Thảo luận Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt, vậy nuôi gà thì sao???? ^^

  • Thread starter PhuocAn1985
  • Ngày gửi
Dân gian có câu nói rằng: Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt, vậy xin a chị góp ý là nuôi gà thì sao nè???? ^^

Em là thằng khởi nghiệp bằng nghề nuôi gà, đến giờ vẫn là thằng nuôi gà, dậm chân tại chỗ ----- phải chăng nghề gà ko có lối thoát nào cho bà con nông dân sao?

Em nói ko lối thoát ở đây ko nghĩa là nghèo nàn mãi, thiếu ăn mãi, nhưng có nghĩa là ko dư dả, ko phát triển lên được, ko làm giàu được, và cứ suốt ngày phải chăm gà, như 1 cái vòng lẩn quẩn

Anh chị em chú bác góp ý giúp với nhé, vì mình đang có ý muốn chuyển nghề khác, ko biết ra sao???!!!!!!!
 


Bác ở miền Bắc thì ko xem dc trại mình rồi, vì thời tiết khác nhau, trại mình mà ở miền Bắc gà chịu ko nổi đâu, chuồng trại miền bắc phải kiên cố gấp mấy lần mới dc, mình là chuồng tạm, chuồng ngủ tránh mưa gió lùa thôi à, hàng thô sơ, chứ ở miền Bắc, khí hậu lạnh là teo hết. Mà gà hữu cơ là sao????


Mình nuôi gà tàu vàng a ơi!!! Đó giờ rồi chuyển đổi thì vướng dữ lắm!!!!
bác ở đâu zay.bác nuoi nhiu k
 


Này bạn!
Tôi không đụng vào mồ mã ông bà tổ tiên bên nội bạn.
Tôi cũng không tè lên bàn thờ tổ tiên bên ngoại nhà bạn.
Sao bạn lại chạy theo để cắn tôi?
Tôi nói ra ý kiến cá nhân thì đúng sai gì còn thảo luận,sao lại dùng những từ chó má đó vậy bạn.
Cha bạn đỏ củ,mẹ bạn rát bướm ra đẻ ra bạn không lẽ lại thấy một đứa con mất dạy như bạn sao?
Một lần nữa tôi nhắc lại:
Tôi không đụng đến mồ mã 2 bên dòng họ nội ngoại bạn,tôi cũng chưa nói câu nào xúc phạm đến tổ tiên nhà bạn thì mong bạn hãy đừng chạy theo tôi mà cắn nữa nhé'

Có một người viết như này: Tôi trong chờ ngày gà thải loại Trung Quốc chứa đầy kháng sinh mang nhãn gà Thái lan tràn vào VN để tui mua ăn cho rẻ tiền, Tui ước rằng tất cả nông dân đi làm công nhân( thế chẳng khác nào dẹp luôn ngành xuất khẩu gạo của VN, dẹp luôn cây cao su nuôi sống cả triệu người, dẹp luôn Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, hay dẹp luôn ghề trồng hoa ở Đà lạt). Tại sao có những thằng đần ko biết mình đang nói cái gì mà cứ lảm nhảm.
 
Last edited by a moderator:
Này bạn!
Tôi không đụng vào mồ mã ông bà tổ tiên bên nội bạn.
Tôi cũng không tè lên bàn thờ tổ tiên bên ngoại nhà bạn.
Sao bạn lại chạy theo để cắn tôi?
Tôi nói ra ý kiến cá nhân thì đúng sai gì còn thảo luận,sao lại dùng những từ chó má đó vậy bạn.
Cha bạn đỏ củ,mẹ bạn rát bướm ra đẻ ra bạn không lẽ lại thấy một đứa con mất dạy như bạn sao?
Một lần nữa tôi nhắc lại:
Tôi không đụng đến mồ mã 2 bên dòng họ nội ngoại bạn,tôi cũng chưa nói câu nào xúc phạm đến tổ tiên nhà bạn thì mong bạn hãy đừng chạy theo tôi mà cắn nữa nhé'

Có một người viết như này: Tôi trong chờ ngày gà thải loại Trung Quốc chứa đầy kháng sinh mang nhãn gà Thái lan tràn vào VN để tui mua ăn cho rẻ tiền, Tui ước rằng tất cả nông dân đi làm công nhân( thế chẳng khác nào dẹp luôn ngành xuất khẩu gạo của VN, dẹp luôn cây cao su nuôi sống cả triệu người, dẹp luôn Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, hay dẹp luôn ghề trồng hoa ở Đà lạt). Tại sao có những thằng đần ko biết mình đang nói cái gì mà cứ lảm nhảm.

Mất dạy quá !
 
Riêng tôi đã từng nuôi Cá, và tôi thấy mấy người nuôi Cá giỏi thì họ giàu cũng phải đạo lắm... Có đầy người vỡ nợ vì Cá bởi làm liều, không có kỹ thuật.

Nói đến đây tôi chợt nhớ Bầu-Cua-Tôm-Cá-Gà-Nai. Các bạn đặt con nào !!! :)
Tôi mãi không hiểu tại sao lại có Bầu vào đây trong khi mấy thứ còn lại toàn là động vật ???
Nuôi nai đi . Quây tường bê tông cao 3m khoang 1 ha trồng như rừng nhưng nền lạc dại ... Bao đẹp ai mua nai vác súng ra đùng chéo phát , thịt nai ngon mà .
 
Riêng tôi đã từng nuôi Cá, và tôi thấy mấy người nuôi Cá giỏi thì họ giàu cũng phải đạo lắm... Có đầy người vỡ nợ vì Cá bởi làm liều, không có kỹ thuật.

Nói đến đây tôi chợt nhớ Bầu-Cua-Tôm-Cá-Gà-Nai. Các bạn đặt con nào !!! :)
Tôi mãi không hiểu tại sao lại có Bầu vào đây trong khi mấy thứ còn lại toàn là động vật ???
Bầu là bò - đôi khi bò là trâu , trâu là bò - Ngày xưa người ta chữ nghĩa trên trời dưới đất ấy mà ... cuộc sống có biết sách vỡ gì đâu toàn là nói qua nói về , rồi vùng miền chia cách nên mới có chuyện con bò là con trâu , cái bầu là con bò .
 
làm nông dân phải nhớ người xưa có câu:NHẤT NƯỚC NHÌ PHÂN TAM CẦN TỨGIỐNG NHÉ !
 

Mấy hôm nay lu bu mình ko vô diễn đàn, mình theo dõi chỉ có 2 chủ đề nay thấy thêm chủ đề này thấy chủ thớt đã có 1 kinh nghiệm (nuôi gà nó cứ lần quẩn) chứng minh cho cái kinh nghiệm "nuôi gà" của mình nên mình thấy nên nói vài câu, vì trong chủ đề trước ( http://agriviet.com/threads/bài-toán-làm-nông-dân.223554/ ) có một số anh em nói mình làm chủ thớt này nản. Thật sự mình nói nếu nuôi gà muốn giá cao thì ngoài mùa gà tết giá "có thể" nhỉnh hơn bình thường chút xíu, còn lại thì giá bình bình hiếm khi ngon ăn (trong chủ đề trước mình có nói 2 vợ chồng vừa làm rẫy vừa nuôi gà rất cực mà mình nói không rõ, vì mùa gà tết cũng là mùa thu cafe chỗ mình nên mới cực, vùng khác làm việc khác thì mình ko biết, mình ở tân phú, đồng nai, cafe không chín đồng loạt như tây nguyên, 1 mùa cafe 2 ha đất thu gần 3 tháng cứ chín lọt chọt, hái qua rồi vòng hái lại... (3 công hái, gom, trải đệm, cafe không hãm ngọn)).

Cái kinh nghiệm của chủ thớt (mình không trực tiếp nuôi gà nhưng ba mẹ mình nuôi) cũng là lý do mình khuyến khích chủ thớt của thớt "bài toán làm nông dân" kiếm thêm thu nhập từ nguồn khác để từ từ mồi mình, ép mình vào nông nghiệp, vì bầu đức giàu từ nông nghiệp & rừng thì ko có lý do gì mình không thể làm giàu, chỉ là chưa có kinh nghiệm thì ko nên liều (đánh tất tay) với số vốn nhỏ (100tr bây giờ quy ra vàng chưa dc 4 cây vàng).

Tình hình khu vực chủ thớt là ở đâu, điều kiện gia đình, thời tiết khí hậu ra sao, mình thấy nuôi dê, nuôi thỏ cũng bình bình tương đối ổn định, chủ thớt coi cân nhắc thêm các phương án bổ sung coi sao, giờ cứ canh mùa nắng ra ninh thuận bắt dê con về nuôi thúc, qua tới mùa mưa bán, nghỉ ngơi, nuôi con khác... cứ vậy mà làm từ từ cũng giàu mà :D

Anh em nào chỉ thuộc lòng dc 2 câu tiếng việt "đếm cua trong lỗ" (áp dụng khi gặp những ý kiến thấy ngon ăn hơn những gì mình tưởng tượng), "đẽo cày giữa đường" (áp dụng khi gặp những người không rành, không biết muốn tham khảo ý kiến anh em khác) đi ngang thấy bực mình cũng đừng la em nha, em chỉ đưa ra phương án còn quyền quyết định thì tùy từng người đọc, vì ai cũng có nhận thức riêng mà.

Xin chủ thớt cho đâm hơi chút xíu về câu nói này
làm nông dân phải nhớ người xưa có câu:NHẤT NƯỚC NHÌ PHÂN TAM CẦN TỨGIỐNG NHÉ !
Bàn về câu nói này của ông bà xưa (mình không có ý nói về việc đúng hay sai).

Nay mình thấy cái kỹ thuật mới là cái quan trọng nhất vì giờ áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào nông nghiệp rồi

Nước: Giờ thủy lợi nhà nước đã hỗ trợ nhiều, khoan giếng, tưới tự động đã có thể triển khai và gần như nông dân ngày nay ko còn quá lo về nước như xưa nữa. (Xui lắm như năm 2015 này thì cho dù thánh cũng khó thành công, may ra như isarel qua việt nam mình mới mong làm nổi nông nghiệp với kiểu thời tiết như năm nay :D)

Phân: Không biết ông bà xưa cái món phân này khó kiếm ra sao chứ bây giờ alo 1 cái xe tải nó chở vô tới nhà, muốn loại nào có loại đó, uy tín đủ lớn nó cho gối đầu thu hoạch rồi trả tiền luôn.

Cần: Cái này phụ thuộc vào từng cá nhân, với người nông dân ít vốn và ĐÚNG CHẤT NÔNG DÂN thì 1 người chỉ làm trong giới hạn sức lực của mình (1 anh nông dân ở VN giao 1 ha cafe có thể thu 10 tấn nhưng giao 20ha liệu có thu dc 200 tấn?) tương tự, anh nông dân thuộc tầm quản lý (ảnh hơi lười nhưng có tiền và có tầm nhìn, có phương pháp quản lý) thì khi giao 1ha có thể không được 10 tấn như anh kia mà chỉ được 6 tấn nhưng giao 100ha anh ta vẫn có thể cho ra 600 tấn (mình chỉ ví dụ chứ 1ha cafe dc 6 tấn đã là ngon đào đâu ra 10 tấn). cho nên bây giờ cái tiêu chuẩn "Cần" nghĩa là "cần cân nhắc lại".

Giống: Ngày nay mình thấy cái này mới là cái quan trọng nhất trong 4 cái, vì tất tần tật 3 cái trên nói đi nói lại cũng là do con người mình điều khiển (ít nhất là có thể điều chỉnh được). Nhưng riêng về giống thì không thể (hoặc khó có thể) khắc phục được, và nếu khắc phục được cũng rất mất thời gian, công sức & tiền bạc. Giờ người ta trồng bắp cao sản, bạn trồng giống địa phương thì bạn có nước+phân+cần gấp 10 người ta thì năng suất có hơn người ta 10 lần ko? Và giả sử bạn trồng cafe địa phương, muốn thay đổi giống thì phải bỏ ra cả năm để ghép đổi giống (cây này có thể ghép sau khi trồng nhiều năm còn có nhiều cây không thể ghép lại mà chỉ có thể cưa bỏ rồi trồng mới thì sao?).

Có gì không phải mong ACE đi ngang ném đá nhẹ nhẹ để em còn kịp né.
 
thanks a .a phân tích rất hay ! cho bổ sung tí nhé !
NƯỚC :pHẢI ĐÚNG VÀ ĐỦ :đúng liều lượng, đúng thời điểm
PHÂN: PHẢI ĐÚNG VÀ ĐỦ :đúng liều lượng, đúng thời điểm
CẦN: cần cù chăm sóc tí,kiên trì chữa trị khi bệnh tí
GIỐNG: chất lượng...
nói túm lại : nông dân @ phải kết hợp 4 cái trên thật nhuần thì độ an toàn càng cao
 
Dân gian có câu nói rằng: Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt, vậy xin a chị góp ý là nuôi gà thì sao nè???? ^^

Em là thằng khởi nghiệp bằng nghề nuôi gà, đến giờ vẫn là thằng nuôi gà, dậm chân tại chỗ ----- phải chăng nghề gà ko có lối thoát nào cho bà con nông dân sao?

Em nói ko lối thoát ở đây ko nghĩa là nghèo nàn mãi, thiếu ăn mãi, nhưng có nghĩa là ko dư dả, ko phát triển lên được, ko làm giàu được, và cứ suốt ngày phải chăm gà, như 1 cái vòng lẩn quẩn

Anh chị em chú bác góp ý giúp với nhé, vì mình đang có ý muốn chuyển nghề khác, ko biết ra sao???!!!!!!!
muôn thủa vẩn chỉ có bình luận vậy thôi nhỉ
 
An ơi gà tàu vàng của anh có giá cao bằng gà ri ko? Vận chuyển gà con từ long an về SG có làm chết gà con ko? Giá bao nhieu 1 con?

Em ko có gà ri nên ko biết giá thế nào nữa. Gà con khỏe mà, từ Long An về HCM sao chết dc.
 
C
Bây giờ ta cứ tính thế này xem chăn nuôi nông hộ nhỏ có làm giàu được không nhé.
Chúng ta 1 năm nuôi được 4 lứa gà (thức ăn là cám công nghiệp chiếm 80%)

Nếu trúng được cả 4 lứa thì năm đó kiếm được bao nhiêu tiền trên 1 con gà khi đã trừ hết chi phí ra?
Nhưng nếu trúng 2 lứa,lỗ 2 lứa trong 1 năm thì hạch toán ra chúng ta có lời không?

Và tiếp là năm nay trúng,năm sau lỗ trắng 1 năm thì chắc chắn chúng ta sẽ lỗ.( Vì nguyên liệu đầu vào như thức ăn,thuốc thú y,và các vật dụng chăn nuôi khác giá nó sẽ lên chứ không hạ)

Nuôi gà hay các nghề chăn nuôi khác mang tính chất nông hộ giống như chúng ta cá độ đá bóng vậy.

Một đêm đá 4 trận,ăn 2 thua 2,thì chúng ta lỗ tiền ''râu''

Bắt 100k nhưng chúng ta chỉ ăn được 70,80 đến 90k,còn 10k phải đóng tiền ''râu'' cho nhà cái.

Còn trong chăn nuôi,nếu chúng ta đạt năng suất,nhưng giá thành lại hạ thì chúng ta cũng lỗ tiền ''Râu'' rồi.

Nên cái đáng nói ở đây là chúng ta chăn nuôi làm sao phải giảm được tối đa đầu vào thì ta mới có lời.

Tôi có người bạn ở Phan Rí,Bình Thuận đang làm khí tượng thủy văn,nhưng mê chăn nuôi nên anh ấy và tôi cũng biết nhau trên diễn đàn này.Hai chúng tôi cùng khởi nghiệp chăn nuôi với con Dông cát,nhưng cả 2 đều thất bại theo hai kiểu khác nhau.
Rồi ông bạn tôi bỏ Dông,nuôi gà.Anh ấy tháng trước mới nói với tôi là 1 con gà anh ấy xuất đi lời gần 50k,từ đầu tôi không tin nhưng anh ấy giải thích thì tôi thấy rất hợp lý.
Bác nào không tin thì tôi cho nick facebook của anh ấy để trao đổi và kết bạn.
Cho e tên nit kAi a đó đi-em cảm ơn
Tui thấy ở đây chủ đề là con gà mà ace Zô chửi nhau, chọc nhAu ôm Xòm rùi ns lạc chủ đề
 
An ở huyện nào nhỉ? nói về gà thì gà Long An là số 1 rồi, và dân nuôi gà cũng rất là tài. Nhưng huyện Đức Huệ chỉ có hai trại gà giống, gà con thiếu bán, phải đặt hàng mấy tháng mới có
Mình thấy con gà dể nuôi và gần gủi với nhà nông mình. Tuy nó có bệnh dịch thật, nhưng có thuốc đặc trị và bác sĩ chuyên khoa, thế là cũng an tâm rồi. Giá của gà không thấp lắm so với con lươn... thức ăn của gà rẻ tiền dể mua , dể kiếm. Cớ sao không nuôi gà mà lại nuôi con lươn hi hi chuyện lạ thật.
- Đối với con lươn thì khó trăm bề , con giống, bệnh dich, thuốc men, bác sĩ điều trị ... Giá của lươn cũng không cao hơn giá gà bao nhiêu. Thời gian nuôi dài hơn, rủi ro cao hơn, chi phí thức ăn nhiều hơn ...
 
An ở huyện nào nhỉ? nói về gà thì gà Long An là số 1 rồi, và dân nuôi gà cũng rất là tài. Nhưng huyện Đức Huệ chỉ có hai trại gà giống, gà con thiếu bán, phải đặt hàng mấy tháng mới có
Mình thấy con gà dể nuôi và gần gủi với nhà nông mình. Tuy nó có bệnh dịch thật, nhưng có thuốc đặc trị và bác sĩ chuyên khoa, thế là cũng an tâm rồi. Giá của gà không thấp lắm so với con lươn... thức ăn của gà rẻ tiền dể mua , dể kiếm. Cớ sao không nuôi gà mà lại nuôi con lươn hi hi chuyện lạ thật.
- Đối với con lươn thì khó trăm bề , con giống, bệnh dich, thuốc men, bác sĩ điều trị ... Giá của lươn cũng không cao hơn giá gà bao nhiêu. Thời gian nuôi dài hơn, rủi ro cao hơn, chi phí thức ăn nhiều hơn ...

Chào chú @Xuan Vu (cứ gọi là chú cho chắc ăn, ko bị hớ), An ở giáp ranh với HCM luôn, cách chợ Bình Chánh TPHCM khoảng 30km thôi, thuộc Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An. Ở bên chú XV thường nuôi giống gà gì vậy nhỉ, gà tàu, Bình Định......???? Giá cả tốt ko?

Nói thực là con gà thì dễ nuôi ấy, nhưng biết tận dụng tự nhiên thì mới có lãi, chứ thức ăn CN thì ko có lãi lắm đâu con gà dễ nuôi, xoay vòng vốn khá lẹ, dễ ăn, nhà ko có đồ ăn ra quất 1 con là có ngay 1 bữa cơm hoành tráng lệ ngay. Còn vấn đề dịch bệnh xảy ra thì mình có thể khống chế được nếu như mình có kiến thức và có sự kỹ lưỡng.
Còn con lươn thì thua rồi, trên mạng trên báo đăng quá nhiều người thất bại, nhào vô thì dễ, bước ra là te tua luôn
 


Back
Top