nhà em có miếng đất canh tác khoảng 1 ha nằm quen sông hằng năm được bồi phù sa khá màu mỡ, 5 năm trước thì nhà em chỉ trồng cỏ chăn nuôi cừu và hoa màu bậy bạ...
đến một ngày thì tình cờ nhà hàng xóm cho vài trái mãng cầu thì ý định lập vườn của ba em liền trỗi dậy
ông mua thêm vài kí ăn lấy hạt để ươm cây con( cây này thì dễ ươm lắm hầu như là thành công hoàn toàn), sau khi mãng cầu được trồng xuống thì ông cũng trồng xen kẻ các cây màu khác( vì mãng cầu khoảng 18 tháng mới cho thu trồng màu nhân lúc tàn nó chưa phát triển)
thế là cách đây 3 năm nhà em cũng thu lứa đầu tiên giá cả cũng ổn định lắm năm thu hai lần đặc biệt là tháng "tết" giá cao lắm, măm ngũ quả miền nam thường có " cầu, sung, dừa, đủ, sài" nên bán đắt như tôm tươi. đợt vừa rồi nhà em thu được gần 4 tấn , bình quân 24000/kg
nên thu về cũng bộn.
về chăm sóc nó rất đơn giản cũng như các loại cây ăn quả khác thôi( nhưng cái loại rệp sáp là đáng ngại nhất).
hơn nữa nhà em rất ít khi làm cỏ, chỉ làm quanh gốc thôi, để cỏ mọc tự nhiên mang cắt mang vào cho cừu không phải trồng cỏ nữa, "ba em nói trung bình hàng năm cũng thu trên trăm triệu".trong cũng ngon cơm lắm ...
(hay thì khen,dở thì chê). mong các bác đóng góp ý kiến.
đến một ngày thì tình cờ nhà hàng xóm cho vài trái mãng cầu thì ý định lập vườn của ba em liền trỗi dậy
ông mua thêm vài kí ăn lấy hạt để ươm cây con( cây này thì dễ ươm lắm hầu như là thành công hoàn toàn), sau khi mãng cầu được trồng xuống thì ông cũng trồng xen kẻ các cây màu khác( vì mãng cầu khoảng 18 tháng mới cho thu trồng màu nhân lúc tàn nó chưa phát triển)
thế là cách đây 3 năm nhà em cũng thu lứa đầu tiên giá cả cũng ổn định lắm năm thu hai lần đặc biệt là tháng "tết" giá cao lắm, măm ngũ quả miền nam thường có " cầu, sung, dừa, đủ, sài" nên bán đắt như tôm tươi. đợt vừa rồi nhà em thu được gần 4 tấn , bình quân 24000/kg
nên thu về cũng bộn.
về chăm sóc nó rất đơn giản cũng như các loại cây ăn quả khác thôi( nhưng cái loại rệp sáp là đáng ngại nhất).
hơn nữa nhà em rất ít khi làm cỏ, chỉ làm quanh gốc thôi, để cỏ mọc tự nhiên mang cắt mang vào cho cừu không phải trồng cỏ nữa, "ba em nói trung bình hàng năm cũng thu trên trăm triệu".trong cũng ngon cơm lắm ...
(hay thì khen,dở thì chê). mong các bác đóng góp ý kiến.