NHẦM; do viết chữ không dấu

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
X

Xuan Vu

Guest
[h=2]Nhà nàng và nhà chàng ở sát vách nhau. Buổi trưa nọ, ngoài trời đang mưa, chàng nhận được tin nhắn của nàng: "Qua nha em an trai cay[/h]Chàng trai ngó ra ngoài thấy trời vẫn mưa, ngậm ngùi đáp lại:
- Troi dang mua anh khong qua duoc.
Nhưng cô nàng vẫn kiên quyết mời mọc:
- Muon du, di qua day.
Chàng choáng váng, rớt luôn điện thoại xuống đất!
Hóa ra nàng nhắn: “Mượn dù, đi qua đây”!!!
 


[h=2]Nhà nàng và nhà chàng ở sát vách nhau. Buổi trưa nọ, ngoài trời đang mưa, chàng nhận được tin nhắn của nàng: "Qua nha em an trai cay[/h]Chàng trai ngó ra ngoài thấy trời vẫn mưa, ngậm ngùi đáp lại:
- Troi dang mua anh khong qua duoc.
Nhưng cô nàng vẫn kiên quyết mời mọc:
- Muon du, di qua day.
Chàng choáng váng, rớt luôn điện thoại xuống đất!
Hóa ra nàng nhắn: “Mượn dù, đi qua đây”!!!
Anh Xuân-Vũ à, anh đừng giỡn chơi! Sao anh biết nàng nhắn:
"Mượn dù, đi qua đây"?
(Hì hì, sau nầy tui nghe chính miệng cổ nói, cổ không kêu "chàng của cổ" mượn dù).
 
Last edited:
Anh Xuân-Vũ à, anh đừng giỡn chơi! Sao anh biết nàng nhắn:
"Mượn dù, đi qua đây"?
(Hì hì, sau nầy tui nghe chính miệng cổ nói, cổ không kêu "chàng của cổ" mượn dù).
Không phải mượn dù...... Thế là cô ta thách thức à, phải không anh Trung????????????????????
 
Không phải mượn dù...... Thế là cô ta thách thức à, phải không anh Trung????????????????????
Tui có nói chuyện với cổ. Cổ nói:
- Hai nhà sát bên, chung hàng hiên thì cần gì phải "mượn dù" anh Trung?
- Thế, cô nhắn ảnh "muốn đ... ẽo, đi qua đây!" thật à?
- Thật. Nhưng anh nhắc làm em mắc cỡ quá!
- Cô mà mắc-cỡ nỗi gì? Anh Xuân-Vũ nói cô "khiêu-khích" chàng của cô đó!
- Vậy sao? Em nào có biết khiêu với khích ai đâu! Anh Xuân-Vũ rầy oan em. Chính bạn trai em khiêu-khích em đó chứ!
- Có vụ nầy nữa à, sao tui hổng thấy?
- Đây nè, để em kể anh nghe:....
 
- Tui chờ nghe.
- Để em kể, em với ảnh điện-thoại nhau thế nầy nha! Ảnh nói:
- Anh mới mua cho em 1 cái áo thun có in Slogan...
- Thôi, em không mặc cái áo "Hoàng-sa Trường-sa là của Việt-nam".
- Chuyện đó có người khác lo. Áo anh mới mua tặng em là..."Bổng dưng muốn ấy"!

. . . . .
- Ái chà, cái Slogan nầy ác-liệt à nha!
- Đúng vậy đó anh! Em mới dầm mưa hứng nước đầy mấy cái lu, lạnh muốn chết, mà nghe tới cái Slogan đó, em bổng dưng... nóng bừng, mình mẫy ngứa ngáy...
- Rồi... rồi sao nư...ữa...?
- Thấy chưa! Anh nghe còn run nữa là. Em không nói chuyện được nữa, nên mới gởi tin nhắn cho ảnh.
- Vậy ra em nhắn "Muốn...ấy, đi qua đây" là thật à?
- Em thật thà, có sao nói vậy. Bộ anh nghĩ là khác à?
- Anh không nghĩ, nhưng anh Xuân-Vũ nói câu đó là "Mượn dù, đi qua đây".
- À em hiểu rồi, em có kể anh Xuân-Vũ nghe, anh ấy chọc quê em đó!
 

Tui có nói chuyện với cổ. Cổ nói:
- Hai nhà sát bên, chung hàng hiên thì cần gì phải "mượn dù" anh Trung?
- Thế, cô nhắn ảnh "muốn đ... ẽo, đi qua đây!" thật à?
- Thật. Nhưng anh nhắc làm em mắc cỡ quá!
- Cô mà mắc-cỡ nỗi gì? Anh Xuân-Vũ nói cô "khiêu-khích" chàng của cô đó!
- Vậy sao? Em nào có biết khiêu với khích ai đâu! Anh Xuân-Vũ rầy oan em. Chính bạn trai em khiêu-khích em đó chứ!
- Có vụ nầy nữa à, sao tui hổng thấy?
- Đây nè, để em kể anh nghe:....
Nhà ở gần nhau hả anh Trung tui nào có biết, Nên cô ta bảo Đi qua đây là ĐU .......... Anh có thấy anh chàng đó Đu không? Coi chừng đứt dây đu té đó nha , không nhẹ cân đâu
 
Nhà ở gần nhau hả anh Trung tui nào có biết, Nên cô ta bảo Đi qua đây là ĐU .......... Anh có thấy anh chàng đó Đu không? Coi chừng đứt dây đu té đó nha , không nhẹ cân đâu
Hì hì, anh Xuân-Vũ, anh chờ chút, coi anh chàng có "Đu dây" qua hôn...
*
- Anh Trung ơi!
- Ơi!
- Anh có đồng-ý PM không dấu, thì mình phải hiểu dựa theo mình đang nói gì với nhau chứ! Đúng không nào?
- Ơ... ơ...
- Anh đúng là Cả Thộn. Thế anh có thấy nhà em gọn-gàng ngăn nắp không?
- Cái nầy thì khỏi hỏi.
- Em cứ hỏi. Này nhá, em PM cho anh :"Anh Trung thay em co dam-dang khong?" thì anh đọc ra sao?
- Thì rõ-ràng là "Anh Trung thấy em có đảm-đang không?".
- Anh thấy chưa?
- Nhưng anh có nhiều điều chưa rõ.
- Anh nói đi!
- Em rủ anh chàng qua ăn trái cây là thật hay mượn cớ?
- Đó là mượn cớ, nhưng cũng là thật.
- Tức là ăn trái cây thật?
- Ối anh Trung ơi! Trên mình em là trái cây, là hạt cùng hết, anh Trung ơi! Anh muốn em cho xem hôn?
- Thôi được rồi. Vậy bữa đó anh chàng có "Đu dây" qua không?
- Không! Em mời "ăn", không ăn, em cho thằng khác "ăn" rồi!
- Trời đất! Sao em hư quá vậy?
- Anh đừng có mà ăn hiếp em nha! Em hỏi anh: "Tại sao người nữ có nhiều ông thì anh gọi là hư. Còn mấy ông có nhiều bà thì không hư à?".
- A ha! Vậy anh hỏi em.
- Hỏi gì anh?
- Một cái ổ khóa, hiệu Yale sịn, mà nếu cả 5, 7 chìa, chìa nào thọc vô cũng mở được, thì ổ khóa đó tốt hay xấu.
- Thì xấu, hư, không tốt! Thế còn mấy ông?
- Mấy ông hả? Anh hỏi em, chỉ một chìa khóa mà mở được 10 ổ khoá, thì chìa đó tốt hay dỡ?
- Tốt! Mà ố ối... anh chọc quê em há!
- Hỏng dám đâu!
 
Last edited:
- Thôi đừng giận, chúng ta nói qua chuyện khác nha!
- Mà không được ổ khóa, chìa khóa à!
- Ổ khóa có gì mà hay. Chân dài mới hay.
- Hì hì, chân dài... tới nách, không anh?
- Ừ, chân dài tới nách, bận áo, khỏi bận quần... Chuyện chân dài thi Hoa-hậu nầy, em chịu khó suy nghĩ rồi cho câu đáp dùm anh nha! Anh có giải thưởng.
- Được. Em khoái mấy cái vụ đố nầy lắm!
- Cuộc thi Hoa-hậu đến hồi chung-kết, còn lại 2 cô tranh 2 ngôi Hoa-hậu và Á-hậu. Hai cô trả lời chung một câu hỏi, kết-quả sẽ quyết-định ai là người đội Vương-miện.
- Chà chà, hỏi gì hỏi mau đi anh, em cũng muốn làm hoa-hậu quá!
- Vậy ráng trả lời nha! Câu hỏi là:
" Cái Váy và cái Lồng khác nhau chỗ nào?".
- Vậy thì em lãnh giải Hoa-hậu rồi! Đây nha: "Mở Váy ra thì không có gì hết, mở Lồng thì có con chim bay ra".
- Hì hì... Vậy là em chỉ lãnh giải Á-hậu thôi!
- Em không chịu! Vậy chứ trả lời thế nào mới lãnh được giải Hoa-hậu?
- Tại em mới đáp được có nửa chừng thì lãnh giải nhỏ phải rồi! Đây nha: "Mở Lồng thì chim bay ra", em trả lời đúng!
- Thấy chưa?
- Mở Váy thì không có gì hết cũng đúng luôn!
- Thấy chưa? Vậy đưa giải Hoa-hậu đây cho em!
- Đâu có được! Bởi còn nữa mà!
- Còn gì nữa mà còn?
- Còn chứ! Đây nè: "Mở Lồng thì chim bay ra; mở Váy thì không có gì hết, nhưng chim bay vào".
- Ê ê, anh ăn gian em phải hôn? Để em mở váy em ra, xem chim của anh có bay vào không thì biết!
- Đừng nghen!
- Nếu đừng thì trao giải đây!
- Từ-từ, ngồi xuống, chuyện đâu còn có đó.
- Anh đừng có câu giờ nghen!
- Anh đâu dám. Nhưng để anh nói em nghe. Chim của anh bị cúm H5N1 tiu-nghĩu. Nói thiệt với em, cả tuần nay chưa ngóc đầu lên gáy được một tiếng!
- Thôi, tha cho anh đó!
 
HIiiiii
Một anh chàng đi công tác, nhắn tin mời bạn thân nối khố tới nhà mình ăn đám giỗ: "Hom nay dam gio, tao dang di cong tac xa, may toi cho vui nhe!".
Anh kia nửa muốn tới nửa không, nhắn lại hỏi: "Khong co may choi voi ai?"
Anh này đáp: "Co vo tao o nha, may toi du thoai mai tu nhien di nhe, tao ve gap may sau".
Anh bạn nhận được tin, đọc đi đọc lại, không dám tin vào mắt mình.
Thật ra, anh chàng đi công tác muốn nhắn là "Có vợ tao ở nhà, mày tới dự thoải mái tự nhiên đi nhé, tao về gặp mày sau". Hết hồn!
 
Hì hì, anh Xuân Vũ! Có khi cứ ngậm miệng ăn tiền mà lại hay. Đây:

Bà chủ vừa thuê một cô giúp việc. Bà dặn:
- Ở nhà sau khi cơm nước, quét lau nhà, tắm cho bọn trẻ, rồi đưa lên giường ngủ. Nhớ làm đàng hoàng. Tui bán hàng khuya mới về đó!
Sáng hôm sau, bà chủ hỏi lại công việc hôm qua, cô giúp việc trả lời:
- Thưa bà, mọi việc em làm suôn-sẻ, chỉ có Câu Hai thì quậy quá!
- Quậy là sao?
- Lúc tắm đã không yên, mà lên giường thì không chịu ngủ,, cứ đòi vật lộn...
- Ủa, mấy đứa nhỏ, nhỏ xíu mà? Có đứa nào lớn đâu? Cậu Hai là đứa nào?
- Dạ Cậu Hai mang kiếng cận, có ria mép...
- Thôi chết rồi! Ông chồng tui đó!


Hì hì, anh Xuân Vũ có để ria mép không? Tui thì không.
 
[h=2]Hai cô bạn gái lâu ngày không gặp, một hôm nhắn tin hỏi han nhau: "Luc nay may voi thang Minh the nao roi, khi nao cuoi? Lau roi tao ko lien lac duoc voi no”[/h]Người kia trả lời:
- “Van on ma”
Cô bạn lại nhắn tiếp:
- “Yeu nhau lau the co a. Ma may co so cu thang Minh ko?”
Cô bạn ngượng chín mặt, đáp:
- “Khong. Quen roi, sao phai so”
Người bạn kia thấy lạ, hỏi lại:
- “La sao? May la ban gai no ma ko co so cua no a?”
Hóa ra là cô bạn này muốn xin số điện thoại cũ của anh Minh kia mà thôi.
 
..........

Cô gái nóng bừng mặt, đáp:

- Tao khong thich.

Người bạn vẫn vô tư:

- So cu thang Minh tao quen roi, thoi de hom nao gap tao xin so lai.

Cô gái tức giận tắt máy.
 
Một cán bộ giáo dục được thăng chức, ngày rửa lon mời bạn trai đến trường dự.
Thế là cô ta nhắn tin
Anh co khoe khong?
- Anh khoe, em dang lam gi do?
- Em dang rua lon , o truong, moi anh den du
- Anh bạn trai trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đang rửa L.... ở truồng mà con mời đến Đ... nữa
 


Back
Top