Muôn kiểu 'đòn bẩn' với nhà nông: Phá ruộng dưa, đốt cây rơm

Tại xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) dù vụ việc đã xảy ra đã khá lâu nhưng nhiều người dân thôn Xuân Hòa không khỏi bức xúc khi nhắc lại chuyện cũ.
Vào một sáng cuối tháng 3.2011, khi ra đồng chăm sóc dưa hấu như mọi khi, 14 hộ trong thôn chết lặng trước cảnh gần 40 sào (500m2/sào) dưa chuẩn bị thu hoạch, đã bị kẻ xấu phá tan nát ngay trong đêm: Cây bị nhổ gốc, còn trái thì bị dao bổ nứt toang hoác. Theo đó, ước thiệt hại mà số hộ trên gánh chịu gần 500 triệu đồng.
18-1.jpg
Ruộng dưa hấu bị phá ở Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh
Không lâu sau vụ phá dưa, vào gần giữa tháng 10.2011, tại khu bán rơm ở thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, hàng chục cây rơm của người dân mua về để bán cũng đã bị đối tượng xấu lẻn vào đốt. Phải mất rất nhiều giờ sau, lực lượng Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi mới khống chế và dập tắt vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, hàng trăm triệu đồng tiền mua rơm của người dân về để làm nấm rơm, làm đồ mỹ nghệ... đã tan tành cùng ngọn lửa. Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hàng chục lần huy động lực lượng và xe cứu hỏa để dập tắt các vụ cháy ở khu bán rơm này.
18-2.jpg
...và nước mắt đau xót của một nông dân.
Mặc dù tình trạng phá hoại nhà nông xảy ra khá phổ biến ở Quảng Ngãi, nhưng việc ngăn chặn và truy tìm thủ phạm không hề dễ dàng. Hiện nay, cơ quan chức năng mới bắt được thủ phạm 1 vụ phá hoại ruộng dưa, còn vụ đốt rơm, chặt phá cao su... cũng ở Quảng Ngãi vẫn chưa điều tra ra. Ngày 11.4.2012, sau khi tiến hành điều tra, Công an huyện Sơn Tịnh đã bắt khẩn cấp Phan Thiên Thiêm (21 tuổi), ở thôn Mỹ Danh, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, về hành hủy hoại tài sản của người dân. Theo tài liệu của cơ quan điều tra thì cách trước đó khoảng 1 tháng, trong quá trình tháo nước vào ruộng, giữa Thiêm và bà Phạm Thị Thuộc, ở cùng thôn xảy ra mâu thuẫn nên nảy ra ý định trả thù. Lợi dụng đêm tối, đối tượng Thiêm đã vào ruộng dưa sắp đến giai đoạn thu hoạch của bà Thuộc, rồi dùng bơm tiêm hút và chích nước vào từng quả dưa, làm hơn 4,5 sào dưa hấu bị nứt toác và thối. Toàn bộ số dưa này vốn đã được tiểu thương đặt tiền cọc cho bà Thuộc hơn 15 triệu đồng... “Hạ sát” cây cao su Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi cho biết: Hiện Công an huyện Bình Sơn đang tiếp tục điều tra vụ phá hoại cây cao su của doanh nghiệp. Như Báo NTNN đã phản ánh, sáng 27.11.2012, ông Nguyễn Phú Huy (48 tuổi), ở xã Bình An, huyện Bình Sơn, là công nhân của Công ty Cao su Quảng Ngãi, đã phát hiện hàng loạt cây cao su bị chặt ngang thân nằm la liệt khắp nơi. Công ty Cao su Quảng Ngãi đã thống kê trên 600 cây cao su đang bắt đầu thời kỳ cho mủ đã bị chặt phá, gây thiệt hại trên 300 triệu đồng...
Theo ông Huỳnh Hữu Kế - Chủ tịch Hội Nông dân TP. Cần Thơ: Cần xử lý đến nơi đến chốn Thời gian qua, tình trạng kẻ xấu phá hoại mùa màng, vườn cây ăn trái của bà con nông dân làm ảnh hướng đến tình hình sản xuất của nhiều người. Trước tình hình trên, đứng từ góc độ cấp Hội, tôi kiến nghị các ngành chức năng cần phải xử lý đến nơi, đến chốn những đối đượng xấu. Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân, các ban ngành tư pháp cần phải có biện pháp mạnh, tuyên truyền, giáo dục để người dân nhận thức tầm quan trọng trong việc bảo vệ mùa màng, lợi ích chung để cùng nhau phát triển kinh tế. Ngoài việc xử lý thích đáng những kẻ xấu cam tâm phá phách thường xuyên, bên cạnh răn đe cũng cần phải có biện pháp cảm hóa, giáo dục tùy vào đối tượng, mức độ phá hoại của họ. Theo luật sư Ngô Ngọc Thủy (Đoàn luật sư TP. Hà Nội): Có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn Đốt mía, chặt cao su, bỏ thuốc độc giết tôm cá... có thể thấy đó là hành vi phá hoại sản xuất ở nông thôn, thuộc hành vi hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình sự. Tôi cho rằng trong nhiều vụ việc kiểu này, hậu quả không chỉ đơn thuần là thiệt hại tài sản mà còn dẫn tới hậu quả lớn hơn. Ví dụ anh ném thuốc sâu, thuốc độc làm tôm cá người ta chết, nếu có ai ăn phải tôm cá chết bị ngộ độc gây tổn hại sức khỏe, hoặc tử vong thì anh cũng phải chịu trách nhiệm hình sự ở lỗi cố ý gián tiếp. Ngọc Lương - Đức Khánh (ghi)
Công Xuân/DanViet
 


Trời ơi, bài này vừa đọc vừa nghẹn, thấy thương cảm cho bà con nông dân quá. Bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt của bà con đổ xuống, tất cả hy vọng, cuộc sống của bà con trông nhờ vào ruộng , trông nhờ vào mấy ao tôm cá. Sao nhẫn tâm phá hoại của nông dân.

Đề nghị các cấp chính quyền điều tra phat thật nặng những kẻ phá hoại này.. Tàn nhẫn quá. Đi phá của nguời ta như vậy trời đất không bao giờ dung thứ ..

Hơi những kẻ nhẫn tâm , nếu có đọc được bài này Xin hãy dừng lại những hành động phá hoại của bà con nông dân.. Toà án lương tâm sẽ phán xét các người , hãy dừng ngay khi còn có thể

Chân thành chia sẻ nỗi buồn với người bị hại.
 
Trong đời sống của kẻ vô thần…đã thế lại đánh mất văn hóa , thiếu nhân văn…có cái gì kềm hãm được dã tâm khi ghen tị đố kị nổi lên ?
Ruộng mênh mông ngoài đồng vắng.. mặc sức mà ra tay cho thỏa mãn cái ác tâm của kẻ thấy người khác thiệt thòi đau khổ, để mình sung sướng cười chơi..
Đạo đức xã hội…đạo đức con người còn mấy ai giữ gìn ?

Tôi đã từng thấy những thanh niên ban đêm quăng đá ra quốc lộ…để xe 2 bánh chạy…không có đèn đường…cán trúng té.. rồi nam nữ cùng cười sung sướng trước tai nạn của người khác
Chỉ cần mình được cười vui thôi…cái mạng sống của người khác cũng được thoải mái coi rất rẻ

Các đầm tôm của người thành phố xuống Cần giờ đầu tư…khi đến ngày thu hoạch…cả trăm người địa phương đạp đổ hàng rào…xông vào mặc sức mà xúc…chủ hồ tôm và địa phương hoàn tòan toàn bất lực…vì lực lượng mỏng quá ( báo Tưổi trẻ đã đăng năm xưa rồi)
Đạo đức băng hoại hết rồi…
 
Tôi đã từng thấy những thanh niên ban đêm quăng đá ra quốc lộ…để xe 2 bánh chạy…không có đèn đường…cán trúng té.. rồi nam nữ cùng cười sung sướng trước tai nạn của người khác

Còn tôi có lần đi ngoài đường chứng kiến mấy thằng điên chạy xe lạng lách, nổi hứng nó đạp thẳng cẳng mấy người đi đường té nhào lăn, trong đó có một cụ ông lớn tuổi, ổng té xuống đường, rồi ngơ ngác nhìn quanh không biết chuyện gì đã xãy ra. Tôi chạy phía sau chứng kiến toàn bộ, tức quá, tôi bám theo, khi nó vào một quán cà phê gần đó cười nói như khoe chiến tích với đồng bọn trong quán, tôi gọi điện thoại cho cảnh sát đến, khi thấy cảnh sat đến tụi nó bỏ chạy nhưng cảnh sát cũng kịp bắt được 2 thằng, cũng chính là 2 thằng khi nãy. Cảnh sát làm cho tụi nó một chập, sau đó còng tay đem về trụ sở.

Oái oăm! sau này, tôi mới biết, trong 2 thằng bị bắt có 1 thằng là cháu tôi. Khi biết, tôi làm thêm nó một chập nữa, bây giờ tu tĩnh làm ăn và có vợ con rồi.




 
Trong đời sống của kẻ vô thần…đã thế lại đánh mất văn hóa , thiếu nhân văn…có cái gì kềm hãm được dã tâm khi ghen tị đố kị nổi lên ?
Ruộng mênh mông ngoài đồng vắng.. mặc sức mà ra tay cho thỏa mãn cái ác tâm của kẻ thấy người khác thiệt thòi đau khổ, để mình sung sướng cười chơi..
Đạo đức xã hội…đạo đức con người còn mấy ai giữ gìn ?

Tôi đã từng thấy những thanh niên ban đêm quăng đá ra quốc lộ…để xe 2 bánh chạy…không có đèn đường…cán trúng té.. rồi nam nữ cùng cười sung sướng trước tai nạn của người khác
Chỉ cần mình được cười vui thôi…cái mạng sống của người khác cũng được thoải mái coi rất rẻ

Các đầm tôm của người thành phố xuống Cần giờ đầu tư…khi đến ngày thu hoạch…cả trăm người địa phương đạp đổ hàng rào…xông vào mặc sức mà xúc…chủ hồ tôm và địa phương hoàn tòan toàn bất lực…vì lực lượng mỏng quá ( báo Tưổi trẻ đã đăng năm xưa rồi)
Đạo đức băng hoại hết rồi…
Làm sao cỏ thể khác hơn được hả bác? khi mà có một số đông những người rất sợ "đụng chạm" đến pháp luật, Nên cứ ... lách luật mà đi. Một người đi thì chưa làm sao nhưng nhiều người đi nó trở thành một con đường. Một con đường rộng lớn phía sau lưng ...... Từ đó mới nảy sinh nhiều chuyện .... không thể hiểu nổi! Con mong rằng bà con mình phải cố gắng làm cái chuồng trước rồi hãy thả trâu - chứ đừng làm điều ngược lại. vài suy nghĩ nhỏ nhoi của con nếu sai mong bác bỏ qua cho!
 
Còn tôi có lần đi ngoài đường chứng kiến mấy thằng điên chạy xe lạng lách, nổi hứng nó đạp thẳng cẳng mấy người đi đường té nhào lăn, trong đó có một cụ ông lớn tuổi, ổng té xuống đường, rồi ngơ ngác nhìn quanh không biết chuyện gì đã xãy ra. Tôi chạy phía sau chứng kiến toàn bộ, tức quá, tôi bám theo, khi nó vào một quán cà phê gần đó cười nói như khoe chiến tích với đồng bọn trong quán, tôi gọi điện thoại cho cảnh sát đến, khi thấy cảnh sat đến tụi nó bỏ chạy nhưng cảnh sát cũng kịp bắt được 2 thằng, cũng chính là 2 thằng khi nãy. Cảnh sát làm cho tụi nó một chập, sau đó còng tay đem về trụ sở.

Oái oăm! sau này, tôi mới biết, trong 2 thằng bị bắt có 1 thằng là cháu tôi. Khi biết, tôi làm thêm nó một chập nữa, bây giờ tu tĩnh làm ăn và có vợ con rồi.


/COLOR]


Tất cả những chuyện xảy ra thường ngày ở xã hội rất nhiều những hành vi không thể chấp nhận được. Song cũng có rất nhiều nghĩa cử đẹp, rất nhiều và rất nhiều những hành động có tính nhân văn rất cao. Trường hợp pác nguenhungdung chứng kiến không ngọai lệ, pác đã có hành động kịp thời và rất đúng. Bức xúc trước những hành vi mất tính người như vậy, chúng ta không khỏi bức xúc mình trước điều chướng tai gai mắt. Nhìn thấy hình ảnh chị nông dân chân chất đứng khóc, tôi không khỏi chạnh lòng và thông cảm với chị .Chúng ta hãy cùng nhau có những hành động như nghĩa cử cao đẹp của pác nguyenhungdung khi ta phải chứng kiến những cảnh tương tự. Và chúng ta hãy hành động để giúp đỡ cho bà con nông dân bị phá họai nhé .

Những người không có lương tri, ít hiểu biết về bản chất con người tới nỗi muốn đi tìm niềm vui bằng cách thay đổi bất cứ thứ gì khác ngoài tâm tính của chính mình thì họ sẽ chỉ phí hoài cuộc đời họ trong những nỗ lực vô vọng, rồi đây tòa án lương tâm sẽ xét xử họ và họ cũng sẽ không bao giờ được hưởng hạnh phúc ngay chính trong cuộc sống của họ sau này

Xã hội chúng ta ngày càng phát triển, tính nhân văn của cộng đồng người dân ngày càng nhân rộng. Chúng ta hãy cùng nhau lên án mạnh mẽ và có những hành động thiết thực để ngăn chặn dã tâm của những con không không còn tính người nữa

Để diễn đàn ngày một phát triển và có ý nghĩa hơn. Tôi kính nghị diễn đàn Agriviet có topic kêu gọi sự ủng hộ của ACE trên diễn đàn cùng nhau đóng góp quỹ của ít lòng nhiều, qũi do Agriviet quản lý, để diễn đàn Agriviet chúng ta có điều kiện được giúp đỡ cho những trường hợp bà con bị phá họai, Như vậy diễn đàn của chúng ta sẽ được lớn mạnh và đúng ý nghĩa, Tinh thần AgriViet.

Tình bạn không thể vay mượn.Cũng chẳng thể tìm mua ở một cửa hàng nào. Chính sự kết nối giữa hai con người làm nên tình bạn. Candy Love

Kính chúc bà con nông dân ấm no hạnh phúc, kính chúc diễn đàn và ACE sức khỏe
Trân trọng
Ngô Tuấn Thanh
 
Last edited by a moderator:
Ở Long Bình Tân, khu làng bè ven sông Đồng Nai, có 2 - 3 dựa bán tôm, họ trữ tôm trong các lồng bè và đặt dưới sông, một hôm tôm chết sạch, kiểm tra kỹ thì phát hiện có kẻ xấu đánh thuốc.

Đây cũng là một hình thức phá hoại, tranh chấp.
 

ở quãng ngãi thì tình trạng côn đồ bảo kê cát cứ thu mua dưa đã có từ lâu rồi, chúng nó chốt chặn các ngỏ ra vào nội bất xuất ngoại bất nhập không cho dân chổ khác vào thu mua để chúng nó độc quyền thu mua dưa của bà con với giá rẻ mạt, tình trạng này báo chí đăng nhiều rồi mà chả thấy khắc phục gì cả, người nông dân làm ra sản phẩm phải đánh đổ mồ hôi , máu và nước mắt còn gặp mấy cái loại này không biết sống thế nào, ăn ở gì mà chả có đức gì hết
 
mấy thằng phá hoại không biết là cái giống gì không biết! tại sao lại làm vậy! phá của người ta thì được gì không! nếu phá để có cảm giác thỏa mãn thức thời thì hết thuốc. em nghĩ có một nguyên nhân sâu xa hơn!
 
mấy thằng phá hoại không biết là cái giống gì không biết! tại sao lại làm vậy! phá của người ta thì được gì không! nếu phá để có cảm giác thỏa mãn thức thời thì hết thuốc. em nghĩ có một nguyên nhân sâu xa hơn!

phá x0ng thỳ vuj vẻ cười tươj. Phá để thjên hạ khôg còn hứng thú mà làm, khôg cho ngườj ta làm gjàu, thấy thjên hạ gjàu nên ghét, ghét thỳ đj phá hạj... Gặp ở chổ mình thỳ chỷ pjết dùng luật rừng để xử th0y.
 
Bắt nó bồi đền 100% thiệt hại , rồi đem thân nó ra băm trăm thiên vạn nghìn nghìn mảnh. MỘT NỬA THỊT BĂM NÓ THẢ XUỐNG SÔNG CHO TÔM CÁ ĂN, MỘT NỬA RẢI TRÊN CÁNH ĐỒNG LÀM MỒI CHO THÚ HOANG VÀ LÀM PHÂN CHO CÂY CỎ

cách này mất nhân phẩm quá, nhưng gì quá tức nên nói thế.........................
 


Back
Top