Người nông dân có quay mặt với chăn nuôi.?

hoangtucantho

Nông dân ¾
Viết thêm vài dòng theo sự phát triển của những bài viết về nội dung này, ngày càng trở nên phổ biến hơn trong thời gian tới.

Đây không phải là lần đầu tiên một đại bộ phận người chăn nuôi quyết định từ bỏ một trong những ngành nghề này. Trước đó, chúng ta đã không nuôi khi lần đầu tiên gặp bệnh Tai Xanh, H5N1,...

Và rồi, mọi việc lại diễn ra theo chiều hướng khác. Lượng heo, gà vịt vẫn tiếp tục tăng. Đó không phải vì người nông dân không sợ, đó không phải có nhiều tiền hơn, ...mà đơn giản là vì người chăn nuôi chẳng biết phải chuyển đổi sang con vật hay cây trồng nào nữa.

Bạn thì sao? Theo bạn thì mình sẽ định hướng con vật nào?.

Bà con cởi mở nhất thường nói một câu khi gặp những trường hợp này là "Có ăn có chịu chú ơi.!".
Điều này có nghĩa vẫn phải quyết định chăn nuôi cho dù tình huống xấu nhất, thật có lý khi trong năm vừa rồi giá heo được đẩy lên mức 60.000 đ/kg, heo con luôn ở mức 90-110.000 đ/kg. Thế là, heo hậu bị một lần nữa được tăng lên....đến nay, lượng heo con vẫn chưa có chiều hướng giảm cũng là vậy.

Ai ăn và ai chịu?.

Chắc lúc này, bạn cũng hiểu phần nào với cách tính hết sức đơn giản. Người chăn nuôi nhỏ lẽ, chạy theo thị trường?...không thể nào tồn tại.

Bạn có muốn giống họ?, những người quanh năm chăn nuôi và luôn quan tâm đến vật nuôi của mình. Cho dù muốn bạn cũng khó thực hiện, để làm những việc này ít nhất phải có kinh nghiệm (kỹ thuật chăm sóc, kinh nghiệm thị trường)...nó không quan trọng bạn cần bao nhiêu thời gian, chỉ đơn giản là bạn kiên trì đến mức độ nào/.?.

Một lần nửa câu nói :" nhất nghệ tinh, nhất thân vinh"...luôn đầy ý nghĩa.
Một người bán bánh mì, một người bán nước ven đường, một người chuyên chăn nuôi, chuyên đồng án...Ai cũng có thể thành công khi họ có niềm đam mê với chính công việc của mình đang làm.

Và chắc hẳn người nuôi heo lâu năm thì vẫn nuôi, nuôi gà thả vườn thì vẫn nuôi đấy thôi. Giá cả hiện tại là một thước đo cho sự thành công hết sức mong manh.
Do đó, giá trị thu nhập sẽ được hoàn thành trong 1 năm chứ không phải trong 6 tháng đầu hay cuối năm.

Vài điều tôi nghe, thấy và cảm nhận.! (Sự kiên trì có thể kéo dài đến cuối năm!!!!)
 


Last edited:
Chào anh Hoàng tử Cần Thơ;
Trước hết xin chia sẻ sự âu lo cùng anh và những người hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Quả thật năm nay là một năm thử thách với những người chăn nuôi, không chỉ heo, gà trên cạn mà cá tôm dưới nước hiện cũng gặp khá nhiều khó khăn.

Giá cả trong nông sản có độ trễ từ lúc bắt đầu cho đến khi thu hoạch, cần phải tính được độ trễ thị trường này, không chỉ trong chăn nuôi mà trong các lĩnh vực khác của nông nghiệp điều nên vậy.

Chúc anh và bà con chân cứng đá mềm.
 
giá trị thu nhập sẽ được hoàn thành trong 1 năm chứ không phải trong 6 tháng đầu hay cuối năm.


câu này rất chính xác để cho bà con suy ngẩm.vd ; giá heo đang rẻ bà con ngưng nuôi cung thiếu cầu giá lên cao
Bà con thấy giá lên cao tập trung nuôi cung vượt cầu giá heo rẽ
Do đó lợi nhuận từ chăn nuôi sẽ dành cho người kiên trì nhất
 
Chào anh Hoàng tử Cần Thơ;
Trước hết xin chia sẻ sự âu lo cùng anh và những người hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Quả thật năm nay là một năm thử thách với những người chăn nuôi, không chỉ heo, gà trên cạn mà cá tôm dưới nước hiện cũng gặp khá nhiều khó khăn.

Giá cả trong nông sản có độ trễ từ lúc bắt đầu cho đến khi thu hoạch, cần phải tính được độ trễ thị trường này, không chỉ trong chăn nuôi mà trong các lĩnh vực khác của nông nghiệp điều nên vậy.

Chúc anh và bà con chân cứng đá mềm.
Cám ơn một số ý kiến của PHM nhé ! Lâu quá không gặp rồi, vẫn khoẻ chứ?.^_^
Đúng là cần phải tính toán và thận trọng trong việc chọn cho mình vật nuôi hay số lượng theo tình hình thị trường nữa.
Nói đến đây lại nghĩ tới câu "muôn sự tại nhân mà thành sự tại thiên" mà cũng có câu "có công mài sắt có ngày nên kim"...Đúng rõ chữ "Mài" đầy ý nghĩa.
Trúng với ý của Anh Lý Hiền luôn...:6^:
 
Các anh chị phân tích hay quá,em cũng quyết tâm nuôi HEO đến cùng.Ngày xưa, lúc còn bé thấy ba mẹ trồng cà phê ,trồng tiêu rồi lại chuyển sang nuôi vịt,nuôi gà.Nói chung là chuyển đổi cây trồng, vật nuôi liên tục nhưng đời sống vẫn cứ bấp bênh.Bây giờ đến mình,em nghĩ mình sẽ bám trụ đến cùng là nuôi HEO.Em tin rằng tết đến thì giá heo sẽ lên thôi.hihi
 
a/e cùng cố gắng nha đúng như mấy ông anh nói vậy bà con nông dân ta vẫn còn chưa hiểu biết lắm cứ thấy cái gì lời là làm thui làm ra giá rẻ lại chán rùi lại nuôi con khác. giá cả thì bị máy thàng trung gian kiếm lời hết bà con chả được bao nhiêu cả. chỉ làm giàu cho những thằng trung gian thui haiz
em mới gia nhập diễn đàn lại có gì mong các bác giúp đỡ
 
MASAN mới mua 40% cổ phần cám con cò, năm sau nó ra thịt sạch lúc đó thì nông dân nuôi heo, nuôi gà, phá sản hết, y như nó áp dụng với nước mắm sạch vậy (chinsu), giờ này có ai muối mắm bán đâu, toàn ăn chinsu
 

MASAN mới mua 40% cổ phần cám con cò, năm sau nó ra thịt sạch lúc đó thì nông dân nuôi heo, nuôi gà, phá sản hết, y như nó áp dụng với nước mắm sạch vậy (chinsu), giờ này có ai muối mắm bán đâu, toàn ăn chinsu

Với Chinsu chắc hơi khác tí. Thị trường chăn nuôi Việt Nam đang bị chi phối bởi nhiều công ty như CP, Japfa, Emevets (có hệ thống trại gia công nên đầu ra khá lớn và chi phí rẽ). Họ cũng đang có sản phẩm sạch trong siêu thị đấy Anh.

Dân mình dù sao cũng thích ra chợ mua thịt heo từ quày, gà còn sống được làm tại chỗ hơn cả.!

Một số ý giao lưu Anh nè.!^_^
 
Với Chinsu chắc hơi khác tí. Thị trường chăn nuôi Việt Nam đang bị chi phối bởi nhiều công ty như CP, Japfa, Emevets (có hệ thống trại gia công nên đầu ra khá lớn và chi phí rẽ). Họ cũng đang có sản phẩm sạch trong siêu thị đấy Anh.

Dân mình dù sao cũng thích ra chợ mua thịt heo từ quày, gà còn sống được làm tại chỗ hơn cả.!

Một số ý giao lưu Anh nè.!^_^
Em đồng ý với bác! Hiện tại, và còn rất lâu nữa mới thay đổi được hiện tại này. Là Phương thức mua bán thực phẩm, nhu yếu phẩm của chúng ta chủ yếu dựa vào hệ thống chợ (từ chợ cóc, chợ tạm, chợ xã, chợ huyện, chợ tỉnh đến chợ đầu mối) Hôm em có qua Quảng Bình thấy CP đầu tư nuôi tôm tại Lệ Thủy hàng nghìn héc ta, hỏi bà chị thì biết là họ cũng vớt tôm ra chợ huyện bán bình thường. Siêu thị chỉ là một phân khúc rất nhỏ nằm ở các thành phố lớn, trong khi đó 70% dân số của ta ở nông thôn!
 
Đã mấy xuân rồi con cách xa

Lòng luôn thương nhớ đến quê nhà

Anh em, làng xóm đều mong đợi

Nỗi buồn xa xứ thấy bao la...
 


Back
Top