Mảnh vườn nhỏ của Thanh Thao

Tôi đã hứa với bà xã là sẽ chế bộ làm giá thuỷ canh như của bác.
Ở đây tôi muốn chỉ một "mánh" làm cái miếng nhựa ở đáy và nắp (coi vậy chớ miếng nhựa nầy cũng hơi khó tìm đó).
Cắt một đoạn ống PVC dài hơn đường kính đáy ( Đoạn ống làm thùng đó mình mua dài hơn yêu cầu rồi cắt lấy bớt)
Dùng cưa cắt một đường theo chiều dọc ống (để có thể banh chu vi nó ra).
Bỏ đoạn ống này vô nồi nước sôi một lúc nó mềm đem banh ra rồi đè bằng một miếng gỗ trên chận vật nặng đợi nguội ta sẽ có miếng nhựa làm đáy.(nguyenminhhai).

Em, "mánh" của bác nguyenminhhai thật là "đáng đồng tiền bát gạo" đó!
Tui bận chút nha!
 


À .........Có một kỹ thuật làm hàng rào bảo vệ để nuôi Ốc Sên rất hiệu quả mà Ngọc có hứa là sẽ không công bố lên dđ nên có gì cô Thảo liên hệ lại với Ngọc khi nuôi loại này nhé !
Nếu anh có lòng có thể gửi mail cho em được không? Tụi em đang chuẩn bị làm chỗ nuôi ốc sên nên nếu được anh chia sẽ kinh nghiệm thì tốt quá. Cám ơn anh trước.
mail của em là: coffeethaonguyen2014@gmail.com
Trân trọng!
Em, "mánh" của bác nguyenminhhai thật là "đáng đồng tiền bát gạo" đó!
Tui bận chút nha!
Dạ, con cũng đã đọc qua và rất thích. Cám ơn bác nguyenminhhai nhiều lắm. Bác nguyenminhhai cùng con làm giá để tranh tài với Bác Thủy Canh nha. (quên mất Bác Thủy Canh chưa chỉ hết mà).
Kính các Bác!
 
Con xin chào Bác Thủy Canh và các thành viên! Con có việc đột xuất ở miền Tây sáng nay mới về. Không ngờ mới gần hai ngày mà mọi người bàn về làm giá sôm tụ như vậy.

Bác! Giá của bác làm rất đẹp, chắc là cũng ngon, con mong làm được như Bác. Trước mắt con sẽ làm dụng cụ làm giá về nguyên tắc là giống Bác. Có phải bộ làm giá của Bác chú trọng đến độ ẩm và thông khí không? Nếu cần thông khí thì phần nắp ở trên không được kín phải không ạ? Phần vải dày ở trên để giữ ẩm, vậy là trong quá trình làm giá độ ẩm và nhiệt độ luôn ổn định kể cả trong quá trình giá phát truyển sinh nhiệt miễn sao mình cung cấp đủ nước cho hệ thống phải không Bác? Bác, con hỏi câu này Bác đừng giận con nha, liệu mình có cách nào làm biếng được không Bác? Làm biếng thì con siêng làm, còn làm siêng thì con biếng làm lắm Bác ơi!

Bác cho con hỏi thêm, đậu làm giá mình mua như thế nào ạ? có phải đậu xanh nào cũng được hay không?
Con còn nhiều thắc mắc nhưng để con vừa làm vừa hỏi.

Kính chúc Bác và mọi người mạnh khỏe!
Em,
Tui có lần cố tình, vừa giữ thật ẩm vừa thu-hoạch trễ, hì hì, cọng giá lên tối-đa, nhìn thích vô cùng. Nhưng tui lấy vài cọng bỏ vô miệng, như mỗi lần giá ra, thì thấy : cọng giá không cứng như trước, và khi ăn thì vị không ngọt thua một chút.
Cám ơn em đã nhả-ý theo nguyên-tắc của tui. Và vậy, thì em càng hỏi kỹ, tui càng vui.
Đúng là ẫm-độ rất quan-trọng trong việc làm giá. Nhưng nếu, em tạo đủ độ ẫm, thì không cần phải đậy nắp. Còn phần thông khí, thì lại ngược lại, không như tui nghĩ lúc ban đầu, kể cả các tài-liệu tui có và trên mạng cũng nhấn mạnh. Tui sẽ trình-bày với em sau những nhận-xét nầy.
 
Last edited:
Ốc núi Bà Đen là đặc sản của Tây Ninh, hình như chỉ có trên núi Bà Đen mà thôi. Giống ốc này nhỏ con và có mùa. Mùa thuận có nhiều giá rẽ, mùa nghịch giá rất cao và có khi vắng bặt luôn. Mấy năm trước vào mùa mưa ốc núi chỉ 30-40 ngàn 1 kg, giờ đây đã lên tới 200 ngàn1kg dù là mùa thuận. Ốc núi Bà Đen nằm trong danh cấm săn bắt của kiểm lâm Tây Ninh.
Ốc núi dễ nuôi tôi có nuôi thử, nhưng vì bận công việc khác, nên chẳng quan tâm .
 
Cám ơn anh Xuân Vũ,
Ốc núi anh nuôi rồi, để ăn hay là làm gì khác? Cấm săn bắt, vậy người ta làm sao có ốc bán anh Xuân Vũ? Chắc là nuôi? Ốc nầy nhỏ con, bằng 1/2 ốc ma hay không, anh?
Thân.
 
tui củng zậy nữa :Haha::Haha:
Chào anh tranvanlocninhbinhphuoc! Rất vui được trò chuyện với anh. Em mới vào diễn đàn nhưng có hai người em đặc biệt quạn tâm là Bác Thủy Canh và anh. Vì sao ư? vì sao???. Dù không biết anh bao nhiêu tuổi nhưng cũng xin được gọi là anh vì thấy câu "sống trong đời sống cần có một tấm lòng" em thích quá nên không thể có cách gọi nào khác (phụ nữ có quyền của họ). Không biết ông Trịnh Công Sơn ổng nghĩ ra câu này hay là ổng học được từ các tiền bối khác.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi....
Nghe rất hay mà làm không dễ, phải không anh? Có ai ít nhiều làm được việc này không? Có ai mà mình phải quan tâm?
Trân trọng!
 
Cám ơn anh Xuân Vũ,
Ốc núi anh nuôi rồi, để ăn hay là làm gì khác? Cấm săn bắt, vậy người ta làm sao có ốc bán anh Xuân Vũ? Chắc là nuôi? Ốc nầy nhỏ con, bằng 1/2 ốc ma hay không, anh?
Thân.
Cấm thì cấm bắt cứ bắt anh Trung ơi. Núi Bà Đen bao la kiểm lâm như vài chiếc lá rơi . Và kiểm lâm cũng như mình ( người ta mà). Vì thế vẫn có từng đội quân đi bắt ốc. Đều lạ là ốc núi ít khi gặp 1, 2 con mà gặp thì cả bầy 5-7 con luôn vậy đó. Và đó cũng là một gia đình nhà ốc. Vào mùa mưa nhiều gia đình nhà ốc ở gần nhau, thành 1 đàn ốc nhiều ốc lắm. Nhưng giờ đây cũng giảm dần rồi
 

Chào anh tranvanlocninhbinhphuoc! Rất vui được trò chuyện với anh. Em mới vào diễn đàn nhưng có hai người em đặc biệt quạn tâm là Bác Thủy Canh và anh. Vì sao ư? vì sao???. Dù không biết anh bao nhiêu tuổi nhưng cũng xin được gọi là anh vì thấy câu "sống trong đời sống cần có một tấm lòng" em thích quá nên không thể có cách gọi nào khác (phụ nữ có quyền của họ). Không biết ông Trịnh Công Sơn ổng nghĩ ra câu này hay là ổng học được từ các tiền bối khác.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi....
Nghe rất hay mà làm không dễ, phải không anh? Có ai ít nhiều làm được việc này không? Có ai mà mình phải quan tâm?
Trân trọng!
rất cảm ơn thanh thảo . cảm ơn vì đả đem đến cho tôi một niềm vui cuối tuần . và xin trân trọng "phụ nữ có quyền của họ"
có vẻ như thanh thảo rất hiểu nhạc trịnh . thú thật tôi không là tính đồ của trịnh . không là fan hâm mộ mà tôi muốn hiểu trịnh như một người bạn "dù tôi là thế hệ em út" trịnh có nét riêng trong giới nhạc sỉ . trong nhạc trịnh tôi tìm thấy rất nhiều . tình yêu . nhân văn . triết học.và hơn hết trịnh là một nhạc sỉ tiên tri ....
một nhà tiên tri mãi mãi đúng . cho dù điều ấy gió đã cuốn đi.
là một nông dân như mọi nông dân việt tôi thích thú theo dỏi mảnh vườn nhỏ của thanh thảo nhất là mấy chú ốc ....hi hi tôi biết rất nhiều món ngon làm từ ốc nhé...bợm mà hi hi
mong có dịp trao đổi nhiều cùng thanh thảo . chúc cho mảnh vườn nhỏ phát triển như ý chủ nhân .
 
rất cảm ơn thanh thảo . cảm ơn vì đả đem đến cho tôi một niềm vui cuối tuần . và xin trân trọng "phụ nữ có quyền của họ"
có vẻ như thanh thảo rất hiểu nhạc trịnh . thú thật tôi không là tính đồ của trịnh . không là fan hâm mộ mà tôi muốn hiểu trịnh như một người bạn "dù tôi là thế hệ em út" trịnh có nét riêng trong giới nhạc sỉ . trong nhạc trịnh tôi tìm thấy rất nhiều . tình yêu . nhân văn . triết học.và hơn hết trịnh là một nhạc sỉ tiên tri ....
một nhà tiên tri mãi mãi đúng . cho dù điều ấy gió đã cuốn đi.
là một nông dân như mọi nông dân việt tôi thích thú theo dỏi mảnh vườn nhỏ của thanh thảo nhất là mấy chú ốc ....hi hi tôi biết rất nhiều món ngon làm từ ốc nhé...bợm mà hi hi
mong có dịp trao đổi nhiều cùng thanh thảo . chúc cho mảnh vườn nhỏ phát triển như ý chủ nhân .
Anh Thanh vân! Em rất vui vì đã "đem đến cho anh một niềm vui cuối tuần". Em cũng không thể coi là tín đồ của nhạc Trịnh, nhưng em cũng có những cảm nhận giống anh. Nhạc Trịnh theo em là một dòng nhạc riêng, rất riêng. Cũng có một thời gian dài, mỗi sáng em đều uống caphe và nghe nhạc Trịnh! Em cũng nghe nhiều nhạc sĩ khác nhưng đúng là nhạc Trịnh có một khoảng trong tâm hồn em. Nói về Trịnh người ta đã nó nhiều, nhưng muốn hiểu Trịnh như một người bạn, có lẽ em chỉ mới nghe từ anh (thông cảm cho sự hiểu biết nông cạn của em). em vô cùng trân trọng điều đó. Em cũng luôn tự nhủ lòng khi mình yêu, thương, kính trọng... ai đó thì mình phải hiểu được nội tâm của người đó. nếu mình hâm mộ mà không hiểu người ta là mình sỉ nhục người ta lắm.

Anh Thanh Vân! em cũng rất vui được anh quan tâm đến mảnh vườn của gia đình em. Em thật sự cũng chưa có kinh nghiệm gì về nuôi trồng cả, rất may được Bác Thủy Canh ưu ái chỉ dẫn nên em mới dám liều mạng tiến hành những công việc nho nhỏ mong cải thiện được bữa ăn cho gia đình cũng như tích cóp ít vốn kiến thức về nông nghiệp. Em có đọc một số bài viết của anh về chăn nuôi gia cầm và ấp trứng, thật sự em thấy rất đáng quý. Mong được sự chỉ dẫn thêm của anh.

Em chúc anh mạnh khỏe và có nhiều niềm vui bất ngờ!
Trân trọng!
 
Em,
Tui có lần cố tình, vừa giữ thật ẩm vừa thu-hoạch trễ, hì hì, cọng giá lên tối-đa, nhìn thích vô cùng. Nhưng tui lấy vài cọng bỏ vô miệng, như mỗi lần giá ra, thì thấy : cọng giá không cứng như trước, và khi ăn thì vị không ngọt thua một chút.
Cám ơn em đã nhả-ý theo nguyên-tắc của tui. Và vậy, thì em càng hỏi kỹ, tui càng vui.
Đúng là ẫm-độ rất quan-trọng trong việc làm giá. Nhưng nếu, em tạo đủ độ ẫm, thì không cần phải đậy nắp. Còn phần thông khí, thì lại ngược lại, không như tui nghĩ lúc ban đầu, kể cả các tài-liệu tui có và trên mạng cũng nhấn mạnh. Tui sẽ trình-bày với em sau những nhận-xét nầy.
Bác! Con chưa bao giờ làm giá, cũng chưa tìm hiểu cách làm giá bao giờ nên con cũng không biết họ thông khí như thế nào. Suy nghĩ riêng của con là trong quá trình phát triển của giá nó cần đủ oxy, nếu thiếu oxy có thể sẽ sinh ra nhiều rễ và làm cho vi sinh yếm khí hoạt động, loại này gây ra mùi hôi và làm thúi giá. Bác để lưới cách đáy 5cm có phải để tránh vùng yếm khí không. Theo clip về cách làm giá của Nhật Bản, rõ ràng là họ làm rất thông thoáng. Vậy theo con giá cần đầy đủ oxy và thức ăn (nước, độ ẩm) trong quá trình phát triển, nếu làm được điều đó thì rễ sẽ không cần phát triển nhiều và thân giá sẽ mập, thơm, ngon...
Bác con nói có gì sai Bác gõ đầu con nha!
Chúc Bác một ngày mới vui vẻ!
 
Hì hì, tui biết em sẽ nghĩ như vậy. Theo các Clips với Videos cũng nói như vậy:
- Phải thật thoáng khí.
Còn tui nói :
- Chỉ cần vừa đủ không-khí.
Lúc nào rảnh, tui nói điều tui nhận-xét và áp-dụng. Thật là không giống ai! Hì hì. Nhưng mà lại hết sức thú vị.

Mô-hình của tui, cái cốt lõi của nó chính là cái lược dưới đáy (ở là cái rỗ). Rồi em sẽ thấy, vai trò kỳ-diệu của cái lưới (rỗ) nầy. Đã có nhiều người làm giá theo nhiều cách khác, bị thúi rễ, hư... rồi chỉ bằng cái lược dưới dáy, đã giải-quyết tức thì. Nói sao đây em? Em!
Rễ tùm-lum, ai cũng nói thiếu không-khí. Em sẽ không bao giờ có giá nhiều rễ nữa. Yên tâm. Bởi chuyện rễ chùm là do lý-do khác. Chấm dứt chuyện nầy dễ như ăn kẹo... kéo!
À, còn cái cô nầy. Lười à? Hì hì... Em có biết, hầu hết các sáng-kiến, để thoã-mãn tánh lười (của nhân-loại!). Tui với em là một số đó. Vậy khi làm giá, em muốn lười cỡ nào. Tui tin là tui sẽ làm cho em vui.
Được không vậy?
Thân.
Thời đại bây giờ phải làm giá bằng cách này .
Làm giá ở việt nam .
Tiếp .
Cách của bác thủy canh là cách sáng tạo quá mức không cần thiết đối với việc làm giá sạch - làm giá sạch chỉ cần nước thật sạch và đậu thật sạch độ ẩm và lượng nước thích hợp nói chung cái gì cũng sạch
Còn đây là làm giá ở nước nhật !
Tui rất ghét những người làm nông "trong phòng lạnh, uống sâm-banh tửng-tửng phá thối"!
Bạn biết gì về cách làm giá của tui và các cách làm giá mà bạn đưa lên, để kết-luận là :
Cách của bác thủy canh là cách sáng tạo quá mức không cần thiết đối với việc làm giá sạch - làm giá sạch chỉ cần nước thật sạch và đậu thật sạch độ ẩm và lượng nước thích hợp nói chung cái gì cũng sạch
Bạn chê thì tui cần một ý-kiến xây-dựng kèm theo.
Tui chờ bạn.
 
Tạm thời tôi vắng mặt vài ngày nhé .
Con cũng có một cách làm giá cũng hay lắm - xây dựng - Đó là bỏ cát vào '' thùng xốp '' một lớp cát dầy chừng 3 cm rồi 1 lớp đậu xanh 3 cm tiếp theo 10 cm cát sạch rồi 1 lớp đậu xanh , thêm một lớp cát dày 10 cm - cứ thế đến khi nào được 5 - 6 lớp các + đậu thì lấy vải trùm thùng xốp lại - để nơi tối - việc còn lại là 1 ngày tưới nước 2 lần - dưới đấy thùng xốp có 6 lổ nhỏ để nước chảy ra -
Như thế chỉ cần 5 ngày là có giá ăn hi hi hi .
Bác thấy cháu cũng nghĩ ra một cách làm giá - bác thấy cháu có giỏi không ?
 
Bác! con đã mua ống nhựa và cố gắng hôm nay làm cho xong thùng làm giá giống Bác. Con thấy thùng sơn cũng rất tiện mà con do nó chỉ cao 35cm thôi, không biết có làm giá theo cách của Bác được không? nếu được thì rất là tiện vì con thấy cũng dể mua và còn có quai xách nữa, đường kính của nó cũng 30cm lận nên sau này ai có nhu cầu làm nhiều một tí để bán quán ăn thì thật tuyệt (tự cung những gì có thể là đam mê của con).
Bác! làm giá mà sáng tưới, chiều tưới còn lại không quan tâm đến nó, nếu thích thì mở ra xem sự trưởng thành của em nó là mơ mộng của con. Bác ơi! Nếu Bác đã làm được điều đó (con tin là Bác đã làm được) mong Bác chỉ dẫn cho con.
Kính Bác!
 
Bạn,
Cám ơn bạn, đây là ý-kiến đóng góp rất hay, không chỉ cho riêng tui. Tui rất vui. Hai cái đầu lúc đầu cũng tốt hơn một.
Thân.
Bác! con đã mua ống nhựa và cố gắng hôm nay làm cho xong thùng làm giá giống Bác. Con thấy thùng sơn cũng rất tiện mà con do nó chỉ cao 35cm thôi, không biết có làm giá theo cách của Bác được không? nếu được thì rất là tiện vì con thấy cũng dể mua và còn có quai xách nữa, đường kính của nó cũng 30cm lận nên sau này ai có nhu cầu làm nhiều một tí để bán quán ăn thì thật tuyệt (tự cung những gì có thể là đam mê của con).
Bác! làm giá mà sáng tưới, chiều tưới còn lại không quan tâm đến nó, nếu thích thì mở ra xem sự trưởng thành của em nó là mơ mộng của con. Bác ơi! Nếu Bác đã làm được điều đó (con tin là Bác đã làm được) mong Bác chỉ dẫn cho con.
Kính Bác!
Em,
Nếu thùng mà là thùng nhựa thì rất tốt. Thùng sắt thì không dùng, bởi ốc-xít Sắt làm hư rễ, tui đã có kinh-nghiệm vụ sắt nầy. Em nhớ, có 2 chất kỵ với giá là Chlorine và Sắt. Hai chất nầy làm cho rễ không trắng (màu xám), hoặc thúi. Nhiều người rất bực bội, tại sao rễ giá màu sậm.
Hì hì, nếu lười, không làm được 3-4 lần, thì tưới ngày 2 lần, mỗi lần 2 phút. Còn nếu thật là Chúa Lười, ô-kê, không sao hết! Sau khi em làm giá tưới bình thường như trên xong, tui sẽ cho em biết cách tưới 1 lấn / trong 4 ngày. Được không vậy em?
Hạt, em phải mua hạt già (hạt non móp méo). Chọn hạt đều cỡ nhau. Hạt không được có nhiều chất bảo-quản (cái nầy hơi khó), thôi thì rửa cho thật sạch. Nhớ lựa để loại ra các hạt bể, hư... rồi ngâm 12 giờ (lâu hơn hay ít hơn chút, không quan trọng), nước ngâm thật ấm 2 nóng 3 lạnh. Khi ngâm, nên thay nước ấm 2-3 lần, giá nẫy mầm nhanh hơn.
Thân.
rất cảm ơn thanh thảo . cảm ơn vì đả đem đến cho tôi một niềm vui cuối tuần . và xin trân trọng "phụ nữ có quyền của họ"
có vẻ như thanh thảo rất hiểu nhạc trịnh . thú thật tôi không là tính đồ của trịnh . không là fan hâm mộ mà tôi muốn hiểu trịnh như một người bạn "dù tôi là thế hệ em út" trịnh có nét riêng trong giới nhạc sỉ . trong nhạc trịnh tôi tìm thấy rất nhiều . tình yêu . nhân văn . triết học.và hơn hết trịnh là một nhạc sỉ tiên tri ....
một nhà tiên tri mãi mãi đúng . cho dù điều ấy gió đã cuốn đi.
là một nông dân như mọi nông dân việt tôi thích thú theo dỏi mảnh vườn nhỏ của thanh thảo nhất là mấy chú ốc ....hi hi tôi biết rất nhiều món ngon làm từ ốc nhé...bợm mà hi hi
mong có dịp trao đổi nhiều cùng thanh thảo . chúc cho mảnh vườn nhỏ phát triển như ý chủ nhân .
Bác,
Đọc ý trên của em Thanh Thao trong ngoặc đơn, thì đó là chuyện thường ở huyện của cánh phụ-nữ, nhưng tới bài của bác, tới dòng trong ngoặc kép có tô màu tím thì tui đánh đùi cái "chét", thật là chân-lý!
(Anh em mình nói nhỏ, đừng cho Thanh Thao nó nghe). Đối với "cánh đàn ông", ai cũng phải tuần-tự trải qua từ thuở niên-thiếu cho đến lúc trưởng-thành. Bác tranvanlocninhbinhphuoc, thì lúc nào là lúc bác cảm nhận được "quyền-lực mềm của giới tóc kẹp?"
Còn tui, là lúc tui 17 tuổi, tui nếm mùi "quyền lực mềm". Hì hì!
Thân.
 
Nếu anh có lòng có thể gửi mail cho em được không? Tụi em đang chuẩn bị làm chỗ nuôi ốc sên nên nếu được anh chia sẽ kinh nghiệm thì tốt quá. Cám ơn anh trước.
mail của em là: coffeethaonguyen2014@gmail.com
Trân trọng!

Chết thật !
Tôi thì trình độ vi tính bác Trung và anh Văn đứng lại 10 năm sau tôi theo còn chưa kịp. Có nhờ anh Hai vẻ cho nhưng lưu trong USB để ở nhà mà tôi thì đang cách nhà 1000km. Bây giờ vẻ bằng tay ra giấy thì đ/t cùi bắp chụp không được...
Cô ở Sài gòn nếu không gấp làm khi về tôi sẽ đ/t cho nhé !
 
Chào anh tranvanlocninhbinhphuoc! Rất vui được trò chuyện với anh. Em mới vào diễn đàn nhưng có hai người em đặc biệt quạn tâm là Bác Thủy Canh và anh. Vì sao ư? vì sao???. Dù không biết anh bao nhiêu tuổi nhưng cũng xin được gọi là anh vì thấy câu "sống trong đời sống cần có một tấm lòng" em thích quá nên không thể có cách gọi nào khác (phụ nữ có quyền của họ). Không biết ông Trịnh Công Sơn ổng nghĩ ra câu này hay là ổng học được từ các tiền bối khác.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi....
Nghe rất hay mà làm không dễ, phải không anh? Có ai ít nhiều làm được việc này không? Có ai mà mình phải quan tâm?
Trân trọng!
rất cảm ơn thanh thảo . cảm ơn vì đả đem đến cho tôi một niềm vui cuối tuần . và xin trân trọng "phụ nữ có quyền của họ"
có vẻ như thanh thảo rất hiễu nhạc trịnh . thú thật tôi không là tính đồ của trịnh . không là fan hâm mộ mà tôi muốn hiểu trịnh như một người bạn "dù tôi là thế hệ em út" trịnh có nét riêng trong giới nhạc sỉ . trong nhạc trịnh tôi tìm thấy rất nhiều từ . tình yêu . nhân văn . triết học.và hơn hết trịnh là một nhạc sỉ tiên tri ....
một nhà ti
Anh Thanh vân! Em rất vui vì đã "đem đến cho anh một niềm vui cuối tuần". Em cũng không thể coi là tín đồ của nhạc Trịnh, nhưng em cũng có những cảm nhận giống anh. Nhạc Trịnh theo em là một dòng nhạc riêng, rất riêng. Cũng có một thời gian dài, mỗi sáng em đều uống caphe và nghe nhạc Trịnh! Em cũng nghe nhiều nhạc sĩ khác nhưng đúng là nhạc Trịnh có một khoảng trong tâm hồn em. Nói về Trịnh người ta đã nó nhiều, nhưng muốn hiểu Trịnh như một người bạn, có lẽ em chỉ mới nghe từ anh (thông cảm cho sự hiểu biết nông cạn của em). em vô cùng trân trọng điều đó. Em cũng luôn tự nhủ lòng khi mình yêu, thương, kính trọng... ai đó thì mình phải hiểu được nội tâm của người đó. nếu mình hâm mộ mà không hiểu người ta là mình sỉ nhục người ta lắm.

Anh Thanh Vân! em cũng rất vui được anh quan tâm đến mảnh vườn của gia đình em. Em thật sự cũng chưa có kinh nghiệm gì về nuôi trồng cả, rất may được Bác Thủy Canh ưu ái chỉ dẫn nên em mới dám liều mạng tiến hành những công việc nho nhỏ mong cải thiện được bữa ăn cho gia đình cũng như tích cóp ít vốn kiến thức về nông nghiệp. Em có đọc một số bài viết của anh về chăn nuôi gia cầm và ấp trứng, thật sự em thấy rất đáng quý. Mong được sự chỉ dẫn thêm của anh.

Em chúc anh mạnh khỏe và có nhiều niềm vui bất ngờ!
Trân trọng!
cảm ơn nhận xét của thanh thảo về tôi . và rất vui có thêm một người bạn có quan điểm về trịnh gần với quan điểm của mình.
trịnh đúng là có nét riêng của trịnh . tôi tìm ở trịnh sự đồng cảm bạn bè vì chỉ có cách đó mới gần thật gần với tư duy của trịnh.
và rất tuyệt vời khi tôi và trịnh có nhiều cái khác nhau ví dụ tôi là người rất thích mưa mưa nhẹ hạt thôi và mưa suốt năm suốt đời củng được ( có lẻ vì tên tôi là thanh vân ) trịnh là một số ít trong giới nhạc sỉ đưa rất nhiều thiêng nhiên vào tình khúc của mình .trịnh dùng nắng . dùng mưa để thể hiện tình yêu một cách thật sâu lắng .vậy mà trịnh chỉ cho tôi một cơn mưa thật hết ý trong diễm xưa.
trịnh có bề ngoài rất hiền . văn từ rất hiền càng nhìn càng thấy bóng dáng của phật giáo . vậy mà khi trịnh bức xúc trịnh ngông hơn chử ngông trịnh chửi lung tung trong gia tài của mẹ . có chui xuốn hầm hồi nào mà sáng tác chi huyền thoại mẹ ? trịnh xiên xéo ai vậy nhỉ ....trịnh láo cá lắm ông bạn này lém lắm.
còn nhiều lắm suy nghĩ của tôi về trịnh .....trịnh không theo ai nghe ai chỉ nghe trái tim mình thôi. trịnh xứng đáng để ....về cỏi nhớ lắm
à thôi nhé quay lại mảnh vườn nhỏ của thanh thảo nhé . tôi củng có một mảnh vườn nhỏ . hiện củng còn trong cảnh cây nhà trái chợ hi hi trồng rau gia vị để nấu canh chua gà bới hết , vài bụi hành để ăn mì tôm gà củng không tha phen này theo thanh thảo với bác thủy canh làm giá cho chắc ăn nhé.... và nuôi ốc nữa tôi thích món này lắm ....có dịp tôi kể thanh thảo nghe chuyện tôi bắt ốc sên về làm thức ăn trong thời bao cấp nhé .

Bác,
Đọc ý trên của em Thanh Thao trong ngoặc đơn, thì đó là chuyện thường ở huyện của cánh phụ-nữ, nhưng tới bài của bác, tới dòng trong ngoặc kép có tô màu tím thì tui đánh đùi cái "chét", thật là chân-lý!
(Anh
em mình nói nhỏ, đừng cho Thanh Thao nó nghe). Đối với "cánh đàn ông", ai cũng phải tuần-tự trải qua từ thuở niên-thiếu cho đến lúc trưởng-thành. Bác tranvanlocninhbinhphuoc, thì lúc nào là lúc bác cảm nhận được "quyền-lực mềm của giới tóc kẹp?"
Còn tui, là lúc tui 17 tuổi, tui nếm mùi "quyền lực mềm". Hì hì!
Thân.
[/QUOTE]
em chắc củng chiệu chết với cái quyền lực ấy từ lúc 17-18 cái xuân héo thôi . nhưng tới giờ vẩn chưa gan lên chút nào là sao vậy bác ? khi gặp người ấy vẩn run như xưa ....khổ nghê cái này theo em nghĩ chắc phải gọi là thế lực ngầm bác ạ.
 
Bác Thủy Canh, cùng anh Thanh Vân! Rất vui được nghe chuyện xưa của Bác và Anh. Còn chuyện kín giới mày râu con nghe thật sự không hiểu (chắc tại con ngu), nên Bác với Anh cứ trao đổi thoải mái, con tuyệt đối không hiểu.

Bác! mai con mua đậu, con làm ống nhựa 16cm thì cần bao nhiêu đậu ạ? Lớp vải ở trên con tính dùng vải quần zin có được không Bác, để lên trên lớp đậu luôn ạ? Bác chỉ con cách tưới nước luôn nha, con tính chiều mai ngâm thì đến sáng mốt là bỏ đậu vào ống rồi.
Kính Bác!
trịnh có bề ngoài rất hiền . văn từ rất hiền càng nhìn càng thấy bóng dáng của phật giáo . vậy mà khi trịnh bức xúc trịnh ngông hơn chử ngông trịnh chửi lung tung trong gia tài của mẹ . có chui xuốn hầm hồi nào mà sáng tác chi huyền thoại mẹ ? trịnh xiên xéo ai vậy nhỉ ....trịnh láo cá lắm ông bạn này lém lắm.
Anh Thanh vân! Anh hiểu Trịnh hơn em nhiều.
Trân trọng!
 
Bác Thủy Canh, cùng anh Thanh Vân! Rất vui được nghe chuyện xưa của Bác và Anh. Còn chuyện kín giới mày râu con nghe thật sự không hiểu (chắc tại con ngu), nên Bác với Anh cứ trao đổi thoải mái, con tuyệt đối không hiểu.

Bác! mai con mua đậu, con làm ống nhựa 16cm thì cần bao nhiêu đậu ạ? Lớp vải ở trên con tính dùng vải quần zin có được không Bác, để lên trên lớp đậu luôn ạ? Bác chỉ con cách tưới nước luôn nha, con tính chiều mai ngâm thì đến sáng mốt là bỏ đậu vào ống rồi.
Em Thanh Thao,
Tui với bác đùa cho vui đó em. Mà cách an-toàn nhứt, là cứ đem chính mình ra mà giễu cợt. Tuy là kể cho vui, mà lại là chuyện thật. Em nghĩ lại mà coi chuyện "xưa", bọn tóc ngắn tụi bác nó "ngố" không thể tưởng... Chết cười! Còn phái tóc kẹp, cùng bằng tuổi, mà tụi nó là... chị Hai của tụi nầy! Muôn đời luôn vẫn vậy! Chết cười! Em coi, bác ThanhVân, tuổi nầy mà vẫn nhát gan như ngày nào... Còn tui, chưa biết ai chạy trước? Hì hì!
Em, topic nầy ở trong Khu Vui Chơi, thì chúng ta nên tham-gia một cách tận-tình! Phải không nào?
Thân.
Bác! mai con mua đậu, con làm ống nhựa 16cm thì cần bao nhiêu đậu ạ? Lớp vải ở trên con tính dùng vải quần zin có được không Bác, để lên trên lớp đậu luôn ạ? Bác chỉ con cách tưới nước luôn nha, con tính chiều mai ngâm thì đến sáng mốt là bỏ đậu vào ống rồi.

Quần Jean là số một bên... Tàu rồi! Để cho chắc ăn, em tả sơ cho tui nghe thử?
Thân.
 


Back
Top