Ngắm hồ cá chép lạ giá nghìn đô giữa Sài Gòn

(Soha.vn) - Hơn 200 con cá chép vừa được đưa từ Nhật Bản sang một khu du lịch tại TP.HCM. Đây là loại cá chép quý hiếm có giá từ vài nghìn đến hàng chục nghìn USD.

A2-e1085.jpg

Một người trực tiếp nuôi và chăm sóc loại cá này trong hồ ở khu du lịch ở huyện Hóc Môn cho biết, đây là cá chép thuộc dòng cá Koi rất được ưa chuộng trên thế giới.
A4-e1085.jpg

Hiện trong hồ đang nuôi 220 con các Koi, toàn bộ thức ăn của loại cá này được đưa từ Nhật sang và chúng sống trong môi trường nước từ 22 – 24 độ C.
A3-e1085.jpg

Tùy vào đặc điểm của từng con cá mà cá Koi sẽ có giá trị khác nhau, con thấp nhất có giá vài nghìn đến hàng chục nghìn USD.
A5-e1085.jpg

Người Nhật Bản quan niệm, cá Koi là biểu tượng cho sự dũng cảm, khả năng sinh sôi và tuổi thọ, ngoài ra loài vật đem lại sự may mắn, giàu sang và thịnh vượng. Cá Koi Nhật Bản được biết đến với hơn 20 loại nhưng dòng Red Chagoi vẫn được coi là vua của các loại cá Koi.
A9-e1085.jpg

A8-e1085.jpg

Đây là loại cá lạ...
A10-e1085.jpg

...có màu sắc đặc biệt và lần đầu tiên được nuôi và chăm sóc ở TP.HCM nên thú hút sự của nhiều bạn trẻ chiêm ngưỡng.
 


đẹp quá. thấy trên tv hoài mà giờ mới biết là cá Koi. ko biết hồ nằm ở địa chỉ nào trên sg z ban?
 
Mình cũng muốn đi xem,ở Hóc Môn mà không biết là đường nào vậy bạn?Tới đó mình ráng lén bắt 1 con về mời cái ông trên kia nhậu thử.hi..hi.
 
Nhà hay quán mà có hồ Koi như này ngắm chắc pê lắm!:rolleyes:
 

Cá Koi chính gốc từ Nhật thì tuyệt rồi! Nhưng mình không nghĩ nó đến vài chục ngàn USD/ con lận!
Nếu giá trị rất rất cao như vậy thì các trại cá KOI Nhật ở VN phát tài rồi! :))
 
Cá Koi này là những giống cá Chép biến dị.
Ngày tôi mới đến Mỹ, thấy hồ cá Koi đang vật đẻ,
tôi lội xuống bắt mấy chục con về chiên. Có người
thấy tôi bắt, bèn hỏi "có ngon không?" Tôi trả lời,
"Không ngon, nhưng có còn hơn không." Ăn uống xong
xuôi vẫn còn thừa mấy đĩa cá chiên, thì em họ tôi
đi làm về, biết chuyện, bèn nói "Anh may lắm, chứ
cảnh sát nó thấy thì còng tay bắt phạt rồi." Té ra
đó là cá cảnh chứ không phải "Cá chép Mỹ thì nó vậy"
như tôi nghĩ.

Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét. Cá Koi này ở Mỹ
thì thả ở hồ ở ao, chẳng thay nước, chẳng cho ăn,
chẳng chăm sóc chi cả. Con nào liệu hồn thì sống.
Con nào chậm chân chậm tay thì cho chết luôn. Ấy
thế mà eBay rao bán cá giống, rẻ nhất cũng vài ba
đôla. Con cỡ bự bằng bắp chân người lớn phải hơn
1 trăm đôla. Nhà anh họ tôi ở Florida có cái ao bèo
tây, thả hơn trăm con, cả chục năm nay, sinh con đẻ
cháu lên trăm con. Có mấy con cỡ bự bắp chân người
lớn. Trẻ con hàng xóm câu trộm (dễ lắm. Cứ quẳng mồi
xuống là đớp ngay) người nhà ra đuổi thì chúng chạy
vào bụi cây rồi chạy mất. Anh nói, người ta bảo giá
mỗi con hơn trăm đô, mà đó là giá mình mua, chứ rao
bán thì chẳng thấy ai mua cả. Cũng may cái ao chỉ để
làm cảnh, chứ chẳng nuôi cá, nên để chúng đó cũng chẳng
sao.

Về giống cá Koi Nhật rất quý, người ta nói, chúng là
giống cá Chép. Nuôi thả lẫn đực cái, thì các con đẻ
ra chẳng ai biết bố mẹ là ai, chẳng con nào giống con
nào. Có con vằn vện vừa mắt, thì đặt tên là xì-ba-la-nhăng
rồi thét giá trên trời. Con nào xấu, thì chặt ra cho các
con khác ăn. Có thế thôi, chứ làm gì có giống cá xibalanhan?
Chẳng tin, nuôi con cá ấy cho đẻ, coi con cháu của nó có
y chang vằn bông như vậy chăng? Kể ra cũng có người ngu dại
bỏ tiền bạc trăm ra mua những con cá ấy. Ai cũng xỉa tiền
ra dễ như thế, thì làng cá cảnh Yên Phụ bên Hồ Tây đã chẳng
tiêu điều tuyệt diệt như bây giờ. Ở Việt Nam, chỉ có thể
nuôi cá vàng để bán cho ông Táo chầu trời mà thôi.
 
Từ TpHCM đi tới ngã tư An Sương, theo quốc lộ 22 khoảng 5km tới nơi gọi là Ngã Ba Giếng Nước ( chổ hay thả diều). NHìn qua tay trái là đường Trần Văn Mười, theo đường đó đi khoảng 1,5km nữa là tới công viên này. Cảnh quan, cá rất là đẹp. giá vé hình như là 50.000/người. Cuối tuần vào thư giãn rất hay các bạn ạh
 


Back
Top