Chào cả nhà . Em đang muốn nuôi một trong hai con vật nay. Hươu hoặc nai lấy nhung nhưng ko bt nuôi con nào mong ah em nào có kinh nghiệm tư vấn hộ em cái. Em thanks các bác nhiều.
Em nuôi ở thái nguyên. Em chưa có kiến thức gì về 2 con vật nuôi này .anh à. Em h mới đang tìm hiểu ạ.Thứ nhất: Em định nuôi ở nơi nào? Bắc - Trung - Nam?
Thừ hai: Em đã có kiến thức thế nào về thú y?
Riêng anh thì em nên nuôi Hươu sao, vì:
- Hươu sao đã được nhân nuôi nhân tạo ở nhiều địa phương từ Hà Tĩnh - Đồng Nai - An Giang rồi!
- Thứ hai là đã thuần dưỡng rồi!
- Thủ tục với Kiểm lâm dễ dàng!
...
Vâng em thanks anh.bạn đã có kế hoạch trồng cỏ cho hưu và nai chưa ? vào trang này tham khảo nè
: https://www.facebook.com/CoChanNuoi?ref=bookmarks
Còn nuôi nai lấy thịt thì sao Bác? đang phân vân chỗ này. Bác có thể phân tích kỹ thêm giúp em với. cảm ơn Bác trước.Câu hỏi này đã hỏi nhiều lần ở diễn đàn này rồi.
Câu trả lời là đừng có dại.
Lịch sử nghề này đã có mấy chục năm, và đã từng
có 2 lần trồi sụt thảm hại, phá sản bao gia đình.
Lúc trồi là có phong trào nuôi, nên con giống lên
giá. Lúc sụt là nhung ế không bán được. Bây giờ,
nghề này đang ở dưới đáy phong trào. Nếu may mắn,
bạn đẩy được phong trào lên, thì cũng đủ kiếm bát
cháo. Nếu không may, bán vợ đợ con trả nợ ngân hàng.
Nhung hươu để giúp người gày yếu ăn được và béo
mập lên. Thời bao cấp, người gày yếu rất nhiều,
và béo mập là mơ ước của bao nhiêu người. Bây giờ,
người ta sợ béo sợ mập, còn ai xài nhung nữa hả bạn?
Việc nầy cũng xảy ra với nghề nuôi gấu lấy mật.
Thời bao cấp, ngưởi gày yếu nhiều, uống mật gấu
vào thì tim mạch đập rộn lên, cảm thấy như khỏe
lên. Bây giờ có đủ thức ăn, uống mật gấu vào thì
cao huyết áp, chết bất đắc kỳ tử. Vì thế, nghề
này đã bị vào thoái trào gần chục năm rồi.
Thật đáng tiếc cho bạn, người biết lên Internet
mà không biết thời thế.
Ở Vn em thấy ko khó bán lắm vì các đám cưới thì đám nào cũng có món nai. em muốn hỏi ở chỗ lợi nhuận và công chăm sóc Bác à.Nai lấy thịt thì chắc dễ bán lắm.
Cứ so mấy con ăn cỏ coi: chuột lang, thỏ,
dê, bò, thì bò tốt nhất. Các con kia thì
tùy từng nơi mà nuôi. Nai cũng phải cạnh
tranh với Bò, coi có bán đắt hơn Bò không,
và đắt gấp mấy, để bù vào công nuôi nó?
Dím một thời cũng lên hương, nhưng tụt giốc
không thắng. Lợn rừng nghe nói vẫn có nhiều
người ăn, nhưng so ra không hơn lợn nhà.
Vịt trời cũng có người ăn, nhưng chỉ ăn một
lần rồi thôi. Gà Đông Tảo cũng được các đại
gia ăn thử 1 lần, không ăn lần thứ 2.
Nai nếu có bán nhiều, liệu có người ăn đến
lần thứ hai không?
May mà lời to, bạn thành đại gia . Diều cơ bản nhất là cái từ MAY này đó Bác, vốn của mình không đủ để thử vận may. Bác phân tích giúp em làm thế nào mà để chắc đánh và chắc tháng chứ ko choi với thư may đượcBán rẻ thì con gì cũng có nhiều người ăn.
Lợi nhuận thì phải bán đắt.
Vậy bạn muốn có nhiều người ăn, thì phải
hy sinh lợi nhuận. Vì lẽ đó mà các con
đặc sản không được nuôi nhiều. Gà Đông Tảo
đã có từ mấy chục năm trước, chứ không phải
sau năm 1975 mới có. Vịt trời thì bạn Xuan
Vu đã có nhiều bài bàn thiệt hơn.
Suy nghĩ thường thì như vậy. Có gan làm
giàu thì phải nghĩ khác. Bạn cứ thử nuôi
vài chục con Nai thịt xem sao. May mà lời
to, bạn thành đại gia, thì bà con noi gương.
A cho e hoi o Nha Trang Khánh Hoà,có nuôi hươu được không ạBạn nào cần tìm hiểu thì có thể liên hệ mình. Vui lòng sms trước dùm mình để mình gọi lại nhé. Thân mến !
Câu trả lời sẽ đi lạc đề.Vậy nhà tiên tri nhiều chuyện cho anh em diễn đàn lời khuyên nuôi gì bây giờ là phù hợp.
Nai lấy thịt thì chắc dễ bán lắm.
Cứ so mấy con ăn cỏ coi: chuột lang, thỏ,
dê, bò, thì bò tốt nhất. Các con kia thì
tùy từng nơi mà nuôi. Nai cũng phải cạnh
tranh với Bò, coi có bán đắt hơn Bò không,
và đắt gấp mấy, để bù vào công nuôi nó?
Dím một thời cũng lên hương, nhưng tụt giốc
không thắng. Lợn rừng nghe nói vẫn có nhiều
người ăn, nhưng so ra không hơn lợn nhà.
Vịt trời cũng có người ăn, nhưng chỉ ăn một
lần rồi thôi. Gà Đông Tảo cũng được các đại
gia ăn thử 1 lần, không ăn lần thứ 2.
Nai nếu có bán nhiều, liệu có người ăn đến
lần thứ hai không?
Nai lấy thịt thì chắc dễ bán lắm.
Cứ so mấy con ăn cỏ coi: chuột lang, thỏ,
dê, bò, thì bò tốt nhất. Các con kia thì
tùy từng nơi mà nuôi. Nai cũng phải cạnh
tranh với Bò, coi có bán đắt hơn Bò không,
và đắt gấp mấy, để bù vào công nuôi nó?
Dím một thời cũng lên hương, nhưng tụt giốc
không thắng. Lợn rừng nghe nói vẫn có nhiều
người ăn, nhưng so ra không hơn lợn nhà.
Vịt trời cũng có người ăn, nhưng chỉ ăn một
lần rồi thôi. Gà Đông Tảo cũng được các đại
gia ăn thử 1 lần, không ăn lần thứ 2.
Nai nếu có bán nhiều, liệu có người ăn đến
lần thứ hai không?