Một hành động thật lố bịch trong ngày đại tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đàm Vĩnh Hưng không xếp hàng, chen ngang viếng Đại tướng

(Tin tức thời sự) - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện và bất ngờ chen ngang, không xếp hàng như cả ngàn người đang đứng ngoài vỉa hè số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội).



Vào lúc 15h15 ngày 6/10, mọi người dân xếp hàng trên đường Hoàng Diệu vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng chưa hết bất ngờ này thì đã xuất hiện bất ngờ khác. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng trợ lí của mình hiên ngang tiến thẳng vào khu vực tang lễ mà không tuân theo quy định xếp hàng.

images1272610_vieng_dai_tuong_vo_nguyen_giap_dam_vinh_hung_chen_ngang_baodatviet.vn_1.JPG
Hàng trăm người đứng nghiêm túc xếp hàng chờ đợi đến lượt viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

<tbody>
</tbody>


Bác Nguyễn Xuân Hinh, một cựu chiến binh nói: “Tôi đợi ở đây từ lúc 2 giờ chiều, mọi người ai nấy đều phải tuân thủ theo quy định xếp hàng mới được vào lễ viếng. Cậu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là ai thì tôi không biết, nhưng trước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì ai cũng như ai thôi”.

Cùng với quan điểm của bác Hinh, anh Bình, hiện đang công tác trong Bộ Công an chia sẻ: “Đàm Vĩnh Hưng là một công dân Việt Nam bình thường, ngoài kia còn có rất nhiều các bác cựu chiến binh có công với Đất nước, với Tổ quốc nhưng các bác, các chú vẫn phải xếp hàng bình thường. Dù là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhưng Đàm Vĩnh Hưng cũng không có quyền đi ung dung qua hàng nghìn người đang đứng xếp hàng như thế”.

images1272614_vieng_dai_tuong_vo_nguyen_giap_dam_vinh_hung_chen_ngang_baodatviet.vn_2.JPG
Đàm Vĩnh Hưng đeo kính đen cùng trợ lý hiên ngang chen ngang, bất chấp sự phản đối của những người đã xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ

<tbody>
</tbody>


Bạn Nguyễn Thị Dung, sinh viên Học viện Tài chính cho biết: “Mình rất hâm mộ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhưng thấy anh Hưng được ưu tiên vào viếng trước nhiều bác lớn tuổi còn đang phải xếp hàng thì thật không đẹp chút nào. Mình nghĩ anh Hưng nên làm giống như mọi người. Theo mình nghĩ, trước anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người luôn công bằng chính trực, không nên có những sự ưu tiên vô lý như thế!”.

Trả lời với phóng viên báo Đất Việt, đồng chỉ cảnh vệ trong tang lễ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp nói: “Trước khi đến viếng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã liên lạc trước, thành ra là khách nên được ưu tiên”.

images1272615_vieng_dai_tuong_vo_nguyen_giap_dam_vinh_hung_chen_ngang_baodatviet.vn_3.JPG
Đàm Vĩnh Hưng vấp phải sự ngăn cản của các chiến sĩ cảnh vệ, nhưng sau đó, anh được thông qua và tiến thẳng vào khu vực thắp hương tưởng niệm

<tbody>
</tbody>

images1272616_vieng_dai_tuong_vo_nguyen_giap_dam_vinh_hung_chen_ngang_baodatviet.vn_4.JPG
Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng được ưu tiên vào viếng, trước con mắt ngỡ ngàng của bao cựu chiến binh, thương bệnh binh và người dân Việt Nam

<tbody>
</tbody>

images1272620_vieng_dai_tuong_vo_nguyen_giap_dam_vinh_hung_chen_ngang_baodatviet.vn_5.JPG
Sự xuất hiện của chàng ca sĩ này diễn ra trong khoảng 10 phút

<tbody>
</tbody>

Bài: Xuân Phú - Ảnh: Minh Tuệ
Theo ĐấtViệt http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-...-xep-hang-chen-ngang-vieng-dai-tuong-2356641/




Một hành động thật lố bịch, PR không đúng chổ. Xem ra Mr Đàm dù là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng trình độ văn hóa quá kém.
 


chỉ là vì nhà báo thêm thắt gây chuyện thôi. Tuy mình ít nghe nhạc của Đàm Vĩnh Hưng nhưng mình vẫn ngưỡng mộ ca sĩ này, cũng bởi vì anh ấy tự lực vươn lên tạo dựng được chỗ đứng như bây giờ.
Thời gian gần đây có một số nhà báo tìm cách hạ bệ Đàm Vĩnh Hưng, nhưng xem ra không dễ.
Theo lý do mới nhất, thì người nhà Đại tướng đã sắp xếp cho những người nổi tiếng, như Mr. Đàm, được ưu tiên vào viếng để tránh khỏi lộn xộn ngoài khu vực chờ, nếu 1 người nổi tiếng như Mr. Đàm mà xếp hàng đứng chờ thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, còn ồn ào phức tạp hơn ấy chứ. Khi đó đám viếng còn được sự trang nghiêm nữa không?
Tiếp nữa, khi Mr. Đàm đi vào viếng, thì sự lộn xộn cũng không do Mr. Đàm gây ra, mà chính là các nhà báo kéo nhau đến chụp hình, làm ồn ào chứ không ai khác.
Tìm cách gây xì căng đan với Mr. Đàm để câu view, trục lợi cũng không phải là chiêu trò gì hay ho và mới.

--------

Dưới đây là một trong những nội dung trao đổi của thành viên Neuyeuthiphainoi Thụy Thảo trong diễn đàn nhà báo trẻ:

Các bạn đồng nghiệp, đây không phải là lời giải thích, mà là một vài thông tin xin trao đổi với các bạn. Thông tin này yêu cầu không lấy ra ngoài diễn đàn. Mà coi như một cuộc trao đổi giữa nội bộ những nhà báo, đồng nghiệp. Xin các bạn tôn trọng.

1. Việc sắp xếp bố trí tạo điều kiện thuận lợi cho các lãnh đạo, các yếu nhân, các đồng đội cũ cao tuổi, các đồng bào đồng chí gia đình cách mạng ở xa về, các nhân vật nổi tiếng, người của công chúng... được vào thăm bày tỏ lòng thành kính mà không phải xếp hàng, tạo sự hiếu kỳ , lộn xộn không nên có ở nơi không khí tôn nghiêm, đảm bảo an ninh trật tự ... là cần thiết và đều có kế hoạch, có đăng ký sắp xếp từ trước, chứ không phải hành động tự phát hay ưu tiên tức thì. Đàm Vĩnh Hưng chỉ là một trong số.

2. Nhưng tại sao trong số rất nhiều người vào viếng như vậy, từ anh hùng quân đội thiếu tướng Phạm Ngọc Lan, trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, đến các yếu nhân, lãnh đạo... những nhân chứng sống huyền thoại lịch sử... Thì không thấy một dòng nhắc đến hoặc nếu có thì chỉ là một tấm ảnh mờ nhạt...??? Trong khi thông tin, hình ảnh cận cảnh các góc độ, xoáy sâu, phỏng vấn người liên quan... Về ĐVH Được đăng tải lập tức và lên Top mọi trang???
...
Chính là do các bạn! Các phóng viên lên tới cả trăm người ùn ùn lao đến từ mọi phía, chen lấn, giằng co, xô đẩy nhau cực kỳ mất trật tự để chụp ảnh ĐVH. Những tiếng gọi "Anh Hưng ơi" liên tiếp nhằm lôi kéo ĐVH quay mặt sang để chụp trực diện. Chính cái không khí lộn xộn, ồn ã mất trật tự (100%) do PV gây ra - làm quần chúng thực sự khó chịu, làm cho hình ảnh ĐVH trở nên phản cảm trong mắt nhân dân. Cũng chính PV chứ không phải ai khác đua nhau đuổi theo, phá hàng, lôi kéo ĐVH khiến lực lượng trật tự phải can thiệp.

3. Và đây là quan điểm từ phía gia đình, xin các bạn tôn trọng: ĐVH có thể là một cái tên tốt để câu view, nhưng các báo không nên và không thể lợi dụng một sự kiện tôn nghiêm có tính chất quốc gia, có liên quan đến một con người vĩ đại ... để đi sâu khai thác những chi tiết lá cải bên lề. Đây không phải một sự kiện văn hoá thông thường để muốn đưa thông tin kiểu gì thì đưa, hay muốn bình luận thế nào thì bình luận. Mọi cách đưa tin đều nên có sự cân nhắc, chuẩn mực và chính xác.

Xin cảm ơn các bạn.
 


Last edited by a moderator:
Theo lý do mới nhất, thì người nhà Đàm Vĩnh Hưng đã sắp xếp cho những người nổi tiếng, như Mr. Đàm, được ưu tiên vào viếng để tránh khỏi lộn xộn ngoài khu vực chờ,..........

Ý là sao bạn ???
 
chỉ là vì nhà báo thêm thắt gây chuyện thôi. Tuy mình ít nghe nhạc của Đàm Vĩnh Hưng nhưng mình vẫn ngưỡng mộ ca sĩ này, cũng bởi vì anh ấy tự lực vươn lên tạo dựng được chỗ đứng như bây giờ.
Thời gian gần đây có một số nhà báo tìm cách hạ bệ Đàm Vĩnh Hưng, nhưng xem ra không dễ.
Theo lý do mới nhất, thì người nhà Đàm Vĩnh Hưng đã sắp xếp cho những người nổi tiếng, như Mr. Đàm, được ưu tiên vào viếng để tránh khỏi lộn xộn ngoài khu vực chờ, nếu 1 người nổi tiếng như Mr. Đàm mà xếp hàng đứng chờ thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, còn ồn ào phức tạp hơn ấy chứ. Khi đó đám viếng còn được sự trang nghiêm nữa không?
Tiếp nữa, khi Mr. Đàm đi vào viếng, thì sự lộn xộn cũng không do Mr. Đàm gây ra, mà chính là các nhà báo kéo nhau đến chụp hình, làm ồn ào chứ không ai khác.
Tìm cách gây xì căng đan với Mr. Đàm để câu view, trục lợi cũng không phải là chiêu trò gì hay ho và mới.

--------

Dưới đây là một trong những nội dung trao đổi của thành viên Neuyeuthiphainoi Thụy Thảo trong diễn đàn nhà báo trẻ:

Các bạn đồng nghiệp, đây không phải là lời giải thích, mà là một vài thông tin xin trao đổi với các bạn. Thông tin này yêu cầu không lấy ra ngoài diễn đàn. Mà coi như một cuộc trao đổi giữa nội bộ những nhà báo, đồng nghiệp. Xin các bạn tôn trọng.

1. Việc sắp xếp bố trí tạo điều kiện thuận lợi cho các lãnh đạo, các yếu nhân, các đồng đội cũ cao tuổi, các đồng bào đồng chí gia đình cách mạng ở xa về, các nhân vật nổi tiếng, người của công chúng... được vào thăm bày tỏ lòng thành kính mà không phải xếp hàng, tạo sự hiếu kỳ , lộn xộn không nên có ở nơi không khí tôn nghiêm, đảm bảo an ninh trật tự ... là cần thiết và đều có kế hoạch, có đăng ký sắp xếp từ trước, chứ không phải hành động tự phát hay ưu tiên tức thì. Đàm Vĩnh Hưng chỉ là một trong số.

2. Nhưng tại sao trong số rất nhiều người vào viếng như vậy, từ anh hùng quân đội thiếu tướng Phạm Ngọc Lan, trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, đến các yếu nhân, lãnh đạo... những nhân chứng sống huyền thoại lịch sử... Thì không thấy một dòng nhắc đến hoặc nếu có thì chỉ là một tấm ảnh mờ nhạt...??? Trong khi thông tin, hình ảnh cận cảnh các góc độ, xoáy sâu, phỏng vấn người liên quan... Về ĐVH Được đăng tải lập tức và lên Top mọi trang???
...
Chính là do các bạn! Các phóng viên lên tới cả trăm người ùn ùn lao đến từ mọi phía, chen lấn, giằng co, xô đẩy nhau cực kỳ mất trật tự để chụp ảnh ĐVH. Những tiếng gọi "Anh Hưng ơi" liên tiếp nhằm lôi kéo ĐVH quay mặt sang để chụp trực diện. Chính cái không khí lộn xộn, ồn ã mất trật tự (100%) do PV gây ra - làm quần chúng thực sự khó chịu, làm cho hình ảnh ĐVH trở nên phản cảm trong mắt nhân dân. Cũng chính PV chứ không phải ai khác đua nhau đuổi theo, phá hàng, lôi kéo ĐVH khiến lực lượng trật tự phải can thiệp.

3. Và đây là quan điểm từ phía gia đình, xin các bạn tôn trọng: ĐVH có thể là một cái tên tốt để câu view, nhưng các báo không nên và không thể lợi dụng một sự kiện tôn nghiêm có tính chất quốc gia, có liên quan đến một con người vĩ đại ... để đi sâu khai thác những chi tiết lá cải bên lề. Đây không phải một sự kiện văn hoá thông thường để muốn đưa thông tin kiểu gì thì đưa, hay muốn bình luận thế nào thì bình luận. Mọi cách đưa tin đều nên có sự cân nhắc, chuẩn mực và chính xác.

Xin cảm ơn các bạn.
ngụy biện !!!!
 
- K chỉ có mr ĐVH. Có nhiều ca sỹ trẻ khác khiến tôi cảm thấy k thể ngửi được những gì mà họ làm trên sân khấu cũng như ngoài đời thường.
- có lẽ tôi là người hơi cổ hủ, tôi yêu dòng nhạc cách mạng, nhạc quê hương, nhạc k lời lên khi nghe các ca sỹ trẻ nhảy + hát tôi thường cho rằng phần lớn họ đều hát nhố nhăng.
 
chỉ là vì nhà báo thêm thắt gây chuyện thôi. Tuy mình ít nghe nhạc của Đàm Vĩnh Hưng nhưng mình vẫn ngưỡng mộ ca sĩ này, cũng bởi vì anh ấy tự lực vươn lên tạo dựng được chỗ đứng như bây giờ.
Thời gian gần đây có một số nhà báo tìm cách hạ bệ Đàm Vĩnh Hưng, nhưng xem ra không dễ.
Theo lý do mới nhất, thì người nhà Đại tướng đã sắp xếp cho những người nổi tiếng, như Mr. Đàm, được ưu tiên vào viếng để tránh khỏi lộn xộn ngoài khu vực chờ, nếu 1 người nổi tiếng như Mr. Đàm mà xếp hàng đứng chờ thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, còn ồn ào phức tạp hơn ấy chứ. Khi đó đám viếng còn được sự trang nghiêm nữa không?
Tiếp nữa, khi Mr. Đàm đi vào viếng, thì sự lộn xộn cũng không do Mr. Đàm gây ra, mà chính là các nhà báo kéo nhau đến chụp hình, làm ồn ào chứ không ai khác.
Tìm cách gây xì căng đan với Mr. Đàm để câu view, trục lợi cũng không phải là chiêu trò gì hay ho và mới.

--------

Dưới đây là một trong những nội dung trao đổi của thành viên Neuyeuthiphainoi Thụy Thảo trong diễn đàn nhà báo trẻ:

Các bạn đồng nghiệp, đây không phải là lời giải thích, mà là một vài thông tin xin trao đổi với các bạn. Thông tin này yêu cầu không lấy ra ngoài diễn đàn. Mà coi như một cuộc trao đổi giữa nội bộ những nhà báo, đồng nghiệp. Xin các bạn tôn trọng.

1. Việc sắp xếp bố trí tạo điều kiện thuận lợi cho các lãnh đạo, các yếu nhân, các đồng đội cũ cao tuổi, các đồng bào đồng chí gia đình cách mạng ở xa về, các nhân vật nổi tiếng, người của công chúng... được vào thăm bày tỏ lòng thành kính mà không phải xếp hàng, tạo sự hiếu kỳ , lộn xộn không nên có ở nơi không khí tôn nghiêm, đảm bảo an ninh trật tự ... là cần thiết và đều có kế hoạch, có đăng ký sắp xếp từ trước, chứ không phải hành động tự phát hay ưu tiên tức thì. Đàm Vĩnh Hưng chỉ là một trong số.

2. Nhưng tại sao trong số rất nhiều người vào viếng như vậy, từ anh hùng quân đội thiếu tướng Phạm Ngọc Lan, trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, đến các yếu nhân, lãnh đạo... những nhân chứng sống huyền thoại lịch sử... Thì không thấy một dòng nhắc đến hoặc nếu có thì chỉ là một tấm ảnh mờ nhạt...??? Trong khi thông tin, hình ảnh cận cảnh các góc độ, xoáy sâu, phỏng vấn người liên quan... Về ĐVH Được đăng tải lập tức và lên Top mọi trang???
...
Chính là do các bạn! Các phóng viên lên tới cả trăm người ùn ùn lao đến từ mọi phía, chen lấn, giằng co, xô đẩy nhau cực kỳ mất trật tự để chụp ảnh ĐVH. Những tiếng gọi "Anh Hưng ơi" liên tiếp nhằm lôi kéo ĐVH quay mặt sang để chụp trực diện. Chính cái không khí lộn xộn, ồn ã mất trật tự (100%) do PV gây ra - làm quần chúng thực sự khó chịu, làm cho hình ảnh ĐVH trở nên phản cảm trong mắt nhân dân. Cũng chính PV chứ không phải ai khác đua nhau đuổi theo, phá hàng, lôi kéo ĐVH khiến lực lượng trật tự phải can thiệp.

3. Và đây là quan điểm từ phía gia đình, xin các bạn tôn trọng: ĐVH có thể là một cái tên tốt để câu view, nhưng các báo không nên và không thể lợi dụng một sự kiện tôn nghiêm có tính chất quốc gia, có liên quan đến một con người vĩ đại ... để đi sâu khai thác những chi tiết lá cải bên lề. Đây không phải một sự kiện văn hoá thông thường để muốn đưa thông tin kiểu gì thì đưa, hay muốn bình luận thế nào thì bình luận. Mọi cách đưa tin đều nên có sự cân nhắc, chuẩn mực và chính xác.

Xin cảm ơn các bạn.

Mình muốn gởi cho bạn tin này , không biết bạn đã đọc chưa ???
Thầy Văn Như Cương lặng lẽ xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng
Trong buổi viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiều 7/10, một cụ ông râu dài bạc trắng nghiêm trang xếp hàng trong đoàn người dài hàng km để chờ tới lượt được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó chính là Phó Giáo sư (PGS) Văn Như Cương – một thầy giáo rất nổi tiếng, hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội).

Trao đổi với chúng tôi, PGS Văn Như Cương cho biết: “Nhiều học sinh trường tôi có nguyện vọng được tới kính viếng, thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời. Vì vậy, chiều nay (7/10), tôi đưa các em tới đây xếp hàng vào viếng”.

Dù tuổi đã cao nhưng PGS Văn Như Cương vẫn nghiêm chỉnh chấp hành việc xếp hàng chờ tới lượt vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiều 7/10. Ảnh: Hiếu - Kiên.

Chia sẻ cảm xúc trước việc Đại tướng đã đi xa mãi mãi, thầy Cương nói: “Như hàng triệu người dân Việt Nam, tôi rất đau lòng khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về nơi vĩnh hằng. Đại tướng qua đời là mất mát và nỗi đau quá lớn đối với nhân dân và dân tộc Việt Nam. Có lẽ, sau Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ có Đại tướng nhận được sự tiếc thương nhiều đến thế”.

Khi được hỏi về việc đã cao tuổi nhưng vẫn nghiêm chỉnh xếp hàng dưới trời nắng gắt để chờ tới lượt được vào viếng Đại tướng, PGS Văn Như Cương cho biết: “Hàng ngàn, hàng vạn con người xếp hàng ở đây đều có lòng thành kính tới viếng Đại tướng. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Việc tôi xếp hàng là việc cần làm, nên làm và phải làm.

Tôi có quan hệ họ hàng với phía nhà phu nhân Đại tướng. Không biết lúc tôi đang xếp hàng có ai nhìn thấy đã báo với người nhà của Cụ. Vậy là có người ra mời tôi vào viếng trước. Tôi đành phải rời hàng, xin phép mọi người đang xếp hàng xung quanh để tôi được vào trước, chia buồn với gia đình Đại tướng”.


Theo thầy Cương, xếp hàng vào viếng Đại tướng là việc "cần làm, nên làm và phải làm". Ảnh: Hiếu - Kiên.

[url]http://kenh14.vn/xa-hoi/76-tuoi-tha...cho-vao-vieng-dai-tuong-20131007080152248.chn[/url]
 

Theo thông tin nội bộ đây là kịch bản được lên kế hoạch từ trước, cơ hội có một không có hai của một số .... thậm chí rất nhiều ....
 
- Khi đại tướng còn chưa yên nghỉ song, có lẽ chúng ta k lên bàn về chuyện này nữa.
- Cả đời đại tướng đã vì nước vì dân, cầu mong linh hồn đại tướng được bình yên nơi đất mẹ.
- Con kính cẩn dâng lên trước linh hồn đại tướng nén nhang thơm tỏ lòng ngưỡng mộ và tôn kính!
 
Em bé 1 tuổi xếp hàng 8h để vào viếng Đại Tướng!
Buồn cho những người lớn xác nhưng ý thức nhỏ quá...
l2ka.jpg
 
Thấy Mr Đàm đến viếng Cụ, báo chí đưa tin.....! Tưởng thế nào? Hóa ra vậy....! thế mà báo chẳng nói gì ....toàn nói tốt....
Mấy thằng cùng ơ quan ra từ sáng đến giờ 14h25 mới gần đến nhà Cụ, thế là chúng nghỉ luôn cả ngày!. Trời HN hôm nay, ko nắng lắm nhưng khá oi bức!
 
chỉ là vì nhà báo thêm thắt gây chuyện thôi. Tuy mình ít nghe nhạc của Đàm Vĩnh Hưng nhưng mình vẫn ngưỡng mộ ca sĩ này, cũng bởi vì anh ấy tự lực vươn lên tạo dựng được chỗ đứng như bây giờ.
Thời gian gần đây có một số nhà báo tìm cách hạ bệ Đàm Vĩnh Hưng, nhưng xem ra không dễ.
Theo lý do mới nhất, thì người nhà Đại tướng đã sắp xếp cho những người nổi tiếng, như Mr. Đàm, được ưu tiên vào viếng để tránh khỏi lộn xộn ngoài khu vực chờ, nếu 1 người nổi tiếng như Mr. Đàm mà xếp hàng đứng chờ thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, còn ồn ào phức tạp hơn ấy chứ. Khi đó đám viếng còn được sự trang nghiêm nữa không?
Tiếp nữa, khi Mr. Đàm đi vào viếng, thì sự lộn xộn cũng không do Mr. Đàm gây ra, mà chính là các nhà báo kéo nhau đến chụp hình, làm ồn ào chứ không ai khác.
Tìm cách gây xì căng đan với Mr. Đàm để câu view, trục lợi cũng không phải là chiêu trò gì hay ho và mới.

--------

Dưới đây là một trong những nội dung trao đổi của thành viên Neuyeuthiphainoi Thụy Thảo trong diễn đàn nhà báo trẻ:

Các bạn đồng nghiệp, đây không phải là lời giải thích, mà là một vài thông tin xin trao đổi với các bạn. Thông tin này yêu cầu không lấy ra ngoài diễn đàn. Mà coi như một cuộc trao đổi giữa nội bộ những nhà báo, đồng nghiệp. Xin các bạn tôn trọng.

1. Việc sắp xếp bố trí tạo điều kiện thuận lợi cho các lãnh đạo, các yếu nhân, các đồng đội cũ cao tuổi, các đồng bào đồng chí gia đình cách mạng ở xa về, các nhân vật nổi tiếng, người của công chúng... được vào thăm bày tỏ lòng thành kính mà không phải xếp hàng, tạo sự hiếu kỳ , lộn xộn không nên có ở nơi không khí tôn nghiêm, đảm bảo an ninh trật tự ... là cần thiết và đều có kế hoạch, có đăng ký sắp xếp từ trước, chứ không phải hành động tự phát hay ưu tiên tức thì. Đàm Vĩnh Hưng chỉ là một trong số.

2. Nhưng tại sao trong số rất nhiều người vào viếng như vậy, từ anh hùng quân đội thiếu tướng Phạm Ngọc Lan, trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, đến các yếu nhân, lãnh đạo... những nhân chứng sống huyền thoại lịch sử... Thì không thấy một dòng nhắc đến hoặc nếu có thì chỉ là một tấm ảnh mờ nhạt...??? Trong khi thông tin, hình ảnh cận cảnh các góc độ, xoáy sâu, phỏng vấn người liên quan... Về ĐVH Được đăng tải lập tức và lên Top mọi trang???
...
Chính là do các bạn! Các phóng viên lên tới cả trăm người ùn ùn lao đến từ mọi phía, chen lấn, giằng co, xô đẩy nhau cực kỳ mất trật tự để chụp ảnh ĐVH. Những tiếng gọi "Anh Hưng ơi" liên tiếp nhằm lôi kéo ĐVH quay mặt sang để chụp trực diện. Chính cái không khí lộn xộn, ồn ã mất trật tự (100%) do PV gây ra - làm quần chúng thực sự khó chịu, làm cho hình ảnh ĐVH trở nên phản cảm trong mắt nhân dân. Cũng chính PV chứ không phải ai khác đua nhau đuổi theo, phá hàng, lôi kéo ĐVH khiến lực lượng trật tự phải can thiệp.

3. Và đây là quan điểm từ phía gia đình, xin các bạn tôn trọng: ĐVH có thể là một cái tên tốt để câu view, nhưng các báo không nên và không thể lợi dụng một sự kiện tôn nghiêm có tính chất quốc gia, có liên quan đến một con người vĩ đại ... để đi sâu khai thác những chi tiết lá cải bên lề. Đây không phải một sự kiện văn hoá thông thường để muốn đưa thông tin kiểu gì thì đưa, hay muốn bình luận thế nào thì bình luận. Mọi cách đưa tin đều nên có sự cân nhắc, chuẩn mực và chính xác.

Xin cảm ơn các bạn.
Đúng đấy các pác à..dù sao cũng phải ghi nhận ở ĐVH cái tấm lòng. Cái đáng trách là cá nhà báo kìa...nhà báo bây giờ còn kinh hơn cả...ĐVH..kaka
 
Thôi đùng bàn tán nữa, để Cụ an nghỉ đi, cả đời cụ đã cống hiến nhiều rồi, tang lễ cụ chưa xong mà nói gì đâu không hà, sao cụ thanh thản khi thấy con cháu như vầy được
 
cái "lỗi" ở đây là bởi cách đánh giá và xếp loại hạng ưu tiên được vào viếng Bác Văn. Theo tôi nghĩ anh Đàm là một công dân bình thường. Còn nghề nghiệp của anh, dù anh có được thành công lớn và nổi tiếng lại không có liên hệ cần thiết đủ liên quan và ảnh hưởng để được ưu tiên vào viếng trước. Cho nên ban tổ chức lễ tang về việc này cần nhìn nhận lại quyết định của mình có thỏa đáng chưa. Việc anh Đàm có xin phép trước và được chấp nhận nên anh không có lỗi, ngoại trừ việc anh quên mất rằng anh đang vượt mặt nhiều người mà nếu anh tỉnh táo hơn thì sẽ suy nghĩ và cân nhắc cho hành động của mình.
 


Back
Top