Ngắm lâu đài nghìn tỷ của đại gia Trầm Bê

Xem cho vui thôi
Em trích từ Blog Vàng anh. cty em có ông bạn có vợ ở Trà Vinh. gần chỗ này. họ bảo nhờ có Trầm bê mà khu này cái gì cũng được ưu ái dân xóm này dùng điện với giá < 1000 Đ

Doanh nhân Trầm Bê là người nắm giữ cổ phần lớn nhất tại ngân hàng Phương Nam và là chủ bệnh viện Triều An tại TP.Hồ Chí Minh, dân trong vùng đều nể ông vì ông hay làm từ thiện. Ông có một dinh thự lớn tại quê nhà ở xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
Tòa lâu đài này nằm trên khu đất rộng hơn 30 ha, trong khuôn viên có rất nhiều cây cảnh đẹp và lạ, và đặc biệt có hơn 1000 cây tùng các loại được nhập từ Nhật bản về, có những cây trị giá đến gần triệu đô. Theo đánh giá của một số chuyên gia về cây cảnh, vườn nhà ông Trầm Bê cây cảnh trị giá cả ngàn tỷ đồng.


Tòa lâu đài có năm tháp trên máiPhía bên hông lâu đài Cửa chính của lâu đài Vườn tùng trong khuôn viên
Cây tùng cổ từ Nhật Bản đem về Chỗ nào cũng thấy cây tùng

Một cây Thanh TùngChủ nhân rinh từ châu Phi về một bộ xương voi ma mút cao hơn một tầng nhà Chiếc đèn chùm trị giá nhiều tỷ đồng có đường kính rộng gần 10m được làm
từ châu Âu, các thanh giằng của nó được dát bằng vàng được đặt tại gian chính của tòa nhà

 


Last edited:
Ông Trâm Bê này dã cho thế giới biết Việt Nam đã tiến bộ nhiều.
Đó là vì đã có người giàu, và người giàu không bị trù dập đàn
áp như thời bao cấp. Nó là dấu hiệu cáo chung của thời cộng sản.
*
Riêng cá nhân ông, không tiêu xài tiền đi, lúc chết thật hối
hận đau lòng tiếc của vì không mang theo xuống mộ được. Vậy
việc ông xài là việc bắt buộc thôi.
*
Kiều nhà ông xây tôi cũng không thích. Nghĩ mãi, nếu là tôi,
tôi cũng chẳng biết kiểu nhà nào đẹp? Ông khoái cây Tùng, là
cây chịu lạnh mà không rụng lá như cây khác, được người Tàu
người Nhật cho là tượng trưng cho tuổi thọ. Thế nhưng chúng bị
bắt về miền Nam Việt Nam mà sinh sống, thì cũng chóng chết
thôi. Việt Nam thiếu gì cây sống hàng trăm tuổi? Người Mỹ,
người Canada có coi Tùng là biểu hiện của sống lâu đâu? Họ
trồng hơn chục năm thì chặt đi, bán làm cây thông Nôen, chơi
được 1 tháng thì khô héo, bỏ thùng rác. Thôi đành cho Tùng là
thú chơi của ông, như thú tôi thích trồng rau muống rau rút vậy.
Chỉ tiếc sau khi ông chết đi, có thể người ta đập bỏ nhà ông
lấy đất xây lâu đài của người khác, có thể là con cháu ông.
Nghĩ lại, thế cũng hay, đất nước thay da đổi thịt, trẻ mãi không
già, măng mọc thì cần có chỗ để trổ cành trổ lá chứ.
*
Chỉ biết ngay lúc này, đã có bao nhiêu người nhờ có ông mà có
việc làm: quét nhà, lau nhà, tưới cây, xén tỉa cành, vân vân.
*
 


Nhìn chung thì ông này phải nói là quá giỏi...
Nhìn lại mình thấy sao còn nhỏ bé quá...
 
Lạ là có thằng thấy người khác giàu tự dưng ghen ghét, nghi ngờ nọ kia, mấy thằng này suốt đời không lên được.
 
Giàu thị bị ghét mà ngèo thì bị khinh.
Điều này có gì lạ đâu?!

Ủng hộ quan điểm: Nếu là tiền họ tự kiếm được thì họ có quyền xài kiểu nào cũng được - họ có quyền.

Chỉ ngại những kẻ kiếm tiền bất chính rồi lấy tiền đó làm từ thiện, đi chùa gọi là "lấy lộc hay "làm phước" gì gì đó. Loại đó chỉ có quỷ sứ với thiên lôi dòm ngó thôi thứ thần thánh nào dám chứng?
 


Back
Top