Một số “chiêu độc” của thương lái Trung Quốc

1. Từng có thời gian thương lái Trung Quốc về các chợ nông thôn Việt Nam thu mua móng trâu với giá rất cao, nhất là móng từ bốn chân của một con trâu được họ mua với giá cao hơn cả giá một con trâu. Thế là nông dân và bọn trộm ra sức chặt móng trâu đem bán. Chỉ một thời gian ngắn, đàn trâu - vốn là sức kéo cho nông nghiệp - bị giảm sút nghiêm trọng. Ngay sau đó, các lái trâu Trung Quốc sang ta “tiếp thị” bán trâu và cả máy kéo.

2. Có lúc thương lái Trung Quốc đến các chợ thu mua rễ hồi, rễ quế với giá ngất ngưởng. Dân thấy vậy đổ xô đi đào rễ hồi, rễ quế để bán, chẳng mấy chốc hai loài dược liệu quý này có nguy cơ xóa sổ.

3. Có lúc thương lái Trung Quốc mua râu ngô (bắp) non, xúi nông dân ta triệt phá nương ngô mang bán; thu mua mèo, trăn, rắn giá cao khiến lũ chuột sinh sôi phá hoại mùa màng nghiêm trọng; hay như vụ ốc bươu vàng, chè vàng cũng từ thương lái Trung Quốc, khiến nông nghiệp nước ta một thời khốn đốn.

4. Có lúc họ còn thu mua cả dây đồng vụn, dây cáp quang với giá “trên trời”, dụ người dân đi cắt dây diện, dây cáp quang dưới biển để bán cho chúng.

5. K biết bên TQ họ mua gỗ xưa để làm gì ??? Nhưng cơn sốt gỗ sưa là chuyện có thật đang khiến nhiều nơi mất ăn mất ngủ. Chỗ thì cắt cử người canh me cây sưa ngày đêm, nơi thì kiểm lâm thắt chặt vòng kiểm tra gắt gao, còn người dân nhiều nơi thì lén lút vào rừng quần thảo để tìm gỗ sưa.

6. Gần đây nhất có thể kể tới việc thu gom đỉa ở nhiều vùng quê...

- Không biết rồi đây thương lái Trung Quốc sẽ sẽ tung ra “chiêu độc” gì nữa ???
- Mong rằng mọi người sẽ tỉnh táo chống lại những “chiêu độc” của thương lái Trung Quốc
 


Người công-dân nói chung, nông-dân nói riêng, và nông-dân trồng dừa... họ là công-dân tốt, quanh năm suốt tháng cặm-cụi dưới bóng dừa. Tai mắt của họ để nhìn xa hơn, để nghe xa hơn là những vị đại-diện cho họ... Và những đại-diện nầy, chậc chậc, nó khi quên làm bổn-phận.

Và nông-dân bị bỏ rơi!

Vậy thì có một số người chửi nông dân tham hay ngu là chửi lầm đúng hôn bác ? Phải chửi đúng cái người đáng bị chửi chứ. Nông dân khổ thấy tía mà cứ đè đầu chửi người ta ngu này ngu nọ nghe sao mà muốn rơi nước mắt. Đâu phải người nông dân ngu hay tham đâu. Khổ thôi ! Không bán thì có nước cạp đất mà ăn. Không chạy theo phong trào mà làm ngược lại cũng đếch có thằng nào thu mua. Vậy thì họ bị chửi thấy tội tội sao í.
 


Vậy thì có một số người chửi nông dân tham hay ngu là chửi lầm đúng hôn bác ? Phải chửi đúng cái người đáng bị chửi chứ. Nông dân khổ thấy tía mà cứ đè đầu chửi người ta ngu này ngu nọ nghe sao mà muốn rơi nước mắt. Đâu phải người nông dân ngu hay tham đâu. Khổ thôi ! Không bán thì có nước cạp đất mà ăn. Không chạy theo phong trào mà làm ngược lại cũng đếch có thằng nào thu mua. Vậy thì họ bị chửi thấy tội tội sao í.
cái này cũng khó nói lắm vì chúng ta cũng có người tốt,người xấu,người thế này,người thế kia...nhưng dù sao đi nữa mà chửi người này ngu,người kia ngu là không đươc rồi.MỌI NGƯỜI ĐỀU SINH RA CÓ QUYỀN BÌNH ĐẲNG..._Bác đã nói vậy....:angry:
 
Cần gì từ-chức. Ông nầy bị bắt phạt làm cái việc không phải chuyên-môn của mình. Còn khổ hơn từ-chức.
Thứ ba, 15/1/2013, 00:30 GMT+7
email.gif

print.gif





[h=1]Bí thư huyện Tiên Lãng làm Phó giám đốc Sở Khoa học[/h] [h=2]Ông Bùi Thế Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng về làm Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND TP Hải Phòng) được điều động về giữ chức Bí thư thay ông này.
> Truy tố cựu Chủ tịch huyện Tiên Lãng[/h]
BTN1.jpg
Ông Bùi Thế Nghĩa. Ảnh: VTC.

<tbody>
</tbody>


TTXVN cho hay, chiều 14/1, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì cuộc họp công bố Quyết định điều động, luân chuyển cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy.
Theo đó, từ 15/1, ông Bùi Thế Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng được điều động về giữ chức Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Còn ông Cao Xuân Liên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND thành phố) được điều động về giữ chức Bí thư huyện này.
Bà Nghĩa chúc mừng ông Bùi Thế Nghĩa, Cao Xuân Liên và mong muốn hai ông trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy trách nhiệm, kinh nghiệm công tác của mình, đóng góp vào thành tích của đơn vị mới.
Năm 2012, Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ Tiên Lãng gửi công văn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các cơ quan chức năng của Hải Phòng để kiến nghị xử lý ông Nghĩa vì cho rằng ông này phải chịu trách nhiệm trong vụ cưỡng chế, thu hồi đất ở xã Vinh Quang (Tiên Lãng).
Cùng thời điểm này, Bí thư Hải Phòng đã quyết định điều chuyển ông Nguyễn Văn Tùng, Phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ làm Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng. Còn Chủ tịch Tiên Lãng Lê Văn Hiền bị cách chức.
Liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, cựu Chủ tịch Tiên Lãng Lê Văn Hiền bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; cựu Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khanh; Phạm Xuân Hoa, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường; Lê Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang bị truy tố về tội Hủy hoại tài sản...
Còn ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Vệ bị truy tố về tội giết người. Bà Phạm Thị Báu, Nguyễn Thị Thương (vợ Vươn và Quý) bị truy tố tội chống người thi hành công vụ.
Xuân Ho

chuyện này đúng là chỉ có ở Việt Nam và có thể mang ra bình chọn làm chuyện tiếu lâm nhất trong năm.
Quan chức làm bậy, cùng lắm là tiến hành "phê và tự phê", nặng lắm là "điều chuyển công tác". Còn nông dân làm ăn không biết suy tính là khổ dài dài...Vì vậy bác nào tính làm nông thì nên xem lại, được mùa mất giá, được giá mất mùa. Chi bằng bỏ 100 chai ra xin một xuất vô biên chế làm quan chức như người ta nói ở Hà Nội, khỏi lo cơm áo gạo tiền và không bao giờ sợ mất chức...
 
Last edited by a moderator:
chuyện này đúng là chỉ có ở Việt Nam và có thể mang ra bình chọn làm chuyện tiếu lâm nhất trong năm.
Quan chức làm bậy, cùng lắm là tiến hành "phê và tự phê", nặng lắm là "điều chuyển công tác". Còn nông dân làm ăn không biết suy tính là khổ dài dài...Vì vậy bác nào tính làm nông thì nên xem lại, được mùa mất giá, được giá mất mùa. Chi bằng bỏ 100 chai ra xin một xuất vô biên chế làm quan chức như người ta nói ở Hà Nội, khỏi lo cơm áo gạo tiền và không bao giờ sợ mất chức...

Giỡn hoài man !:lol: Có tiền mà không có thân thế thì đóng phí mua quan được vài ngày nó đá văng vách rồi cho thằng khác con ông cháu cha vô. Muốn không mất chức thì ngoài chung chi phải có thêm thân thế. Phú nông có tiền chứ chưa chắc mua quan bán chức được đâu. Phải có thân thế và thủ đọan nữa. Tiền chỉ là phương tiện.
 
Chuyến thăm quê vừa rồi, vợ chồng tui đi Bắc. Ở đó 1 tuần, có quen với một thanh niên phục-vụ. Khi quen thân, chúng tui hỏi thăm cuộc sống. Em tâm-sự:
- Nhà nghèo lắm! Ở quê ra đây, đang làm việc ở 2 chỗ, từ sáng sớm tới trưa và từ trưa tới chiều tối.
- Cha mẹ làm nông ở quê, kiếm tiền hết sức khó, một ngày cực nhọc có khi chỉ được 10 ngàn.
- Người chị gái đậu bằng Y-tá, không xin việc được. Nhờ người giới-thiệu, cả nhà vay nợ, bán đồ được 170 triệu nộp để được nhận vào một bệnh-viện ở Sài-gòn. Người chị nầy đang để dành tiền trả dần nợ.
Bà xã tui nghe không nói gì cho đến ngày chót. Bả kêu tui ra nói nhỏ:
- Cái áo lạnh (mới tinh mang theo tặng bà con), em muốn cho ba má em nầy.
Tui đồng ý ngay. Em nhận quà, mà không biết là cái gói gì.

170 triệu! Một số tiền lớn. Chừng nào mới trả hết đây?
 
............................
- Người chị gái đậu bằng Y-tá, không xin việc được. Nhờ người giới-thiệu, cả nhà vay nợ, bán đồ được 170 triệu nộp để được nhận vào một bệnh-viện ở Sài-gòn. .....................

170 triệu! Một số tiền lớn. Chừng nào mới trả hết đây?

Đâu chỉ là nợ vốn..mà còn tiền lời đẻ ra nữa đấy..
lương y tá chỉ vừa đủ ăn..không “tiêu cực” thì không có hy vọng thoát khỏi nợ ngập đầu..nợ đẻ ra lãi…lãi mẹ đẻ ra lãi con

Phù thủy gây mê Nguyễn Thị Chắc ( đã bị tử hình) nguyên gốc là y tá..biết cách xử dụng thuốc mê
Thôi việc y tá…bà này chuyên dùng thuốc mê để lột của cải người khác…( giới giang hồ gọi là bùa mê)
Phù thủy này nhắm vào ai…chỉ nói chuyện 1 phút là lờ đờ …để cho thù thủy mặc sức mà lục nhà và dọn của
 
Đâu chỉ là nợ vốn..mà còn tiền lời đẻ ra nữa đấy..
lương y tá chỉ vừa đủ ăn..không “tiêu cực” thì không có hy vọng thoát khỏi nợ ngập đầu..nợ đẻ ra lãi…lãi mẹ đẻ ra lãi con

Phù thủy gây mê Nguyễn Thị Chắc ( đã bị tử hình) nguyên gốc là y tá..biết cách xử dụng thuốc mê
Thôi việc y tá…bà này chuyên dùng thuốc mê để lột của cải người khác…( giới giang hồ gọi là bùa mê)
Phù thủy này nhắm vào ai…chỉ nói chuyện 1 phút là lờ đờ …để cho thù thủy mặc sức mà lục nhà và dọn của
@to pác Thủy canh và Pác Mục tử
Thực tế nó vậy, tính sao giờ? Sinh viên ra trường thất nghiệp đầy. Nhưng sống thì ai cũng cần phải sống, làm gì để sống lương thiện??? khó...
làm nông dân tâm hồn có thanh thản ko? cũng khó...
Câu hỏi đặt ra: con đi đường đi của sản phẩm từ nông trai đến tay người tiêu dùng như thế nào? bao nhiêu đường? đường nào là tối ưu?... ai cũng biết, ai cũng thấy, ai cũng nói....nhưng phần thiệt hại thì người chịu là ...nông dân.
Thôi thì xin bác chủ thớt là mọi người: nên xoay vấn đề làm thế nào để khâu phân phối sản có lợi cho bà con chứ đừng hô hào rồi bỏ đó... Mọi người nên cung cấp thông tin về các đầu mối tiêu thụ, giá cả từng... ngày để bà con có thêm thông tin mà lựa chọn.

Hai bác và mọi người có đồng ý quan điểm của em ko? Nếu có thì ủng hộ giúp nhé
 

Last edited:
Chuyến thăm quê vừa rồi, vợ chồng tui đi Bắc. Ở đó 1 tuần, có quen với một thanh niên phục-vụ. Khi quen thân, chúng tui hỏi thăm cuộc sống. Em tâm-sự:
- Nhà nghèo lắm! Ở quê ra đây, đang làm việc ở 2 chỗ, từ sáng sớm tới trưa và từ trưa tới chiều tối.
- Cha mẹ làm nông ở quê, kiếm tiền hết sức khó, một ngày cực nhọc có khi chỉ được 10 ngàn.
- Người chị gái đậu bằng Y-tá, không xin việc được. Nhờ người giới-thiệu, cả nhà vay nợ, bán đồ được 170 triệu nộp để được nhận vào một bệnh-viện ở Sài-gòn. Người chị nầy đang để dành tiền trả dần nợ.
Bà xã tui nghe không nói gì cho đến ngày chót. Bả kêu tui ra nói nhỏ:
- Cái áo lạnh (mới tinh mang theo tặng bà con), em muốn cho ba má em nầy.
Tui đồng ý ngay. Em nhận quà, mà không biết là cái gói gì.

170 triệu! Một số tiền lớn. Chừng nào mới trả hết đây?

- Kinh khủng thật đấy, ở quê mình k tệ đến vậy đâu. thường là 50 -70 Tr thôi. nếu chỗ nào ngon thì 100tr là cùng.
- Nhưng có những vị trí có tiền cũng k xin đc, nó giành cho con cháu các xếp to.
- Ở VN thử hỏi có mấy ng khi xin việc mà k mất "xiền" đâu. mất tiền mà đc việc nhiều người cũng k tiếc.

- Ngay cả công an, cảnh sát, bộ đội khi ra trường mà k có "xiền" , k có ô dù thì công việc cũng k ngon lành gì.

nói vài câu chuyện cho vui vậy thôi, xã hội mình nó vậy, k thể thay đổi 1 sớm 1 chiều đâu, tốt nhất là chấp nhận thực tế và cố gắng sống tôt thôi.

- ở VN chúng ta làm nụng cố gắng cả đời chỉ mong sao xây đc cái nhà to, xắm lấy xe 4 bánh, vợ con có công viec ổn định...Còn ở tây họ đi xe 4 bánh, ở nhà lầu, đi du lịch các nước là chuyện bình thường . vậy k biết họ làm nụng cố gắng cả đời là vì cái gì nhỉ???
 
hix. chỉ vì từ CT của em mà anh chị em diễn đàn sôi nổi quá! Quay về vấn đề chính đc rồi.
 
bác Mạnh nói hay quá!
em cũng đồng tình với ý của Bác
 
hix. chỉ vì từ CT của em mà anh chị em diễn đàn sôi nổi quá! Quay về vấn đề chính đc rồi.[/QUOTE
Ở Cẩm Mỹ bác biến nơi nào bán cây mủ trôm ko? chỉ em với, em cảm ơn trước nha

Cẩm Mỹ làm gì có ai trồng cây Trôm, nhà mình trồng vài cây hàng ở hàng rào thôi. Cây Trôm ở tỉnh Bình Thuận mới có
 
Khi quen thân, chúng tui hỏi thăm cuộc sống. Em tâm-sự:
- Nhà nghèo lắm! Ở quê ra đây, đang làm việc ở 2 chỗ, từ sáng sớm tới trưa và từ trưa tới chiều tối.
- Cha mẹ làm nông ở quê, kiếm tiền hết sức khó, một ngày cực nhọc có khi chỉ được 10 ngàn.

Link : http://agriviet.com/home/threads/12...cua-thuong-lai-Trung-Quoc/page3#ixzz3qHSBZQRY



Vấn đề là họ không thích làm việc, không có khả năng làm việc hay không có (khả năng xin / biết chỗ xin) việc làm???

Khách quan:
- Ở quê thì ít đất, không có khả năng / vốn tạo dựng cơ sở làm ăn.
- Đi xa xứ làm ăn thì ai trông nhà cửa, hương khói tổ tiên?
- Bỏ xứ đi thì về già, ốm đau ra sao? Bán hết nhà cửa đi liệu có đủ mua nhà đất nơi xứ mới?

Chủ quan:
- Đi xa xứ thì không thích, cảm thấy mất chỗ đứng trong xã hội.
- Đi xa xứ thì phải làm ra thật nhiều tiền. Nhưng, chuyên mộn không, sức khỏe ít, chi phí ăn ở cũng khá khá, ...--> lấy đâu ra tiền nhiều để dành!!!

---> sa vào vòng luẩn quẩn!!!
 
các bạn vào xem nhé

[u
rl]http://www.hoclamgiau.vn/forum/FieldCats.aspx?refid=320401[/url]



các bạn vào tham khảo nhé
 


Back
Top