Ngà voi chấm óc khỉ, rồng xanh vượt biển

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
X

Xuan Vu

Guest
Hai món này rất quen thuộc với dân nghèo. Hồi còn đi học, tôi thường ăn 2 món này.
Vì nó dễ làm, nhanh gọn, và tiết kiệm .
Hôm nay ăn món này thì hôm sao ăn món khác.
Món thứ nhất; Cứ đun cho nồi nước sôi rồi cho đậu bắp vào luộc, vớt ra chấm với chao , là được1 món.
Món thừ 2; Cũng đun nước sôi cho rau muốn vào , rồi đổ cả nước luộc rau và lèo tèo mấy cọng rau muốn vào tô, nặn vô 1 tí chanh, nêm 1 tí muối thế là có món rồng xanh vượt biển.
Hai món này theo tôi, gần như suốt thời gian học tập của tôi, nên giờ đây lâu lâu tôi cũng làm lại ăn cũng thấy ngon ngon . Ôi món ăn kỷ niệm thời học sinh
 


Em cũng làm như bác nhưng ăn hoài cũng ngán nên thỉnh thoảng có bổ sung thế này để cải thiện :
- đậu bắp luộc xong bày ra rổ cho ráo nước, dùng dao nhọn rạch dọc nhiều đường quanh trái, chao tán nhuyển rồi khử hành tỏi xào cho thơm, thêm vài lát ớt đổ lên dĩa đậu bắp, thế là khỏi mắc công chấm .
- bỏ thêm trái cà chua chín vào nồi nước luộc rau muống nấu đến khi cà rục bủn ra, rau đó dầm nát trái cà và nặn chanh, thêm mắm muối, tiêu, bột ngọt ... xong. hihi. bây giờ thỉnh thoảng vợ em vẫn được ăn và khen ngon, nàng hỏi em gọi là món gì ? em bí quá gọi đại là canh "Bắc kỳ" hihi. xin lỗi bà con ở miền bắc nhé !
 
Mình cũng rất thích ăn rau muống từ nhỏ đến giờ cũng vậy.ngày xưa nghèo khổ ăn gì bây giờ tuy chưa giàu có gì nhưng cuộc sống đở hơn khi ăn lại những món đó cãm giác ngon làm sao
Rau muốn luộc.rau muống sào.đậu phộng ran muối .mì gói nấu canh rau muống.tép mở kho khô.muối kho quẹt
Ôi nhớ làm sao
 
thời đó cứ đầu tháng xuống KTX bằng xe đạp trong túi luôn có hũ keo sả rang muối của mama làm sẳn
không có tiền ăn cơm thì nhờ bạn trong phòng nó đi ăn cơm căn tin thì mua giùm gói cơm trắng về tủm tỉm qua bữa
 
Ngà Voi chấm Óc Khỉ
dau%20bap%20luoc%20cham%20chao.jpg


--------

images
 
Last edited:
toàn món ngon. thời sv mình toàn ăn đậu chắm măm tôm. đậu phải lướt ván thôi. cho thêm mấy cọng rau mùi nữa. ngon luôn. thế là đánh bay nồi cơm. he. nghỉ vẩn thèm cảm giác nfheof khổ ấy
 
Ha ha nghe bạn nói tôi biết bạn là người miền Bắc rồi . Thế là chúng ta thời đó đúng là người cùng khổ
 



Back
Top