuôi
 
Uoc gi dung co nhung nguoi nhan tam hai dong bao ngheo minh. Neu ai do muon lam giau, cu viec lam giau bang cong suc, dung thay nong dan ngheo, it von, it hoc roi ngon ngot nhung loi hua hen tot dep de cuoi cung nguoi chet van la nguoi dan lao dong ngheo chan chinh. Em cung dang bat dau lao dong bang cong suc cua minh, ma di dau cung nghe nhung loi hua hen nuoi con nay, trong cay kia, von it loi cao, cang nghe cang so. Neu cac co/chu/bac/anh/chi/em nao biet nhung co so hoac cho nao co nguy co lua gat ba con ngheo tui em. Xin post bai hoac canh cao som de em va moi nguoi dang bat dau kinh doanh hoc hoi. Em xin cam on rat nhieu.
 
Khổ nổi .. lời nói thật lại không nghe, mà lại còn trách móc nửa... Cứ mãi chạy theo những lời nói ngọt ngào đầy rẫy hiểm nguy mà không hay biết.
Hãy tính toán kỹ trước khi nuôi con gì, nghe thì nghe nhưng mình phải suy đoán, mình có làm được không.
 
Họ cũng là con người thôi. đừng trách họ vì đó là cách kiếm tiền của họ, chỉ trách là:
1. Mội người không nhìn vào thực tế, hãy dùng đôi mắt và cái đầu nhiều hơn đừng lệ thuộc lỗ tai. có cây "sương rồng" nào mà "sống được dưới nước" không.
2. Bạn phải biết phân tích cái lời người ta từ đâu?
3. Bạn suy nghĩ lại mình muốn lời là bằng cách nào, mình có gì?
ví dụ thứ 1:
Bạn nuôi lươn gần chỗ cung cấp thức ăn dồi dào, giá cực rẻ...v...v... dó là những cái lời gọi là " lời mà không lời, không lời mà lời" nhưng trước hết thì đã giảm bao nhiêu phần trăm lỗ rồi. Từ nhiều thuận lợi cộng lại mới lời nhiều và ngược lại lỗ lại ít.
ví dụ thứ 2: về bản thân tôi
các bạn biết heo rừng rồi đúng không, giống như cơn sốt lươn. Mấy năm gần đây heo rừng ế ẩm, giá thấp, lỗ bán không ai mua. Nhưng tôi lại đầu tư nuôi vẫn lời. vì sao? Vì nhà tôi có nguồn thức ăn thừa, chỗ thả rong, toàn bộ là miễn phí mà những cái đó lại chiếm 90% chi phí đầu tư và thức ăn hằng ngày. Bán giá bèo là bằng heo nhà tôi vẫn lời. Vậy người ta lỗ là vì họ mội cái phải chi.
Khuyên các bạn làm bất kỳ ngành nghề gì cũng vậy hãy "biết ta, biết dịch"
Bạn sẽ rơi vào các trường hợp: Hơn người ta, bằng người ta, thấp hơn người ta, ngược với người ta. Tạo sao?
 

Hên qúa mình bỏ nghề lái xe hơi cho đài loan,gì thâý thơì gian trôi qua vô ích mà tiền thì không kiếm đc bao nhiêu.nên mình trồng gần 2ha dừa xiêm gần 3năm đang ra lươĩ mèo hết rôì,với lại vưà sang đc miếng đất tính xây traị nuôi bò và nuôi lươn.tính nuôi lươn gì nghe anh ngươì bắc gần nhà nói nuôi dễ ,mua giống ngươì ta bên hóc môn lay mâũ nước thử và ép giống như mâũ nc của mình,nên nuôi chắc ăn lắm.tính mình đa nghi nên nhờ có nhà đối diện nuôi cũng bề thế,ca mâý ng hùn lại nhưng thâý nuôi xong rồi bán hết ma không thấy nuôi lại.hỏi thì ng ta nói không rãnh nuôi nữa,may là mò lên dd thì thâý caí naỳ,chứ đọc nhiều báo lên youtube và tv thấy nói hay qúa trời.nếu kiếm tiền dễ thế thì về nhà vưà nuôi,lại đc gần vợ ôm con sướng qúa rồi đi làm thuê xa xôi chi cho cực.đúng là gian hồ hiểm ác mà.
 
Hên qúa mình bỏ nghề lái xe hơi cho đài loan,gì thâý thơì gian trôi qua vô ích mà tiền thì không kiếm đc bao nhiêu.nên mình trồng gần 2ha dừa xiêm gần 3năm đang ra lươĩ mèo hết rôì,với lại vưà sang đc miếng đất tính xây traị nuôi bò và nuôi lươn.tính nuôi lươn gì nghe anh ngươì bắc gần nhà nói nuôi dễ ,mua giống ngươì ta bên hóc môn lay mâũ nước thử và ép giống như mâũ nc của mình,nên nuôi chắc ăn lắm.tính mình đa nghi nên nhờ có nhà đối diện nuôi cũng bề thế,ca mâý ng hùn lại nhưng thâý nuôi xong rồi bán hết ma không thấy nuôi lại.hỏi thì ng ta nói không rãnh nuôi nữa,may là mò lên dd thì thâý caí naỳ,chứ đọc nhiều báo lên youtube và tv thấy nói hay qúa trời.nếu kiếm tiền dễ thế thì về nhà vưà nuôi,lại đc gần vợ ôm con sướng qúa rồi đi làm thuê xa xôi chi cho cực.đúng là gian hồ hiểm ác mà.
Hên cho bạn là bạn đã đi vào d d này và hiểu biết được sự thật của d d . Nếu không bạn nuôi lươn không Bùn, mai mốt bạn không còn được gọi là NUÔI LƯƠN KHÔNG BÙN nửa. Mà người ta gọi bạn với cái tên mới là : NUÔI LƯƠN KHÔNG NHÀ, KHÔNG ĐẤT. Tại sao vậy bạn biết không ? Tại vì nuôi lươn kết cuộc sẽ bán nhà, bán đất , còn đâu đất và nhà chứ HÊN XUI mà
 
Hên cho bạn là bạn đã đi vào d d này và hiểu biết được sự thật của d d . Nếu không bạn nuôi lươn không Bùn, mai mốt bạn không còn được gọi là NUÔI LƯƠN KHÔNG BÙN nửa. Mà người ta gọi bạn với cái tên mới là : NUÔI LƯƠN KHÔNG NHÀ, KHÔNG ĐẤT. Tại sao vậy bạn biết không ? Tại vì nuôi lươn kết cuộc sẽ bán nhà, bán đất , còn đâu đất và nhà chứ HÊN XUI mà
Hay cho câu nuôi lương không nhà, không đất.
 
Hên cho bạn là bạn đã đi vào d d này và hiểu biết được sự thật của d d . Nếu không bạn nuôi lươn không Bùn, mai mốt bạn không còn được gọi là NUÔI LƯƠN KHÔNG BÙN nửa. Mà người ta gọi bạn với cái tên mới là : NUÔI LƯƠN KHÔNG NHÀ, KHÔNG ĐẤT. Tại sao vậy bạn biết không ? Tại vì nuôi lươn kết cuộc sẽ bán nhà, bán đất , còn đâu đất và nhà chứ HÊN XUI mà
Em cũng là người may mắn Sơn Ca cũng mời vào thăm quan nhưng xa quá chưa kịp đi nếu không thì...
 
lãi xuất cao như thế chỉ có ông này nuôi lươn là làm được thôi. chắc cũng mua chuột mua thỏ gì với mấy phóng viên ham tiền bán rẻ phẩm chất nghề nghiệp để đưa bà con nông dân vốn đã nghèo lại ít kiến thức vào chỗ chết nè. đúng là 1 bọn lòng lan dạ sói mà
 
Nói thì ai nói cũng được, nhưng làm thì có khác. Đến nơi nhìn thấy họ chăn nuôi rất là bề thế. Nhưng mình phải hiểu đó là thế nào. Chứ đừng thấy chỗ họ có nhiều con vật, nhiều cở, từ mới nở ... cho đến con trưởng thành. Mình nghĩ đó là do họ nuôi lên. Thật ra chưa hẳn phải vậy đâu. Cẩn thận và từ từ tìm hiểu.
 
Mua lương bị chích điện ngoài chợ về nuôi còn lớn nhanh hơn lương giống của ông DKS. Giá thì rất rẽ, mình mua về thả vào hồ nước khoảng 1 tấc nước có lục cho lương nghỉ ngơi. Vài ngày rồi ăn.
 
Mua lương bị chích điện ngoài chợ về nuôi còn lớn nhanh hơn lương giống của ông DKS. Giá thì rất rẽ, mình mua về thả vào hồ nước khoảng 1 tấc nước có lục cho lương nghỉ ngơi. Vài ngày rồi ăn.
... vài ngày rồi ăn cháo lươn
 
k52ESshw.jpg

Trại nuôi lươn ở Thủ Đức bỏ không vì thua lỗ - Ảnh: Trần MạnhTT - Chỉ cần mua 200kg lươn giống nuôi trong sáu tháng sẽ có lời 100-200 triệu đồng. Lời quảng cáo này đã đẩy nhiều nông dân vào cảnh đổ nợ.

Hàng trăm hộ nông dân tại TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương đang dở khóc dở mếu, thua lỗ nặng do lỡ đổ vốn vào nuôi lươn không bùn.

Trong khi đó, các nhà cung cấp lươn giống trong bể ximăng (nuôi lươn không bùn) cho rằng lỗi thuộc về nông dân.

Mua 1,7 tấn giống, bán 1,5 tấn thịt

Hơn ba tháng sau khi bán tống bán tháo đàn lươn, ông T. (huyện Hóc Môn, TP.HCM) vẫn chưa hết sốc vì chỉ trong một thời gian ngắn mà bao nhiêu vốn liếng tích cóp của hai vợ chồng trong mấy chục năm và tiền vay thêm của anh em đã tan thành mây khói.

Dẫn chúng tôi đi xem những bể ximăng trống trơn mà cách đây hơn nửa năm từng là niềm hi vọng “đổi đời” của gia đình, ông T. cho biết: “Cũng may vợ tôi thông cảm, không trách móc gì, nếu không có khi tan cửa nát nhà”.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 6-2013 khi ông T. xem chương trình của Đài truyền hình VN giới thiệu mô hình nuôi lươn không cần bùn ở một trang trại tại Hóc Môn (TP.HCM). Nghe giới thiệu cách nuôi đơn giản mà hiệu quả cao, ông bàn với mấy anh em trong công ty việc đầu tư trại nuôi lươn.

Để chắc chắn, ông T. đã đến tận nơi sáng tạo ra mô hình nuôi lươn này để nghiên cứu. Nghe ông chủ trại đảm bảo bao tiêu toàn bộ lươn thịt bán ra với lợi nhuận khá cao, ông T. quyết định đầu tư.

“Họ bảo có rủi ro gì, đầu vào họ đảm bảo, đầu ra họ bao tiêu, bao nhiêu số liệu về con giống, thức ăn, giá bán rõ ràng như thế thì còn lo gì” - ông T. nhớ lại.

Nhóm ông T. đã thuê một miếng đất rộng 850m2 tại Hóc Môn với giá 24 triệu đồng/năm, rồi đầu tư xây hệ thống 30 bể ximăng kiên cố, khoan giếng công nghiệp... theo đúng hướng dẫn với tổng đầu tư 400 triệu đồng.

Đầu năm nay, ông mua hơn 1,7 tấn lươn giống loại 20 con/kg hết 459 triệu đồng. Ngoài việc thuê người chăm sóc, ông T. còn đi chợ đầu mối Bình Điền mua cá vụn về nuôi lươn.

“Nhìn lươn nhao nhao khi thả thức ăn xuống, tôi nghĩ ngày làm giàu còn không xa” - ông T. kể. Nhưng kỳ lạ là sau một tháng rồi hai tháng mà tổng trọng lượng lươn không hề tăng so với lúc mua lươn giống.

Ông T. liên lạc với chủ trại lươn giống nhưng được giải thích quanh co và đưa một loại thuốc gì đó không rõ bảo ông cho lươn uống.

Tuy nhiên, lươn vẫn không tăng trọng nên sau đợt cân của tháng thứ ba, ông T. đành gọi người tới bán đổ bán tháo lươn để cắt lỗ.

“Tổng cộng lươn bán ra chỉ có 1,5 tấn, tức là ít hơn 200kg so với lươn giống. Nhưng lúc mua là mua lươn giống với giá 270.000 đồng/kg, còn khi bán thì bán với giá lươn thịt chỉ 110.000 đồng/kg. Trừ tất cả chi phí, tôi bị lỗ trên 700 triệu đồng” - ông T. cho biết.

Cách nhà ông T. không xa, chị H. cũng bức xúc cho biết sau hơn năm tháng nuôi lươn, tổng số tiền mà chị H. lỗ trên 40 triệu đồng mà không hiểu vì sao.

“Tôi chăm sóc lươn đầy đủ, lươn ăn khỏe và không có con chết mà sao trọng lượng lươn không tăng đáng kể so với lúc mua giống” - chị H. thắc mắc.

Đây là hai trong số hàng trăm hộ dân tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương lâm vào cảnh thua lỗ nặng ngay từ lứa đầu tiên nuôi lươn theo mô hình không cần bùn trong bể ximăng.

Lỗi do người nuôi?

Trao đổi với chúng tôi, đa số hộ nuôi lươn không bùn đều cho biết đã mua lươn giống tại trang trại Sơn Ca (Hóc Môn). Chúng tôi đã liên hệ với chủ trang trại này để tìm hiểu nguyên nhân thua lỗ của bà con.

Trong ngày đến thăm trang trại, chúng tôi chứng kiến hàng chục khách hàng đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau tham quan để đầu tư nuôi lươn.

“Năm ngoái thấy báo nói mua 200kg lươn giống lời 100-200 triệu đồng. Hồi đầu tháng 9 lại có thêm báo nói mô hình của Sơn Ca lời tới 300 triệu đồng nên ham quá” - một khách đến từ Đồng Nai cho biết.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập con số này, ông Đoàn Kim Sơn, chủ trang trại Sơn Ca, từ chối: “Chắc họ nhầm lẫn giữa thu nhập và lợi nhuận rồi. Mô hình của tôi cho lời tối thiểu là 105 triệu đồng/200kg lươn giống thôi”.

Trả lời về trường hợp một số hộ nuôi lươn thất bại, ông Sơn cho biết đã bán lươn giống và chuyển giao mô hình kinh doanh này cho hơn 2.000 hộ nuôi trên khắp cả nước với tỉ lệ thành công lên đến 80-90%. Những mô hình thất bại chủ yếu là do người dân không biết cách chăm sóc.

“Các trường hợp thất bại có thể do thời tiết, khâu chăm sóc hay nguồn thức ăn vướng urê, hàn the, chưa kể nhiều người đã làm sai so với thiết kế mà chúng tôi hướng dẫn” - ông Sơn nói.

Lý giải hiện tượng có người mua 30kg giống nuôi mấy tháng sau bán được 32kg lươn thịt, ông Sơn cho rằng là do người nuôi không tuân thủ quy định tách đàn mà trang trại hướng dẫn.

“Sau khi mua về một tháng, người nuôi phải tách đàn, những con to để riêng và con bé để riêng, tránh trường hợp những con to sẽ ăn con bé hoặc lươn to chèn lươn nhỏ không lớn được” - ông Sơn giải thích.

Tuy nhiên, ông D. - một người nuôi lươn tại Đồng Nai - bác bỏ lý do này khi cho biết đã mua 200kg lươn giống loại 40 con/kg từ trang trại Sơn Ca, cũng tách đàn lươn sau một tháng như hướng dẫn nhưng kết quả vẫn lỗ hơn 60 triệu đồng.

“Không chỉ tuân thủ tất cả yêu cầu kỹ thuật, tôi còn nhờ người quen trong ngành dinh dưỡng chăn nuôi tư vấn về thức ăn nhưng cũng thất bại dù được những người mua lươn thịt khẳng định tôi đạt kết quả tốt nhất trong tất cả các trại lươn không bùn mà họ từng biết” - ông D. nói.

Theo ông D., sau khi rà soát lại toàn bộ quy trình nuôi, ông và cả những người am hiểu kỹ thuật khác đều nhận thấy nguyên nhân dẫn đến thất bại là con giống không đảm bảo, thậm chí bị trộn lẫn giữa lươn còi.

“Sau một tháng nuôi, từ 200kg giống chúng tôi đã phải loại ra 60kg lươn nhỏ hơn, nhưng dù có chăm sóc cỡ nào thì số lươn này cũng không lớn được, bởi chúng không phải là lươn giống mà là lươn còi đã bị trộn lẫn” - ông D. nói.

Do đó, ông D. khẳng định muốn có lời từ mô hình này trước hết phải có nguồn con giống đảm bảo chất lượng. “Nhưng cũng không có lời quá như trang trại Sơn Ca quảng cáo được” - ông D. cho biết.

Sẽ hạn chế bán lươn giống

Ông Đoàn Kim Sơn cho biết hiện trang trại của ông mỗi năm bán ra trên 1.200 tấn lươn thịt và 40 tấn lươn giống.

Để có thể đáp ứng nhu cầu của người dân, ông Sơn cho biết phải làm giống lươn ở bốn trang trại tại TP.HCM, Tiền Giang và hai trại của hai học trò (ông Sơn giới thiệu là giảng viên Đại học Nông lâm TP.HCM).

Trước nhiều thông tin cho rằng mô hình nuôi lươn trong bể ximăng không đạt hiệu quả như quảng cáo, ông Sơn cho biết đang mở rộng trại lươn, liên kết với một số hộ vệ tinh thân thiết để nuôi lươn thịt và hạn chế bán giống ra bên ngoài.

“Chúng tôi chỉ bán giống cho những người có kinh nghiệm và thành công để tránh rủi ro” - ông Sơn nói.
Nguồn : Đổ nợ vì nuôi lươn không bùn

nhiều khi hk biết bọn báo ngu rãnh việc hay nó ăn tiền bõn này mà viết báo ầm trời, rồi dân mình tin theo những ai quảng cáo
 


Back
Top