Lợi dụng bài thuốc xáo tam phân

Sau khi lõm bõm học được vài bí quyết từ người đã chữa lành bệnh cho mình, ông Lê Hăng huy động người thân ráo riết đi đào cây xáo tam phân rồi kiếm tiền trên người bệnh nhờ bài thuốc học lóm chưa đến nơi đến chốn

Chưa bao giờ ở thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa lên cơn sốt như lúc này. Tất cả bắt đầu từ sự kinh doanh của ông Lê Hăng, một bệnh nhân được thầy thuốc có tên là Lương Sinh chữa trị lành bệnh xơ gan bằng bài thuốc xáo tam phân. Người dân khắp nơi đổ về đây săn lùng cây xáo tam phân. Chớp thời cơ, nhiều người đẩy giá từ 100.000 đồng/kg lên cả triệu đồng/kg.
Bài thuốc gia truyền
111_29f7a.jpg

Anh Lương Sinh nói về cây xáo tam phân. Ông Lê Hăng khẳng định không còn biết ân nhân đang ở đâu
Người biết vị lương y này ở đâu chắc chắn là ông Lê Hăng nhưng khi được hỏi, ông Hăng bảo không còn liên lạc gì. Chúng tôi tìm đến những nơi có tin là thầy thuốc Lương Sinh đang ở nhưng mãi chiều 12-12, bà Trà Thị Bông Sen, Chủ tịch UBND xã Ninh Vân, mới cho biết thầy thuốc này hình như đang ở phường Ninh Giang. Bà Sen gọi điện cho chủ tịch UBND phường Ninh Giang là ông Trịnh Xuân Thanh nhờ đi tìm cùng chúng tôi.
Nhiều cán bộ phường Ninh Giang quả quyết cách đây hàng chục năm, thầy thuốc Lương Sinh đã chữa lành bệnh bằng bài thuốc xáo tam phân cho nhiều người sắp chết vì bệnh nan y nhưng không có chuyện ồn ào như bây giờ.
Trong lúc cùng ông Trịnh Xuân Thanh ngồi chờ, một người dân tên Trần Thị Lụa cho biết: “Cuộc sống gia đình anh Sinh giản dị và bình thường lắm. Nếu nghĩ kinh doanh xáo tam phân thì thầy thuốc này đã thành tỉ phú lâu lắm rồi chứ đâu phải đi làm công nhân cầu đường cực khổ…”.
Gặp chúng tôi, nhờ sự động viên của ông Thanh, anh Sinh cho biết mới 30 tuổi. Lương Sinh là tên gọi thông thường, còn tên trong giấy khai sinh là Lương Hồng Kiệt. Anh khẳng định bài thuốc xáo tam phân là của dòng họ truyền lại từ hơn 12 năm trước. Cách đây gần 2 năm, khi đang làm công nhân cầu đường ở xã Ninh Vân, tình cờ gặp ông Hăng ở quán nước, nhìn sắc mặt, nước da và thấy ông Hăng buồn bã nên anh đoán là bị xơ gan giai đoạn cuối.
Hỏi thì ông Hăng xác nhận là bị xơ gan điều trị đã lâu và nay bệnh viện trả về, đang sống nốt những ngày cuối cùng, gia đình đã lo hậu sự cả rồi. Sau đó, xem thêm bệnh án, anh bảo ông Hăng cứ yên tâm, sẽ kiếm thuốc chữa cho.
“Mấy ngày sau đó, tôi xin nghỉ việc, đi lấy cây xáo tam phân sắc thuốc cho ông Hăng uống. Tôi bốc thang đặc biệt nên mấy ngày sau bụng ông Hăng xẹp dần, nước da hồng hào trở lại. Ít lâu sau, ông Hăng khỏi hẳn bệnh. Tôi chữa bệnh để cứu người, không lấy ông Hăng một đồng nào cả. Bao đời nay, dòng họ nhà tôi chữa bệnh đều không lấy tiền. Đó là nguyên tắc” - anh Sinh nói.
Cũng theo lời kể của anh Sinh thì sau khi lành bệnh, ông Hăng ba lần tìm đến xin chỉ bài thuốc đặc biệt này và hứa chỉ để cứu người như anh đã cứu ông. “Ông Hăng vui lắm vì bây giờ có thể uống rượu, bia thoải mái. Ông ấy năn nỉ xin tôi bày cách lấy cây xáo tam phân và chỉ những nơi có nhiều cây này nhất.
Tôi bày cho ông ấy một cách đơn giản về bài thuốc này, chỉ vậy thôi mà ông ấy trở thành lang băm. Buồn thật!”- anh Sinh kể và nói thêm: “Từ lúc cứu ông Hăng cho đến giờ tôi chỉ dùng duy nhất số điện thoại. Nhà tôi, vợ con tôi ở đây sao ông Hăng nói không liên lạc được?”.
Uống không cần liều lượng?
Sau khi lõm bõm học được vài bí quyết từ anh Sinh, ông Hăng về nhà huy động người thân ráo riết đi đào cây xáo tam phân đồng thời kể lại chuyện của mình cho một phụ nữ tên Hồng để bà này loan truyền tin cho báo chí. Từ đó, ông Hăng xem mình như một thầy thuốc để kiếm tiền trên người bệnh nhờ bài thuốc học lóm chưa đến nơi đến chốn.
Nhắc đến những chuyện này, ánh mắt anh Sinh trĩu nặng. “Tôi gần như chết điếng khi thấy người ta đối xử quá tàn nhẫn với cây xáo tam phân. Lòng tham con người thật vô độ, lẽ ra chỉ nên chặt phần thân, còn gốc và rễ để cho nó sinh sôi, còn có cái mà dùng sau này” - anh Sinh bộc bạch.
Có mặt tại nhà ông Hăng mới đây, trong gần 2 giờ tiếp xúc, chúng tôi chứng kiến ông liên tục nhận được những cuộc gọi điện thoại đặt hàng cây xáo tam phân. Ông Hăng vẫn khẳng định cho đến giờ cũng không biết anh Sinh đang ở đâu.
Trả lời những cuộc điện thoại của khách hàng, ông Hăng nói: “Những phương thuốc của tôi đều được ân nhân Sinh bày cho cả, uống vào khỏi ngay. Thuốc sao vàng, không cần hạ thổ, không cần rửa ráy, cứ để bụi bặm vậy… Cứ uống thoải mái, thèm thì uống, không cần liều lượng, uống thuốc xong nên uống thêm rau mã đề…”. Kết thúc cuộc điện thoại, ông Hăng không quên nhắc nhở khách hàng chuyển tiền gấp vào tài khoản của mình để chuyển thuốc đi.
Kết quả nghiên cứu ban đầu của Viện Dược liệu Việt Nam cho thấy cây xáo tam phân có nhiều ở xã Ninh Vân, huyện Ninh Hòa - Khánh Hòa, có tác dụng ức chế viêm gan cấp ở thí nghiệm trên chuột nhắt trắng, tiêu diệt 5 dòng tế bào ung thư, gồm: ung thư đại tràng HTC116, ung thư vú MDA MB231, ung thư buồng trứng OVCAR-8, đặc biệt là ung thư gan Hep-G2 và ung thư cổ tử cung Hela.

<tbody>
</tbody>


Bài và ảnh: ĐÔNG HƯNG
http://nld.com.vn/2012122511131429p0c1002/loi-dung-bai-thuoc-xao-tam-phan.htm
 


Phải nói là có rất nhiều thứ sinh sống ngoài thiên nhiên đã được con người đưa về trồng và thành công . Nếu không thành công thì có lẽ ngày nay con người sẽ phải đối mặt mới tình trạng khan hiếm thực phẩm . Đó là nói chung về cây dùng làm lương thực .

Riêng với cây làm thuốc thì Thanglong nghĩ vầy : Ngoài yếu tố sinh trưởng đất đai , khí hậu ... còn phải nhắc đến "độ chín" của cây . Đây mới là điều khó thực hiện . Vì sao ? Vì ... lòng tham của con người .

Người thầy thuốc có kinh nghiệm , có lương tâm thì họ biết phải dùng những phần nào và của những cây có độ tuổi như thế nào ( Vì ở độ đó mới tốt ) .

Khi trồng cây thuốc đại trà ... người ta sẽ "thả lỏng" cây như ở ngoài thiên nhiên ??? E là không . Người ta sẽ tìm mọi cách để cây lớn càng nhanh càng tốt , năng suất thu được càng nhiều càng tốt . Sự can thiệp bằng phân bón , thuốc trừ sâu là khó tránh khỏi . Người ta cũng sẽ không để 5-10 năm , thậm chí hàng chục năm rồi mới thu hoạch mà thu hoạch ngay khi có thể . Lúc ấy có khi ... không phải sản xuất thuốc chữa bệnh mà sẽ gần giống như ... công nghệ sản xuất trà để uống .

Khi sản xuất đại trà thì việc chạy theo lợi nhuận là điều khó tránh khỏi .

Vì vậy , có những bài thuốc gia truyền chữa được bệnh , nhưng khi nhân rộng , đưa vào sản xuất đại trà đóng hộp hẳn hoi thì ... người bệnh uống vào lâu khỏi hoặc không khỏi . Điều đó cũng chẳng có gì là lạ . Thuốc Bắc cũng vậy , những người có tiền họ vẫn thích mua những thang thuốc Bắc về ngâm hoặc sắc uống hơn là mua những thuốc thành phẩm đóng hộp .

Có nhiều điều nghĩ vậy mà lại không hẳn vậy ...
 


Last edited by a moderator:
Vì vậy trồng nơi khác vẫn được nhưng chất thuốc trong cây sẽ không bằng

Link : http://agriviet.com/home/threads/124830-Loi-dung-bai-thuoc-xao-tam-phan/page2#ixzz2GIrtyuHL
Cây thuốc cũng vậy thôi...chất lượng là do thiên nhiên tạo ra nó và bắt nó phải qua nhiều sàng lọc của tự nhiên

Link : http://agriviet.com/home/threads/124830-Loi-dung-bai-thuoc-xao-tam-phan/page2#ixzz2GIsPFM6v


Hai bác nói chí phải ! Nhưng Ngọc nghe nói trái kiwi nổi tiếng của New Zealand có nguồn gốc từ Trung Quốc.Biết đâu ta nhân giống trồng nơi khác lại được hiệu quả như kiwi.
Lạ thiệt ! Bài Thanglong đang viết đây chưa tới 2 FM mà bài ở trên bạn viết lại là lúc 3 :42 FM ???

Lại có sự cố sao ???
 
Vì vậy trồng nơi khác vẫn được nhưng chất thuốc trong cây sẽ không bằng

Link : http://agriviet.com/home/threads/124830-Loi-dung-bai-thuoc-xao-tam-phan/page2#ixzz2GIrtyuHL
Cây thuốc cũng vậy thôi...chất lượng là do thiên nhiên tạo ra nó và bắt nó phải qua nhiều sàng lọc của tự nhiên

Link : http://agriviet.com/home/threads/124830-Loi-dung-bai-thuoc-xao-tam-phan/page2#ixzz2GIsPFM6v



Hai bác nói chí phải ! Nhưng Ngọc nghe nói trái kiwi nổi tiếng của New Zealand có nguồn gốc từ Trung Quốc.Biết đâu ta nhân giống trồng nơi khác lại được hiệu quả như kiwi.
 
Last edited by a moderator:
Lạ thiệt ! Bài Thanglong đang viết đây chưa tới 2 FM mà bài ở trên bạn viết lại là lúc 3 :42 FM ???

Lại có sự cố sao ???
Vâng _ hình như đang có sự cố đấy Thanh long à ! Mình không rành về máy tính nhưng sáng có post bài không lên.
Ngọc vẫn có ý như bạn nhưng cố công nhân giống để giữ nguồn 'gien' thôi. Từ đó đến giờ mỗi khi cần vẫn phải lên rừng hái.
 
Khoảng hơn 10 năm trước, ở Úc, người ta tìm gặp 1 nhóm nhỏ thổ-dân trong rừng (sa-mạc). Các chuyên-viên về thỗ-ngữ được đưa đến, để cố truyền-thông với nhóm thổ-dân nầy. Nhưng trong số 40 ngôn-ngữ thổ-dân, không ngôn-ngữ nào trao đổi được với nhóm nầy. Nói "nhóm" thì cũng không đúng, bởi chỉ có 7 người!

Bảy người nầy được đưa về phố. Người ta phải cách-ly ngay, bởi nếu những người vốn sinh ra và lớn lên ở môi-trường thiên-nhiên trong lành, mà tiếp-xúc với xã-hội (gọi là văn-minh) của Úc, thì họ sẽ bị nhiễm-trùng... có thể đe dọa đến sinh mạng!
Sau 1 tuần, với tình-trạng u-sầu, từ-chối ăn uống của 7 người nầy, người ta buộc phải trả họ lại nơi hoang-dã của họ.

Đây là trường-hợp đặc-biệt. Mặc dù nơi hoang-dã, họ được miễn-nhiễm, nhưng tuổi thọ rất ngắn. Được 50 là đã thọ. Mà những người thổ-dân khác chấp-nhận sống chung xã-hội Úc, thì họ lại thọ đến trên 60.

Cơ-quan nghiên-cứu y-khoa của Tân-Tây-Lan cho biết họ có trồng 1 số cây Anh-túc trong nhà kính để thí-nghiệm. Chất lượng ma-túy rất tốt.

Do vậy, tui nghĩ: Bất cứ cái gì cũng vậy, quá độ là không tốt. Mà nương theo thiên-nhiên cũng không phải là dỡ.
Thân.
 
Vâng _ hình như đang có sự cố đấy Thanh long à ! Mình không rành về máy tính nhưng sáng có post bài không lên.
.........

Sự cố gì đâu các bác ơi..
như con mèo mẹ tha con mèo con...nay chỗ này...mai chỗ kia
Khúc thụy Du cũng vậy thôi...hình như nó ..khùng...đổi server hoài...nay chỗ này mai chỗ kia
Bi giờ nó tùm lum hết.
người đi trước...về sau
Người đến sau về trước

A di dà phật...cầu nhà bác KTD mau...tỉnh táo
 
Vâng _ hình như đang có sự cố đấy Thanh long à ! Mình không rành về máy tính nhưng sáng có post bài không lên.
Ngọc vẫn có ý như bạn nhưng cố công nhân giống để giữ nguồn 'gien' thôi. Từ đó đến giờ mỗi khi cần vẫn phải lên rừng hái.
- À ! ... Bạn đừng hiểu lầm . Chỉ là nhân lúc rãnh rỗi TL tán gẫu vài dòng với anh em cho vui chứ không nhắm vào những gì Bạn viết . Bởi vì TL hiểu : Đối với người có làm qua về thuốc như bạn thì bạn thừa biết ở một số cây Biệt Dược cần phải có sự hấp thu khí Âm Dương của Trời - Đất qua một thời gian dài . Hay nói theo phái Luyện Ngãi thì nó có ... linh tánh .

- Chỉ vì lòng tham của con người mà đến nay có biết bao loài động , thực vật bị diệt chủng . Vì vậy TL cũng rất tán đồng với ý kiến của Bạn là nên trồng để giữ gìn nguồn Gien
-----------
@ Hi Lão Mục chậm chân rồi nhe .... Diễn đàn đã trở lại bình thường rồi
 

Last edited by a moderator:
Cần làm gì để bảo vệ Cây Xáo Tam Phân ?

Với tây y thì những bệnh ung thư coi như là "án tử " dù có tiền tỉ đi chăng nữa nhưng với tây y vẫn là bó tay.Vậy chúng ta phải làm gì để bảo vệ cây xáo tam phân khỏi hoạ diệt chủng ? mới là vấn đề cấp bách và có ý nhĩa vô cùng to lớn.
 
Với tây y thì những bệnh ung thư coi như là "án tử " dù có tiền tỉ đi chăng nữa nhưng với tây y vẫn là bó tay.Vậy chúng ta phải làm gì để bảo vệ cây xáo tam phân khỏi hoạ diệt chủng ? mới là vấn đề cấp bách và có ý nhĩa vô cùng to lớn.
Có rất nhiều bài thuốc quý lưu truyền trong dân gian,tuy chưa được kiểm chứng nhưng nó đã và đang cứu được rất nhiều người. Các nhà khoa học luôn lên tiếng cảnh báo là thế này thế kia nhưng từ khi tôi biết đến giờ chưa thấy ai nghiên cứu đến nơi đến chốn, công bố rõ ràng cho cho dân chúng biết. Ai được hỏi đến cũng nói chuyện nữa vời kiểu để chờ ... ngâm cứu. Khi đã nghiên cứu xong thì loại cây này cũng đã tuyệt chủng hoặc còn rất ít, giá trên trời dân nghèo không với tới được- nghĩ mà buồn !
Có nghe cơ quan chức năng khoanh vùng bảo vệ nhưng ai cũng tranh thủ kiếm cho mình một ít để phòng thân bác à ! Với điều kiện khoa học hiện nay mà không hiểu sao bảo vệ và nhân giống loại cây này khó đến như vậy-nghĩ đến đó càng buồn hơn!
 
Chúng ta cũng nên suy nghĩ cho công-bằng, và cũng nên để ý là "vị thuốc" nào cũng tác-động lên cơ-thể. Bởi nếu không vậy thì làm sao mà trị bệnh.
Giờ chúng ta thử xem một vài sự-kiện:
* Thuốc gia-truyền:
Tại sao là thuốc gia-truyền? Mà truyền cái gì? Truyền khả-năng trị bệnh, truyền cái "vị thuốc", hay truyền cái toa thuốc?
- Truyền khả-năng: Người Cha truyền cho người Con kỹ-năng "khám bệnh và trị bệnh". Điều nầy không dễ, phải có khả-năng truyền lại lý-thuyết, rồi phải thực-tập, thực-hành.
- Truyền cái "vị thuốc": Dùng rồi là hết! Chưa dùng để lâu là hư!
- Truyền toa thuốc: Không phải lúc nào cũng kiếm đủ vị. Mất toa là "thất truyền". Mà kiếm cho đủ vị, thì không biết là có "cân, đo, đong, đếm" đàng-hoàng không? Thuốc tươi, thuốc khô, thuốc cũ, thuốc mới...?
Và sau hết là người bệnh. Đừng quá ngây-ngô. Cơ-thể mỗi người một khác, liều thuốc theo đó mà thay đổi. Rồi thêm vị thuốc nầy để khắc-chế vị thuốc kia...

Chẳng lẻ trong cơ-thể chúng ta có lục-phủ và ngủ-tạng, chúng ta chỉ cần sưu-tập cho đủ Mười Một Toa Thuốc Gia-Truyền, xong đóng cửa hết tất cả mọi bệnh-viện, mọi dưỡng-đường Đông cũng như Tây-Y trên toàn khắp địa-cầu?
 
Last edited:
By Ngọc Kì Lân :.................
........Có nghe cơ quan chức năng khoanh vùng bảo vệ nhưng ai cũng tranh thủ kiếm cho mình một ít để phòng thân bác à ! Với điều kiện khoa học hiện nay mà không hiểu sao bảo vệ và nhân giống loại cây này khó đến như vậy-nghĩ đến đó càng buồn hơn!

Cách này nge hợp lí..tìm vài cây về trồng trong vườn, rồi để kệ nó tranh sống với thiên niên trong vườn...lâu năm...càng lâu năm dược tính sẽ càng cao
Vì nếu mình chăm bẩm..phân bón chăm sóc kĩ quá nên dược tính của nó sẽ bớt

Phải lên kế hoạch dọn sẵn 1 góc vườn...trồng cây cây thuốc

Ai có cây “xáo tam phân” còn nhỏ...làm ơn bán cho lão mỗ vài cây

“Lão Tà” xin kính cẩn Đa tạ
 
Last edited by a moderator:
Bác Mục nhớ chia lại cho tui 1 cây. Hì hì, có được 1 cây rồi, chương-trình của tui như sau:
- Dọn chỗ trồng. Muốn tui trồng thổ-canh và hữu-cơ? Có ngay!
- Chiết cành, chiết nhánh để nhân ra.
Sau đó, hì hì, tui chấm dứt ung-thư gan trên khắp thế-giới! Chúng ta không thể ôm-đồm, hết gan rồi tới... thận! Hay phổi, hoặc tim gì cũng được! Nhứt định bớt 4 còn 3. "Sinh, Lão, (không bệnh), rồi tử".
Bác thấy tui tính vậy có gọn hôn?
Thân.
 
Bác Mục nhớ chia lại cho tui 1 cây. Hì hì, có được 1 cây rồi, chương-trình của tui như sau:
- Dọn chỗ trồng. Muốn tui trồng thổ-canh và hữu-cơ? Có ngay!
- Chiết cành, chiết nhánh để nhân ra.
Sau đó, hì hì, tui chấm dứt ung-thư gan trên khắp thế-giới! Chúng ta không thể ôm-đồm, hết gan rồi tới... thận! Hay phổi, hoặc tim gì cũng được! Nhứt định bớt 4 còn 3. "Sinh, Lão, (không bệnh), rồi tử".
Bác thấy tui tính vậy có gọn hôn?
Thân.

Trồng 1 cặp chứ...trồng 1 cây coi sao được ?!

Điều quan trọng nhất trong trồng cây.".đặc biệt về chất lượng" là phải tái tạo 1 thiên nhiên y chang như nơi nó được sinh ra và tổ tiên nó sống..

“Xáo tam phân”..ở Ninh Hòa...mọc nơi rừng cao và triền núi..như vậy nó thuộc về vùng đất cát pha và thế đất cao..độ ẩm không khí thấp..độ PH đất có thể trung tính hoặc ngiêng về hơi kiềm...vì núi có nhiều đá vôi
Suy ngĩ vậy thôi..hổng biết có đúng không..

Có lẽ phải đi đến tận nơi..lấy 1 chút đất chỗ cây đó sống về...ngâm cứu..và xem xét địa hình ..thổ nhưỡng thực tế để về... “ngâm cứu” rồi tái tạo lại

Điều quan trọng thứ 2 là khi cây còn nhỏ....để nó khỏe dĩ nhiên phải cùng chất...kích thích để nhân nhanh tế bào và rễ ra nhiều...như vậy nó mới mau khỏe mạnh và lớn nhanh trong giai đoạn đầu..
Sau khi chắc chắn nó đã sống khỏe..mình mới “thả” nó từ từ vào môi trường thiên nhiên hoang dã như trước kia...để nó có... chất lượng
Nó là cây của rừng già..như vậy phân bón cho nó là...lá cây mục..vì rừng làm gì có phân cá là đạm động vật ?
Giả sử như ta bón cho nó đạm động vật...chắc chắn nó sẽ lớn rất nhanh...nhưng chất lượng về dược tính sẽ không có..
Nhưng mà quan trọng nhất là làm sao biết chắc chắn đó là cây “xáo tam phân” còn nhỏ thứ thật ?

Trên diễn đàn đã có 1 bạn ở Cần Giờ than phiền rằng : nhờ 1 cơ sở cung cấp cây giống để cung cấp và trồng 1 vườn cây A sau khi trồng xong 1 thời gian sau cây lớn dần lên mới phát giác ra đó không phải là cây A như đã đặt hàng mà là cây B vô dụng

Khó nhất là chỗ này..phải đúng là cây “xáo tam phân” thứ thật
 
Last edited by a moderator:
Khánh Hòa, rộ phong trào trồng cây thuốc 'thần dược'Thứ ba, 01/01/2013 17:09

Người đi rừng ở Ninh Hòa (Khánh Hòa) không chỉ lấy thân, rễ, lá mà còn nhặt rễ cây xáo tam phân để ươm trồng.


Từ khi rộ lên cơn sốt tìm mua cây xáo tam phân (người dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa quen gọi là 'cây thần dược') để chữa xơ gan cổ trướng, ung thư gan… giá dược liệu này tại địa bàn tăng chóng mặt.

Đầu tháng 12/2012, giá rễ trộn lẫn thân xáo tam phân cắt lát, phơi khô chỉ dao động 150.000 - 200.000 đồng/kg, cuối tháng đã lên tới trên dưới 1 triệu đồng/kg tùy loại.
Riêng rễ tươi cỡ ngón tay cái đến ngón chân cái giá 600.000 đồng/kg.
165557_thanduoc.jpg
Bó 100 cây giống xáo tam phân bán tại xã Ninh Đa, giá chiều 31/12 là 2 triệu đồng
Không chỉ ồ ạt đào rễ, chặt thân cây xáo tam phân, người đi rừng còn mót bằng sạch các cây con mới nhú từ những mẩu rễ sót lại, bán cho một số vựa chuyên mua bán ở địa bàn.
Có vựa ươm trong vườn tới hàng nghìn cây. Hiện nay giá bán cây giống cao khoảng 20cm là 20.000 đồng /cây.
Một người dân trong vùng cho biết, những ngày qua, đã có hàng trăm người tìm đến Ninh Hòa để tìm mua loại cây được mệnh danh là 'thần dược' này:
'Những người tìm đến mua, ít vài chục cây, nhiều vài trăm cây.
Không ai biết đưa về trồng trên thổ nhưỡng, khí hậu khác, cây có phát triển tốt, giữ được dược tính như mọc tự nhiên trên rừng hay không nhưng cứ nghe tên thần dược là họ mua ngay', người này cho biết thêm.

Giữa tháng 12, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai kế hoạch ngăn chặn người dân khai thác tận diệt cây xáo tam phân, nhằm bảo vệ nguồn gen cây thuốc quý.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo một số cơ quan chức năng, thực tế triển khai cho thấy, địa bàn rừng núi rộng, khó chặn hết đường lên rừng.
Cây xáo tam phân không có tên trong danh mục thực vật quý hiếm cần bảo vệ nghiêm ngặt, lại chỉ mọc ở những trảng đất trống nhiều cây bụi, không có hành lang pháp lý chế tài, nên rất khó ngăn chặn người dân khai thác theo kiểu tận diệt.
> Cần cẩn trọng khi sử dụng xáo tam phân
> Xáo tam phân không phải thần dược như đồn thổi
> Xôn xao 'thần dược cải tử hoàn sinh' ở Khánh Hòa

 
Chính-phủ Nepal có nhiều biện-pháp rất gắt-gao để chận đứng nạn khai-thác bừa-bãi Đông-Trùng Hạ-thảo đó bác Mục.
Thân.
 
Nè...bàn lén 1 chút :

Diễn đàn Chuẩn bị cuộc thi "Bé yêu Agriviet kỳ II -2013"..
Đọc xong thấy tủi cho các “lão nông tri điền” quá...tại sao là ....bé yêu... mà không phải là..1 nông dân kiểu mẫu đáng yêu...hoặc 1 lão nông đáng yêu ?
Có ai thấy bé nào trong diễn đàn này không ? mà phải chọn ra 1 bé...yêu ?
Nhưng nông dân thì nhiều...nhưng không có trong ..”.biên chế”
Cứ cho rằng Cuộc thi sẽ có tác dụng cho “ các bé” thêm nhiệt tình tham gia diễn đàn....nhưng”bé” vào Website nông ngiệp sẽ làm được gì ?
Ma đầu ngĩ sao ?
 
Nè...bàn lén 1 chút :

Diễn đàn Chuẩn bị cuộc thi "Bé yêu Agriviet kỳ II -2013"..
Đọc xong thấy tủi cho các “lão nông tri điền” quá...tại sao là ....bé yêu... mà không phải là..1 nông dân kiểu mẫu đáng yêu...hoặc 1 lão nông đáng yêu ?
Có ai thấy bé nào trong diễn đàn này không ? mà phải chọn ra 1 bé...yêu ?
Nhưng nông dân thì nhiều...nhưng không có trong ..”.biên chế”
Cứ cho rằng Cuộc thi sẽ có tác dụng cho “ các bé” thêm nhiệt tình tham gia diễn đàn....nhưng”bé” vào Website nông ngiệp sẽ làm được gì ?
Ma đầu ngĩ sao ?
bạn Mục Tử
hi...tôi xin thọt thẹt vài lời tôi cũng đồng quan điểm mình nên làm những chuyện gì thiết thực hơn như chọn ra bác nông dân giỏi hay đại khái những gì bổ ích cho nhà nông.nếu bài nầy viết trong chủ đề chọn bé iêu thì hay quá chứ ở đây thì hình như có vẻ tùy tiện quá loảng topic tôi góp ý bằng chân tình bạn đại xá
thân ái
 
Nè...bàn lén 1 chút :

Diễn đàn Chuẩn bị cuộc thi "Bé yêu Agriviet kỳ II -2013"..
Đọc xong thấy tủi cho các “lão nông tri điền” quá...tại sao là ....bé yêu... mà không phải là..1 nông dân kiểu mẫu đáng yêu...hoặc 1 lão nông đáng yêu ?
Có ai thấy bé nào trong diễn đàn này không ? mà phải chọn ra 1 bé...yêu ?
Nhưng nông dân thì nhiều...nhưng không có trong ..”.biên chế”
Cứ cho rằng Cuộc thi sẽ có tác dụng cho “ các bé” thêm nhiệt tình tham gia diễn đàn....nhưng”bé” vào Website nông ngiệp sẽ làm được gì ?
Ma đầu ngĩ sao ?

Lão Tà,
Không phải tự-nhiên mà tui với Lão thỉnh-thoảng chui xuống dưới Khu Thư-giản nầy. Như tên gọi, thư-giản là... thư-giản! Chấm hết!
Vậy mà ở dưới Khu nầy, sau những giờ mệt nhọc với công việc, tui chui vào đây để "lấy gân, lấy sức" lại bằng những nụ cười, nói những nụ cười là bởi cười đủ kiểu hết, thì cũng chính Khu nầy cho tui được học nhiều cái hay.
Hì hì, Lão gọi tui, thì tui trả lời. Và rồi hai đứa mình lại... 888 không đúng chỗ! Thôi cứ nói đại, kính xin Mod nào có rảnh, xóa hoặc chuyển qua chỗ khác dùm. Đa tạ!

Tui, cáì tật dông-dài. Giờ xin vào đề:
- Tui không đồng ý với Lão Tà! Diễn-đàn cũng nên Tổ-chức thi "Bé Yêu Agriviet".
Hì hì, đừng buồn nha! Nhưng đã nói vậy, thì tui có bổn-phận phải nói tại sao?
Lão đã từng có con phải hôn? Mà con mình thì lúc nào cũng đẹp. Nông-dân mình sau những giờ cày sâu cuốc Bẫm, về nhà chỉ nhìn thấy con yêu là bao nhiêu mệt nhọc tiêu-tan! Phải không nào?
Thêm điều nầy, cho dù không phải là nông-dân, mà là... Tổng-thống Mỹ! Thì họ cũng hay dắt vợ con lên mấy chỗ làm việc, khoe với... máy chụp hình lắm! Mà Tổng-thống thì có nhiệm-kỳ, nhưng Nữ-hoàng Anh thì có cái nhiệm-kỳ mốc khô gì đâu? Vậy mà cứ dẫn ông chồng già, mặc quân-phục đeo đầy huy-chương, xun-xoe với... ống kính truyền-hình!

Thôi kệ đi Lão. Con mình thì đẹp. Con bạn cũng đẹp luôn! Cứ để cho bà con ra vô tổ-chức. Bài tui với Lão gởi lên "tám" với nhau sẽ thoải-mái hơn, ít ai để ý!
Lão thấy tui nói vậy có lý hôn?
Thân.
 
... By Ma đầu :.. Cứ để cho bà con ra vô tổ-chức. Bài tui với Lão gởi lên "tám" với nhau sẽ thoải-mái hơn, ít ai để ý!
Lão thấy tui nói vậy có lý hôn?
Thân.


Link : http://agriviet.com/home/threads/124830-Loi-dung-bai-thuoc-xao-tam-phan/page4#ixzz2GnfsUn6U

Chậc...cái gì mà căng thẳng thế.!!
Khu vực này là khu vực thư giãn..do đó cái gì đi ra ngoài mục đích thư giãn mới thực sự là lạc đề..
Ngay cả có tổ chức thi hoa hậu trong khu vực này cũng không có gì là sai...vì tất cả chỉ là giải trí , thư giãn thôi mà..

Nhưng mà, tại sao không tổ chức cuộc thi ..nông dân đẹp...?
Như thế thành viên nào cũng có quyền tham gia...
Mà chỉ có cuộc thi... em bé đẹp

Lão mỗ thấy tủi thân cho mình vì đã lỡ già mất rồi...nên không thể tham gia cuộc thi "em bé đẹp" được nên buồn buồn nói...nhảm 1 chút ấy mà...
Ai dè thành lạc đề trong khu vực...giải trí...mong các bác đại xá cho
 
Last edited by a moderator:


Back
Top