Nghề trồng Nấm Rơm có thể làm giàu không ?

Tại sao không chứ ???

Agriviet.Com-cg12.jpg




Các Bạn thân mến , Hôm nay mình mạo muội đưa chủ đề này lên để ACE tham khảo và cùng phản biện , mong tìm ra được chân lý cho một ngành nghề truyền thống nước ta . đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn .
A ) Đầu ra : Hiện nay theo các nguồn thông tin chính thống , lượng Nấm Rơm xuất khẩu của VN chỉ có thể đáp ứng được khoảng 30% đơn hàng của các đối tác truyền thống nước ngoài . Giá trị thương mại xuất khẩu lên đến hàng chục triệu USD/năm . Nhu cầu tiêu dùng trong nước thì rất lớn vì nó là món ăn thanh đạm thân thuộc , nhất là vào những ngày 30 – 1 , 14 – 15 âm lịch giá trị của nó thường có những gia tăng đột biến . Nấm rơm là một trong những chủng loại Nấm ăn miền nhiệt đới rất phổ thông và có giá trị cao , thơm ngon , nhiều dược tính , nhu cầu xuất khẩu rất lớn đã và đang được cả thế giới ưa chuộng . Đây là mặt hàng mà các vùng trồng lúa nước ta nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long có rất nhiều lợi thế . Vì hiện nay trên thế giới có rất ít quốc gia sản xuất canh tác thương mại chủng loại nấm này , một phần là do vùng khí hậu không phù hợp ( phải nóng và ẩm ) , mặt khác phải là quốc gia có thế mạnh về ngành trồng trọt cây lúa nước , lúa mì , mới có nhiều nguồn nguyên liệu rơm rạ cung ứng cho sản xuất đại trà .
B ) Đầu vào : Nguồn nguyên phế liệu tại chổ từ rơm rạ , thân lõi ngô , bã mía ở nước ta hàng năm khá lớn ( vài chục triệu tấn ) giá rẻ . Phụ phẩm bổ sung như phân chuồng ( phân bò , heo , gà …) , bột ngô , bột củ mì , cám gạo , bã đậu , bã củ mì … thì hầu như bất cứ địa phương nào cũng có sẳn . So với các ngành nghề nông nghiệp khác , nguyên liệu đầu vào của ngành Nấm Rơm , Ta có thể tự túc đến hơn 90% ( không phải nhập khẩu ) .
C ) Năng suất chuyển đổi sinh học : Với Nấm Rơm có thể đạt đến 60% trên trong lượng nguyên liệu khô ( Nấm rơm là loài ngậm nước , hàm lượng cellulouse , lignin thấp ) . Năng suất bình quân tại TQ 30 - 40% . Cá biệt một số khu vực thuộc Quảng Đông , Quảng Tây năng suất đạt tối ưu 50 - 60% .
D ) Công nghiệp chế biến : Nấm Rơm ngoài sử dụng tươi có thể được chế biến nhiều dạng khác như : Nấm muối , Nấm khô , Nấm đóng hộp ….
Qua phân tích sơ bộ trên ta có thể thấy đầy là một tiềm năng khổng lồ cho ngành Nông Nghiệp nước ta . Vậy tại sao vẫn chưa có những Tỷ phú , Đại phú làm giàu lên được từ ngành canh tác này ( không tính nhà sản xuất chế biến đâu nhé ) ??? Chẳng những đã không thể làm giàu mà đôi khi còn trắng tay kể cả những lão nông kinh nghiệm cả chục năm trong nghề ( vụ Tiên Lãng , Lai Vung … ) . Tại sao ? Tại sao và tại sao ???
http://www.viendongdaily.com/nam-rom-mat-mua-cuoi-nam-5xdcmPTF.html
http://www.baodongthap.com.vn/newsdetails/1D3FE1848FC/Dien_tich_trong_nam_rom_dang_giam.aspx
http://agriviet.com/nd/4656-nam-rom-tien-lang-khung-hoang/

Với ngành sản xuất và canh tác Nấm nói chung và Nấm Rơm nói riêng quy trình kỷ thuật trong canh tác chỉ có 8 yêu cầu cần tuân thủ nghiêm ngặt :
- Nguyên liệu và dinh dưỡng
- Nhiệt độ
- Độ ẩm
- Ánh sáng
- Thông khí
- PH
- Nguồn giống
- Phòng ngừa dịch hại
Và những yêu cầu này lại có những tác động hổ tương đan xen nhau không thể tách rời , mới có thể đảm bảo được năng xuất tối ưu , và biết đâu chừng năng suất chuyển hóa sinh học khi ấy có thể đạt bằng hoặc hơn cả năng suất bình quân của Anh láng giềng TQ chứ không phải đùa . Bởi điều kiện khí hậu tối ưu của các khu vực Đồng Bằng nước ta cho canh tác Nấm Rơm thì hơn hẳn họ .
Thế thì lổi ở khâu nào , chúng Ta sẽ cùng mổ sẻ để tìm ra nguyên nhân và các giải pháp khắc phục khả thi , phù hợp với thực trạng nước ta các Bạn nhé .
 


Last edited by a moderator:
H
Ban khong xung dang voi tap the nhung nguoi yeu thich Nam , Bom ban a
Xin đưa ra ;lời cảnh báo với các ACE nghề Nấm , theo thông tin tứ 1 vài ACE đang trồng Nấm , và bạn bè quen biết thì hiên nay có 1 số ngưới trước đây đã từng làm việc tại trang trại của mình đang đi rao khắp mọi miền thực hiện công việc bẩn ;là khuyến dụ về lĩnh vực chuyển giao Quy trình kỷ thuật để lấy tiền vụ lợi . ACE cần cân nhắc trước khi Hợp tác vì sẽ dễ tiền mất tật mang lắm đấy nhé . Đã có 1 , 2 trường hợp xảy ra rồi và đã mất mát rồi đấy Họ thường hay lấy tiếng danh là đã từng làm việc ở trang trại của chú hoặc anh Dũng . Bởi như mình đã nói nhiều bài trước , chưa ai có thể lĩnh hội được những cv Nghiên cứu của mình về Nấm ngay cả những AE làm việc đã lâu hơn 1 năm tại trang trại . Cẩn trọng ..
Anh lại đánh trống lãng,cái kiểu của anh là ăn không đc phá cho hôi nhỉ??
Vậy là hợp tác với anh thì sẽ thành công hả? sẽ không có vụ lợi sao?
Rõ ràng anh đang khuyến dụ mọi người góp tiền để anh nghiên cứu tiếp.
Khi đi làm chỗ khác không ai dám lấy cái danh tiếng từng làm tại trại của chú hay anh Dũng.bởi vì toàn thất bại ai cũng biết,chỉ có nhiều bạn trên diễn đàn không đc thực tế tận mắt nên tin.
Nghiên cứu của anh không ai dám lĩnh hội,vì chỉ khiến người khác coi thường.!

Khi đọc lại những trang đầu,anh khuyên mọi người phối trộn thêm bột bắp cám gạo bột ngô.trong khi anh có dám dùng không? vì bản thân anh biết là sẽ mốc,vậy thì lòng tốt anh nằm ở chỗ nào vậy? Lương tâm anh để đâu?
Ngay cả khi anh không phối trộn những thứ kia nhà nấm vẫn bị mốc thì cái mà anh nghiên cứu nó cao siêu quá nhỉ,"BẬC THẦY ĐÓ"
 


Last edited by a moderator:
D
Anh lại đánh trống lãng,cái kiểu của anh là ăn không đc phá cho hôi nhỉ??
Vậy là hợp tác với anh thì sẽ thành công hả? sẽ không có vụ lợi sao?
Rõ ràng anh đang khuyến dụ mọi người góp tiền để anh nghiên cứu tiếp.
Khi đi làm chỗ khác không ai dám lấy cái danh tiếng từng làm tại trại của chú hay anh Dũng.bởi vì toàn thất bại ai cũng biết,chỉ có nhiều bạn trên diễn đàn không đc thực tế tận mắt nên tin.
Nghiên cứu của anh không ai dám lĩnh hội,vì chỉ khiến người khác coi thường.!

Khi đọc lại những trang đầu,anh khuyên mọi người phối trộn thêm bột bắp cám gạo bột ngô.trong khi anh có dám dùng không? vì bản thân anh biết là sẽ mốc,vậy thì lòng tốt anh nằm ở chỗ nào vậy? Lương tâm anh để đâu?
Ngay cả khi anh không phối trộn những thứ kia nhà nấm vẫn bị mốc thì cái mà anh nghiên cứu nó cao siêu quá nhỉ,"BẬC THẦY ĐÓ"
Đúng với cái câu Ngu lâu khó đào tạo . Với nguyên liệu rơm do hàm lượng N không cao , cần bổ sung thêm phụ gia như Phân chuồng , hoặc Cám gạo bột bắp . và khi ủ nhiệt nóng những phụ gia này sẽ lên men chung trong đống ủ phân hủy tạo thêm N cho giá thể . và đương nhiên vẫn phải xông formandehide và xông nhiệt lên men thứ cấp . Kém quá .... học lại nghen Bom bẩn à . Là Tài liệu nguồn chứ Mình chẳng thần thánh gì mà khi ấy chưa trồng đã khuyên ai phải làm theo .
ACE ai đã từng bị nhiễm mốc nhà trồng cũng sẽ biết . Nó lan nhanh kinh khủng , và tổn thất ngay lập tức trong 1 - 2 ngày . và nếu như thế thì không thể có những hình ảnh Nấm đặt sắc mà mình post lên cho mọi người xem .
Và nếu như hiện nay mình không bổ sung thêm 1 lượng Hữu cơ để tăng thêm N cho giá thể thì chắc chắn năng suất sẽ không bao giờ cao , và cũng không thể cho ra những loạt Nấm khủng như thế . Bí quyết là ở chổ đó Bom bẩn à . Đúng lúc , đúng liều và đúng cách . Còn kém lắm lắm luôn đó ...
 
Last edited by a moderator:
D
Cái này mới khó à! Không phải ai cũng làm được đâu! hi hi
Đúng liều : N cao quá sẽ dễ sản sinh Nấm hại , Hàm lượng Amoniac phát thải sẽ làm nhà trồng bị ngộp khí độc gây chết tơ hoặc nụ ghim ,
Đúng lúc : sáng , trưa , chiều hay đêm . Lúc nào thuận lợi và lúc nào sẽ là bất lợi
Đúng cách : Rải , nhét , hay trộn chung ...
 
H
Đúng với cái câu Ngu lâu khó đào tạo . Với nguyên liệu rơm do hàm lượng N không cao , cần bổ sung thêm phụ gia như Phân chuồng , hoặc Cám gạo bột bắp . và khi ủ nhiệt nóng những phụ gia này sẽ lên men chung trong đống ủ phân hủy tạo thêm N cho giá thể . và đương nhiên vẫn phải xông formandehide và xông nhiệt lên men thứ cấp . Kém quá .... học lại nghen Bom bẩn à . Là Tài liệu nguồn chứ Mình chẳng thần thánh gì mà khi ấy chưa trồng đã khuyên ai phải làm theo .
ACE ai đã từng bị nhiễm mốc nhà trồng cũng sẽ biết . Nó lan nhanh kinh khủng , và tổn thất ngay lập tức trong 1 - 2 ngày . và nếu như thế thì không thể có những hình ảnh Nấm đặt sắc mà mình post lên cho mọi người xem .
Và nếu như hiện nay mình không bổ sung thêm 1 lượng Hữu cơ để tăng thêm N cho giá thể thì chắc chắn năng suất sẽ không bao giờ cao , và cũng không thể cho ra những loạt Nấm khủng như thế . Bí quyết là ở chổ đó Bom bẩn à . Đúng lúc , đúng liều và đúng cách . Còn kém lắm lắm luôn đó ...
Có lẽ cuộc đời anh nó gắn liền với tư cách anh đang sống.nên tới giờ anh vẫn nghiên và cứu!
"Những người mạnh không dùng lời lẽ lăng mạ. Họ mỉm cười. - L.Leonop -" anh còn rất yếu!
Hiển nhiên chính những người sợ mình sai mới lãng tránh phê bình?
Để tránh bị phê bình,đừng làm gì cả.đừng nói gì cả.đừng trở thành gì cả! và cũng đừng tự cao tự đại anh sẽ thấy khác biệt trong cuộc đời anh!
 
D
Nói chuyện càng ngày càng ngông cuồng
Bởi vì họ điên cuồng , cay cú mất hết suy nghỉ khi trao đổi . Tài liệu có mấy trăm trang mà mình phải nghiên cứu ròng rả 6 - 7 năm trời và vẫn phải xem đi xem lại suốt để tìm ra nguyên lý chung . đằng này có mấy trang xem sơ qua rồi cứ nói càn nói quấy . Ngày ấy mình chưa làm gì cả chỉ là đưa tư liệu nguồn lên làm gì mà khuyên với chỉ bảo ai được . Muốn viện cớ bôi nhọ người khác cũng phải hợp lý nhỉ .
 

H
Bởi vì họ điên cuồng , cay cú mất hết suy nghỉ khi trao đổi
Anh đang nói bản thân mình đấy!
Bản thân anh còn đang nghiên cứu thì anh chia sẽ cái gì trong thời gian đầu ấy? cái ý của anh tôi biết rõ là anh muốn người khác bỏ tiền cho anh nghiên cứu,nên anh mới khoe khoang đủ thứ,tự cho mình tài giỏi,
Vậy thì những người học lên tiến sĩ thạc sĩ giáo sư làm gì mất thời gian,trong khi chỉ cần đi lừa người khác đầu tư là sẽ hơn những vị học lấy bằng đó?
Thử anh bỏ tiền túi anh đầu tư làm thử coi,3 tháng không bán nhà,tôi cụt hết tay chân.
đằng này anh vụ lợi người khác để có cái anh nghiên cứu mà còn huênh hoang,ta đây tài giỏi
Những người tài giỏi không bao giờ nói mình giỏi anh nhé.!
Bởi vì họ điên cuồng , cay cú mất hết suy nghỉ khi trao đổi . Tài liệu có mấy trăm trang mà mình phải nghiên cứu ròng rả 6 - 7 năm trời và vẫn phải xem đi xem lại suốt để tìm ra nguyên lý chung . đằng này có mấy trang xem sơ qua rồi cứ nói càn nói quấy . Ngày ấy mình chưa làm gì cả chỉ là đưa tư liệu nguồn lên làm gì mà khuyên với chỉ bảo ai được . Muốn viện cớ bôi nhọ người khác cũng phải hợp lý nhỉ .
Anh có nhiêu đó hình cứ khoe tới khoe lui,rồi kêu gọi góp vốn thành lập cổ đông.những chuyện đó tôi không quan tâm tới.lừa đc ai thì lừa kệ anh!
Cái mà tôi bực là anh phóng đại sự việc và ba xạo,nào là khoa học công nghệ,làm như mình tài cao rồi tự cho là mình đúng
Sự thật thì bản thân anh rõ hơn ai hết và những người làm cùng anh đều rõ.thà đừng làm thì không ai biết,đã làm rồi sao giấu đc anh nhỉ?
 
L
Thử anh bỏ tiền túi anh đầu tư làm thử coi,3 tháng không bán nhà,tôi cụt hết tay chân.
đằng này anh vụ lợi người khác để có cái anh nghiên cứu mà còn huênh hoang,ta đây tài giỏi
Những người tài giỏi không bao giờ nói mình giỏi anh nhé.!
Mình thấy bạn này nói cũng có lý, vì anh ấy từng nói đừng làm trại gần các nơi làm nông nghiệp khác, vì sợ họ phun thuốc lung tung lây qua trại, nhưng hãy nhìn trại anh ấy xem, không ô nhiễm mới lạ.

3sIulsF.jpg


dFJTAE9.jpg

Nhìn trại như vậy, con người sống còn không nỗi, lấy gì nấm sống nỗi, Bị mốc và bông cải là hiễn nhiên, không thể khác được.
 
C
cây cảnh ! tại sao không sống được bằng nghề nấm rơm chứ, quê tôi có nhiều gia đình đang trồng nấm rơm vẫn sống rất tốt, kinh doanh khá giả, quan trọng là có chí tiến thủ hay không thôi các bác ạ, theo em nghĩ nếu có hạt giống tốt và quy trình chăm sóc kỹ là được
 
L
Có câu chuyện về đức Phật muốn gởi đến mọi người cùng suy ngẫm.
Sau khi phật Thích Ca đắc đạo mới đi thuyết pháp thì bọn Bà la môn rất là tức tối vì phật tử theo Phật Thích Ca rất nhiều trong số người đó có những người theo đạo Bà la môn cũng cải đạo.
Bọn chúng thường chạy theo đức Phật chửi rủa nhưng nghiễm nhiên đức Phật không nói một lời nào, bọn chúng càng thêm tức.
Một hôm chúng lại gần và hỏi: "Sao chúng tôi chửi và nguyền rủa mà ngài không giận"
Đức Phật mới hỏi nếu anh trao cho tôi một món quà mà tôi không nhận thì phần quà đó là của ai. Bọn Bà la môn nói dĩ nhiên là của chúng tôi.
Vậy các người chửi và nguyền rủa tôi không nhận thì dĩ nhiên cái đó là của các người. Nghe đến đây bọn Bà la môn cảm thấy xấu hổ và lủi thủi ra về.
Mong câu chuyện trên anh em giữ lời, cuộc sống còn nhiều điều quí giá lắm!
 
D
Anh đang nói bản thân mình đấy!
Bản thân anh còn đang nghiên cứu thì anh chia sẽ cái gì trong thời gian đầu ấy? cái ý của anh tôi biết rõ là anh muốn người khác bỏ tiền cho anh nghiên cứu,nên anh mới khoe khoang đủ thứ,tự cho mình tài giỏi,
Vậy thì những người học lên tiến sĩ thạc sĩ giáo sư làm gì mất thời gian,trong khi chỉ cần đi lừa người khác đầu tư là sẽ hơn những vị học lấy bằng đó?
Thử anh bỏ tiền túi anh đầu tư làm thử coi,3 tháng không bán nhà,tôi cụt hết tay chân.
đằng này anh vụ lợi người khác để có cái anh nghiên cứu mà còn huênh hoang,ta đây tài giỏi
Những người tài giỏi không bao giờ nói mình giỏi anh nhé.!

Anh có nhiêu đó hình cứ khoe tới khoe lui,rồi kêu gọi góp vốn thành lập cổ đông.những chuyện đó tôi không quan tâm tới.lừa đc ai thì lừa kệ anh!
Cái mà tôi bực là anh phóng đại sự việc và ba xạo,nào là khoa học công nghệ,làm như mình tài cao rồi tự cho là mình đúng
Sự thật thì bản thân anh rõ hơn ai hết và những người làm cùng anh đều rõ.thà đừng làm thì không ai biết,đã làm rồi sao giấu đc anh nhỉ?
Ha..ha... Ngày xưa Minh đi học thêm môn Vật Lý ( là để đi thi ĐH ấy mà ) . Ông thầy phán như thế này . Chúng mày mà không học thầy thì đố đứa nào có thể thi đổ ĐH . Nhiều Bạn học rất giỏi cũng ức lắm , và quyết định không học thầy nữa , sang học thầy khác xem có đổ không . ( xin thưa là ngày ấy tư liệu sách vỡ rất ít khó lòng tự học được ) , thế rồi khi mấy Bạn ấy đổ vào ĐH đến chào Thấy và nhắc lại câu nói ấy . Thầy mĩm cười bảo Nếu Hồi ấy Thầy không khích tướng mấy cô cậu , thì mấy đứa sẽ không cố học để mong có cái ngày chứng minh với Thầy hôm nay đâu . Thầy trò nhìn nhau tươi cười vui vẽ thôi . Mình già rồi các Bạn ạ 52 tuổi rồi , chỉ mong có thêm nhiều ACE thăng tiến với ngành nghề này . Và cũng như mình đã nói ở những trang đầu khi có Bạn hỏi về từ Đại gia . Nghĩa bóng của chúng là 1 Đại gia đình cùng lớn mạnh đấy . và cho đến nay Mình cũng vẫn đang đi theo con đường đó , đang phối hợp với Quỹ phát triển cộng đồng Hà Lan là cũng muốn mang lại nguồn tài trợ lớn cho các HTX Nông thôn VN đấy thôi mà . Chắc cũng sẽ có ACE quá ức cố gắng làm thật tốt để muốn chứng minh cho mình thấy không phải chỉ có mình là làm được và củng không cần phải mất 1 , 2 năm quá lâu thì Ha ..ha...Minh thành công rồi đấy . Vui cả làng nghen . Cũng nhờ đấu bút như thế này mà mấy hôm nay 2 . 3 đối tác cũng đã tìm đến mình rồi nè , một công đôi ba việc ....
 
H
Có câu chuyện về đức Phật muốn gởi đến mọi người cùng suy ngẫm.
Sau khi phật Thích Ca đắc đạo mới đi thuyết pháp thì bọn Bà la môn rất là tức tối vì phật tử theo Phật Thích Ca rất nhiều trong số người đó có những người theo đạo Bà la môn cũng cải đạo.
Bọn chúng thường chạy theo đức Phật chửi rủa nhưng nghiễm nhiên đức Phật không nói một lời nào, bọn chúng càng thêm tức.
Một hôm chúng lại gần và hỏi: "Sao chúng tôi chửi và nguyền rủa mà ngài không giận"
Đức Phật mới hỏi nếu anh trao cho tôi một món quà mà tôi không nhận thì phần quà đó là của ai. Bọn Bà la môn nói dĩ nhiên là của chúng tôi.
Vậy các người chửi và nguyền rủa tôi không nhận thì dĩ nhiên cái đó là của các người. Nghe đến đây bọn Bà la môn cảm thấy xấu hổ và lủi thủi ra về.
Mong câu chuyện trên anh em giữ lời, cuộc sống còn nhiều điều quí giá lắm!
Mình biết bạn muốn nói gì!
Nếu anh ấy làm đc những gì anh ấy nói cũng như chia sẽ.thì đó là đều đáng quý và đáng trân trọng và không có lý do gì để bình luận phản bác nhau.thậm chí coi anh ấy như cao nhân hay phật sống theo ý của bạn!
Cái đang nói tới là tiền của mồ hôi nước mắt người đang thất bại trong nghề này mà còn bị vụ lợi,hoặc đc chia sẽ sai sự thật
Nếu là bạn khi biết sự thật người mình coi như thần thánh mà dối trá bạn sẽ như thế nào?cứ im lặng và cho qua hay làm um sùm thậm chí chửi rủa thậm tệ,Cuộc chơi nào cũng có điểm dừng đừng vì chút lợi lộc mà gây tổn hại cho cộng đồng!
 
D
Mình thấy bạn này nói cũng có lý, vì anh ấy từng nói đừng làm trại gần các nơi làm nông nghiệp khác, vì sợ họ phun thuốc lung tung lây qua trại, nhưng hãy nhìn trại anh ấy xem, không ô nhiễm mới lạ.
Làm Nấm là một Ngành thuộc NN , tất yếu phải làm trên đất NN . Cây trồng mình nói ở đây là những khu vực có vườn cây ăn trái ( vì nơi này đất gò dễ mở trang trại Nấm ) nhưng sẽ dễ thua vì Cây lâu nấm sẽ sử dụng nhiều chế phẩm sinh học bảo vệ cây trồng . còn những loại ngắn ngày thì ít sử dụng chúng hơn . Và theo quy hoạch những trang trại lớn sẽ được bao bọc bằng những hàng cây chắn gió như Tre , Bạch đàn , tràm bông vàng nữa giúp cách ly dịch hại và phòng chống gió bảo .
 
H
Ha..ha... Ngày xưa Minh đi học thêm môn Vật Lý ( là để đi thi ĐH ấy mà ) . Ông thầy phán như thế này . Chúng mày mà không học thầy thì đố đứa nào có thể thi đổ ĐH . Nhiều Bạn học rất giỏi cũng ức lắm , và quyết định không học thầy nữa , sang học thầy khác xem có đổ không . ( xin thưa là ngày ấy tư liệu sách vỡ rất ít khó lòng tự học được ) , thế rồi khi mấy Bạn ấy đổ vào ĐH đến chào Thấy và nhắc lại câu nói ấy . Thầy mĩm cười bảo Nếu Hồi ấy Thầy không khích tướng mấy cô cậu , thì mấy đứa sẽ không cố học để mong có cái ngày chứng minh với Thầy hôm nay đâu . Thầy trò nhìn nhau tươi cười vui vẽ thôi . Mình già rồi các Bạn ạ 52 tuổi rồi , chỉ mong có thêm nhiều ACE thăng tiến với ngành nghề này . Và cũng như mình đã nói ở những trang đầu khi có Bạn hỏi về từ Đại gia . Nghĩa bóng của chúng là 1 Đại gia đình cùng lớn mạnh đấy . và cho đến nay Mình cũng vẫn đang đi theo con đường đó , đang phối hợp với Quỹ phát triển cộng đồng Hà Lan là cũng muốn mang lại nguồn tài trợ lớn cho các HTX Nông thôn VN đấy thôi mà . Chắc cũng sẽ có ACE quá ức cố gắng làm thật tốt để muốn chứng minh cho mình thấy không phải chỉ có mình là làm được và củng không cần phải mất 1 , 2 năm quá lâu thì Ha ..ha...Minh thành công rồi đấy . Vui cả làng nghen . Cũng nhờ đấu bút như thế này mà mấy hôm nay 2 . 3 đối tác cũng đã tìm đến mình rồi nè , một công đôi ba việc ....
Anh dũng.tại sao phải cố gắng làm đc để chứng minh với anh? suốt ngày anh cứ nói mình thành công.tự nói tự cười luôn.tình trạng này bị lâu chưa anh?
Chính vì anh lớn tuổi nên tôi mới nói chuyện đàng hoàng với anh.mà anh thì luôn miệng khoe khoang những cái không có thật,
Có lẽ anh ngủ mớ nhiều quá nên cứ tưởng nấm rơm VN chưa ai thành công,và anh là thầy của các loại thầy về nghề này.cũng chẳng cần thiết nêu tên cho anh biết nhưng người thành công làm gì.để anh tiếp tục nổ!
Đầu tư 2 tỷ mà cái máy trộn xử lý bông không có,người ta làm nhỏ mà dám đầu tư máy để hỗ trợ.cách làm của anh khoa học quá!
 
D
. Không 1 cái Nấm gió , Nấm mực luôn đấy chi nói chi đến Nấm mốc . Khởi phát nụ ghim mà như thế này thì 8 - 10 ngày đầu chăm sóc của mình đã ổn rồi đấy chứ .
 
H
. Không 1 cái Nấm gió , Nấm mực luôn đấy chi nói chi đến Nấm mốc . Khởi phát nụ ghim mà như thế này thì 8 - 10 ngày đầu chăm sóc của mình đã ổn rồi đấy chứ .
Anh Dũng. bổn cũ xoạn lại hoài vậy? em nói anh muốn chứng minh mình thành công thì anh úp hình khi thu hái xong rồi đó,thật nhiều giỏ nấm
Chắc anh hết cách biện minh rồi nên mới đưa video cũ lên để chứng minh.nhiêu đây là đủ hiểu rồi anh hỷ....!
 
D
Anh Dũng. bổn cũ xoạn lại hoài vậy? em nói anh muốn chứng minh mình thành công thì anh úp hình khi thu hái xong rồi đó,thật nhiều giỏ nấm
Chắc anh hết cách biện minh rồi nên mới đưa video cũ lên để chứng minh.nhiêu đây là đủ hiểu rồi anh hỷ....!
Video cũ ư ? Mới 1 , 2 tháng mà đã cũ rồi sao ?
Mình không cần trao đổi với Bạn do vậy kg cần phái up hình Nấm chi cho rối thêm topic . Cái ACE cần là làm sao , làm cách nào cho nỗi lên được thật nhiều nấm . Còn Nấm Meko , Nấm dù nhiều ư ? là do quản lý không tốt và đó cũng là khiếm khuyết như mình đã nói nhiều ở trên . Kg có công hái , không có thêm người quản lý , chứ không phải linh vực kỷ thuật . Mấy trang trại khác cái này họ làm tốt lắm , ra bao nhiêu hưởng bấy nhiêu , chỉ là chưa ra được nhiều thôi . Ai cũng có những thế mạnh và đồng thời cũng có nhược điểm . Nhưng dám nêu lên những nhược điểm quá bất hợp lý ( nhưng có thật ), mà nhiều người khó thể hiểu nỗi bởi ai cũng có thể làm tốt được đò cũng cũng là can đảm lắm rồi đấy . Tiếc là do máy điện thoại bị đánh cắp hồi tết chứ có 1 số ảnh thu hoạch Nấm dù hòanh tráng lắm hơn 100kg luôn , mỗi lần xem lại muốn trào cả nước mắt luôn . Nhưng cũng xin gửi những bức ảnh hiếm hoi cho Bạn toại nguyện , bởi bán Nấm không phải kỷ thuật , Ngày hái bán ngày , đêm hái bán đêm có đâu mà chú ý để chụp quay chi ( và chắc có lẽ những ACE nào đã từng làm ở trang trai cũng như Bạn vậy , chưa từng thấy mình chụp ảnh bán Nấm thu hoạch Nấm nên thách thức bắt bí cho vui vậy thôi ) . Việc lưu lại những hình ảnh , video cho từng nhà trồng là để nghiên cứu rút ra những ưu và khuyết của mỗi đợt , để chấn chỉnh ngày càng tốt hơn . Đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của người làm kỷ thuật , Nhà KH .
4mn4K1.jpg

VovcS7A.jpg

.
 
Last edited by a moderator:
L
Có câu chuyện về đức Phật muốn gởi đến mọi người cùng suy ngẫm.
Sau khi phật Thích Ca đắc đạo mới đi thuyết pháp thì bọn Bà la môn rất là tức tối vì phật tử theo Phật Thích Ca rất nhiều trong số người đó có những người theo đạo Bà la môn cũng cải đạo.
Bọn chúng thường chạy theo đức Phật chửi rủa nhưng nghiễm nhiên đức Phật không nói một lời nào, bọn chúng càng thêm tức.
Một hôm chúng lại gần và hỏi: "Sao chúng tôi chửi và nguyền rủa mà ngài không giận"
Đức Phật mới hỏi nếu anh trao cho tôi một món quà mà tôi không nhận thì phần quà đó là của ai. Bọn Bà la môn nói dĩ nhiên là của chúng tôi.
Vậy các người chửi và nguyền rủa tôi không nhận thì dĩ nhiên cái đó là của các người. Nghe đến đây bọn Bà la môn cảm thấy xấu hổ và lủi thủi ra về.
Mong câu chuyện trên anh em giữ lời, cuộc sống còn nhiều điều quí giá lắm!
Tào lao, không biết ức giáp gì cũng bình luận bậy bạ
còn những loại ngắn ngày thì ít sử dụng chúng hơn
Lại không hiểu về nông trồng lúa mà lại phán bậy bạ, chắc cọng lúa và cọng cỏ thế nào còn phân biệt không ra, trồng lúa mà sử dụng ít thuốc sao, nói bậy nói bạ, càng ngắn ngày, càng sử dụng nhiều thuốc, các bạn hãy xem tất cả bài viết của anh này trong diễn đàn, hàng chục dự án, nào là thức ăn tinh, nào là nhập giống cam quýt không hạt, nào là đòi mua đất đồi hàng mấy ha, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Đố ai trên đời này làm được 1 lúc nhiều dự án như thế. Chắp bất kỳ ai trên trái đất này luôn đó, Chứ huống gì anh này cứ nói không, không lẻ mở trại nào thì thất bại trại đó, vậy cũng coi là thành công sao? không lẽ công nhân trại nào cũng xấu đến mức lôi ấy ra nói sao? hãy suy nghĩ phải chăng công nhân họ có cái lý của họ không?
 


Back
Top