Nhật ký nuôi gà - Tập 2 -New

Trước khi viết tập 2, thật tình cám ơn sự động viên rất nhiều từ mọi người trên Agriviet.

NHẬT KÝ NUÔI GÀ - TẬP 2


Từ việc gà chết nhiều trong giai đoạn úm, khổ thân chưa:1^: ...lúc này lại nghĩ lum ta lung tung không biết có phải do thuốc mình uống không hiệu quả hay còn nguyên nhân nào khác!
Buồn nên điện tâm sự với mấy bạn nuôi trước đó để giải bài sự việc

Mình: Alo, cưú em với! ... .@#^^:( & *** :(

Anh: À! Chắc là chú lựa gà không kỹ rồi, nhưng đừng có buồn dẫu sao chết vài con mà chưa ăn thức ăn nhiều thì mình chưa đến nổi tệ lắm chú em à! Gà lớn >1kg thì mới tiếc, chú xem con nào nhỏ thì cứ loại cho anh.:bang:

Mình: (Nghĩ thầm: Chết bao nhiêu con mà chưa chịu hả cha nội, mà nghĩ ra cũng có lý để lại chỉ tổn thức ăn và gây bệnh cho đàn gà thôi).


Thế là "nhắm mắt xui tay" tuyển thêm gấn chục em nhỏ con cho theo đàn anh đàn chị.

Trên đời này người thường nói :"Sau cơn mưa thì trời lại sáng". Riêng em thì "sau cơn mưa là gà bị rét". Thế mới biết sự đời không như là mơ, gà đến tầm 25 ngày tuổi thì loạn cả lên. Có vẻ chúng khó chịu với cách nuôi nhốt nên thấy chúng "bức rức" lắm!:7^::7^:Có những con rượt đuổi nhau cắn chí choé một góc chuồng. Phàm những con bị thương thì bị các con khác mỗ chảy cả máu có khi "lòi cả ruột ra bên ngoài".
(Sao đoạn này giống truyện kinh dị quá!).

Thế là từ chỗ cho ăn bình thường, cho đến thêm chuối cây xây nhuyễn, rau muống, trộn khoáng thì việc này giảm hẳn. Làm nhiều việc quá nên thực ra lúc đó xác định nguyên nhân chính từ đâu thì vẫn còn là dấu hỏi. Mãi đến sau này gặp ở lứa nuôi sau khi thêm khoáng vào từ 15 ngày tuổi kéo dài đến gà khoảng gần 3 tháng tuổi thì gần như không mỗ lẫn nhau nửa. (mặc dù tăng gấp đôi đàn cùng diện tích nuôi như củ). Đặc biệt, nếu các bạn không tin cứ thử đi, lần sau chẳng thèm ăn chuối và rau như trước nửa. Đây có thể gọi là bí kíp…kha kha.:8^:

Ooooo00000000 Ra giêng anh cưới em…..” ..bùm bùm …chác chác….

“Cưới gì nỗi gì thằng nhỏ…’ Con xem kìa, gà cứ trụi thế bán cho ai đây” Mẹ thương cảm nói!

“Cạch..cạch….để gà ra lông thì cần cho ăn lúa thêm và vit E.” “vit E có trong hạt nẩy mầm nhiều” có máy vi tính xem ra cũng sướng chán.

“Mình ngâm lúa cho lên mọng để trộn với thức ăn cho gà Mẹ nhé!” Con dzai yêu dấu đáp.

Xào xào…thế nhé! Chắc các bé gà sẽ đầy cả lông thôi.

Đây lại là một kinh nghiệm xương máu, ngoài việc tìm hiểu trên mạng và hỏi ý các “đại gia” nuôi gà mới thấy ………….là sai. Việc làm đó chẳng ý nghĩa nhiều mà có khi ảnh hưởng đến tăng trọng của gà nửa. Chúng ta thường quên một việc gà khi đã quen với khẩu phần chất lượng cao nên khi ta trộn lúa vào tỷ lê không phù hợp (lúc đó trộn 50-50 luôn)…thì thức ăn cung cấp không đủ nhu cầu cho di trì nói gì đến tăng trọng.

Việc này được kiểm chứng trong lứa nuôi đó khi thay đổi khẩu phần cho ăn, nhờ một người bạn mà em biết được việc lấy đậm đặc của heo cho gà ăn. Lúc đầu còn thắc mắc và sợ muối trong đó nhiều sẽ ảnh hưởng. Thế là trộn thêm với tấm nấu chín (1000 con – khoảng 1kg đậm đặc và 5 kg tấm) và thấy gà uống nước nhiều hơn trước thật. Cũng hổng dám trộn hơn.!.

-_-“Đó mới là điều thần kỳ, gà lông điều hơn và nhìn không con xơ xát như trước nữa”…:blush:(đọc đoạn này giống quảng cáo kinh khủng. Sáng thí thức ăn và thêm vào buổi chiều khẩu phần này là được, khoảng 1 tuần sẽ thấy sự khác biệt.

-------------------------------hết tập 2-----đọc nhiều dễ quên, người viết dễ bí :9^:…Còn tiếp..tập 3

DSC04083.jpg
[/IMG]

DSC04086.jpg
[/IMG]

DSC04093.jpg
[/IMG]
 


Last edited:
cám ơn bác nha..hì hì những kinh nghiệm từ thực tiễn chăn nuôi của bác sẽ giúp đỡ rất nhiều cho bà con. đàn gà nhà em đợt vừa rồi chăm sóc không cẩn thận thế là vài chục em bị thương hàn..Lạnh cũng nguy hiểm thật. Lại mất tiền đổi lấy hai từ kinh nghiệm. Hì hì........!
 
Ái chà, giá gà ta chuyến này tại miền Tây lên cao quá, chắc bà kon mình ít nhiều củng "trúng quả" rồi, chúc sức khoẻ, thành đạt!!!
 
Bài viết hay quá, sống động quá, đợi mấy tháng mới được đọc tập 2 này đấy..!! Thank..
 
Trời còn tập 3 nữa anh em chờ đợi dài cổ rồi đây .Bác hoangtucantho làm khó anh em đây.....:bash:
 
cái ông nầy lắm chiêu. khuya nay 11h tôi kêu đàn em lại nhà ông nầy gỏ cửa kêu ổng phải thức thâu đêm để ổng lam luôn tập3 cho rồi để anh em trên diễn đàn chờ hoài. haha....
 

Trời còn tập 3 nữa anh em chờ đợi dài cổ rồi đây .Bác hoangtucantho làm khó anh em đây.....:bash:
em cũng rất mong tập 3 của bác ấy đây thực sự bài viết quá hay , bác ấy chuyền đạt kinh nhiệm cho mọi người rất rễ hiểu lại vừa mang tính chất hài hước nữa chứ
 
Last edited:
bác viết nhanh tập 3 giùm em với bác ơi. Chờ bác như chờ mẹ đi chợ về vậy hihi. Thank bác vì 2 tập vừa rồi nhé
 
ôi.hay quá.kinh nghiệm của bác có thể giúp để cho rất nhiều người mới bắt đầu chăn nuôi gà.mong bác sớm viết tập 3 nhanh nhanh nha bác.
 
Quá hay,nhiều thông tin bổ ích.Cám ơn bác nhiều
Rất mong các bác hãy nhiệt tình như bác Hoangtucantho để cho đời đẹp thêm

--------

Bác Hoangtucantho ơi bác nói rỏ hơn đoạn này (
Việc này được kiểm chứng trong lứa nuôi đó khi thay đổi khẩu phần cho ăn, nhờ một người bạn mà em biết được việc lấy đậm đặc của heo cho gà ăn. Lúc đầu còn thắc mắc và sợ muối trong đó nhiều sẽ ảnh hưởng. Thế là trộn thêm với tấm nấu chín (1000 con – khoảng 1kg đậm đặc và 5 kg tấm) và thấy gà uống nước nhiều hơn trước thật. Cũng hổng dám trộn hơn.!.
-_-“Đó mới là điều thần kỳ, gà lông điều hơn và nhìn không con xơ xát như trước nữa”…:blush:(đọc đoạn này giống quảng cáo kinh khủng. Sáng thí thức ăn và thêm vào buổi chiều khẩu phần này là được, khoảng 1 tuần sẽ thấy sự khác biệt.)

Đoạn này em chưa được hiểu lắm



 
Last edited:
Quá hay,nhiều thông tin bổ ích.Cám ơn bác nhiều
Rất mong các bác hãy nhiệt tình như bác Hoangtucantho để cho đời đẹp thêm

--------

Bác Hoangtucantho ơi bác nói rỏ hơn đoạn này (
Việc này được kiểm chứng trong lứa nuôi đó khi thay đổi khẩu phần cho ăn, nhờ một người bạn mà em biết được việc lấy đậm đặc của heo cho gà ăn. Lúc đầu còn thắc mắc và sợ muối trong đó nhiều sẽ ảnh hưởng. Thế là trộn thêm với tấm nấu chín (1000 con – khoảng 1kg đậm đặc và 5 kg tấm) và thấy gà uống nước nhiều hơn trước thật. Cũng hổng dám trộn hơn.!.
-_-“Đó mới là điều thần kỳ, gà lông điều hơn và nhìn không con xơ xát như trước nữa”…:blush:(đọc đoạn này giống quảng cáo kinh khủng. Sáng thí thức ăn và thêm vào buổi chiều khẩu phần này là được, khoảng 1 tuần sẽ thấy sự khác biệt.)

Đoạn này em chưa được hiểu lắm




Cám ơn các Bác và mr_dangnguyen nhiều!

Ý nghĩa đoạn này là tại thời điểm đó gà nhà mình không đủ lông và thường xuyên cắn mỗ nhau.
Nên can thiệp bằng cách trộn thêm đậm đặc vào khẩu phần để cải thiện tình hình đó. Kết quả sẽ tốt ngay thôi..
À! Nhớ hình như mr_dannguyen ở An Giang hả? Có thể đi off Hậu Giang cùng mọi người không? ^_^
 
hay và bổ ít vô cùng . hoangtucantho bạn có bài viết như vậy làm mọi người ấn tượng về bạn lắm đó . . . câu trả lời cho người chăn nuôi gà thật ý nghĩ .
tôi chờ cậu ở NHẬT KÝ PHẦN 3 nhé !:6^:
 
Anh post cho em tham khảo lịch phòng vaccin của anh với, vaccin H5N1 mình cũng tự mua về làm cho gà được hả anh.
Anh ở Cần thơ ạ, gà của anh hình như không giống gà ở miền Nam hay nuôi nhỉ? Em thấy họ hay nuôi gà lai nòi.
Anh mua gà con ở đâu thế ạ, giá như thế nào cho em biết với
 
Anh post cho em tham khảo lịch phòng vaccin của anh với, vaccin H5N1 mình cũng tự mua về làm cho gà được hả anh.
Anh ở Cần thơ ạ, gà của anh hình như không giống gà ở miền Nam hay nuôi nhỉ? Em thấy họ hay nuôi gà lai nòi.
Anh mua gà con ở đâu thế ạ, giá như thế nào cho em biết với

LỊCH VACCINE TRẠI GÀ

5 ngày: ND (dịch tả), IB (viêm phế quản truyền nhiễm)
7 ngày: IBD (gumboro lần 1)
10 ngày: Chủng đậu
14 ngày: IBD (gumboro lần 2)
21 ngày: ND chết (chích)
28 ngày: Gumboro lần 3
35 ngày: H5N1
40 ngày: ND lần 3 vaccine sống.

LỊCH CỨNG NHƯ ĐỔ BÊ TÔNG....HI HI . Bác cố gắn làm theo khả năng thành công là rất cao. (quảng cáo nửa...:bash::bash:)

H5N1 trên thị trường ít thấy bán... Nhưng khi đăng ký thì lúc có lúc không...con virus thì đâu ngồi chờ vaccine ....nên đành phải mua trên thị trường...(nhờ mấy anh thú y để dành cũng được)..mà thật là bức xúc chuyện này...

Hồi trước thì bảo bà con tiêm H5N1 thì ai cũng " thôi! gà tiêm thì không lớn, vịt tiêm thì không đẻ trứng), đến bây giờ nuôi lên công nghiệp tí thì thời gian làm vaccine phải đảm bảo...nhưng đến lúc này thì vẫn chờ..đến "đợt tiêm" vây!

Gà mình nuôi là gà ta thả vườn (lai gà nòi) nhưng do lượng con giống lớn nên chủ lò ấp phải thu gom trứng từ nhiều nguồn nên có khi lai gà tre, gà ác, tam hoang....tầm 1-2%..Tuy nhiên, số lượng không nhiều nên thương lái sẳng sàng mua cho bạn thôi.

Gà mình đặt tại Bến Tre, một số lò ấp Trà Vinh, lò ấp nhỏ ở VĨnh Long nửa...
Thường tại những khoảng cách xa thì ban đặt ít nhất 1000 con thì người ta mới giao.-_-

Muốn mua có gì liên hệ mình chỉ cho.
 


Back
Top