hiện giờ mình đang làm đề tài ra trường rất cần cây Bình bát ( Annona reticulata) này. Nếu ai có thì nói giúp mình địa chỉ và cách liên hệ.
Ở sau số nhà 552 hay 525 gì đó ở đường Nguyễn Thị Định,Q2, bên cạnh chi nhánh An Bình Bank, đối diện cây xăng Duy Tân, bạn vào quán caffe Mehico(trong hẻm) nhìn bên tay trái thấy có một khu vườn trống, sát hàng rào phía sau dãy nhà mặt đường có trồng 3 hoặc 4 cây này, trước mình có đứa em ở trọ ở đấy giờ nó chuyển đi rồi không thì mình bảo nó chụp ảnh giùm. Hồi trước ở đấy mình k biết nó là cây gì hôm sửa hàng rào hái ăn thử thì thấy nó có hạt và vị giống như mãng cầu, ruột nó màu trắng chứ không hồng như loại của bạn Khoai Sùng.bạn có nhớ chỗ nào của quận 2 ko, mình nghe nói trái này ăn rất ngon và thơm, không giống bình bát thường thấy
?
cám ơn bạn nhiều, chỉ dẫn cụ thể quá, mai mình ghé qua đó thử.Ở sau số nhà 552 hay 525 gì đó ở đường Nguyễn Thị Định,Q2, bên cạnh chi nhánh An Bình Bank, đối diện cây xăng Duy Tân, bạn vào quán caffe Mehico(trong hẻm) nhìn bên tay trái thấy có một khu vườn trống, sát hàng rào phía sau dãy nhà mặt đường có trồng 3 hoặc 4 cây này, trước mình có đứa em ở trọ ở đấy giờ nó chuyển đi rồi không thì mình bảo nó chụp ảnh giùm. Hồi trước ở đấy mình k biết nó là cây gì hôm sửa hàng rào hái ăn thử thì thấy nó có hạt và vị giống như mãng cầu, ruột nó màu trắng chứ không hồng như loại của bạn Khoai Sùng.
mình đến đó rùi bạn, hihi. Mấy cây bự ngày xưa bạn kể bác đốn hết rùi. Hên là bác còn chừa một cây nhỏ, nhưng nhiêu đó là đủ với mình rùi. Nhìn thấy lá và bông bên ngoài giống, còn đợi phân tích thêm nhưng khả năng cao là nó. cám ơn bạn nhiều lắm, điều này thật sự giúp mình rất nhiều.Ở sau số nhà 552 hay 525 gì đó ở đường Nguyễn Thị Định,Q2, bên cạnh chi nhánh An Bình Bank, đối diện cây xăng Duy Tân, bạn vào quán caffe Mehico(trong hẻm) nhìn bên tay trái thấy có một khu vườn trống, sát hàng rào phía sau dãy nhà mặt đường có trồng 3 hoặc 4 cây này, trước mình có đứa em ở trọ ở đấy giờ nó chuyển đi rồi không thì mình bảo nó chụp ảnh giùm. Hồi trước ở đấy mình k biết nó là cây gì hôm sửa hàng rào hái ăn thử thì thấy nó có hạt và vị giống như mãng cầu, ruột nó màu trắng chứ không hồng như loại của bạn Khoai Sùng.
cây của bác chừa thì còn nhỏ, ko biết năm nay có trái ko, nhưng vậy cũng quá là hên rùi. cám ơn bạn lần nữa.Nếu đúng thì tốt rồi, mình cũng sợ không đúng hoặc mảnh vườn bị bán người ta chặt cây để làm nhà. Cây này ít được trồng chắt do năng suất kém, mấy cây đó mình thấy đậu rất ít trái, chắc là do đặc điểm khó thụ phấn.