Một hành động thật lố bịch trong ngày đại tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đàm Vĩnh Hưng không xếp hàng, chen ngang viếng Đại tướng

(Tin tức thời sự) - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện và bất ngờ chen ngang, không xếp hàng như cả ngàn người đang đứng ngoài vỉa hè số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội).



Vào lúc 15h15 ngày 6/10, mọi người dân xếp hàng trên đường Hoàng Diệu vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng chưa hết bất ngờ này thì đã xuất hiện bất ngờ khác. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng trợ lí của mình hiên ngang tiến thẳng vào khu vực tang lễ mà không tuân theo quy định xếp hàng.

images1272610_vieng_dai_tuong_vo_nguyen_giap_dam_vinh_hung_chen_ngang_baodatviet.vn_1.JPG
Hàng trăm người đứng nghiêm túc xếp hàng chờ đợi đến lượt viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

<tbody>
</tbody>


Bác Nguyễn Xuân Hinh, một cựu chiến binh nói: “Tôi đợi ở đây từ lúc 2 giờ chiều, mọi người ai nấy đều phải tuân thủ theo quy định xếp hàng mới được vào lễ viếng. Cậu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là ai thì tôi không biết, nhưng trước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì ai cũng như ai thôi”.

Cùng với quan điểm của bác Hinh, anh Bình, hiện đang công tác trong Bộ Công an chia sẻ: “Đàm Vĩnh Hưng là một công dân Việt Nam bình thường, ngoài kia còn có rất nhiều các bác cựu chiến binh có công với Đất nước, với Tổ quốc nhưng các bác, các chú vẫn phải xếp hàng bình thường. Dù là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhưng Đàm Vĩnh Hưng cũng không có quyền đi ung dung qua hàng nghìn người đang đứng xếp hàng như thế”.

images1272614_vieng_dai_tuong_vo_nguyen_giap_dam_vinh_hung_chen_ngang_baodatviet.vn_2.JPG
Đàm Vĩnh Hưng đeo kính đen cùng trợ lý hiên ngang chen ngang, bất chấp sự phản đối của những người đã xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ

<tbody>
</tbody>


Bạn Nguyễn Thị Dung, sinh viên Học viện Tài chính cho biết: “Mình rất hâm mộ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhưng thấy anh Hưng được ưu tiên vào viếng trước nhiều bác lớn tuổi còn đang phải xếp hàng thì thật không đẹp chút nào. Mình nghĩ anh Hưng nên làm giống như mọi người. Theo mình nghĩ, trước anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người luôn công bằng chính trực, không nên có những sự ưu tiên vô lý như thế!”.

Trả lời với phóng viên báo Đất Việt, đồng chỉ cảnh vệ trong tang lễ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp nói: “Trước khi đến viếng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã liên lạc trước, thành ra là khách nên được ưu tiên”.

images1272615_vieng_dai_tuong_vo_nguyen_giap_dam_vinh_hung_chen_ngang_baodatviet.vn_3.JPG
Đàm Vĩnh Hưng vấp phải sự ngăn cản của các chiến sĩ cảnh vệ, nhưng sau đó, anh được thông qua và tiến thẳng vào khu vực thắp hương tưởng niệm

<tbody>
</tbody>

images1272616_vieng_dai_tuong_vo_nguyen_giap_dam_vinh_hung_chen_ngang_baodatviet.vn_4.JPG
Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng được ưu tiên vào viếng, trước con mắt ngỡ ngàng của bao cựu chiến binh, thương bệnh binh và người dân Việt Nam

<tbody>
</tbody>

images1272620_vieng_dai_tuong_vo_nguyen_giap_dam_vinh_hung_chen_ngang_baodatviet.vn_5.JPG
Sự xuất hiện của chàng ca sĩ này diễn ra trong khoảng 10 phút

<tbody>
</tbody>

Bài: Xuân Phú - Ảnh: Minh Tuệ
Theo ĐấtViệt http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-...-xep-hang-chen-ngang-vieng-dai-tuong-2356641/




Một hành động thật lố bịch, PR không đúng chổ. Xem ra Mr Đàm dù là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng trình độ văn hóa quá kém.
 


Đàu thì to nhưng óc thì càng ngày càng teo lại ,quá mất lịch sự
 
một hành động vô văn hóa của một người làm văn hóa ????,tẩy chay nó pr trên cả mất mát của dân tộc.tẩy chay ...không cần nói nhiều
 
Trẻ trâu mà !!!
Hôm qua còn vào facebook thanh minh là sợ đứng chờ ở ngoài lâu sẽ gây náo loạn đám tang .
Làm như là mình có sức ảnh hưởng kinh khủng lắm vậy ...

* Hồi nhỏ em được học tiếng việt bài ( Lê Nin trong cửa hiệu cắt tóc ) thấy thật ý nghĩa . Ông Lê Nin là lãnh tụ của liên bang Xô Viết vậy mà đi cắt tóc còn ngồi chờ tời lượt . Có người nhường cho cắt trước nhưng vẫn còn khiêm tốn ngồi chờ . Vậy mà cái thằng Hưng này làm ra cái trò không chấp nhận được . Nền giáo dục nước ta có vấn đề rồi , cái này nước ngoài dạy con nít rất tốt .
- Ca sỹ , à quên ... Người đi hát Đàm Vĩnh Hưng này nhận thức không bằng thằng con nít 6 tuổi . Cháu em nó học lớp 1 hôm nọ cho đi Suối Tiên chơi , mặc dù rất háo hức để vào trong chơi , nhưng chú nhóc vẫn ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ tới lượt soát vé mới vào trong .
 
Ca sĩ này đang coi trời bằng cái vung , vừa rồi nhạc sĩ nguyễn ánh 9 vừa động đến thì nói nhạc sĩ nguyễn ánh 9 là chó tru .
 
Ca sĩ này đang coi trời bằng cái vung , vừa rồi nhạc sĩ nguyễn ánh 9 vừa động đến thì nói nhạc sĩ nguyễn ánh 9 là chó tru .

Người đi hát bác ạ !! Không phải ca sỹ đâu , ngày xưa cỡ này chỉ được hát đám cưới thôi ...
 
Trong đầu nó luôn nghĩ nó là ông hoàng nhạc Việt mà, nên viếng cũng phải VIP
 

cảm ơn anh (nguyenhungdung) đã cho những người nông dân tôi biết được hình ảnh của các "sao" bây giờ. các "sao" này chất cho thêm dấu nặng nữa quá. đúng là muốn cho mình nổi lên thì bất chấp mọi hành động kể cả việc làm trên. đúng là lố bịch há
 
Người đi hát bác ạ !! Không phải ca sỹ đâu , ngày xưa cỡ này chỉ được hát đám cưới thôi ...
có giọng hát hay mà vô hồn vô cảm thì chỉ là nhai lại tác phẩm của người khác thôi thôi.hay ho gì mà chảnh . tôi loại toàn bộ những bài hát mà nó nhai lại ra khỏi danh sách nhạc tôi thích nghe rồi.chúng ta không thiếu những ca sỉ giàu hồn dân tộc. giàu tính tự trọng.tẩy chai nó đi càng nghĩ càng nóng muốn chửi tục rồi nè.
 
Last edited by a moderator:
Có 1 bài báo thanh minh " Mr Đờm" có báo trước với gia đình Tướng Giáp trước khi đến viếng. Sợ đứng bên ngoài nhiều người hâm mộ, gây mất trật tự...
Xin lỗi chứ những người đến viếng Đại Tướng toàn là các tần lớp có tri thức, văn minh trong cách cư xử. Không ai chạy theo xin chữ ký, hay chụp hình chung...trong 1 hoàng cảnh như vậy hết, làm như VIP lắm vậy?
 
đại diện cho một tầng lớp không nhỏ thích thể hiện danh thế- trống rỗng
 
không biết thông tin có đúng ko nói rằng Mr Đờm đã liên hệ với người nhà của đại tướng nên mới được ưu tiên, nếu đúng thế thì thiên vị wá tội cho mấy bác lão thành .........
 
Ở VIỆT NAM:
-Ít hoa hậu nhưng nhiều hot girls.
-Ít người giàu nhưng nhiều dân chơi.
-Ít thiên tài nhưng nhiều giáo sư, tiến sĩ .
-Ít ca sĩ thực thụ nhưng niều... "NGƯỜI GIÀU TẬP HÁT"
 
Last edited by a moderator:
cái ông Đờm này nổi tiếng cũng bởi cái gu âm nhạc thị trường của các bạn trẻ bây giờ.. thật lòng cảm thấy ê chề cho cái văn hóa lùn của quý ông Đờm này...đề nghị tẩy chay :lol:
 
cái ông Đờm này nổi tiếng cũng bởi cái gu âm nhạc thị trường của các bạn trẻ bây giờ.. thật lòng cảm thấy ê chề cho cái văn hóa lùn của quý ông Đờm này...đề nghị tẩy chay :lol:

B có cái đồng hồ hAY QUÁ
 
Ngoài văn hóa thường thức "sắp hàng", trong đoàn người chờ viếng, có biết bao cựu chiến binh từng chiến đấu và hy sinh 1 phần máu thịt?!
 
cái ông Đờm này nổi tiếng cũng bởi cái gu âm nhạc thị trường của các bạn trẻ bây giờ.. thật lòng cảm thấy ê chề cho cái văn hóa lùn của quý ông Đờm này...đề nghị tẩy chay :lol:
Bạn thiết kế chiếc đồng hồ hay quá! Chỉ cho mình làm như vậy đc ko bạn?

--------

Có 1 bài báo thanh minh " Mr Đờm" có báo trước với gia đình Tướng Giáp trước khi đến viếng. Sợ đứng bên ngoài nhiều người hâm mộ, gây mất trật tự...
Xin lỗi chứ những người đến viếng Đại Tướng toàn là các tần lớp có tri thức, văn minh trong cách cư xử. Không ai chạy theo xin chữ ký, hay chụp hình chung...trong 1 hoàng cảnh như vậy hết, làm như VIP lắm vậy?
Bạn đã bình luận rất đúng. Đây là đám tang của Đại tướng chứ có phải trên sân khấu đâu mà sợ người hâm mộ gây mất trật tự.
 
Last edited:
Đã từ lâu tôi k xem, k nghe, k quan tâm đến những ca sỹ kiểu như mr ĐVH.
Cũng bởi họ thường làm những trò mà tôi cho là "lố bịch".
 
Đã từ lâu tôi k xem, k nghe, k quan tâm đến những ca sỹ kiểu như mr ĐVH.
Cũng bởi họ thường làm những trò mà tôi cho là "lố bịch".
Tôi đồng tình với lão nông này, cũng bởi vì tôi chả bao giờ nghe nhạc của các ca sĩ này hát, toàn theo kiểu "mì ăn liền"
 
Last edited by a moderator:


Back
Top