Cây này có vẻ như là cây đột biến / Khánh mua được hồi 5 năm trước khi đi Nha Trang chơi rồi vào vùng rừng để mua vài gốc Mun Sọc . Nhưng lần đó không mua được gốc Mun Sọc nào mà khi về tới Tháp Chàm - Ninh Thuận thì anh bạn người địa phương dẫn K và nhóm bạn đi xem "cây lạ " là cây này , cũng may mắn là chuyến đi đó vào cuối tháng 2 ( âm lịch ) nên mới thấy cây Tứ Quí này trổ lác đác vài hoa . K mua ngay cây này , năm đầu tiên ra hoa ở nhà K , K đem ra quán chưng và suýt bị mất trộm . Nên mấy năm nay đem bỏ bên mái hiên nhà nên cây khá chậm lớn thêm . K đợi mấy năm rồi nhưng nó không đậu hạt . Bạn nào biết cách thụ phấn cho nó thì có ý kiến dùm K , K sẽ hậu tạ bằng chính hạt của nó ( nếu cây Mai Lạ này được thụ phấn ) .