ngành chăn nuôi bò thịt sắp chết !

  • Thread starter hac long
  • Ngày gửi
Chào !
Ngành chăn nuôi bò thịt sắp chết ! Đây là theo đánh giá của tôi.
Tôi nghĩ là khoản năm 2024 ngành chăn nuôi bò thịt sẽ giống như ngành trồng cao su năm 2014: nông dân nuôi đều lỗ.

Cách đây 4 năm, tôi đọc rất nhiều tài liệu của nước ngoài về bò thịt.
Tôi download về laptop cũng phải 3-4 ghz.
Tôi mơ ước có 1 trang trại bò.
Và bây giờ thì việt nam đã có người làm được, đó là "bầu đức".

Nhưng cách làm của anh ta khác cách tôi đã nghĩ đến về con bò rất nhiều, và hai hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều về bầu đức: tại sao anh ta làm như vậy ?

Tôi và anh ta chưa từng gặp nhau, chúng tôi chưa thù oán gì với nhau, nhưng tương lai sẽ gặp nhau sau khi tôi quyết định công bố 1 bí mật, một bí mật có thể ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế từ góc nhìn của tôi.

Cách đây 10 năm, tôi đã nhìn thấy cây cao su có tương lai như ngày hôm nay, và tôi nói nhưng không ai đồng ý và cũng không ai bác bỏ. Bạn bè tôi, họ để mặc cho tôi nói vì họ không quan tâm nhiều về 10 năm sau.

Và ngày hôm nay, tôi đã công bố bí mật về cây cao su "tại sao nông dân trồng cao su chết ? Và đâu là lối thoát cho nông dân ?"

Bây giờ đến bí mật về con bò thịt ! Tôi đã tìm rất nhiều trên google.com rồi, nhưng không tìm thấy và cũng chưa tìm thấy. Phải chăng Việt Nam mình không có được một người dự báo trước cho người nông dân điều gì sắp xảy ra để họ còn lên kế hoạch sao ?

Tại sao thịt bò nước ngoài rẻ hơn thịt bò trong nước ? Theo bạn, nó có vô lý không ?Tôi nghiên cứu rất kỹ về bò của nước ngoài, mặc dù tôi chưa từng sờ hay chạm vào con nào.

Angus đúng không ? Vậy theo bạn angus úc khác angus anh ở chổ nào ? Và khác angus mỹ ở chổ nào ? Làm sao để biết được con bò nào là angus ? Ngành chăn nuôi bò thịt của mỹ bâu giờ khác với năm 1945 như thế nào ?

Tôi biết những thứ đó, nó rất có ích cho tôi 4 năm trước. Nhưng bây giờ, thì tôi không cần.

Thịt bò của úc nhập khẩu qua tới việt nam vẫn còn rẻ hơn bò vàng của việt nam, thật vô lý và vì sao ?

Ngoài tôi ra, tôi nghĩ Vissan và bầu đức rất hiểu câu trả lời và câu trả lời thật sự chưa từng xuất hiện trên google.com

Một bí mật khủng khiếp, nếu tôi không vén nó lên bây giờ thì năm 2024 toàn bộ nông dân nuôi bò thịt sẽ lỗ y chan như toàn bộ nông dân trồng cao su 2014.

Vậy, đâu là bí mật và bí mật đó ở đâu ?

Ngày 14.07.2014 tôi sẽ trả lời tại ngay topic này, nếu bạn là nông dân thì bạn nên biết câu trả lời !

Thân !Nếu câu trả lời của tôi có ích cho các nhà nông và gây hại rất lớn cho các tập đoàn + doanh nghiệp lớn thì khi tôi bị tấn công, những ai sẽ đứng ra ủng hộ cho tôi ?
Vì khi màn vén lên, tất cả mọi người sẽ khủng hoảng và tôi chưa đánh giá hết được tầm ảnh hưởng của nó.

Có thể nó không tốt cho tôi !

Vậy khi tôi bị tấn công, bạn có ủng hộ tôi không ? .Nếu ủng hộ tôi, thì bạn bấm "thích" bài viết của tôi liền đi.
 


Last edited by a moderator:
Đọc hết topic này cũng thấy hay hay, coi như xem hài vậy :D
 


Tôi không hiểu - tại sao ?
Tại sao mọi người lại tốn thời gian vì những điều vớ vẫn như thế này nhỉ ?
Bài này tôi đọc nhiều lần nhưng không hiểu tại sao mọi người lại hao phí thời gian sống để tranh luận quá nhiều quá thừa quá phí như thế này ! Cuộc đời ai cũng có lúc hối tiếc về điều gì đó - các bạn không hối tiếc về thời gian các bạn dành cho top mỡ này hay sao ?
Haclong chơi khâm mọi người biết bao nhiêu lần rồi mà không biết hay sao ?
Sống trên đời biết được bao nhiêu năm nữa ! 70 -50 -30 - hay là 10 năm nữa . trong khi đó còn quá nhiều điều chúng ta còn chưa làm hết làm tốt trong ngày ... hãy dành những thời gian đó để quan tâm đến con cái , dành một giờ để suy ngẫm về cuộc đời mình 1 phút cười thật lớn hay quan trọng hơn hết là thời gian chúng ta bên cha mẹ được bao nhiêu ,sự quan tâm phụng dưỡng của ta đối với bật sinh thành quá nhiều hay quá bé nhỏ - rồi một ngày nào đó ta hối tiết ôm mặt mà khóc .
--- @ 1 phút trước, Original Post Date: 14 phút trước ---
Haclong bây giờ không còn là haclong không phải là gấu đen và cũng không còn là may mắn nữa , haclong bây giờ là cậu haclong là dân anh chị ... là dân số má , chơi kiểu giang hồ ! cẩn thận nha mọi người .
Các bạn muốn tranh cải muốn hơn thua hay là đơn giản là các bạn đọc xong bực tức nói câu không hay rồi từ đó cuộc cải lộn vô nghĩa diễn ra .
Các bạn không nghĩ là hôm nay các bạn cải nhau như thế này thì 30 - 40 năm sau có một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch nhìn những gì các bạn viết bằng nữa con mắt và nó thầm nghĩ '' bọn này ngơ ngơ như bò đội nón -_nhàn cư vi bất quần , ăn rồi không có việt gì làm cứ cãi lộn máy chuyện tầm phào không sợ người ta cười '' . Nó nghĩ trong bụng thôi chứ nó không nói ... mà nói để làm gì cơ chứ ?
là đần độn cho có văn hóa !
Còn một phương án nữa là tất cả im lặng là haclong cũng chỉ là haclong !
im lặng cũng là một cách thể hiện thái độ cách giải quyết vấn đề hay nhất , đỉnh cao của sự xem thường đó các bạn !
Ta nên im lặng nếu không giảm thọ ... tốn thời gian xuân xanh của bản thân để dành vào việc vô nghĩa ! Im lặng và xin mọi người hãy im lặng để mai sau con cháu mình đọc nó không nhếch răng lên cười .
. ( Một dấu chấm hết ) hãy chấp nhận số phận đi anh haclong , không cam tâm cũng phải cam tâm thôi anh à !
Ô hay...!!!!! Ngta khởi nghiệp bằng nuôi bò mà cho là đần độn thằng này có vấn đề về thần kinh hả...
 
Ô hay...!!!!! Ngta khởi nghiệp bằng nuôi bò mà cho là đần độn thằng này có vấn đề về thần kinh hả...

Nick ảo lên hương !
Bạn ơi nông dân giờ họ khôn hơn bạn nghĩ và viết bạn à. Cái giá bạn bán và con giống họ mua, họ đều đi xem và tham khảo chứ chả ai tự nhiên bỏ tiền để cho không bạn đâu.!
Mình thật sự ko muốn chấp loại ngừoi đụng là chửi ngừoi khác. Gặp ai cũng nói ngừoi ta Ngu với cái này cái khác. :)

Có những bạn trẻ
Sau khi làm nông dân bàn phím 1 thời gian thì tiến hành khởi nghiệp bằng nghề nông.

Điều này là tốt !

Nhưng trong đó, có 1 số bạn sau khi làm nông 1 thời gian thì bỏ nghề và bỏ lại 1 số tiền để "đóng học phí"

Và ....
Họ sợ nghề nông mãi mãi !

Họ chết mà cứ nghĩ là lỗi tại mình làm không tốt, họ đâu biết là họ chỉ là con mồi của người khác !

Tôi có 1 nguyện vọng, đó là: tất cả những bạn trẻ nhập môn làm nghề nông đều có 1 sự bắt đầu tốt !

Nói thật nhé, sau khi đọc cái dự án bạn viết xong thì tôi chả bao giờ muốn nói chuyện với bạn, trong dự án bạn viết, nó có quá nhiều cạm bẫy bạn đặt ra.

Và bất kỳ ai mới vào diễn đàn để tìm hiểu về con bò thì bạn đều tặng người ta cái "dự án" của mình 1 cách miễn phí !

Vậy mà khi tôi nói bạn là bạn nhắm vào những người còn non thì bạn bác bỏ và cho rằng tôi "suy diễn" !

Bạn nói giá bò giống của bạn thấp hơn giá bò giống ở những trại bò giống và tôi hỏi thêm là "chất lượng bò giống của bạn so với chất lượng bò giống của những trại bò giống như thế nào" thì bạn không trả lời !

Why ?

Bò của bạn đang có chửa vẫn phải tự đi tìm thức ăn và mỗi ngày được 100 gram tinh bột, bò chửa của trại bò giống được chăm sóc thế nào ?

Còn bò con ?

Tiêm phòng ?

Giấy tờ ?

Loại giống ?

Và vân vân
Và vân vân

Và khi tôi hỏi giá bò giống của bạn so với giá bò giống của những hộ gia đình khác thế nào thì bạn cũng im luôn !

Why ?

Bạn từ chối giải thích những gì mình nói !

Bạn cho rằng cái gì bạn cũng hơn tôi mà bạn lại trốn chạy những câu hỏi mang tính hoài nghi và đầy thắc mắc của tôi ?

Đã vậy còn lập nick ảo và đăng tin "cần mua bò giống ở Đồng Nai" nhằm giăng bẫy tôi, xem tôi có nuôi bò không mà tự nhiên lại công kích bạn nữa, "ném đá giấu tay" 1 trò chơi bẩn thỉu !

Nói thật nhé, tôi chả thù ghét gì bạn, tôi chỉ muốn bạn tạo điều kiện tốt cho nông dân mới nhập môn.

Còn muốn "lừa" thì kiếm những người chuyên nghiệp như tôi mà đến để kiếm tiền !

Haclong chưa bao giờ hết tiền, ai cho mình khôn ngoan thì cứ tìm haclong mà lấy !Bò giống của những hộ nông dân khác chỉ có giá 90.000 đ/kg.

Bò giống của bạn 110.000 đ/kg và bạn không có đủ bò để bán !!!!

So sánh về chất lượng bò giống !

Ai có thể so sánh chất lượng 2 loại bò giống trên ? Trả lời điGiá bò thịt bán ra ở thị trường chỉ có giá 60.000 đ/kg.

Giá bò thịt bán ra bạn ghi trong dự án của bạn là 80.000 đ/kg

Ghi vậy nhằm mục đích gì ? Trả lời đi

Nếu bạn không trả lời, tôi sẽ tiếp tục hỏi.

Và tôi sẽ hỏi cho đến khi nào bạn trả lời !Thật là buồn cười khi mà bạn tặng ai đó cái "dự án" của mình thì bạn đều nhận được lời "cám ơn".

Diễn xuất quá đạt !Dù sao cũng phải chúc mừng bạn vì từ tết đến giờ bạn kiếm được 400 triệu từ tiền bán bò giống !Cuối cùng: muốn nói gì với tôi thì dùng nick thật, đừng dùng nick ảo, bẩn thỉu lắm !
 
Last edited by a moderator:
Ô hay...!!!!! Ngta khởi nghiệp bằng nuôi bò mà cho là đần độn thằng này có vấn đề về thần kinh hả...
Nè : tôi nói là haclong gặp ai cũng nói ngu như bò thì tôi khuyên nên đổi thành đần độn cho có văn hóa chứ có nói thằng nào đâu ?
Nick ảo lên hương !

Có những bạn trẻ
Sau khi làm nông dân bàn phím 1 thời gian thì tiến hành khởi nghiệp bằng nghề nông.

Điều này là tốt !

Nhưng trong đó, có 1 số bạn sau khi làm nông 1 thời gian thì bỏ nghề và bỏ lại 1 số tiền để "đóng học phí"

Và ....
Họ sợ nghề nông mãi mãi !

Họ chết mà cứ nghĩ là lỗi tại mình làm không tốt, họ đâu biết là họ chỉ là con mồi của người khác !

Tôi có 1 nguyện vọng, đó là: tất cả những bạn trẻ nhập môn làm nghề nông đều có 1 sự bắt đầu tốt !

Nói thật nhé, sau khi đọc cái dự án bạn viết xong thì tôi chả bao giờ muốn nói chuyện với bạn, trong dự án bạn viết, nó có quá nhiều cạm bẫy bạn đặt ra.

Và bất kỳ ai mới vào diễn đàn để tìm hiểu về con bò thì bạn đều tặng người ta cái "dự án" của mình 1 cách miễn phí !

Vậy mà khi tôi nói bạn là bạn nhắm vào những người còn non thì bạn bác bỏ và cho rằng tôi "suy diễn" !

Bạn nói giá bò giống của bạn thấp hơn giá bò giống ở những trại bò giống và tôi hỏi thêm là "chất lượng bò giống của bạn so với chất lượng bò giống của những trại bò giống như thế nào" thì bạn không trả lời !

Why ?

Bò của bạn đang có chửa vẫn phải tự đi tìm thức ăn và mỗi ngày được 100 gram tinh bột, bò chửa của trại bò giống được chăm sóc thế nào ?

Còn bò con ?

Tiêm phòng ?

Giấy tờ ?

Loại giống ?

Và vân vân
Và vân vân

Và khi tôi hỏi giá bò giống của bạn so với giá bò giống của những hộ gia đình khác thế nào thì bạn cũng im luôn !

Why ?

Bạn từ chối giải thích những gì mình nói !

Bạn cho rằng cái gì bạn cũng hơn tôi mà bạn lại trốn chạy những câu hỏi mang tính hoài nghi và đầy thắc mắc của tôi ?

Đã vậy còn lập nick ảo và đăng tin "cần mua bò giống ở Đồng Nai" nhằm giăng bẫy tôi, xem tôi có nuôi bò không mà tự nhiên lại công kích bạn nữa, "ném đá giấu tay" 1 trò chơi bẩn thỉu !

Nói thật nhé, tôi chả thù ghét gì bạn, tôi chỉ muốn bạn tạo điều kiện tốt cho nông dân mới nhập môn.

Còn muốn "lừa" thì kiếm những người chuyên nghiệp như tôi mà đến để kiếm tiền !

Haclong chưa bao giờ hết tiền, ai cho mình khôn ngoan thì cứ tìm haclong mà lấy !Bò giống của những hộ nông dân khác chỉ có giá 90.000 đ/kg.

Bò giống của bạn 110.000 đ/kg và bạn không có đủ bò để bán !!!!

So sánh về chất lượng bò giống !

Ai có thể so sánh chất lượng 2 loại bò giống trên ? Trả lời điGiá bò thịt bán ra ở thị trường chỉ có giá 60.000 đ/kg.

Giá bò thịt bán ra bạn ghi trong dự án của bạn là 80.000 đ/kg

Ghi vậy nhằm mục đích gì ? Trả lời đi

Nếu bạn không trả lời, tôi sẽ tiếp tục hỏi.

Và tôi sẽ hỏi cho đến khi nào bạn trả lời !Thật là buồn cười khi mà bạn tặng ai đó cái "dự án" của mình thì bạn đều nhận được lời "cám ơn".

Diễn xuất quá đạt !Dù sao cũng phải chúc mừng bạn vì từ tết đến giờ bạn kiếm được 400 triệu từ tiền bán bò giống !Cuối cùng: muốn nói gì với tôi thì dùng nick thật, đừng dùng nick ảo, bẩn thỉu lắm !
Anh nói như thế này , chuẩn như thế này thì làm gì có ai ném đá . Họ cám ơn anh không hết nữa là !
 
Nè : tôi nói là haclong gặp ai cũng nói ngu như bò thì tôi khuyên nên đổi thành đần độn cho có văn hóa chứ có nói thằng nào đâu ?
Anh nói như thế này , chuẩn như thế này thì làm gì có ai ném đá . Họ cám ơn anh không hết nữa là !
Tôi khuyên bạn giá bò thịt với bò giống bạn nên đọc và tìm hiểu thêm nhé.
Còn đứa nào dùng nick hay gì đó thì bạn hỏi admin hoặc liên hệ với cục an ninh mạng điều tra thật sự người đó đang ở đâu và lập nick đó tại địa phương nào rồi hãy nói người khác.!
Dự án là dự án còn bạn làm theo dự án hay bạn đi mua chổ này hay chổ khác nó đều có cái giá của nó.
- Bạn nói về thú y: Thì xin thưa nhà mình năm nào cũng tiêm phòng.
- Bạn nói về giá: thì hiện tại hầu như không có giá bò hơi mà 60k như bạn nói. Nếu có bạn đưa địa chỉ rồi số điện thoại cho bà con ai cần họ tự liên lạc xem trực tiếp bên đó.
Còn về phương pháp kinh doanh bạn nên biết hiện tại nhà nước còn chưa có khung giá chung. Giá miền Nam khác, Miền Bắc khác. Bạn trả lời xem nó tại sao đi?
Bạn hỏi mình không trả lời thêm mà bạn nên tự nhìn lại cách kinh doanh đi bạn.
Mình chốt lại 1 câu: Người nông dân không phải họ chỉ nghe bạn nói. Mà mọi thứ họ làm đều có người khác đi theo chứ không phải chỉ có mình họ đi xem và chọn lựa.
Sống trong cuộc sống cần có 1 chữ Phục. Bạn không Phục tôi về cách tôi làm nhưng bạn phải xem lại cách bạn làm được gì cho gia đình và xã hội. Bạn có kích cầu được vùng nông thôn mới chưa. Tuổi của bạn có làm được gì chưa? Bạn đưa ra 1 dự án bạn từng làm và thực tế hiện nay đi? Bạn dám để người ta tới xem thực tế như tôi chưa? Bạn chứng minh được điều đó chưa?
Đã không bằng ai mà cứ lên mặt.! Tặng bạn một chữ ""Khinh"" lấy đó mà phấn đấu nhé.!
 

Cha con nó hùa nhau lập nick và tạo dự án để lừa lọc người chân ướt chân ráo !

Khi bị hỏi thì chối cãi quanh co không chịu trả lời !Gia đình văn hóa !

Tôi khuyên bạn giá bò thịt với bò giống bạn nên đọc và tìm hiểu thêm nhé.
Còn đứa nào dùng nick hay gì đó thì bạn hỏi admin hoặc liên hệ với cục an ninh mạng điều tra thật sự người đó đang ở đâu và lập nick đó tại địa phương nào rồi hãy nói người khác.!
Dự án là dự án còn bạn làm theo dự án hay bạn đi mua chổ này hay chổ khác nó đều có cái giá của nó.
- Bạn nói về thú y: Thì xin thưa nhà mình năm nào cũng tiêm phòng.
- Bạn nói về giá: thì hiện tại hầu như không có giá bò hơi mà 60k như bạn nói. Nếu có bạn đưa địa chỉ rồi số điện thoại cho bà con ai cần họ tự liên lạc xem trực tiếp bên đó.
Còn về phương pháp kinh doanh bạn nên biết hiện tại nhà nước còn chưa có khung giá chung. Giá miền Nam khác, Miền Bắc khác. Bạn trả lời xem nó tại sao đi?
Bạn hỏi mình không trả lời thêm mà bạn nên tự nhìn lại cách kinh doanh đi bạn.
Mình chốt lại 1 câu: Người nông dân không phải họ chỉ nghe bạn nói. Mà mọi thứ họ làm đều có người khác đi theo chứ không phải chỉ có mình họ đi xem và chọn lựa.
Sống trong cuộc sống cần có 1 chữ Phục. Bạn không Phục tôi về cách tôi làm nhưng bạn phải xem lại cách bạn làm được gì cho gia đình và xã hội. Bạn có kích cầu được vùng nông thôn mới chưa. Tuổi của bạn có làm được gì chưa? Bạn đưa ra 1 dự án bạn từng làm và thực tế hiện nay đi? Bạn dám để người ta tới xem thực tế như tôi chưa? Bạn chứng minh được điều đó chưa?
Đã không bằng ai mà cứ lên mặt.! Tặng bạn một chữ ""Khinh"" lấy đó mà phấn đấu nhé.!
Có gì muốn giải quyết thì alo gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng chứ lên diễn đàn người ta làm anh hùng bàn phím làm chi cho mỏi tay vậy.
Mình tự suy nghĩ coi bản thân làm có lợi ích gì rồi hả đi nói người khác , còn lên đây toàn nói khoác lác ai mà nghe .
Muốn gì nói thì đưa sdt gặp trực tiếp nói chuyện cho đang hoang, lên đây nói móc người khác có lợi gì không mà cứ nói nhảm nhảm đọc không mệt hả.
Còn gia đình ngta văn hóa thì tốt... đỡ hơn người gia đình không có văn hóa lên diễn dàn nông nghiệp nói nhảm suốt ngày bộ thất học thất nghiệp không có chuyện gì làm hả.......
Còn haclong, cậu haclong, cha haclong mẹ haclong nói gì thì sao... Chẳng là gì vs cái xã hôi này cả. Còn Bạn lekhachoa im lặng thì nó cũng câm miệng lại thôi
 
Có gì muốn giải quyết thì alo gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng chứ lên diễn đàn người ta làm anh hùng bàn phím làm chi cho mỏi tay vậy.
Mình tự suy nghĩ coi bản thân làm có lợi ích gì rồi hả đi nói người khác , còn lên đây toàn nói khoác lác ai mà nghe .
Muốn gì nói thì đưa sdt gặp trực tiếp nói chuyện cho đang hoang, lên đây nói móc người khác có lợi gì không mà cứ nói nhảm nhảm đọc không mệt hả.
Còn gia đình ngta văn hóa thì tốt... đỡ hơn người gia đình không có văn hóa lên diễn dàn nông nghiệp nói nhảm suốt ngày bộ thất học thất nghiệp không có chuyện gì làm hả.......
Còn haclong, cậu haclong, cha haclong mẹ haclong nói gì thì sao... Chẳng là gì vs cái xã hôi này cả. Còn Bạn lekhachoa im lặng thì nó cũng câm miệng lại thôi
Mình im lặng mà nó cứ đào mộ gia đình mình lên bạn không thấy à. Nó còn nói mình lập nick đủ các kiểu nhằm vào mình.? Không hiểu nó bị mình làm nó hận chổ nào mà cứ nhắm mình để lôi lên diễn đàn. Mình im thì nó nói này nói nọ. Còn nói lên thì đúng là như anh hùng bàn phím giống bạn nói đó.!
Sự thật Haclong có dám buôn bán hay cho người ta ghé thăm mô hình thật sự ở ngoài đời chưa. Chứ còn tôi thì sẵn lòng. Ghé thăm là một vinh hạnh người ta nhận xét đánh giá mới có thể làm tốt hơn.!
Chốt. Đừng có ai rãnh đào mộ tên tôi nữa nhé.! :) Đã từ đầu đưa bài này lên mình đã thấy không có lợi ích gì giờ còn suốt ngày thấy cải nhau. Mà cốt vẫn Chỉ có Haclong bựa ^^
 
Đụng nguyên cái dòng họ nhà nó luôn
Chứ không phải 2 cha con.

Nick ảo thì muốn nói gì thì nói hả ?

3 cha con nhà nó lận, chứ không phải 2 cha con. A dua vào và gài những người mới vô nghề.

Mũi còn chưa hết mùi sữa, mà cha tụi bây đã huấn luyện tụi bây kỹ quá hả.

1 thằng đánh trống.
1 thằng la làng.

1 thằng quăng dự án đi lung tung.
1 thằng khen "dự án cũng được"

Há há há ....

Nông dân chăm bò nay lợi hại quá hả ?Nghe nói gia đình bạn 4 người.

Ngoài cha, mẹ và lekhachoa thì hoangkhoi là kẻ thứ 4 !

Gia đình văn hóa !

Ha ha ha ha ....Hoangkhoi là kẻ chuyên dùng nick ảo.
Vì vậy rất khó xác định đối tượng.

Những nick ảo này hỗ trợ 1 nick thật, nick thật này là lekhachoa !

Mày nghĩ tao sợ gặp nguyên cái gia đình mày ngoài đời à ?

Há há há há ....
Hạc long anh cần đệ tử đứng sau trợ sức không ?
Tôi muốn hỏi anh một câu nhưng phải vài ngày nữa thời cơ đến tôi mới hỏi . Không biết có ngày đó không !
Mình im lặng mà nó cứ đào mộ gia đình mình lên bạn không thấy à. Nó còn nói mình lập nick đủ các kiểu nhằm vào mình.? Không hiểu nó bị mình làm nó hận chổ nào mà cứ nhắm mình để lôi lên diễn đàn. Mình im thì nó nói này nói nọ. Còn nói lên thì đúng là như anh hùng bàn phím giống bạn nói đó.!
Sự thật Haclong có dám buôn bán hay cho người ta ghé thăm mô hình thật sự ở ngoài đời chưa. Chứ còn tôi thì sẵn lòng. Ghé thăm là một vinh hạnh người ta nhận xét đánh giá mới có thể làm tốt hơn.!
Chốt. Đừng có ai rãnh đào mộ tên tôi nữa nhé.! :) Đã từ đầu đưa bài này lên mình đã thấy không có lợi ích gì giờ còn suốt ngày thấy cải nhau. Mà cốt vẫn Chỉ có Haclong bựa ^^
Người đến tham quan trang trại bò nhiều , người mua nhiều ... tiềm năng khách hàng lớn thì đố cha con thằng nào không tăng giá ? ngoại trừ thánh nhân .
 
Dù ai nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân.
Ngành chăn nuôi bò có biến động đến thế nào thì mình vẫn nuôi bò. Mọi người dùng tài năng vào kinh doanh đừng chỉ biết đánh máy làm A hùng trên mạng nữa.!
 
hơi bị khó chịu với những điều vớ vẩn này. Dạo này tôi rất ít viết bài vì có chuyện riêng nhưg bữa nay xin mạn phép chửi 1 câu...ngu thì đừng tỏ ra nguy hiểm... Tôi rất ko thích cách haclong nói chuyện. Tôi cũg ko thích cái cách vạch dự án vớ vẩn của lekhachoa. Tôi đồng ý với bạn thời gian gần đây bò thịt đang thu lợi lớn nhưng ko phải như cách bạn nói. Tôi khẳng định cái dự án của bạn mà triển khai chỉ có "vỡ mồm". Nó quá siêu thực. Tôi ko biết bạn có ý gì mà lập dự án như thế. Luôn giảm chi mà tăng thu 1 cách ko có cơ sở. Tôi ko muốn nói vào dự án vì bản thân tôi vẫn khuyên mọi người nuôi bò thịt có tính toán. Tôi đã doaw dự án của bạn về máy để ngcứu nhưng vừa đọc tôi vừa há hốc mồm. Bản thân tôi đã đag nuôi bò và tham gia rất nhiều dự án thi công trang trại nhưg cái cách bạn tính toán làm tôi bất ngờ. Bạn nên xem xét thật kỹ rồi chỉnh sửa để nó thực tế hơn thì bà con mới nuôi bò sẽ cám ơn banvrất nhiều. Thân... Mog 2 bạn bớt lời
 
tỉ lệ muối và nước như thế nào vậy bác

Bạn cứ chạy thẳng chợ mua một con dao và một cái thùng người ta hay tưới la gim ấy ,nó có một cái vòi ria ria.

Tiếp theo bạn dùng một tấm bạc trải ra và dùng con dao mua ở chợ về , chặt từng khúc và bỏ vô một đống hết cho mình.

Tiếp theo bạn dùng cái thùng có vòi ria ria ,bỏ 2 ,3 kg muối vào và quậy đều cho tan hết muối và bạn tưới lên ( lúc tưới bạn nhớ là tưới từ từ ,từ từ bạn nhé .Tưới như vậy thì nó mới mặn mặn và đều được và tưới vừa phải thôi không thì nó trôi hết muối bạn nhé .

Tiếp theo bạn dùng bao u rê có nilon ở bên trong ,bạn cho vào từng bao một và buộc bao lại.( chú ý lúc cho vào bao bạn dùng chân dậm ,dậm nó xuống nhé :D)

Cứ như vậy mà làm bạn nhé .Bạn còn thắc mắc điều gì thì gọi cho mình 8201080507264 bạn nhé.
 
Mình nuôi 2 con bò cái giống, bò đực mình nuôi lấy thịt. Bò cái giống là dạng bò bô. 1 co. Hết 32 triệu. Chắc kỳ này trăm triệu dành dụm mất trắng quá hác long ơi. Híc hHac long đâu rồi. Ko trả lời nữa à. Hic
trời có gì đâu mà to tác : bạn chỉ bị lổ vốn thời gian đầu thôi vì bò thịt rẻ thì con giống rẻ , chỉ bị lổ vốn ngay lúc từ cao xuống thấp thôi rồi từ từ đi vào như củ thôi vì động vật ăn cỏ có gì đâu mà sợ mà chỉ sợ những con ăn thức ăn công nghiệp thôi .. bây giờ bạn mua 2 con 32tr thì tới lúc rẻ bạn lổ vốn nhưng trong thời gian bò rẻ thì 32 tr bạn mua cả đống bò đâu củng vào đó thôi . tôi biết bò gà heo bị rẻ là do thịt ngoại rẻ nên trong nước cạnh tranh ko nổi do nguồn thức ăn giá cao
 
Kinh tế thị trường là vậy, dư thừa giá rẻ, còn thiếu thốn giá cao, một hai ngành nghề chết đi sẽ sinh ra các ngành nghề khác.
Không cần phải nghĩ quá nhiều về nó
 
Chào jokovic !


Đúng ra thì tôi sẽ gửi mail cho bạn, nó có thể sẽ là bí kíp cho bạn, nhưng như vậy cũng không hay lắm, tôi đưa ra đây luôn vì:

  1. sẽ có người nhìn thấy khuyết điểm trong việc triển khai của tôi và họ sẽ góp ý với bạn.
  2. sẽ có những nhà nông khác học tập được mô hình này, đây là mô hình tôi không dùng đến vì nó không liên quan gì đến việc trồng chuối của tôi nên một nữa tôi tặng bạn, còn nữa kia tôi tặng những người đang đọc topic này.

Lợi thế của bạn:

1.có quỹ đất 1.000 m2.

2.có vốn khởi đầu 100 triệu.

3.đang khổ vì tài chính.


trong 3 lợi thế trên, tôi đánh giá lợi thế số 3: bạn đang khó khăn về tài chính để nuôi 2 con ăn + học là cao nhất. Bởi vỉ lúc này bạn quyết tâm nhất và gần như không có gì có thể cản trở bạn. Đối với tôi, thì tôi cần 1 người đang khó khăn về tài chính hơn một người có quỹ đất 1.000 m2 hay là người đang có trong tay 100 triệu.


Bạn mong muốn mỗi tháng kiếm được 10 triệu nuôi 2 con ăn học, vậy mỗi năm là 120 triệu trên diện tích 1.000 m2. đây là một định mức rất cao, nó tương đương với 1.200.000.000 đ/hecta lợi nhuận. Đối với nông nghiệp, lợi nhuận 1.200.000.000 đ/hecta đồng nghĩa với doanh thu trên hecta đó phải là 2.000.000.000 đ/hecta, thì sau khi trừ chi phí cũng phải hết 800.000.000 đ/hecta.


Chỉ có trồng sâm ngọc linh ở Kontum hay Quảng Ngãi thì mới đạt được con số ấn tượng đó, mỗi tháng lợi nhuận 10 triệu + tiền lương thằng em 3 triệu + phân bón + thuốc men = 20 triệu một tháng, tương đương 240.000.000 đ/năm/1.000m2.


Nếu muốn đạt được giấc mơ ấy, phải biết kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, kết hợp giữa suy nghĩ của nhà nông vào tư duy của doanh nhân, tôi có một số ý kiến đóng góp sau, chị phải suy nghĩ cho kỹ, đó là những ý kiến đóng góp của tôi và quyền quyết định là của chị vì chính chị là người chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình.


1.đầu tiên tôi cần chị chăm chỉ và quyết tâm trong bốn tháng rưỡi đầu, nếu trong thời gian này chị mệt mỏi thì tôi không nghĩ mọi chuyện về sau sẽ có gì đó hay ho đâu.

2.thứ 2, tôi muốn chị suy nghĩ cho kỹ, rồi muốn hỏi gì thì cứ hỏi, sau khi hỏi hết rồi thì đứng dậy đi ra ngoài thương trường để làm những gì cần làm chứ không nên ngồi lỳ trên agriviet.com.

3.thứ 3, trong khi chị tiến hành làm việc, có gì đó khúc mắc mà chị chưa có hướng giải quyết thì chị phải lên đây để la làng lên chứ đừng ủ rủ.

4.thứ 4, đừng bao giờ quên 3 điều trên, nó sẽ đi suốt với chị trong cuộc hành trình.


image001.gif





















Về cơ bản, bạn chia ra làm 3 giai đoạn nhé:

A.Khai cuộc:


  1. ban đầu, bạn làm chuồn nuôi bò.

  1. bạn phải đi thuê thêm đất để trồng cỏ và bắp để nuôi bò, diện tích đất ở nhà bạn thì không thể trồng cỏ được, nếu trồng thì lợi nhuận không đạt được mỗi tháng 10 triệu. Bạn nên đi lòng vòng trong xóm, trong xã. Thấy đất trống thì cứ hỏi thuê, bạn hỏi chừng 20 miến đất trống thì bạn sẽ tự quyết định nên thuê miếng nào và nhớ nhé, hỏi phải được 20 miếng, nếu chỉ hỏi 19 miếng thôi cũng chưa đủ đâu nhé (cần nhất là đất phải có nước để tưới) còn diện tích thì khoản 1.000 đến 2.000 m2 là được, khi nào mở rộng ra thì chị đi tìm và thuê tiếp.


  1. nuôi bò, hiện tại bạn đang đặt cọc tiền mua rồi thì bạn phải mua thôi, mô hình này không xem con bò là chủ lực, mà mô hình này sẽ xây dựng trên 6 hướng thu nhập.

khi nhìn vào thì mô hình tựa như bát quái nhưng chỉ có 6 cung là cho nguồn thu nhập, còn 2 cung còn lại thì hỗ trợ các cung kia. Nếu cố gắn thì bạn sẽ làm được 8 công việc cùng lúc, tôi sẽ giải thích sau.


  1. Trùng quế: toàn bộ được dùng để nuôi trùng quế, vì vậy sau khi đưa bò về chuồn thì tiến hành đi mua trùng quế liền, trong khi đi mua thì có thể học hỏi người bán giống cách nuôi nên cũng không bàn kỹ ở đây.
  2. bạn trồng xung quanh hàng rào ranh đất bạn cây chanh không hạt, chi phí cũng không bao nhiêu, muc đích là sau này có trái rồi đem ra chợ xã và chợ huyện đổi lấy thức ăn mỗi ngày (không bán cho lái nhé).
  3. bạn trồng xung quanh chuồn bò cây bơ cho trái quanh năm đi. Chi phí không bao nhiêu, nó tạo bóng mát cho bò. Chị thiết kế làm sao mà phải tận dụng toàn bộ nước tiểu của bò để tưới cho cây bơ.

Ban đầu bạn làm nhiêu đó thôi nha.

Mình nghĩ cũng hết 60 triệu của bạn rồi đó, số tiền còn thừa thì bạn phòng hờ mua thức ăn bổ xung cho bò và phân thuốc cho chanh + bơ.


Trong giai đoạn 1 này thì chị chỉ cắt cỏ cho bò (mỗi ngày 2 lần) và cho trùng quế ăn (mỗi ngày 2 lần) là cực, còn tưới cỏ, chăm sóc chanh và bơ thì nhàn rỗi.


Nếu cảm thấy còn sức khỏe, thì chị đi lên chợ xã và chợ huyện hỏi đầu ra cho rau mầm, trong trường hợp đã kiếm được đầu ra thì chị mới tiến hành trồng. Trồng rau mầm thì ngày tưới 2 lần và cắt đem ra chợ bán 1 lần cũng không cực cho lắm đâu.


Trong giai đoạn 1 thì chị chưa có thu nhập và đang chi:

image002.gif
image003.gif

image004.gif













Giai đoạn 1 kết thúc khi chị nuôi được số lượng trùng quế tăng đáng kể, đến mức không đủ phân bò để cho trùng quế ăn và số lượng hạt bắp chị trồng được nhiều hơn số lượng cho bò ăn thì chị chuyển qua giai đoạn 2 nhé.

image005.gif



image006.gif

image007.gif

image008.gif

image009.gif







Tôi nghĩ sau khi giai đoạn 1 kết thúc thì lúc đó chị đã chi hết 100 triệu vốn của mình rồi (có thể còn âm nữa vì những chi tiêu trong gia đình)jokovic !
kiểm tra mail đi bạn ơi.A. Giai đoạn 2: Trung cuộc


Đây là giai đoạn nước rút, quyết định thắng bại về sau.


Bạn đang hết tiền

Bạn có 4 con bò

Một vườn cỏ và bắp

Bắp và cỏ có dư 1 ít để trong kho.

Chanh và bơ của bạn đã được 4 tháng rưỡi (giả định thôi nhé)

Có thể bạn đang kinh doanh rau mầm.


Thời gian này bạn đang hết sức khó khăn, nguồn thu không có, vậy tôi xin bổ xung bạn nên nuôi gà ta vào giai đoạn 1 luôn đi, nhớ chích ngừa đầy đủ vào.

Nếu trong giai đoạn 1 bạn nuôi gà ta thì bây giờ bạn có bán lai rai (gà được 4 tháng tuổi).

Nếu trong giai đoạn 1 bạn trồng rau mầm thì bây giờ bạn cũng có bán lai rai.

clip_image001.gif
Còn bò thì chị nuôi vỗ béo mấy con bò thịt đó đi, đợi đến sát tết chị bán cho lái buôn (giá cao nhất) rồi qua tết nhập giống bò sữa về nuôi (giống ngoại) (nhớ phải tìm đầu ra cho sữa tươi trước khi nhập bò sữa về nhá)



clip_image002.gif

clip_image003.gif

clip_image004.gif












1. Bước sang đầu giai đoạn 2 tôi muốn bạn trồng gừng (giống gừng Kontum) vì bạn đã có phân trùng quế rồi, bạn chỉ cần mua giống gừng, bạn trồng một lần rồi thu hoạch mãi mãi (vì phân + đất không tốn và giống cũng không tốn) (8 tháng sau chị sẽ thu hoạch, nhưng 6 tháng thì có thể thu hoại lai rai để bán ở chợ xã và chợ huyện rồi).


Bây giờ, tháng 7 năm 2014 giá gừng đang ở mức 80.000 đ/kg. Nếu trồng trong bao được 500 m2 thì chị sẽ kiếm được khoản 100 triệu trong 8 tháng. Nhưng tôi đánh giá năm 2015 thì gừng sẽ không có giá quá 20.000 đ/kg.


Dù nó giá bao nhiêu thì chị cũng phải trồng, vì chị chỉ tốn công thôi, không tốn gì khác nữa. Đây là sẽ ngành thu nhập chính của chị trong một thời gian dài và khi chanh và bơ cho thu hoạch nữa thì tôi tin rằng chị sẽ đạt mức thu nhập 10 triệu/tháng.



clip_image005.gif

clip_image006.gif
clip_image007.gif
clip_image008.gif

clip_image009.gif






























clip_image010.gif

clip_image011.gif
























    1. Giai đoạn 3: Tàn cuộc.
Khi mà thu nhập chị ở mức 10 triệu/tháng thì chị cố gắn giữ gìn nó, đừng bao giờ cho phép bất cứ chuyện gì tấn công nó. Nếu có dư thì đầu tư nuôi bò tiếp.


Còn con bò tôi nói nuôi sẽ lỗ là con bò thịt, chứ không phải bò sữa và tôi không lấy con bò sữa làm nguồn thu chính của chị.


Theo tôi, chị cứ nuôi vỗ béo bò thịt đi, đợi đến sát tết khi mà giá bò cao nhất rồi chị bán ra và gom tiền đi mua giống bò sữa về nuôi, nhớ là mua giống bò cái nha (không nuôi bò đực) vì thụ tinh nhân tạo được mà.


Gà chị nuôi chung với bò không được nha, gà chỉ cần uống nước có chút nước tiểu của bò thì con gà đó xem như hư luôn, nuôi hoài không lớn. Chị nên nuôi nhốt và chít thuốc thường xuyên.




1. Với giá chanh (không hạt) 20.000 đ/kg thì mỗi cây chanh cho thu hoạch 200.000 đ/năm, chị trồng 50 cây thì nó sẽ là 10 triệu/năm


2. Mỗi cây bơ (quanh năm ở Đak lak) trưởng thành có giá 10.000 đ/kg bơ thì có thu nhập khoản 1 triệu/cây/năm. Chị trồng khoản 10 cây thì thu về 10 triệu/năm.


3. Gà chị nuôi gà (ta) thì mỗi tháng thu nhập 1 triệu nữa đi vậy 10 triệu/năm.


4. Chị trồng 500 m2 gừng (Kon Tum) trong bao ở sân nhà thì được khoản 1.000 bao vậy được 2 tấn với giá 20.000 đ thì chị được 40 triệu/năm


5. Bò sữa chị nuôi cho sữa thường xuyên (giống ngoại) (nhớ tìm đầu ra cho sữa trước khi nhập bò về nuôi nha) mỗi năm 2 tấn sữa 1 con với giá 10.000 đ/kg thì chị thu được 20 triệu/con/năm. Ban đầu chị nuôi khoản 4 con thì cho khoản 80 triệu/năm/4 con.


6. nếu làm rau mầm nữa, thì thu nhập của chị khoản 2 triệu/tháng là 24 triệu/năm


vậy, tổng thu là 170 triệu/năm/1.000m2 và trừ đi chi phí là 50 triệu/năm, vậy nó còn dư 120 triệu/năm phù hợp với 10 triệu/tháng.


Chị cần ngồi vào bàn, lấy giấy viết ra tính lại thêm vài lần nữa thì nó mới ra công thức cuối cùng, sau đó chị chỉ có việc đi làm thôi.

Chúc chị may mắn !nhận email đi jokovic.mệt quá !
Đọc bài này thấy cuộc sống thật dễ
 


Back
Top