Mua/bán Gà Đông Tảo - tất cả vào đây nào!

  • Thread starter phước an
  • Ngày gửi
@phamdinhcong: Nói chuyện với bạn thật là cụt hứng, mình đang nói về cái đẹp của gà DT "chính tông" hoặc tương đương như thế.
Đối với thể loại gà DT đẹp mình cũng chỉ hướng mọi người tới điều mà anh em chơi gà DT mong muốn có 1 em chần dài đúng nghĩa.

Mình nói vậy, bạn tin được hay ko tin là chuyện của bạn. Gà bạn chọn để nuôi làm thịt mà đi so sánh với gà anh em "chơi kiểng, làm giống", đúng là ếch ngồi đáy giếng.
:tôi không so sánh gà của tôi với bất kì ai.tôi cũng không nói gà tôi đẹp, mục đích của mỗi người nuôi gà khác nhau nhưng đều mong có 1 con gà đẹp.câu ếch ngồi đáy giếng không hiểu dành cho ai tôi hay bạn,bản thân không có nổi 1 con gà gọi là tạm được mà đi giảng dạy nguời khác thật nự cười,nuôi kiểng những con gà như vậy thịt cũng không xứng.dù am hiểu tới đâu nói cũng chẳng ai thèm nghe ,không biết thì đừng tỏ ra mình nguy hiểm.về chuẩn bị thóc bán đi lấy tiền kiếm 1 con đẹp rồi lên đây tha hồ chém gió.đây là top của phước an tôi cũng không thích tranh cãi trên đây làm gì.
 


Mình ít khi lướt web, càng ít khi đọc bài trong forum. Nhưng bài viết này của bạn thật hay quá. Thông tin mình đang cần đây. Cảm ơn đã chia sẻ nhé.

I rarely surf the web, the less when reading the forum. But this article is so good. Here is the information I need. Thanks for sharing okay.

Hi bạn

Tks for your compliments. For me, knowledge is the only thing that you can share freely without being lost. I love doing agriculture works and more excited to have more and more educated friends with the same interest. I strongly believe that VN is unable to become a wealthy country without coming back to our ultimate strength of agriculture. And definitely, we are drivers of growth :)

Hope to gang up with you at the soonest :). Btw, your english is great and your idea of doing house work help service is awesome. To tell the truth, i also had this idea but cannot implement as i has no time and human resource :)

@phamdinhcong: Nói chuyện với bạn thật là cụt hứng..................đúng là ếch ngồi đáy giếng.

:............câu ếch ngồi đáy giếng không hiểu dành cho ai tôi hay bạn,..................không biết thì đừng tỏ ra mình nguy hiểm................

Làm gì mà căng thẳng thế các bạn hiền, chúng ta là những người bạn nông dân cần cù, chân thành và ham học hỏi chứ đâu phải những kẻ thù, đối thủ để mà trà đạp lên nhau nhỉ? :)....ông cụ dạy rồi, đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công, thế mà dân VN mềnh làm gì đụng chạm tới tập thể, nhóm cái là múc nhau ngay, ko hay ho chút nào phải ko ae :)). Thế hỏi sao bọn tây lông nó hay gáy đểu dân mình là làm 1 người thì tốt, làm 2 người thì tệ. Toàn anh e nông dân cùng đam mê cả, thôi 2 bạn giảng hòa nhé, làm cái kem nào:5^::5^:
 
Hi bạn

Tks for your compliments. For me, knowledge is the only thing that you can share freely without being lost. I love doing agriculture works and more excited to have more and more educated friends with the same interest. I strongly believe that VN is unable to become a wealthy country without coming back to our ultimate strength of agriculture. And definitely, we are drivers of growth :)

Hope to gang up with you at the soonest :). Btw, your english is great and your idea of doing house work help service is awesome. To tell the truth, i also had this idea but cannot implement as i has no time and human resource :)





Làm gì mà căng thẳng thế các bạn hiền, chúng ta là những người bạn nông dân cần cù, chân thành và ham học hỏi chứ đâu phải những kẻ thù, đối thủ để mà trà đạp lên nhau nhỉ? :)....ông cụ dạy rồi, đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công, thế mà dân VN mềnh làm gì đụng chạm tới tập thể, nhóm cái là múc nhau ngay, ko hay ho chút nào phải ko ae :)). Thế hỏi sao bọn tây lông nó hay gáy đểu dân mình là làm 1 người thì tốt, làm 2 người thì tệ. Toàn anh e nông dân cùng đam mê cả, thôi 2 bạn giảng hòa nhé, làm cái kem nào:5^::5^:

Anh Việt nói chuẩn luôn, anh em mình lên đây để giao lưu kết bạn để học hỏi kinh nghiệm mà. Các Bác làm huề đi, mọi người cùng nhau đóng góp kinh nghiệm để khỏi bị bọn " Cò" nó lừa anh em mình!

--------

hôm qua tình cờ đi qua đường thấy có chú gà bị lạc,không biết gà gì,đành mang về nhà nuôi,bác nào là chủ của cháu nó vào nhận nha.nhớ ghi rõ đặc điểm nhận dạng để em trả gà :lol:các bác xem tạm cặp chân này ảnh toàn thân phải đợi chủ cháu nó nhận đã:blink: các bác đoán thử xem cặp chân này gà được mấy tháng
<a href="http://s1141.photobucket.com/user/phamdinhcuong/media/IMG_0237.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1141.photobucket.com/albums/n597/phamdinhcuong/IMG_0237.jpg" border="0" alt=" photo IMG_0237.jpg"/></a>
<a href="http://s1141.photobucket.com/user/phamdinhcuong/media/IMG_0234.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1141.photobucket.com/albums/n597/phamdinhcuong/IMG_0234.jpg" border="0" alt=" photo IMG_0234.jpg"/></a>
<a href="http://s1141.photobucket.com/user/phamdinhcuong/media/IMG_0233.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1141.photobucket.com/albums/n597/phamdinhcuong/IMG_0233.jpg" border="0" alt=" photo IMG_0233.jpg"/></a>
Cá nhân em thấy chân con này đúng là kinh dị thật, da bóng mịn không biết bác Cường có cho em nó dùng Pond hay mỹ phẩm gì không? hahhahahahah

--------

Nhân tiện khoe với anh Việt là con mái còn lại của em cũng đã nở thêm được 8 con gà con nữa, hê hê tổng cộng của em bây giờ là 38 con gà con. Dịp này có vẻ hoành tráng đây! kê kê.
 
Last edited by a moderator:
Đây là ảnh nóng hổi tối qua mới chụp cùng Nothing01 tại 1 quán ăn tại SG :)....các em gái SG thì quá tuyệt, trời nóng các e ra đường sóc ngắn chân non làm gã zai bắc ko khỏi bồi hồi, sao thần sắc đẹp lại ưu ái mấy ông đàn ông trong đó quá trời :((
Agriviet.Com-2013-04-24_20.45.44.jpg

Sau khi vi vu khắp các đường phố, ngắm đủ các loại đùi thì, mời nothing đi massage nhưng bị khước từ "mấy món đó nothing ko khoái" :((. Thế là phải hậm hực về ks chùm chăn ngủ :1^::1^::1^::1^:
Gà đông tảo mà giống chủ là bị loại khỏi tiêu trí làm giống đấy nothing nhé :lol::lol::lol::lol::lol::lol:

Đùa thôi, rất cảm ơn nothing vì đã thiết đãi rất nhiệt tình, ngắm rất nhiều gái xinh....hẹn ae trong đó 1 dịp khác nhé

--------

Ah mai mình lại đi Đà Nẵng, có bác nào trong topic này cũng nuôi gà đông tảo giao lưu tí nhể :D... chỉ khoái ngồi vs mấy bác nuôi gà chém gió cho vui :D
 
Last edited by a moderator:
coi buc hình có con mẹ kia nhìn đăm đăm kìa.....hohoho
 

hehe, cuối tuần đi xem bắn pháo hoa ở ĐN rực rỡ quá pà con ah :huh:

đúng là bọn tây lông, súng to nên pháo bắn khỏe quá, VN súng ngắn nên giật được vài phát thì xìu :))

Chúc ae ngày mới tốt lành
 
Thịt giun mắc tương đương thịt gà DT.
bác nhìn cái chuồng nhỏ cạnh mấy cây cau nhà phước an ở ảnh trên để làm gì không?:lol:chuồng giun đấy :lol:tên này sắp bỏ nuôi gà chuyển sang nuôi giun rồi :huh:
 
chúc anh em cuối tuần vui vẻ, tuần sau lại vê thăm gà rồi sướng quá haha
 
vừa về nhà trưa nay tranh thủ chụp vội mấy ảnh up lên ae xem chơi :)

hàng lối ngay ngắn lũn cũn đi kiếm ăn cái nào :)), đàn này > 5 tháng, trông thế này mà toàn 2.8kg, 3kg đó ae ah
Agriviet.Com-2013-05-06_13.42.11.jpg

Cặp trống tơ 4.5kg, mái tơ lứa đầu :)
Agriviet.Com-2013-05-06_13.52.19.jpg

nóng quá rúc gốc cây bới giun ăn cho mát ruột ^_^
Agriviet.Com-2013-05-06_13.54.41.jpg
|
Đàn 4 tháng tuổi đang ngơ ngáo tìm lối vào chuồng :D
Agriviet.Com-2013-04-20_12.22.26.jpg
 
nhìn sân vườn sạch sẻ nhỉ....chẳng bù nhà mình sân vườn như cái rừng,,hihi

--------

gà của phuớc an nhìu nhỉ....gà mình ra gà con bầy nào là hết bầy đó...chẳng đủ để nuôi tới lớn...hi.đang tuyển mấy em mái đẹp đẹp để lại mà chưa thấy em nào vượt trội để để lại.......nếu có thì có hai con chân khủng mà bây h chỉ còn 1 do mấy con chó mắt toi thịt mất rầu...lựa con chân to nhất ăn mới ghê.@@
 
Last edited by a moderator:


Back
Top