Các bác ơi,em ở ĐỒNG THÁP thuộc vùng sâu vùng sa gần danh giới campuchia,vùng chuyên canh tác về cây lúa,nhưng mấy năm gần đây nông dân ở đây lao đao lặn đặn vì hết bị dịch rầy nâu rồi lại bệnh lép vàng,còn thêm cái cảnh giá lúa thì quá rẻ.Nên cái cảnh ghèo còn lại ghèo thêm,nên em cảm thấy rất tội nghiệp cho người nông dân vùng em.em muốn làm cái gì đó để giúp họ đở khổ tý.sao một thời gian quan sát người dân vùng em và em ghỉ ra một ý định.
Là em giúp nông dân vùng em trồng thêm rau màu ở những nơi đất trống(không canh tác được cây lúa).nhưng đối với cây lúa thì em còn biết trúc ít kỷ thuật canh tác,còn về rau màu thì thôi như người mù đi đêm.
Nên em nhờ các bác,bác nào biết về kỷ thuật canh tác rau màu thì chỉ cho em.hay cho em số điện thoại đẻ em có vấn đề gì khó khăn nhờ các bác chỉ cho,nếu như bác nào có nông trại thì có thể cho em tham quan học hỏi đuợ không,cho dù có xa xôi mấy em cũng tới đó học
Là em giúp nông dân vùng em trồng thêm rau màu ở những nơi đất trống(không canh tác được cây lúa).nhưng đối với cây lúa thì em còn biết trúc ít kỷ thuật canh tác,còn về rau màu thì thôi như người mù đi đêm.
Nên em nhờ các bác,bác nào biết về kỷ thuật canh tác rau màu thì chỉ cho em.hay cho em số điện thoại đẻ em có vấn đề gì khó khăn nhờ các bác chỉ cho,nếu như bác nào có nông trại thì có thể cho em tham quan học hỏi đuợ không,cho dù có xa xôi mấy em cũng tới đó học