Thảo luận Nhờ các bác tư vấn về làm hàng rào

  • Thread starter ngorung
  • Ngày gửi
Chả là em mới mua được miếng đất cắm dùi gần người đồng bào S'Tiêng, về an ninh thì cũng tốt, có điều ở đây người ta hay nuôi heo thả rông. Mà con heo nó đã phá thì khỏi trồng cây gì luôn.
1. Qua nói chuyện với người ta về việc con heo nó phá, nhưng "Ơ, mình nuôi từ xưa đến giờ toàn thả rông thôi, con heo phải cho đi chơi nó mới lớn", bó tay :(
2. Nuôi bầy chó để đuổi heo, nhưng nếu chó có lỡ cắn chết heo, cho dù là trên đất của mình thì vẫn phải đền. Vì ở đây dùng luật rừng của người đồng bào :(. Bó tay tập 2
3. Đào móng, đổ trụ, xây chân rào cao 30 cm, kéo lưới B40. Cái này cũng khó vì kinh phí không cho phép. Chu vi miếng đất em mua cũng phải > 1300 m
4. Đào rãnh sâu 1 m, rộng 1 m, đắp đất lên cao thêm 50 cm, trồng xương rồng xung quanh, cách này em không biết có khả thi hay không.
Các bác có cách nào chỉ giúp em với, đau đầu với mấy con heo :(.
 


Em nghĩ. Về lâu về dài cũng cứ nên xây tường bao Bác à. Qui cách tính toán cũng không tốn nhiều đâu:
( dài + dài ) + ( rộng + rộng )* chiều cao tường * (200000 - 250000 )= chi phí xây tường bao
dài, rộng: chiều dài, chiều rộng của miếng đất.
 


Vậy theo ý bạn thì xây 1300m tường bao sẽ là bao nhiêu tiền? và xây tường bao để làm gì???
 
Đây là khu vườn nhà em, các bác vào xem cho biết: https://www.facebook.com/profile.php?id=648331156&sk=photos&collection_token=648331156:2305272732:69&set=a.10153099839981157.1073741846.648331156&type=3
:)

Em nghiên cứu hết rồi, thép gai 3 - 4 sợi mà nó còn chui như gì á.
B40 không có chân thì cũng vậy.
Tre thì mới dọn lên ở, chưa trồng được. Mua thì cũng chết tiền.
Đào hào theo em là phương án tối ưu nhất :(.
Bác thử nghiên cứu đào thành mương nuôi cá luôn thì không phải làm rào.
 
Cám ơn bác tieudien.
Về chó thì quân số hiện tại của em là 5. Trong đó 1 rottweiler, 2 lai berger, 2 cỏ.
Một số người kinh em quen thì họ nói là đồng bào hay bắt nạt người mới, chứ heo vào vườn họ họ đập chết, đồng bào còn không dám vào nhận vì sợ phải đền tiền cây cối, hoa màu. Họ khuyên là phải cứng với đồng bào.
Nói chung là em quyết định đào rãnh, còn heo nó vượt qua mà bị chó cắn chết thì đành chịu vậy :).
kể ra bác nuôi 5 bé thế là cũng vừa. tuy vậy nuôi chó canh vườn cũng là nghệ thuật vậy. vì chó dữ quá dễ bị trả thù, đồng bào thì lại giỏi săn bắn, đất 5 ha lại rộng, nên dễ bị thịtt mất chó lắm.
ngòai ra các giống chó khôn nó lại quấn chủ, chủ ngồi nhà nó cũng ngồi nhà luôn. chỉ có giống chó săn của ta mới hay đi tuần canh, ví dụ chó xóay phú quốc, chó săn tây ninh ..., nó không hay nằm yên mà chịu khó đi lang thang trong lãnh thổ của nó. còn chó rôt và bec giê hay theo chủ. vậy nên bạn cần tuyển thêm các em chó xóay thay cho chó cỏ, và cần phải tăng số chó cái lên, để nó đẻ cho nhiều chó con. chó con nó sẽ đi lang thang, và vì vậy chó mẹ phải theo để canh chó con chứ không dám nằm 1 chỗ. giống chó săn như phú quốc nó có sở thích đi tìm mồi, điều này có ích cho việc giữ lãnh thổ, nhưng có hại là dễ bị bẫy. vậy nên nếu nuôi giống chó săn ấy thì thường phải nuôi theo đôi hay hơn, để nó hỗ trợ nhau. vì chó khác giống cũng khác thói quen, hỗ trợ nhau không chặt chẽ lắm. tôi biết có những trại bị phá, một lượt chết cả đàn mấy con chó luôn. vậy nên nuôi chó cũng cần cẩn thận nhiều v/đ, kẻo lại mất cả chì lẫn chài, mất cả chó lẫn cây.
còn đào hào, nếu có sức thì nên làm, vì nó vừa phân định đất vừa tưới tiêu luôn, có thể đào nhiều rãnh thu nước tạo ao chữa dự trữ luôn. bây giờ máy nhiều, thuê đào chắc không tốn lắm. nhưng heo thì nó biết bơi và không sợ nước đâu.
tuy vậy, có lẽ cần làm vài cái bẫy, bắt heo rồi gọi đồng bào tới nhận, ai nhận thì đòi đền tiền phá vườn, thử coi đồng bào cư xử ra sao. Ai hỏi bảo làm bẫy bắt thứ rừng, heo lỡ sa vào.
nói chung to không bằng đông, có chục con chó cỏ vẫn hiệu quả hơn 1 con chó rot đấy
 
Đây là sơ đồ miếng đất của em, chính vì hình dạng như thế này nên trước mắt làm hàng rào kiên cố xung quanh là bất khả thi :(.
1933237_10153086762671157_1132281186580742436_o.jpg
 
Nhà tôi cũng có giống chó săn bản địa ở Tây Ninh. Nó săn cực giỏi chưa có con mèo nào vào khu đất nhà tôi mà thoát khỏi nó. Có lần con heo nhà hàng xóm qua nếu ko có người thì chắc nó xử luôn. Suốt ngày ít thấy nó ở nhà nhất là ban đêm nó cứ đi rình mồi suốt. Nó săn chuột cũng rất giỏi thỉnh thoảng là thấy xác chuột cống loại to.
 



Back
Top