Mời anh chị em miền trung gặp mặt OFFLINE

CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE MIỀN TRUNG

Thời gian : Ngày 1/1/2012 (TẾT DƯƠNG LỊCH)

Địa điểm tập trung: Đúng 9 h sáng có mặt tại 207 đường Quang Trung (Tiệm điện tử Bình Nở. Nhà của thành viên TrietCCVN). thị trấn Ngô Mây, Phù cát, tỉnh Bình định.
Những người xuất phát tại Quy nhơn thì tập trung tại 252 Phan Bội Châu vào lúc 7h30 sáng để lên đường.

Chương trình :

  • Tham quan trại heo rừng của bác Năm cường (heorungbinhdinh)
  • Thăm trang trại của anh Sáu Lâu( có heo rừng, gà rừng,nhím) .
  • Tham quan trang trại nuôi trồng tổng hợp của bác Tuyên (có trại heo lạnh gia công cho CP).
  • tham quan trại nuôi cầy vòi hương và dế của Vo Quốc Bảo
  • Tham quan suối nước khoáng nóng Hội vân "hạ trại".
Ở đây chúng ta thưởng thức các món đặc sản của Phù cát ( trong đó có trứng luộc bằng ngâm nước nóng của suối) và những món "cây nhà lá vườn" của thành viên. Bàn luận với nhau không hạn chế về mọi vấn đề (tết mà...). Ai thích tắm nước khoáng nóng thì ...sẵn sàng có chỗ của trung tâm điều dưỡng Hội vân.

Kinh phí : Khoảng 100.000/người.


Đăng ký tại đây hoặc liên hệ : 0903.584.729

--------

DANH SÁCH THAM GIA

Xinloitinhyeu541- Trùn quế+ trồng trọt

Ngaytrovellcd - Trùn quế, lươn

Botienthi - Trùn quế, trồng trọt

Phamhieudaklak - Học làm nông

TrietCCVN -Tổng hợp

Bác Sơn Cù mông Phong lan, tạo phôi cây cảnh

Bác Năm Cường thú y

Vo quoc bao (Cầy vòi hương - dế)

......................................

Các bạn ở xa : (dự kiến):

Ccnt - Khánh hòa - 01263637799

Thannong_pro - Quảng nam

Sinh thai - Đà nẵng - 01287240594

Aly - Kon tum - 01633977979 (2 người)

Lythedo - Thừa thiên Huế

VUONGVESPA_CR - Khánh hoà - 0906520039
...........................

Mời mọi người tiếp tục đăng ký tham gia , càng đông càng vui.
Từ buổi off lần trước, chúng ta đã có một số mối liên hệ hỗ trợ có ích cho nhau thực sự trong nông nghiệp( và hình như có cả ...tình cảm nữa. Hi hi...). Hy vọng lần này sẽ vừa vui vừa củng cố cũng như mở rộng hơn các mối liên hệ và quan tâm.

Cảm ơn BQT đã quảng bá cuộc họp mặt !
 


Last edited:
Em ở TP.HCM thì họp ở đâu vậy mấy bác ?
 


--------

Lần nào ghi sơ yếu lý lịch đến phần quê quán cũng ghi Cát Hiệp - Phù Cát - Bình Định mà chưa lần nào được về quê... nhưng mỗi lần nghe ai đó nhắc đến 2 chữ Bình Định vẫn thấy thân thương lắm... lần này cũng không về được... "có ai về nơi đó xin cho tôi gửi chút yêu thương"... :6^:
Rủ nhau dìa quơ nẫu tham quan trang trại bà con quơi !!!
:171::171::171:

Mong có ngày được gặp "cô bé đanh đá" ngoinhanhotrenthaonguyen tại quê hương. Cố về quơ chơi đê...Nhiều người chờ đón...

Em ở TP.HCM thì họp ở đâu vậy mấy bác ?
Bạn về Cần thơ họp với anh em miền Tây sông nước nhé
http://agriviet.com/home/threads/75808-Gap-mat-cuoi-nam-tai-Can-Tho

--------

Em ở Kon Tum nhưng quê ở thị trấn Bình Định. đang mong đến ngày về gặp các anh. Ban tổ chức có thể cho anh em biết lịch trình đi như thế nào không, đến trại nào trước và địa điểm ở đâu, thời gian mấy giờ. Cảm ơn ban tổ chức

Nếu bạn đi thẳng Phù cát thì tới tại điểm tập trung lúc 9h sáng ngày 1-1-2012. Từ đó đi tham quan.
Nếu bạn muốn đi từ QUY NHƠN đến điểm tập trung lúc 7h30 sáng rồi cùng đi Phù cát luôn.
Nếu đi xe máy thì xuống đèo An khê liên lạc với xinloitinhyeu541 ra đón rồi cùng đi.
 
Last edited:
Mong có ngày được gặp "cô bé đanh đá" ngoinhanhotrenthaonguyen tại quê hương
Hihi… Hiếu ơi, bạn của Hiếu có “đanh đá” không dzợ? :lol:
 
Hihi… Hiếu ơi, bạn của Hiếu có “đanh đá” không dzợ? :lol:

Trên DĐ này thì..."dữ tợn" quá chứ! Chàng nào cũng...chỉ dám đứng xa xa nhìn thôi à.
Về quê hương đi, may ra có cơ hội cho các chàng đất võ...

em ở hếu có tham gia được không niếu được em 1 vé nha

Ồ! Chỉ sợ bạn không sắp xếp được thôi, chứ bạn đến dự thì còn gì bằng!
 
nơi nào cần thì em xin có,nơi nào khó có em luôn.ủng hộ 1 vé.nhân tiện đi giao hàng luôn.ak anh em nào biết đầu nậu nào ở bình định chuyên thu hàng rừng thì tới bữa of giới thiệu cho em với nhé.đang cần đầu ra giá tốt cho te te và hoán(don).có phong bì cho người giới thiệu.
 
Đi off thôi!

Vắng bóng mấy bữa vì bị "kẹt xe" mà nay lên thấy đông vui quá trời luôn. Mọi thành viên Agriviet Bình Định đều rất hoan nghênh chào đoán các cô bác anh chị em gần xa về họp mặt. Ít ra cũng quảng bá được hình ảnh địa phương còn nhiều ra thì có thể biết được đâu đó bà con cô bác chúng ta làm ăn sinh sống ra sao để còn thích ứng cho phù hợp. Nhưng ý kiến của Phamhieu đúng là chưa thấy "bóng hồng" lên tiếng để góp vui cùng anh em. Còn cả ngoinhanho nữa, lâu quá không vể xứ nẩu rồi cũng nên tranh thủ mà trình diện di để anh em còn biết đó là đồng hương đồng khói.
Lần này hứa hẹn nhiều điều thú vị lắm đây vì số lượng các thành viên tham dự tăng gấp đôi rồi. Mong các bác tiếp tục ủng hộ để các anh em hội viên có dịp tiếp xúc, trao đổi với nhau nhiều hơn. Đây cũng là môt cách để giới thiệu sản "phụ" phẩm của mình mà!
Đèn xanh rồi, đi thôi bà con ơi!!!
 

Lần nào ghi sơ yếu lý lịch đến phần quê quán cũng ghi Cát Hiệp - Phù Cát - Bình Định mà chưa lần nào được về quê... nhưng mỗi lần nghe ai đó nhắc đến 2 chữ Bình Định vẫn thấy thân thương lắm... lần này cũng không về được... "có ai về nơi đó xin cho tôi gửi chút yêu thương"... :6^:
Rủ nhau dìa quơ nẫu tham quan trang trại bà con quơi !!!
:171::171::171:

Buổi off đầu năm lần này nếu có sự góp mặt của " ngôi nhà nhỏ " thì vui biết nhường nào.
Cố gắng tranh thủ thu xếp thời gian về quê chơi một chuyến nhé!
 
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều nhé! Thực sự là ngoinhanho cảm thấy khó xử...
Khi nào ngoinhanho chính thức được làm nông dân rồi sẽ offline với mọi người sau nha... còn bây giờ thì ngoinhanho chưa được phép...
Còn nhiều lần offline nữa mà... lần này cho ngoinhanho "nợ" nhé... !!!
Bình Định yêu dấu - chắc chắn một ngày nào đó không hẹn trước ngoinhanho sẽ về thăm gốc gác nguồn cội...

Hihi... tặng các chàng trai Bình Định 2 câu thơ để làm "vốn", có cơ hội thì nhớ lấy ra dùng nha... !!!
"Trăng lên đỉnh núi kia rầu
Cho anh hun cái, còn dìa kẻo phia"
CDAGreenWorld%20(05).gif
CDAGreenWorld%20(05).gif
CDAGreenWorld%20(05).gif

Quên, cho ngoinhanho "gửi gắm" bé Hiếu... !!!

Chúc cho nông nghiệp Bình Định ngày càng phát triển vững mạnh! Chúc các thành viên Agriviet Miền Trung ngày càng siết chặt tình hữu nghị! Chúc buổi offline thành công tốt đẹp!
 
Chào bạn !

Buổi off đầu năm lần này nếu có sự góp mặt của " ngôi nhà nhỏ " thì vui biết nhường nào.
Cố gắng tranh thủ thu xếp thời gian về quê chơi một chuyến nhé!

Tôi có dự định nuôi cá chình , được biết Bình Định có nguồn giống cá chình bông rất tốt !
Nếu bạn biết nơi bán giống , hoặc bạn nào biết nhà cung cấp giống cá chình , xin chuẩn bị sẵn địa chỉ , số điện thoại để cho tôi xin nhé !
Tối mai thứ sáu 30-12-2012 là tôi có mặt tại Phù Cát rồi đấy ! Sáng thứ bẩy tôi đi đặt cọc mua hoa mai về Đà Nẵng bán tết !
Tôi có người bạn thân mời dự đám cưới con đầu lòng vào chủ nhật 01-01-2012 này , nhưng vì cuộc họp mặt tham quan ở Bình Định lần này mà tôi đành phải xin cáo lỗi bạn tôi để đi Bình Định cùng các bạn đấy !
Chúc cuộc tham quan của chúng ta thành công tốt đẹp !
 
Em xin cáo lỗi thất hẹn với các bác miền Trung lần này ạ .
Do em vừa tìm thấy 1 vài trang trại ngoài bắc này có mô hình heo rừng nên có lẽ em sẽ thử tham quan học hỏi ở ngoài này trước, khi nào có dịp thuận tiện hơn sẽ vui cùng các bác sau.. ^^! :6^: - Trungbg
 
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều nhé! Thực sự là ngoinhanho cảm thấy khó xử...
Khi nào ngoinhanho chính thức được làm nông dân rồi sẽ offline với mọi người sau nha... còn bây giờ thì ngoinhanho chưa được phép...
Còn nhiều lần offline nữa mà... lần này cho ngoinhanho "nợ" nhé... !!!
Bình Định yêu dấu - chắc chắn một ngày nào đó không hẹn trước ngoinhanho sẽ về thăm gốc gác nguồn cội...

Hihi... tặng các chàng trai Bình Định 2 câu thơ để làm "vốn", có cơ hội thì nhớ lấy ra dùng nha... !!!
"Trăng lên đỉnh núi kia rầu
Cho anh hun cái, còn dìa kẻo phia"
CDAGreenWorld (05).gif
CDAGreenWorld (05).gif
CDAGreenWorld (05).gif

Quên, cho ngoinhanho "gửi gắm" bé Hiếu... !!!

Chúc cho nông nghiệp Bình Định ngày càng phát triển vững mạnh! Chúc các thành viên Agriviet Miền Trung ngày càng siết chặt tình hữu nghị! Chúc buổi offline thành công tốt đẹp!

Rất cảm ơn " ngôi nhà nhỏ' vì đã tin tưởng gửi gắm bé Hiếu, hội Agriviet Bình Định đặc biệt là xinloitinhyeu sẽ cố gắng hết sức chăm sóc bé Hiếu thật chu đáo.
Nếu có sơ xuất gì thì ngôi nhà nhỏ cứ về quê mà thẳng tay xử lí XLTY. hi..i.
 
Wao ao!
biết thông tin trễ wa'''
mình nhận lời làm lửa trại mừng năm mới cho 150 tăng ni tại tịnh thất xá lợi nên ko tham gia đuuợc..
contact-i.aspx
 
Wao ao!
biết thông tin trễ wa'''
mình nhận lời làm lửa trại mừng năm mới cho 150 tăng ni tại tịnh thất xá lợi nên ko tham gia đuuợc..
contact-i.aspx

Tiếc thật! Không được thỉnh giáo bác về chó Phú quốc. Trên chỗ tôi, ông bạn đang có 3 con, khôn lắm nhưng mà chúng tôi không biết dạy. Hy vọng có dịp...

--------

Em xin cáo lỗi thất hẹn với các bác miền Trung lần này ạ .
Do em vừa tìm thấy 1 vài trang trại ngoài bắc này có mô hình heo rừng nên có lẽ em sẽ thử tham quan học hỏi ở ngoài này trước, khi nào có dịp thuận tiện hơn sẽ vui cùng các bác sau.. ^^! :6^: - Trungbg

Vâng, cám ơn bạn! Hy vọng chúng ta có dịp gặp nhau
 
Last edited:
Đến giờ này danh sách có thay đổi một chút vì những lý do bất khả kháng : Heorungbinhdinh phải đi Lào đột xuất. Anh Cầu phải đi cùng gia đình vào Bình thuận ...đi họ.
Thêm vào là khả năng các bác chủ trang trại sẽ tham gia giao lưu với chúng ta.
Xin nhắc lại là ai đến thẳng Phù cát thì tập trung tại 207 Quang Trung - Ngô Mây lúc 9h sáng.
Ai đi từ Quy nhơn thì tập trung tại 252 Phan Bội Châu lúc 7h30 sáng.
Anh em ở xa đến Quy nhơn phải lúc khuya sáng bất kỳ giờ nào cũng cứ gọi cho tôi đón đừng ngại.

Cùng với việc tham quan, giao lưu , phần ẩm thực ngoài các món của quán nơi "hạ trại" sẽ có món lươn của xinloitinhyeu541 tự tay câu ở Vĩnh thạnh đem xuống. Món tré quấn rau sống trứng vịt với bánh tráng nhúng. Món nem chả chợ Huyện, trứng luộc bằng sức nóng suối khoáng Hội vân...
Tóm lại là "đặc sản" địa phương và phong cách sẽ là rất dân dã.

Hôm nay chúng ta chia vui và học tập anh em miền Tây. Ngày mai anh em miền Trung tưng bừng...
Nào, hướng tới 1/1/2012...Khởi động!
 
bây giờ em chuẩn bị lên đường đây, hẹn gặp các bác vào sáng mai nhé, chúc buổi off của chúng ta thành công tốt đẹp...
 
Cuộc họp mặt đã thành công tốt đẹp. Có hai điều bất ngờ : trời chuyển mưa nhiều nên không "hạ trại" tại suối nước nóng được. Điều thứ hai là bác chủ trang trại Sáu Lâu quá nhiệt tình đã làm sẵn một chú heo rừng khiến TriếtCCVN Phamhieudaklak, ngaytrovellcd, xinloitinhyeu541 chuyển qua thành...đầu bếp "bất đắc dĩ". Nhưng nhờ thế mà lại càng vui thêm. Cám ơn các bạn trẻ nhiệt tình hết mình!
Xin cám ơn các thành viên ở xa từ Nha trang, Đà nẵng, Kon tum đã lặn lội về dự khiến buổi off cực kỳ sôi nổi và thú vị. Mọi người có phần tiếc nuối khi thành viên Võ quốc Bảo không có mặt để có thể học hỏi về cầy vòi hương.
Hơn 9h sáng cả đoàn tập hợp đầy đủ trên phương tiện xe lam 4 bánh và xe máy thẳng tiến về các trang trại tại đúng Cát hiệp quê hương của cô bé Ngoinhanhotrenthaonguyen.
Chúng tôi đã tham quan mô hình chăn nuôi tổng hợp của bác Sáu Lâu : heo rừng, đà điểu , thỏ, gà, bồ câu...Được bác tận tình giải đáp những câu hỏi tìm hiểu đặt ra của mọi người. Mọi người chụp hình và hỏi lia lịa và đều được thỏa mãn vui vẻ.
Sau đó chúng tôi lại "rầm rộ" kéo tới trang trại Nhất Vinh của bác Hai Tuyên tham quan mô hình nuôi heo gia công cho CP và được biết rất nhiều kinh nghiệm quý giá về mô hình này. Và buổi liên hoan thân mật, đầm ấm mà sôi nổi được thực hiện tại đây với sự tham gia của cả hai bác chủ trang trại.
Mọi người vui vẻ đàm luận đủ mọi chuyện và có nhiều ý tưởng được đưa ra để cùng nhau tham khảo.
Buổi họp mặt cực kỳ thành công.
(Hình chụp rất nhiều, mọi người chờ các thành viên tham gia gửi hình lên nghen.)




Heo rừng


Đà điểu





Bác chủ trại Sáu Lâu (tóc bạc)




Tham quan trại heo lạnh gia công (máy đt tôi chụp tối không tốt)




Chị Hai Tuyên chủ trại Nhất Vinh








Các đầu bếp "bất đắc dĩ"






Các món "dân giã" tự chế biến thật ngon lành!




Bàn tiệc rộn rã tiếng cười









Chụp hình lưu niệm






Lưu luyến chia tay. TrietCCVN tặng quà cho Ccnt


(Nhờ BQT cắt giùm phần quảng bá buổi off với)
 
Last edited:
Cuộc họp mặt đã thành công tốt đẹp. Có hai điều bất ngờ : trời chuyển mưa nhiều nên không "hạ trại" tại suối nước nóng được. Điều thứ hai là bác chủ trang trại Sáu Lâu quá nhiệt tình đã làm sẵn một chú heo rừng khiến TriếtCCVN Phamhieudaklak, ngaytrovellcd, xinloitinhyeu541 chuyển qua thành...đầu bếp "bất đắc dĩ". Nhưng nhờ thế mà lại càng vui thêm. Cám ơn các bạn trẻ nhiệt tình hết mình!
Xin cám ơn các thành viên ở xa từ Nha trang, Đà nẵng, Kon tum đã lặn lội về dự khiến buổi off cực kỳ sôi nổi và thú vị. Mọi người có phần tiếc nuối khi thành viên Võ quốc Bảo không có mặt để có thể học hỏi về cầy vòi hương.
Hơn 9h sáng cả đoàn tập hợp đầy đủ trên phương tiện xe lam 4 bánh và xe máy thẳng tiến về các trang trại tại đúng Cát hiệp quê hương của cô bé Ngoinhanhotrenthaonguyen.
Chúng tôi đã tham quan mô hình chăn nuôi tổng hợp của bác Sáu Lâu : heo rừng, đà điểu , thỏ, gà, bồ câu...Được bác tận tình giải đáp những câu hỏi tìm hiểu đặt ra của mọi người. Mọi người chụp hình và hỏi lia lịa và đều được thỏa mãn vui vẻ.
Sau đó chúng tôi lại "rầm rộ" kéo tới trang trại Nhất Vinh của bác Hai Tuyên tham quan mô hình nuôi heo gia công cho CP và được biết rất nhiều kinh nghiệm quý giá về mô hình này. Và buổi liên hoan thân mật, đầm ấm mà sôi nổi được thực hiện tại đây với sự tham gia của cả hai bác chủ trang trại.
Mọi người vui vẻ đàm luận đủ mọi chuyện và có nhiều ý tưởng được đưa ra để cùng nhau tham khảo.
Buổi họp mặt cực kỳ thành công.
(Hình chụp rất nhiều, mọi người chờ các thành viên tham gia gửi hình lên nghen.)




Heo rừng


Đà điểu





Bác chủ trại Sáu Lâu (tóc bạc)




Tham quan trại heo lạnh gia công (máy đt tôi chụp tối không tốt)




Chị Hai Tuyên chủ trại Nhất Vinh








Các đầu bếp "bất đắc dĩ"






Các món "dân giã" tự chế biến thật ngon lành!




Bàn tiệc rộn rã tiếng cười









Chụp hình lưu niệm






Lưu luyến chia tay. TrietCCVN tặng quà cho Ccnt


(Nhờ BQT cắt giùm phần quảng bá buổi off với)
Xin sơ qua về thu chi trong buổi of ngày 1/1/2012 như sau. Quỹ thu 1.300.000đ + 700.000đ(quỹ cũ)->tổng 2.000.000đ. Chi thuê xe 600.000đ + thit heo rừng 1.250.000 + và chuẩn bị một số gia vi khác 300.000đ-> tổng chi 2.150.000, phần thiếu do botienthi bù vào. Phamhieu xin chân thành cảm ơn mọi người đã tham gia buổi of nhiệt tình vui vẻ, đây chắc là lần cuối hiếu được tham gia họp mặt với anh em Bình Định rất mong dịp sau có cơ hội vui vẻ cùng mọi người như những lần họp mặt hữu ích vừa rồi. Mọi người post hình lên đi cho mọin người cùng coi nào.
 
cũng khá lâu rồi chưa có dịp thức khuya, vậy mà dịp này em phải thức liền 2 đêm nên về đến nhà em phải ngủ bì cho đến bây giờ mới thức dậy được nè...
Cảm ơn bác botienthi đã rất nhiệt tình trong buổi off và đã kịp thời thông tin đầy đủ đến với mọi người... ngoài ra cũng có những thành viên khác đã rất tích cực để góp phần làm cho buổi off của chúng ta thêm phần long trọng và đi đến thành công tốt đẹp...người đầu tiên em muốn nhắc đến ở đây, đó chính là bác Trietccvn-vâng xin cảm ơn bác rất nhiều, chính nhờ bác mà buổi off của chúng ta trở nên thân mật trong không khí đầy ắp tiếng cười... và người tiếp theo mang đến những tiếng cười rôm rã đó chính là bác sinhthai-cảm ơn sự có mặt và những ý tưởng rất hay và mới mẻ của bác; Nhưng chúng ta không thể không cảm ơn những đầu bếp bất đắc dĩ đã cho chúng ta 1 bữa ăn ngon và rất no mà người có công lớn nhất trong cái khoản này đó chính là bạn xinloitinhyeu, cảm ơn bạn nhiều nhé, món ăn của bạn chế biến rất ngon...
Em có mấy bô hình sẽ úp ngay sau khi ăn tối xong, mong các bạn thông cảm nhé, vì bây giờ em mới thấy đói bụng...

--------

Ăn xong nãy giờ rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay thời gian đợi úp hình lâu quá, bây giờ thì mọi việc đã hoần tất rồi đây, mời các bác chiêm ngưỡng tài nghệ chụp hình thật tệ của em nè:
Em bảo đảm không có bác nào chớp được khoảnh khắc tuyệt vời nay đâu:
DSCN1601.jpg


--------

Suốt thời gian tham dự buổi off, em ấn tượng nhất là bác này đây:
DSCN1624.jpg

và yêu mến nhất là bác này nè:
DSCN1617.jpg

yêu mến là do phong cách và tính tình của bác ấy chứ kg phải vì bác ấy tặng quà cho em đâu nhé...
Người con gái đẹp nhất và là duy nhất trong buổi off nè:
DSCN1613.jpg

DSCN1611.jpg

bạn ấy luôn né tránh mỗi khi tôi cầm máy lên, vậy mà cuối cùng tôi cũng đã có tấm ảnh ấn tượng này

--------

tấm ảnh này có mặt đầy đầy đủ 2 vị trại chủ khả kính mà chúng ta đã tham quan:
DSCN1613.jpg

Đây là hình ảnh của cơ trưởng trong buổi off-người anh khả kính mà tôi đã biết đến 1 thời gian dài trước khi vinh dự được gặp và biết mặt anh lần đầu tiên khi tham dự buổi off này:
DSCN1605.jpg


--------

DSCN1609.jpg

và sau đây là vài hình ảnh nữa khi lại hoạt đọng của buổi off:
DSCN1612.jpg

DSCN1614.jpg

DSCN1627.jpg

DSCN1621.jpg

DSCN1618.jpg
 
Last edited by a moderator:


Back
Top