Thảo luận Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt, vậy nuôi gà thì sao???? ^^

  • Thread starter PhuocAn1985
  • Ngày gửi
Dân gian có câu nói rằng: Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt, vậy xin a chị góp ý là nuôi gà thì sao nè???? ^^

Em là thằng khởi nghiệp bằng nghề nuôi gà, đến giờ vẫn là thằng nuôi gà, dậm chân tại chỗ ----- phải chăng nghề gà ko có lối thoát nào cho bà con nông dân sao?

Em nói ko lối thoát ở đây ko nghĩa là nghèo nàn mãi, thiếu ăn mãi, nhưng có nghĩa là ko dư dả, ko phát triển lên được, ko làm giàu được, và cứ suốt ngày phải chăm gà, như 1 cái vòng lẩn quẩn

Anh chị em chú bác góp ý giúp với nhé, vì mình đang có ý muốn chuyển nghề khác, ko biết ra sao???!!!!!!!
 


Vì hôm kia mình bận làm cái chuồng mới cho gà, làm chưa xong, mưa gió ào ào, tạt quá chừng, trời đang mưa giông mà phải ra vườn đem bạt cột che lại, cảm thấy, nông dân ta làm kiểu này manh múng quá, ko thể làm giàu được, có chăng là may mắn 1 tí, trúng vài quả, lên đời, nhưng thực chất ko phải là làm giàu. Làm giàu ko phải bằng việc dầm mưa, giàu ko phải từ việc cột bạt che, mà làm giàu là phải có công nghệ, có phương cách tiết kiệm nhân công, chi phí, đầu ra thực sự ổn định, ko bị dội hàng, giá cả tốt, để nông dân ko bị lỗ, ko bị bấp bênh, để nông dân ta yên ổn lo phát triển thêm về qui mô, phương cách quản lý, cũng như học hỏi thêm về kiến thức khoa học kỹ thuật.

Nên qua bài này, mình mong nông dân ta biết đoàn kết lại với nhau, tạo ra 1 phường, hợp tác xã, hay 1 tổ chức gì đó, có thể tự túc về con giống, cung cấp giống cho xã viên, có người tìm đầu ra cho con gà con vịt con heo, bao tiêu cho bà con nông dân xã viên luôn, ổn định giá cả, lãi có thể ít chút, nhưng được cái ổn định làm ăn, ko sợ lỗ. Qua đó quản lý luôn cả qui trình nuôi, nhốt, thả.... hay tất cả vấn đề khác trong việc sản xuất con giống và nuôi thương phẩm của mọi người, vậy mới tạo được chất lượng tốt, cạnh tranh được với nền kinh tế hiện nay.
 
Bà con ở forum này thường nói tôi là anh
hùng bàn phím, vì chẳng làm nghề nông, mà
cứ phán như thánh. Tôi chỉ mong phán được
như một người có trí óc bình thường thôi.

Bà con cũng chê tôi nói cái gì cũng nước
Mỹ. Thế nhưng tôi ở Mỹ, có biết gì về Việt
nam ngày nay đâu mà nói?

Lần này xin phát biểu hoàn toàn không có
bàn gì về kỹ thuật nghề nông, và cũng bàn
về chuyện bên Mỹ.

Nước Mỹ ngày xưa ăn nhiều con vật lắm. Họ
săn bắn để ăn đến tuyệt diệt giống bồ câu
hoang đã từng bay rợp trời như đám mây giông.

PPhunt_fmt.jpg


Họ nuôi bồ câu thịt và sáng tạo ra giống bồ
câu tên là King mà bây giờ Trung Quốc đang
nuôi nhiều, gọi là Vương (tức là Vua), còn ta
nhập về nuôi, lại gọi là Bồ Câu Pháp.

image_white_show_king_pigeon.jpg


Họ nuôi nhiều Thỏ để ăn:

img_1080-2.jpeg


Họ nuôi nhiều Gà Tây để bán trong dịp Lễ Tạ Ơn:

flock_bb_white.jpg


Thế mà giờ đây, các quầy thịt ở các chợ, chỉ còn
Bò, Heo, Gà, và một chút Gà Tây. Vì sao người Mỹ
không còn ăn nhiều loại động vật nữa? Đoán mò rằng
mấy con vật này đã đủ thay cho Dê, Cừu, Chó, Mèo,
Thỏ rồi, mà chúng dễ nuôi, năng suất cao, giá bán
thấp, mà mùi vị thơm ngon, làm được nhiều món.
Ví dụ Dê khá ngon, nhưng dễ tính một chút thì ăn heo
được rồi. Ví dụ bồ câu làm món cháo hầm cũng ngon,
nhưng ăn riết thì không bằng gà. Bò thì đặc biệt
ngon, không con nào thay thế được nó, trong các món
cổ truyền.

Vậy thì nuôi Cá hơn nuôi Heo, và nuôi Heo thì hơn
nuôi Vịt, nuôi Gà? Nếu đúng vậy, thì cả thế giới này
ồ ạt nuôi Cá, bỏ nghề nuôi Heo, nuôi Bò chuồng trại
vắng hoe? Có nhiều ngành nghề khác hơn nuôi Cá nữa,
ví dụ nghề làm iPhone. Vậy thì cả thế giới hè nhau
làm iPhone. Việt Nam cũng đã làm ra một BPhone xịn
nhất thế giới, và với giá rẻ. Bọn tư bản sẽ giãy chết.
Không còn có Cá, Heo, Vịt trên đời nữa.
 
Riêng tôi đã từng nuôi Cá, và tôi thấy mấy người nuôi Cá giỏi thì họ giàu cũng phải đạo lắm... Có đầy người vỡ nợ vì Cá bởi làm liều, không có kỹ thuật.

Nói đến đây tôi chợt nhớ Bầu-Cua-Tôm-Cá-Gà-Nai. Các bạn đặt con nào !!! :)
Tôi mãi không hiểu tại sao lại có Bầu vào đây trong khi mấy thứ còn lại toàn là động vật ???
 
Bây giờ ta cứ tính thế này xem chăn nuôi nông hộ nhỏ có làm giàu được không nhé.
Chúng ta 1 năm nuôi được 4 lứa gà (thức ăn là cám công nghiệp chiếm 80%)

Nếu trúng được cả 4 lứa thì năm đó kiếm được bao nhiêu tiền trên 1 con gà khi đã trừ hết chi phí ra?
Nhưng nếu trúng 2 lứa,lỗ 2 lứa trong 1 năm thì hạch toán ra chúng ta có lời không?

Và tiếp là năm nay trúng,năm sau lỗ trắng 1 năm thì chắc chắn chúng ta sẽ lỗ.( Vì nguyên liệu đầu vào như thức ăn,thuốc thú y,và các vật dụng chăn nuôi khác giá nó sẽ lên chứ không hạ)

Nuôi gà hay các nghề chăn nuôi khác mang tính chất nông hộ giống như chúng ta cá độ đá bóng vậy.

Một đêm đá 4 trận,ăn 2 thua 2,thì chúng ta lỗ tiền ''râu''

Bắt 100k nhưng chúng ta chỉ ăn được 70,80 đến 90k,còn 10k phải đóng tiền ''râu'' cho nhà cái.

Còn trong chăn nuôi,nếu chúng ta đạt năng suất,nhưng giá thành lại hạ thì chúng ta cũng lỗ tiền ''Râu'' rồi.

Nên cái đáng nói ở đây là chúng ta chăn nuôi làm sao phải giảm được tối đa đầu vào thì ta mới có lời.

Tôi có người bạn ở Phan Rí,Bình Thuận đang làm khí tượng thủy văn,nhưng mê chăn nuôi nên anh ấy và tôi cũng biết nhau trên diễn đàn này.Hai chúng tôi cùng khởi nghiệp chăn nuôi với con Dông cát,nhưng cả 2 đều thất bại theo hai kiểu khác nhau.
Rồi ông bạn tôi bỏ Dông,nuôi gà.Anh ấy tháng trước mới nói với tôi là 1 con gà anh ấy xuất đi lời gần 50k,từ đầu tôi không tin nhưng anh ấy giải thích thì tôi thấy rất hợp lý.
Bác nào không tin thì tôi cho nick facebook của anh ấy để trao đổi và kết bạn.
 

Bây giờ ta cứ tính thế này xem chăn nuôi nông hộ nhỏ có làm giàu được không nhé.
Chúng ta 1 năm nuôi được 4 lứa gà (thức ăn là cám công nghiệp chiếm 80%)

Nếu trúng được cả 4 lứa thì năm đó kiếm được bao nhiêu tiền trên 1 con gà khi đã trừ hết chi phí ra?
Nhưng nếu trúng 2 lứa,lỗ 2 lứa trong 1 năm thì hạch toán ra chúng ta có lời không?

Và tiếp là năm nay trúng,năm sau lỗ trắng 1 năm thì chắc chắn chúng ta sẽ lỗ.( Vì nguyên liệu đầu vào như thức ăn,thuốc thú y,và các vật dụng chăn nuôi khác giá nó sẽ lên chứ không hạ)

Nuôi gà hay các nghề chăn nuôi khác mang tính chất nông hộ giống như chúng ta cá độ đá bóng vậy.

Một đêm đá 4 trận,ăn 2 thua 2,thì chúng ta lỗ tiền ''râu''

Bắt 100k nhưng chúng ta chỉ ăn được 70,80 đến 90k,còn 10k phải đóng tiền ''râu'' cho nhà cái.

Còn trong chăn nuôi,nếu chúng ta đạt năng suất,nhưng giá thành lại hạ thì chúng ta cũng lỗ tiền ''Râu'' rồi.

Nên cái đáng nói ở đây là chúng ta chăn nuôi làm sao phải giảm được tối đa đầu vào thì ta mới có lời.

Tôi có người bạn ở Phan Rí,Bình Thuận đang làm khí tượng thủy văn,nhưng mê chăn nuôi nên anh ấy và tôi cũng biết nhau trên diễn đàn này.Hai chúng tôi cùng khởi nghiệp chăn nuôi với con Dông cát,nhưng cả 2 đều thất bại theo hai kiểu khác nhau.
Rồi ông bạn tôi bỏ Dông,nuôi gà.Anh ấy tháng trước mới nói với tôi là 1 con gà anh ấy xuất đi lời gần 50k,từ đầu tôi không tin nhưng anh ấy giải thích thì tôi thấy rất hợp lý.
Bác nào không tin thì tôi cho nick facebook của anh ấy để trao đổi và kết bạn.
Tình yêu như chó, chó tha em về bên dòng cứt heo. :p
Riêng tôi đã từng nuôi Cá, và tôi thấy mấy người nuôi Cá giỏi thì họ giàu cũng phải đạo lắm... Có đầy người vỡ nợ vì Cá bởi làm liều, không có kỹ thuật.

Nói đến đây tôi chợt nhớ Bầu-Cua-Tôm-Cá-Gà-Nai. Các bạn đặt con nào !!! :)
Tôi mãi không hiểu tại sao lại có Bầu vào đây trong khi mấy thứ còn lại toàn là động vật ???
Ông có nhìn kỹ cái bầu chưa, Cái bầu đó là cái hồ lô trong tây du kí để các tiên ông đựng Rượu, nó được là từ 1 giống trái Bầu của trung quốc, có thể ăn được như như trái bầu bí ở VN, như có điều hình dạng của nó như cái hồ lô. Vậy bầu cua ở đây có nghĩa là tổ sư trò lắc bầu cua là 1 người ghiền rượu, vì muốn có tiền uống rượu nên nghĩ ra trò cờ bạc với các con vật có thể làm mối nhâu và chủ đề chính mới là cấi bầu hồ lô đầy rượu.
 
Bây giờ ta cứ tính thế này xem chăn nuôi nông hộ nhỏ có làm giàu được không nhé.
Chúng ta 1 năm nuôi được 4 lứa gà (thức ăn là cám công nghiệp chiếm 80%)

Nếu trúng được cả 4 lứa thì năm đó kiếm được bao nhiêu tiền trên 1 con gà khi đã trừ hết chi phí ra?
Nhưng nếu trúng 2 lứa,lỗ 2 lứa trong 1 năm thì hạch toán ra chúng ta có lời không?

Và tiếp là năm nay trúng,năm sau lỗ trắng 1 năm thì chắc chắn chúng ta sẽ lỗ.( Vì nguyên liệu đầu vào như thức ăn,thuốc thú y,và các vật dụng chăn nuôi khác giá nó sẽ lên chứ không hạ)

Nuôi gà hay các nghề chăn nuôi khác mang tính chất nông hộ giống như chúng ta cá độ đá bóng vậy.

Một đêm đá 4 trận,ăn 2 thua 2,thì chúng ta lỗ tiền ''râu''

Bắt 100k nhưng chúng ta chỉ ăn được 70,80 đến 90k,còn 10k phải đóng tiền ''râu'' cho nhà cái.

Còn trong chăn nuôi,nếu chúng ta đạt năng suất,nhưng giá thành lại hạ thì chúng ta cũng lỗ tiền ''Râu'' rồi.

Nên cái đáng nói ở đây là chúng ta chăn nuôi làm sao phải giảm được tối đa đầu vào thì ta mới có lời.

Tôi có người bạn ở Phan Rí,Bình Thuận đang làm khí tượng thủy văn,nhưng mê chăn nuôi nên anh ấy và tôi cũng biết nhau trên diễn đàn này.Hai chúng tôi cùng khởi nghiệp chăn nuôi với con Dông cát,nhưng cả 2 đều thất bại theo hai kiểu khác nhau.
Rồi ông bạn tôi bỏ Dông,nuôi gà.Anh ấy tháng trước mới nói với tôi là 1 con gà anh ấy xuất đi lời gần 50k,từ đầu tôi không tin nhưng anh ấy giải thích thì tôi thấy rất hợp lý.
Bác nào không tin thì tôi cho nick facebook của anh ấy để trao đổi và kết bạn.
bác đó nuôi bao nhiêu gà vậy bác :)
 
bác đó nuôi bao nhiêu gà vậy bác :)
Bác Gia mân thì biết gì về thị trường mà hỏi, Nói giá gà lên xuống thì dẫn chứng thời gian nào lên xuống, nếu ko nhớ thì chỉ nói tào lao thôi, Nuôi gà mà so với cá độ là thấy buồn cười rồi.
 
Duờng như các bác đi sai chủ đề rồi đấy, mình đây là đưa ra câu hỏi thảo luận về tuơng lai nuoi gà chứ ko phải mời các bác tám chuyện phím.
 
Mấy người cứ thể hiện ta đây biêt ngoại ngữ. Nhưng hỏi ra thì chẳng biết được mấy từ :Botay:

Bà con mình cứ thói GATO thế này, hèn gì người nước ngoài họ bảo người Việt Nam cứ ấp a ấp úng chẳng nói được Tiếng Anh dù đã học rất nhiều Tiếng Anh. Cần khuyến khích con cháu sử dụng Tiếng Anh.
Con cháu nó đi học Tiếng Anh, về nhà nó gọi Bố là Dad, gọi mẹ là Mum. Thế là bố mẹ và anh em túm vào
Ối Zời!!! mới học được ba chữ ranh mà bày đặt.
Vậy có phải đáng trách hay không ?
Thói GATO nên dẹp bỏ hẳn, cần khuyến khích mọi người thể hiện cá nhân. Mới có được những nhân tài mới.

======

Sorry chủ thread. Tôi lại không chú ý đến chủ đề. Vì có người nhắc tới nên vào comment thôi
 
Last edited:
Tình yêu như chó, chó tha em về bên dòng cứt heo. :p

Này bạn!
Tôi không đụng vào mồ mã ông bà tổ tiên bên nội bạn.
Tôi cũng không tè lên bàn thờ tổ tiên bên ngoại nhà bạn.
Sao bạn lại chạy theo để cắn tôi?
Tôi nói ra ý kiến cá nhân thì đúng sai gì còn thảo luận,sao lại dùng những từ chó má đó vậy bạn.
Cha bạn đỏ củ,mẹ bạn rát bướm ra đẻ ra bạn không lẽ lại thấy một đứa con mất dạy như bạn sao?
Một lần nữa tôi nhắc lại:
Tôi không đụng đến mồ mã 2 bên dòng họ nội ngoại bạn,tôi cũng chưa nói câu nào xúc phạm đến tổ tiên nhà bạn thì mong bạn hãy đừng chạy theo tôi mà cắn nữa nhé
 
Thấy bạn Để Riêng một góc trời chắc bạn hay ghe bài hát đó nên sửa lời lại tí chơi thôi, đâu có ý nói bạn đâu mà, sao mà nóng tính vậy, trồng hoa thì phải dịu dàng đẹp như hoa chứ. :p
 
Thôi tiêu rồi, đề nghị chị @Loan Nguyen khóa topic luôn giùm mình nhé, định mở ra cho mọi ngừoi thảo luận và tìm kiếm cơ hội hợp tác mà mấy a ấy toàn chọt nhau ko à!!!!!!
 
Em đang nuôi thử ít gà siêu trứng. Đang muốn nuôi thêm gà thịt. Bác cho em xin ít mô hình với lại công thức chăm nuôi gà thịt nhé. Cũng đang phân vân ko biết nuôi dòng gà nào nữa. Quê em nhu cầu thay đổi xoành xoạch. Em thì đang thích con gà quá bác nói làm e cũng nản. Có khi phải nuôi kèm con trăn đề phòng em chán mất thôi :)
 
Em đang nuôi thử ít gà siêu trứng. Đang muốn nuôi thêm gà thịt. Bác cho em xin ít mô hình với lại công thức chăm nuôi gà thịt nhé. Cũng đang phân vân ko biết nuôi dòng gà nào nữa. Quê em nhu cầu thay đổi xoành xoạch. Em thì đang thích con gà quá bác nói làm e cũng nản. Có khi phải nuôi kèm con trăn đề phòng em chán mất thôi :)
Nuôi gà thì ko có gì phải chán đâu, chỉ có thể chán là lúc xử lý cứt gà đó, thật sự là rất nan giải, vì mùi nó cứ lanh quanh lẩn quẩn, ko sao đuổi đi cho hết.:Dapdau::Gun:
(bấm like hộ em 1 cái)
 


Back
Top