Mừng anh được vào hàng cụ

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
X

Xuan Vu

Guest
Tôi là túc tác , tục tơ,
Không phải trống mơ, nhưng gà trống thiến
Đến viếng mừng ông lên cụ
Hơn nửa trăm năm , hôm nay lên cụ
Hoa quả, thịt cá đầy bàn
Mâm sôi gấc đỏ, con gà trống thiến
Hai chung trà nước vơi đầy
Cô bác, anh em , hàng xóm sum vầy
Vui vẽ vơi chén lưng đầy
Thưởng thức sôi đầy con gà trống thiến
Mừng anh vào hàng ông cụ
Vì anh đã vắng, Suối Tre lâu ngày
Thế trống thiến phải không anh
Sao Agri vắng anh , không lời tiển biệt
Đúng rồi anh là ông cụ
Trống thiến rồi sao , mà lặng biệt tâmKhông phải tự nhiên tôi viết bài trên đâu à nha. Tại cái topic này đây,
http://agriviet.com/threads/thuoc-triet-san-ga-trong.189710/
Vì cái này tôi mới cái suy nghĩ liên hoàn. Nhớ đến bạn và nghĩ bậy bạ về bạn quá. Xin bạn Trà Vinh chuẩn ý dùm nha tôi không phải là Ông CụBốn phương Ba Phỉ đi muôn nẻo
Hai chữ bạn thân một gánh tình
 


Last edited by a moderator:
Bạn già Xuân Vũ,
Vậy là có bạn hữu nào được lên chức. Không có tui, lọt sổ Nam Tào, hi hì... Không được phong chức "Cụ", không sao, nhưng tui khiếu-nại!
Bài thơ ngắn, vậy mà có tới 5 con gà trống thiến. Thấy ham quá! Tui ham vui, muốn gia nhập đội ngũ "Võ Lâm Ngũ Bá" nầy. Vậy xin hỏi anh Xuân Vũ:
- Điều-kiện gia-nhập nhập Hội, có cần khám sức khỏe không?
- Còn cái khoản Thái Giám... E hèm, có phải có nhân-chứng không vậy?
Thân.
 
Anh ơi ý bóng ở trong bài là GÀ TRỐNG THIẾN mà. Nhưng phải đến 5 con mới được . Anh có lẻ quá hàng cụ, nhưng anh chưa hẳn là cụ phải không anh Thủy Canh. Tôi thì sợ như gà trống thiến lắm anh Trung ơi. anh thì sao?
Với anh thì tôi miễn phần sức khỏe, vì anh quá khỏe cơ mà. Xin ý kiến 3phi và tranvi thế nào?
 
Hì hì...
Cần 2 người chứng. Tui nhờ 2 người, Sư tử Hà đông trước. Bả nói:
- Ối! Ông có cũng như không! Đưa đơn tui ký.
Rồi bả ký cái rẹt, không cần suy nghĩ. Vậy là tui được một chữ ký "nhân chứng".
Tui qua bà hàng xóm, nhờ ký. Bả "Ứ":
- Ông ngon lành. Đều chi "binh xập xáp". Gà Thiến kiểu gì? Không ký!

Anh Xuân Vũ. Vụ nầy tính sau đây?




O
 
Anh ơi có thùng và cù lũ là tốt rồi, cứ Vương cao đầu là thắng thôi à.
 
Bạn mình lên cụ, chúc mừng thôi
Lên cụ một mình chớ rủ tôi!
Dù nay tóc ngả màu sương khói
Ghế dành cho cụ ... quyết không ngồi.
 

Đến hẹn lại lên là đúng rồi
Chạy đừơng trời sao khỏi nắng mưa
Cho dù từ chối sao đi nửa
Anh cũng về đây với bạn bè
Cụ thì ai cũng phải đến rồi
Nhưng cụ này kiêng gà trống nha
Cụ nhà, đâu chứ phải cụ xa
Trâu già gậm cỏ cụ chi chiCụ già 3Phi trốn đi dâu
Già rồi không chịu, sao lại bạc râu
Giả nai tơ đâu có dể
Già thì phải chịu cụ ba Phỉ ơi
Cỏ non cứ gậm thảnh thơi
Cho dù thành cụ, ta PHAN ì xèo********************************
Ruột phèo cắn khúc bỏ chơi
Cụ Thủy.. vẩn khỏe , bơi GHE ào ào
Khác nào hồi thưở trai tơ
Vượt ngàn-ngàn Km PHAN tơ rối tằm
Cụ Thủy chơi cách âm thầm
PHAN Tầm chính xác chẳng nhầm đâu nha
 
Last edited by a moderator:
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top