Nhờ tư vấn nuôi trồng cho hộ nghèo

  • Thread starter Nhungngo82
  • Ngày gửi
Em có 1 bác gái họ quê ở thôn Du Đồng, xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, năm nay 85 tuổi, gia đình khó khăn, anh con trai và chị con gái thì thần kinh (chỉ đâu đánh đấy dc, nhưng cũng chỉ làm dc việc nhẹ và không phức tạp), cậu cháu trai thì năm nay học lớp 4 (trộm vía cũng khá thông minh, ngoan ngoãn). Bác em mắt cũng kèm nhèm, bị đau đầu gối nhưng nói chung gia cảnh khó khăn nên bác vẫn phải lao động trồng rau, làm lúa,...
Nhà bác ngoài làm ruộng, trồng rau ra thì cũng nuôi mấy con gà, mấy con bồ câu (mấy con này kiểu nuôi cho vui, chẳng dc ăn mấy đâu vì gà để trứng, chim ấp con xong toàn bị chuột tha mất). Tết rồi về thấy cảnh nhà bác bi đát quá, em cũng mong có cách nào giúp được bác và anh chị cho đỡ khổ mà em không có kiến thức về nông nghiệp nên thấy rối quá.
Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ được mỗi phương án mua cho bác đôi chó để nó trông nhà và nếu để con thì bác có thể mang bán cho con kiếm thêm 1, 2 đồng, còn lại thì không biết nuôi con gì, trồng cây gì để phù hợp với sức khỏe của bác, dễ hướng dẫn cho 2 anh chị và đứa cháu tham gia làm giúp :Dapdau:
Thông tin thêm: Nhà bác em ngoài ruộng dc chia theo chính sách nong nghiệp ra thì đất quanh nhà thì ko nhiều, đất rảnh có thể trồng cây trái j đó thì 1 mảnh 1m x 4m, 1 mảnh cỡ 3m x 6m; 1 mảnh cỡ 3m x 4m. Ngoài ra có cái bếp thì dư 1 gian diện tích khoảng 2m x 4m là chỗ mấy con gà, bồ câu ở chung với nhau.
Em thì cũng không có nhiều tiền để giúp bác (hiện tại có 2tr tiền mặt thôi, nhưng em có thể mượn thêm chút ít nữa :()
Nói chung em biết ca này khó, nhưng mong các bác thương tình, các bác tham gia tư vấn giúp em.:hoa: Em cảm ơn!
 


Last edited by a moderator:
Cảm ơn bạn đã quan tâm và điều tra để biết đến kẻ sĩ Bắc Hà! chúc bạn luôn mạnh khoẻ! Hihi
Cảm ơn bạn đã quan tâm và cmt. Chúc buổi tối vui vẻ!
Không chấp nhận cái dở của bản thân, tự ái, thì không bao giờ tìm được "chân kinh". Anh ấy chỉ rõ nồm nộp bên dưới, do tự ái không thèm đọc, mà chờ "tắm goi sạch se, đot trầm huong len" thì đúng là NGU ! Xin lỗi phải nói thế !
Cảm ơn bạn đã quan tâm và cmt. Chúc buổi tối vui vẻ!
 


Last edited by a moderator:
Trước khi tôi comment tôi nói trước với bạn rằng - sau mổi comment của tôi là toppic gần như kết thúc - bạn chuẩn bị tinh thần nhé đừng trách tôi nhé

Tôi ko biết bạn có thể hiểu hết những gì tôi viết hay ko vì bạn còn quá trẻ và lại là nữ - cho nên bạn cố gắng đọc và suy nghĩ thật kỹ câu sau - rồi hỏi người lớn coi tôi nói có đúng ko : " bạn ko thể cho người ta mổi ngày một con cá, bạn muốn làm cho người ta cái cần câu cá, nhưng bạn ko biết rằng người ta ko thể câu được cá "
Tại sao : tại vì người ta lười biếng tức là lười biếng suy nghĩ và thiếu ý trí - đâu phải bạn đưa cần câu với mồi là được đâu - sau nhiều ngày câu người ta mới hiểu là phải câu cá lúc nước đứng lớn, loại cá nào ăn ở mực nước nào, muốn câu cá gì thì phải dùng mồi gì ...và người ta ko bao giờ có ý trí để câu và có suy nghĩ để trả lời những câu hỏi tại sao người khác làm được mà mình ko làm được - sau vài lần câu ko được con cá nào người ta sẽ vứt cần câu của bạn cho và bảo rằng câu ko được nên ko câu nữa - đơn giản vậy thôi . và bây giờ bạn có tạo cho người ta những con gà lấy trứng thì sau đó củng là câu - nó đẻ ít quá ko đủ tiền mua thức ăn, nó bệnh hay tùm lum thứ để rồi bán hết rồi .
Thế bạn hiểu lười biếng là gì chưa là lười biếng suy nghĩ và ko có ý trí khắc phục bời vì bản thân họ là những cái đầu thiếu i ốt - khi nào bạn có cơ sở làm ăn lớn, bạn thuê thật nhiều người rồi qua mổi người bạn sẽ hiểu tính cách và suy nghĩ của mổi con người - rồi bạn sẽ hiểu câu nói của tôi " người thế nào thì cuộc đời thế đó " tôi nói là nói lúc bà bác của bạn còn trẻ ấy - để cuộc đời nó thế ấy mà thôi
Tiếp theo tôi sẽ nói từng câu của tôi đả nói :
Tại sao bạn ko khó bác ấy khó - tại vì bạn khó bạn sẽ tìm cách khắc phục còn bác ấy thì ko - cụ thể là con chuột
Tại sao ko diệt được chuột - tại ko có ý trí diệt nó vì lười biếng suy nghĩ - chuột ăn gà là chuột cống - diệt thì có trăm ngàn cách, bẫy, rập, thuốc, dùng chó bắt, dùng tay đập ....
Tại sao ko tiết kiệm đầu tư - vì con người họ ko có ý trí và mục đích rõ ràng - ví dụ bây giờ tôi muốn nuôi heo thì đâu phải nhất thiết đủ tiền mới xây chuồng, đủ tiền mới bắt heo to - mổi lần có tiền tiết kiêm 1 ít mua trăm gạch, thúng cát vài kg xi măng - vài năm củng có cái chuồng heo - nhưng họ thì ko thể họ chỉ muốn có 1 lần làm cho đủ luôn cơ nhưng họ ko bao giờ biết là họ ko bao giờ có cái to lớn để làm một lần đó
Tại sao ko tận dụng hết khả năng có thể : tại vì họ nghĩ rằng việc đó ko đáng để làm - đối với họ mọi việc là phải thực tế họ ko làm cái gì đó xa xuôi lâu dài
Và đến đây thì tôi nghĩ bạn củng như bác của bạn mà thôi - khó quá thì ko làm - suy nghĩ nhiều quá nhức đầu - bạn cần cái là thực tế đúng ko - thực tế là đưa cho bạn cái cần câu là đưa cho bạn cách khắc phục khó khăn, phương án giải quyết, đúng ko ? - và tôi chắc rằng bạn củng ko bao giờ giải quyết được vì như tôi đả nói đó là ko biết cách câu lười biếng suy nghĩ thì lấy đâu ra kinh nghiệm thực tế từng trải để đi đến thành công - và mọi việc lại đi vào ngõ cụt giống như bác của bạn từ cái thuở thanh xuân - để rồi con người thế nào thì cuộc đời thế đó hay nói đúng hơn là số phận
Trên đây là tôi muốn nói cho bạn hiểu - cho bạn tập suy nghĩ - cho bạn kinh nghiệm sống thôi - còn như tôi đả nói suy nghĩ hay ko là số phận - tôi ko thể ép bạn

Dưới đây là tôi trả lời comment - nói chỉ là cho vui là đánh cờ phá thế chứ thực tế thì tùy khả năng mổi con người - có khả năng thì củng ko đợi bạn lên đây tạo toppic - ko khả năng thì có cầm tay chỉ việc củng bằng không

Diệt chuột thì bẫy - và thây đổi cách bẫy - và phải biết cách bẫy củng như kinh nghiệm bẫy - chó mèo đối với chuột cống thì ko xi nhê - thuốc chuột củng phải biết cách và kinh nghiệm - còn ko thì đuổi chuột trong nhà bằng cách nuôi con tắc kè, ngoài nhà thì nuôi con chuột lang ( chuột tàu VN loại lông sát ) khi người nước đái con này thì chuột cống tránh xa
Nuôi gà thì lấy trứng cất chỉ chừa lại 1 trứng - gà ấp gà úm khi có gà mẹ thì ko bị chuột ăn - nuôi ko có mẹ thì tối lấy thúng úp con nó lại - theo tôi biết thì con chuột chỉ ăn trứng dưới đất mà thôi vì nó ko ăn tại chổ mà tha đi bằng cách 1 con nằm ôm trứng còn con kia kéo đuôi con nọ mang trứng đi - chuột ăn truwngd là củng do lười làm tổ cho gà đẻ trên cao - còn kinh nghiệm nuôi thì nuôi và suy nghĩ + ý trí thì sẽ có tôi cái này tôi ko thể nói - nuôi gà thịt chứ nuôi gà trứng mà ít quá thì coi chừng " ngu si + nhiệt tình "
Nuôi heo - vấn đề là phải có ý trí để làm cái chuồng - thảy nước ko được thì làm cái hố gas - ở thành thì đến quán xin đồ cặn về cho heo gà ăn - ở quê thì kiếm rau cỏ độ vào cho nó - sẽ giảm chi phí goi là tiết kiệm đầu tư - lựa con heo mọi hay heo tộc ấy - lâu lâu thả cho nó ủi đất 1 lần để chống bệnh - ủi đất , ăn gì mà chống bệnh thì làm rồi suy nghĩ sè ra - tôi ko nói - heo 3 tháng đẻ 1 lứa trung bình củng 8 đến 10 con mổi con củng 500 k - 2 con nái thì tháng củng tàm tạm 2 tr - nuôi gà củng phải biết kinh nghiệm khi nào nó đi phân sáp có mùi tanh là biết nó sắp bệnh để trị bệnh thì rất đơn giản nhưng mà làm và suy nghĩ sẽ biết trị như thế nào
cái diện tích đất lớn nhất nếu biết cách trồng bạc hà nấu canh chua thì 3 ngày củng có tiền chợ đấy - nó là loại cây lây năm mà tốc độ phát triển là siêu khủng trong các loại rau mà tôi biết - nhưng phải biết cách trồng nó như thế nào và bón cái gì - thì củng làm và chịu khó suy nghĩ - tôi ko nói
Nếu làm đúng - 1 đám bạc hà + 2 heo nái + trung bình 10 con gà / tháng + thằng nhỏ kiếm cá nắm thêm - bèo bèo 1 tháng củng 3 chai - nhưng để làm được thì phải biết cách câu cá - có tìm cho ra cái cần câu cho tốt mà ko biết cách câu thì củng vứt thôi

Nhân gian ko biết lí giải nguyên do là cho đó là số phận !!! - suy nghĩ nhiều vào sau mổi lần thất bại sẽ có cái gọi là kinh nghiệm - và hôm nay nếu bạn thất bại với cái mà bạn mong muốn thì bạn củng có thêm một kinh nghiệm sống trong cuộc đời để trả lời những câu hỏi tại sao - bạn nhé !!!
Thật sự bài viết của anh mang tính triết lý..hay đơn giản hơn là dạy đời.(xin lỗi nếu em có quá lời)
những câu anh nói đều rất đúng để phán xét một con người,ai cũng muốn có cuộc sống cơm no áo ấm,nhưng sự đời có đc như mình muốn không?mỗi người mỗi tính cách tư duy cũng khác nhau..nếu ai cũng có cái nhìn nhận sáng suốt thì xã hội này còn ai phải khổ nữa.gia đình đó thật sự là số phận khi 2 người con kém phát triển..còn chuyện lên đây tìm hướng để giúp đỡ người khác đó là 1 điều tốt mà,sao anh nặng lời vậy?
 
Không thực tế chút nào, không vốn, không đất, không sức khỏe, không trí tuệ, không chí tiến thủ luôn, nếu một ai đó giải được ca này tui xin gọi bằng cụ. Nói thiệt lòng nếu có mô hình nào hay chỉ cho bạn nữ ở trên bạn ý áp dụng cho thành công đã là vấn đề chứ đừng nói bạn ý về chỉ cho bà bác làm. ví dụ bạn ý bày cho bác minh nuôi gà mình thấy...ngộ ngộ..
 
Thực ra mình không mong giầu, mình mong bác với cháu mình ngày có thêm quả trứng cải thiện bữa ăn thay cho ngồi ăn cơm trắng với rau, thỉnh thoảng có tí hoa quả tráng miệng hoặc dư thì bán được 10, 20k để thêm tiền mua thức ăn bạn ạ. Nhà có khó mới cần người giúp. Mình có bí mới phải lên đây nhờ người góp ý hỗ trợ :(
 
Ồ! Bạn hẳn là "thấu hết sự đời" rồi ^^ Nhà bác tôi sinh 4 người con thì 2 người thần kinh, 1 ng khá hơn nhưng cũng không bằng ng ta nên chắc chắn là "thiếu i ốt" như ý của bạn rồi. Còn chuyện bác ấy lười biếng ra sao thì tôi là con cháu nên chắc chỉ nhìn thấy bác già 85, 86 tuổi còn lọ mọ ngoài đồng ngoài vườn kiếm cái ăn cho thân, cho con chứ ko nhìn thấy sự lười biếng như con mắt thần soi xét của bạn ^^
và tôi cũng ước trả lời được hết câu hỏi vì sao của bạn thì hẳn tôi cũng thành thần tiên như bạn chứ ko cần ngồi diễn đàn xin cmt góp ý với toét mắt đọc các chủ đề hướng dẫn.
Hì! Dù sao cũng cảm ơn sự quan tâm của bạn - một người có cái tên giống tên của một diễn viên điện ảnh mà tôi hâm mộ!- thêm 1 ng cmt là sẽ có thêm 2 ng vào đọc và biết đâu sẽ có ng giúp được giải pháp thiết thực ^^
Trước tiên mình nói cái này .
Với đạo đức thì khiêm tốn là thứ quý nhất . Với công việc thì cần kiệm là điều đặt lên hàng đầu .
Chỉ cần hai chỉ số đó được nâng lên một chút thì cuộc đời ta sẽ lên một chút ( đúng không ? )
Hì hì nói thế thôi chứ đã vào đây đăng bài cầu xin và học hỏi thì nên hạ cái tôi xuống một tí để mà hứng sương mai chứ ở diễn đàn agriviet này chả có mưa đâu mà chờ . :D
 
Em có 1 bác gái họ quê ở thôn Du Đồng, xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, năm nay 85 tuổi, gia đình khó khăn, anh con trai và chị con gái thì thần kinh (chỉ đâu đánh đấy dc, nhưng cũng chỉ làm dc việc nhẹ và không phức tạp), cậu cháu trai thì năm nay học lớp 4 (trộm vía cũng khá thông minh, ngoan ngoãn). Bác em mắt cũng kèm nhèm, bị đau đầu gối nhưng nói chung gia cảnh khó khăn nên bác vẫn phải lao động trồng rau, làm lúa,...
Nhà bác ngoài làm ruộng, trồng rau ra thì cũng nuôi mấy con gà, mấy con bồ câu (mấy con này kiểu nuôi cho vui, chẳng dc ăn mấy đâu vì gà để trứng, chim ấp con xong toàn bị chuột tha mất). Tết rồi về thấy cảnh nhà bác bi đát quá, em cũng mong có cách nào giúp được bác và anh chị cho đỡ khổ mà em không có kiến thức về nông nghiệp nên thấy rối quá.
Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ được mỗi phương án mua cho bác đôi chó để nó trông nhà và nếu để con thì bác có thể mang bán cho con kiếm thêm 1, 2 đồng, còn lại thì không biết nuôi con gì, trồng cây gì để phù hợp với sức khỏe của bác, dễ hướng dẫn cho 2 anh chị và đứa cháu tham gia làm giúp :Dapdau:
Thông tin thêm: Nhà bác em ngoài ruộng dc chia theo chính sách nong nghiệp ra thì đất quanh nhà thì ko nhiều, đất rảnh có thể trồng cây trái j đó thì 1 mảnh 1m x 4m, 1 mảnh cỡ 3m x 6m; 1 mảnh cỡ 3m x 4m. Ngoài ra có cái bếp thì dư 1 gian diện tích khoảng 2m x 4m là chỗ mấy con gà, bồ câu ở chung với nhau.
Em thì cũng không có nhiều tiền để giúp bác (hiện tại có 2tr tiền mặt thôi, nhưng em có thể mượn thêm chút ít nữa :()
Nói chung em biết ca này khó, nhưng mong các bác thương tình, các bác tham gia tư vấn giúp em.:hoa: Em cảm ơn!
Mình cũng ko biết nói sao. Nhưng hôm tết về quê chơi thấy bà gì vợ nuôi khoảng chục con vịt siêu trứng bà nói bọn này 1năm đẻ nghỉ có hơn chục ngày ko đáng kể. 1bao khoảng chưa đến 400kg giá trứng 2k5/quả. Tính ra 10con đẻ ngày đc 8quả x 2,5k=20k 1tháng đc 600k. Về khoản ao hồ làm nơi bơi lội thì mìh nghĩ đào 1cái hố 1mx1m rồi láng ximăng lấy chỗ cho vịt bơi lội. Đó là suy nghĩ của riêng tôi có ai thấy ko hợp lý thì cho qua nha.
Mình cũng ko biết nói sao. Nhưng hôm tết về quê chơi thấy bà gì vợ nuôi khoảng chục con vịt siêu trứng bà nói bọn này 1năm đẻ nghỉ có hơn chục ngày ko đáng kể. Tính ra 10con đẻ ngày đc 8quả x 2,5k=20k 1tháng đc 600k. Về khoản ao hồ làm nơi bơi lội thì mìh nghĩ đào 1cái hố 1mx1m rồi láng ximăng lấy chỗ cho vịt bơi lội. Đó là suy nghĩ của riêng tôi có ai thấy ko hợp lý thì cho qua nha.
 

Nếu
Thực ra mình không mong giầu, mình mong bác với cháu mình ngày có thêm quả trứng cải thiện bữa ăn thay cho ngồi ăn cơm trắng với rau, thỉnh thoảng có tí hoa quả tráng miệng hoặc dư thì bán được 10, 20k để thêm tiền mua thức ăn bạn ạ. Nhà có khó mới cần người giúp. Mình có bí mới phải lên đây nhờ người góp ý hỗ trợ :(
Nếu thế bác chỉ cần mua hoặc đóng vài cái lồng chim. Mua cho gd họ 5-10 cặp chim bồ câu ta hoặc lai. Nuôi thả cũng được mà nuôi nhốt cũng dc(nuôi nhốt thì hiệu quả hơn) chim bồ câu rất khoẻ nuôi số lượng it cũng chả mắc bệnh tật gì đâu. Nhà mk nuôi 80 đôi đã 4nam thu nhập vài triệu một tháng nhẹ nhàng.toàn bán cho dân hàng xóm là chính. Rất dễ bán. Chăm sóc cũng k có gì là cầu kì.ai cũng cho chim ăn uống dc.
 
Với điều kiện về bác qua lời bạn kể thì quả là nghèo lẫn khó. Dễ, nhanh và phù hợp nhất với bác là nuôi gà kết hợp trồng rau muống cạn, rau ngót (dưới) - mướp, khổ qua (trên) - mồng tơi (vách). Trước mắt có thể đảm bảo cuộc sống qua ngày, chịu khó chăm chút thì dần cũng tạo được khoản dư.
 
Trước khi tôi comment tôi nói trước với bạn rằng - sau mổi comment của tôi là toppic gần như kết thúc - bạn chuẩn bị tinh thần nhé đừng trách tôi nhé

Tôi ko biết bạn có thể hiểu hết những gì tôi viết hay ko vì bạn còn quá trẻ và lại là nữ - cho nên bạn cố gắng đọc và suy nghĩ thật kỹ câu sau - rồi hỏi người lớn coi tôi nói có đúng ko : " bạn ko thể cho người ta mổi ngày một con cá, bạn muốn làm cho người ta cái cần câu cá, nhưng bạn ko biết rằng người ta ko thể câu được cá "
Tại sao : tại vì người ta lười biếng tức là lười biếng suy nghĩ và thiếu ý trí - đâu phải bạn đưa cần câu với mồi là được đâu - sau nhiều ngày câu người ta mới hiểu là phải câu cá lúc nước đứng lớn, loại cá nào ăn ở mực nước nào, muốn câu cá gì thì phải dùng mồi gì ...và người ta ko bao giờ có ý trí để câu và có suy nghĩ để trả lời những câu hỏi tại sao người khác làm được mà mình ko làm được - sau vài lần câu ko được con cá nào người ta sẽ vứt cần câu của bạn cho và bảo rằng câu ko được nên ko câu nữa - đơn giản vậy thôi . và bây giờ bạn có tạo cho người ta những con gà lấy trứng thì sau đó củng là câu - nó đẻ ít quá ko đủ tiền mua thức ăn, nó bệnh hay tùm lum thứ để rồi bán hết rồi .
Thế bạn hiểu lười biếng là gì chưa là lười biếng suy nghĩ và ko có ý trí khắc phục bời vì bản thân họ là những cái đầu thiếu i ốt - khi nào bạn có cơ sở làm ăn lớn, bạn thuê thật nhiều người rồi qua mổi người bạn sẽ hiểu tính cách và suy nghĩ của mổi con người - rồi bạn sẽ hiểu câu nói của tôi " người thế nào thì cuộc đời thế đó " tôi nói là nói lúc bà bác của bạn còn trẻ ấy - để cuộc đời nó thế ấy mà thôi
Tiếp theo tôi sẽ nói từng câu của tôi đả nói :
Tại sao bạn ko khó bác ấy khó - tại vì bạn khó bạn sẽ tìm cách khắc phục còn bác ấy thì ko - cụ thể là con chuột
Tại sao ko diệt được chuột - tại ko có ý trí diệt nó vì lười biếng suy nghĩ - chuột ăn gà là chuột cống - diệt thì có trăm ngàn cách, bẫy, rập, thuốc, dùng chó bắt, dùng tay đập ....
Tại sao ko tiết kiệm đầu tư - vì con người họ ko có ý trí và mục đích rõ ràng - ví dụ bây giờ tôi muốn nuôi heo thì đâu phải nhất thiết đủ tiền mới xây chuồng, đủ tiền mới bắt heo to - mổi lần có tiền tiết kiêm 1 ít mua trăm gạch, thúng cát vài kg xi măng - vài năm củng có cái chuồng heo - nhưng họ thì ko thể họ chỉ muốn có 1 lần làm cho đủ luôn cơ nhưng họ ko bao giờ biết là họ ko bao giờ có cái to lớn để làm một lần đó
Tại sao ko tận dụng hết khả năng có thể : tại vì họ nghĩ rằng việc đó ko đáng để làm - đối với họ mọi việc là phải thực tế họ ko làm cái gì đó xa xuôi lâu dài
Và đến đây thì tôi nghĩ bạn củng như bác của bạn mà thôi - khó quá thì ko làm - suy nghĩ nhiều quá nhức đầu - bạn cần cái là thực tế đúng ko - thực tế là đưa cho bạn cái cần câu là đưa cho bạn cách khắc phục khó khăn, phương án giải quyết, đúng ko ? - và tôi chắc rằng bạn củng ko bao giờ giải quyết được vì như tôi đả nói đó là ko biết cách câu lười biếng suy nghĩ thì lấy đâu ra kinh nghiệm thực tế từng trải để đi đến thành công - và mọi việc lại đi vào ngõ cụt giống như bác của bạn từ cái thuở thanh xuân - để rồi con người thế nào thì cuộc đời thế đó hay nói đúng hơn là số phận
Trên đây là tôi muốn nói cho bạn hiểu - cho bạn tập suy nghĩ - cho bạn kinh nghiệm sống thôi - còn như tôi đả nói suy nghĩ hay ko là số phận - tôi ko thể ép bạn

Dưới đây là tôi trả lời comment - nói chỉ là cho vui là đánh cờ phá thế chứ thực tế thì tùy khả năng mổi con người - có khả năng thì củng ko đợi bạn lên đây tạo toppic - ko khả năng thì có cầm tay chỉ việc củng bằng không

Diệt chuột thì bẫy - và thây đổi cách bẫy - và phải biết cách bẫy củng như kinh nghiệm bẫy - chó mèo đối với chuột cống thì ko xi nhê - thuốc chuột củng phải biết cách và kinh nghiệm - còn ko thì đuổi chuột trong nhà bằng cách nuôi con tắc kè, ngoài nhà thì nuôi con chuột lang ( chuột tàu VN loại lông sát ) khi người nước đái con này thì chuột cống tránh xa
Nuôi gà thì lấy trứng cất chỉ chừa lại 1 trứng - gà ấp gà úm khi có gà mẹ thì ko bị chuột ăn - nuôi ko có mẹ thì tối lấy thúng úp con nó lại - theo tôi biết thì con chuột chỉ ăn trứng dưới đất mà thôi vì nó ko ăn tại chổ mà tha đi bằng cách 1 con nằm ôm trứng còn con kia kéo đuôi con nọ mang trứng đi - chuột ăn truwngd là củng do lười làm tổ cho gà đẻ trên cao - còn kinh nghiệm nuôi thì nuôi và suy nghĩ + ý trí thì sẽ có tôi cái này tôi ko thể nói - nuôi gà thịt chứ nuôi gà trứng mà ít quá thì coi chừng " ngu si + nhiệt tình "
Nuôi heo - vấn đề là phải có ý trí để làm cái chuồng - thảy nước ko được thì làm cái hố gas - ở thành thì đến quán xin đồ cặn về cho heo gà ăn - ở quê thì kiếm rau cỏ độ vào cho nó - sẽ giảm chi phí goi là tiết kiệm đầu tư - lựa con heo mọi hay heo tộc ấy - lâu lâu thả cho nó ủi đất 1 lần để chống bệnh - ủi đất , ăn gì mà chống bệnh thì làm rồi suy nghĩ sè ra - tôi ko nói - heo 3 tháng đẻ 1 lứa trung bình củng 8 đến 10 con mổi con củng 500 k - 2 con nái thì tháng củng tàm tạm 2 tr - nuôi gà củng phải biết kinh nghiệm khi nào nó đi phân sáp có mùi tanh là biết nó sắp bệnh để trị bệnh thì rất đơn giản nhưng mà làm và suy nghĩ sẽ biết trị như thế nào
cái diện tích đất lớn nhất nếu biết cách trồng bạc hà nấu canh chua thì 3 ngày củng có tiền chợ đấy - nó là loại cây lây năm mà tốc độ phát triển là siêu khủng trong các loại rau mà tôi biết - nhưng phải biết cách trồng nó như thế nào và bón cái gì - thì củng làm và chịu khó suy nghĩ - tôi ko nói
Nếu làm đúng - 1 đám bạc hà + 2 heo nái + trung bình 10 con gà / tháng + thằng nhỏ kiếm cá nắm thêm - bèo bèo 1 tháng củng 3 chai - nhưng để làm được thì phải biết cách câu cá - có tìm cho ra cái cần câu cho tốt mà ko biết cách câu thì củng vứt thôi

Nhân gian ko biết lí giải nguyên do là cho đó là số phận !!! - suy nghĩ nhiều vào sau mổi lần thất bại sẽ có cái gọi là kinh nghiệm - và hôm nay nếu bạn thất bại với cái mà bạn mong muốn thì bạn củng có thêm một kinh nghiệm sống trong cuộc đời để trả lời những câu hỏi tại sao - bạn nhé !!!
Đọc xong những điều này có lẽ ko ít ng phải tự vấn bản thân. Bác chắc cũng 1 thời long đong lận đận mới có những dòng cmt sâu sắc như vậy
 
Theo Mình thì chỉ có trồng rau thôi,với số tiền đó bạn đầu tư cho bác bạn 50 thùng xốp còn lại mua giống để trồng rau trong thùng xốp là ok,sau này có tiền thì mua thêm thùng
 
Với cái tình hình đó thì nên" Trồng" hơn là "Nuôi" cứ kiếm mấy giống rau thơm về trồng. Kiếm thêm thùng xốp cho đất vô trồng rau mầm vừa hiệu quả lại dễ làm .
Vốn ít lại nhanh thu hồi ( có vốn quay vòng ) chứ chăn nuôi chỉ một đợt dịch là thôi rồi Lượm ơi.
 
Vẫn trăn trở nhưng cũng đã thấy dễ thở hơn chút xíu- rất cảm ơn các bác trong 4r đã tận tình mách nước suốt thời gian qua!.
Hiện ngoài rau cỏ vốn có trong vườn mình đã đầu tư cho bác mấy cây táo đại (hy vọng chăm tốt Tết sẽ có trái bán) ít ổi găng và ít bưởi Diễn (lâu dài).
Đã tha gỗ về quê và 16 âm này sẽ có ông bác họ sang đóng giúp 1 cái chuồng bồ câu (kiểu truyền thống) để nuôi 2 đôi chim - Mong sẽ sớm có chim non để gia đình có thêm động lực đầu tư thêm.
Gà D300 để lấy trứng thì hiện nay bác và anh vẫn ngại nuôi nên mình cũng ko ép.
Gửi mọi người mấy tấm hình gia đình thay lời cảm ơn:
13043430_557689947743186_3657505442141087009_n.jpg


Bác mình với vạt mủa (kiệu) và hẹ trồng nhờ được ven cái mương gần nhà

13012612_557690434409804_8434645779753553626_n.jpg


Trồng mướp

13043787_557690234409824_5186679190210505108_n.jpg


Anh con trai út của bác và thằng con trai anh ấy

12987017_557690297743151_3221148522275156334_n.jpg


Chị con gái cả của bác (cũng tâm thần nhẹ)

Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, may mắn và bình an!
 
Vẫn trăn trở nhưng cũng đã thấy dễ thở hơn chút xíu- rất cảm ơn các bác trong 4r đã tận tình mách nước suốt thời gian qua!.
Hiện ngoài rau cỏ vốn có trong vườn mình đã đầu tư cho bác mấy cây táo đại (hy vọng chăm tốt Tết sẽ có trái bán) ít ổi găng và ít bưởi Diễn (lâu dài).
Đã tha gỗ về quê và 16 âm này sẽ có ông bác họ sang đóng giúp 1 cái chuồng bồ câu (kiểu truyền thống) để nuôi 2 đôi chim - Mong sẽ sớm có chim non để gia đình có thêm động lực đầu tư thêm.
Gà D300 để lấy trứng thì hiện nay bác và anh vẫn ngại nuôi nên mình cũng ko ép.
Gửi mọi người mấy tấm hình gia đình thay lời cảm ơn:
13043430_557689947743186_3657505442141087009_n.jpg


Bác mình với vạt mủa (kiệu) và hẹ trồng nhờ được ven cái mương gần nhà

13012612_557690434409804_8434645779753553626_n.jpg


Trồng mướp

13043787_557690234409824_5186679190210505108_n.jpg


Anh con trai út của bác và thằng con trai anh ấy

12987017_557690297743151_3221148522275156334_n.jpg


Chị con gái cả của bác (cũng tâm thần nhẹ)

Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, may mắn và bình an!
Chúc bà và gia đinh luôn luôn mạnh khỏe và có kinh tế hơn
 


Back
Top