Mời các bác xem qua một đoạn clip trong lần gặp mặt lịch sử 24/03

Chà chà...!
Nghe Jen hát "mùi mẫn" quá!
Thấy rõ hình ảnh "lão ma đầu" "thọ thương" nặng. Chưa chắc "về nổi" đến Úc.
 
Chị Jen hát hay quá...Biết thế nên OFF Hậu Giang anh em cố tình ém nhẹm tài của chị ...kha kha...
Bác Chung thì vẫn trầm tỉnh, nhẹ nhàng đầy nhiệt huyết.
Chúc cả nhà vui...
 
Xem lại thấy thật vui , thật nhộn. Cảm ơn Ngaytrovellcd rất nhiều đã ghi lại dấu ấn đáng nhớ này cho anh em. Mong đây sẽ là kỷ niệm đẹp với anh Thuycanh lần hội ngộ lịch sử.
Giờ khắc này anh chắc đang ra phi trường. Chúc anh lên đường bình an.
 
ngaytrovellcd đi tham gia họp mặt ở miền tây ghi lại những khoảnh khắc thật vui.công trình của anh thế nào rồi?
 
Đầu tiên em thành thật xin lỗi các bác vì đã up lên chậm chạp. Lý do thì có nhiều, song em nghĩ một số bác cũng đã biết trong mấy ngày gần đây em đang gặp sự cố ngoài ý muốn. Mong các bác thông cảm. Hy vọng rằng với đoạn Clip này sẽ là món quà kỹ niệm ý nghĩa mà Chị Jen dành tặng cho bác Thuỷ Canh nói riêng và một phần nào đó để không phụ công ơn của các bác. Qua đây em cũng xin gởi lời cảm ơn đến các bác đã nhiệt tình dành cho em "một trái tim". Hy vọng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác, em sẽ sớm vượt qua giai đoạn này
Kính chúc "cả nhà" sức khoẻ và thành đạt!
:9^:

 

Họp mặt lịch sử - đúng , chắc không lần 2 các bác nhỉ.
Lâu rồi không thấy họp mặt tại ngã Ba Vũng Tàu
Đề xuất họp mặt trong tuần gần nhất nhé
 


Back
Top