Thảo luận Những con vật mới, sắp có mặt trong chăn nuôi

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
Đến rồi lại đi , đi.... đi mãi sao không thấy quay về. Thật đáng buồn cho những con vật mới đến với nghề chăn nuôi, chỉ trong một thời ngắn, rồi lại ra đi. Mang theo những đau buồn chua xót của nhiều người, nhưng cũng mang lại lợi nhuận cho 1 số người. Rồi đây sẽ có mặt những con vật mới khác, thật là mới, chứ không phải những con đã ra đi rồi quay lại.
Theo tôi thì hiện nay có nhiều con vật hoang dã mới, đã được thuần dưỡng, thuần hóa, sắp được đưa vào ngành chăn nuôi của Việt Nam ta.
Nhưng rất lâu mới xuất hiện, vì nhiều lý do;
- Người thuần dưỡng, thuần hóa, họ không muốn con vật mình thuần hóa nó sớm bị chết yểu. Vì giá thành, vì người nuôi chưa hiểu hết về nó, sợ lợi dụng nó ....
- Người thuần hóa, muốn hưởng hết những thành quả của họ
- Chưa hiểu hết, có thể phát sinh 1 vài chuyện gây khó trong tương lai, về con vật mới này.
Vì thế con vật mới chưa được phổ biến. Rút kinh nghiệm từ những con đã đi qua như con nhím, con trĩ, con heo rừng , nhiều con khác.. v.. v.. Nó đến một cách bất ngờ và ra đi một cách đau buồn. tại vì sao? .. Tại vì lúc nó đến người nuôi chưa hiểu biết hết về nó, tân bốc nó bay bổng trời xanh. Và lợi dụng , tranh thủ kiếm tiền với giá con giống. thổi phồng 1 cách quá đáng.......
Còn người mua con giống, không thèm tìm hiểu nó, và tuyệt đối nghe theo lời người bán giống, vô tư, muốn nuôi thì cứ giống về thôi.
- Bởi thế nên đã đỗ oan cho con vật bị xuống giá, đỗ oan cho người con giống giá cao. Nhưng có ai chịu tìm hiểu về giá thật của nó đâu. Giá thật của nó có cao đâu mà xuống.
- Tránh những tình trạng trên. Người gây nuôi nhân giống con vật mới hiện nay, họ chọn những con có tầm kinh tế bền chắc. Có đầu ra ổn định, giá cả họp lý, và phù hợp với nhiều chỗ nuôi , người nuôi..... Đã có có tầm nhìn như vậy, nhưng họ vẫn còn lo lắng về tương lai của con vật mình sắp đưa ra nuôi phổ biến.
Một điều quan trọng nữa là tránh tình trạng , những trang trại vỏ bộc... chỉ có cái màu phủ lên để bán con giống. Tránh những ông thầy lang băm, không hiểu biết về con vật mới... v .. v
Tránh dẫm lên bàn chân của con nhím, con chim trĩ , con heo rừng, và những con khác đã ra đi.
Vì thế mọi người đừng quá tin vào ngừơi bán con giống. Người nuôi thứ cấp phải tự tìm hiểu, và hiểu biết nhiều về con vật mình muốn nuôi, về nhiều mặt
- Giá cả, đầu ra, thức ăn, công chăm sóc, môi trường có thích hợp không ... rồi mới bắt tay vào nuôi.
Tôi mong rằng sau này, nếu có con vật mới nào xuất hiện, mọi người đừng quá vội, đừng hấp tấp làm giàu... ,mà vô tình đẩy cho con vật đó ra đi 1 cách đau buồn, như những con tôi đã nêu trên .
Toàn bài này, không có chỗ nào nói ra tên của những con vật mới. Vì sao?? vì tôi biết có 1 số con có thể nói ra, có số con chưa nói được. Vì thế tôi chưa thể nêu tên. Chỉ nêu cái cần nhất là làm sao giữ cho lâu dài, và giá trị được bền cao của con vật mình nuôi .
 


con nào thì con ,lời nhiều thì nuôi thôi bác ,khó mấy cũng nuôi ,chết cũng nuôi hihih
 
thôi cứ nuôi những đối tượng thông dụng cho an toàn, đầu vào đầu ra ổn định, đỡ mạo hiểm
 

Bác @Xuan Vu chơi kỳ nha! :p
Gì thế bé Thùy.
Em ủng hộ bác Vũ bật mí một số con có nguy cơ ...nuốt chửng sổ đỏ cho mấy bác nông dân mềnh rỏ luôn đê ạ.
Cầm sổ đỏ hay không là do người nuôi. nếu họ tìm hiểu kỹ, thấy không nuôi được thì đừng nuôi. Còn cứ cấm đầu lao vào xe lửa, xe tăng thì nói sao không chết
 
Last edited by a moderator:
tôi thấy Trung quốc họ nuôi chim cảnh sinh sản công nghiệp như khứu , họa mi , giờ ở SÀI GÒN , gần khu thuận kiều họa mi con Trung Quốc khá nhiều, còn khứu thì có tem in chữ Trung quốc dán vào chân , sao anh em minh không nuoi nhỉ
 
tôi thấy Trung quốc họ nuôi chim cảnh sinh sản công nghiệp như khứu , họa mi , giờ ở SÀI GÒN , gần khu thuận kiều họa mi con Trung Quốc khá nhiều, còn khứu thì có tem in chữ Trung quốc dán vào chân , sao anh em minh không nuoi nhỉ
Có nuôi, nhưng nuôi với số ít, chưa có quy mô
 
bà con mình làm ăn nhỏ nuôi ít, con nào nuôi hơi khá nhiều một chút các bác thổi giá lên trời : con nhím muoi72 mấy triệu 1 đôi giống, con chồn nhung,... kể cả con trĩ khoang cổ trắng giờ mà cả trăm ngàn 1 con giống thì nuôi thế nào mà lời với lãi.
 
Những con vật mới chuẩn bị bung ra hơi bị nhiều !!!
Đây cũng là một vài bứt phá và cũng lại là những chặng chông gai đang chờ đón những người chạy theo ...
Cháu nhẩm được vài con rồi nhưng tốt nhất không nói ra thì hay hơn !!!
 
Những con vật mới chuẩn bị bung ra hơi bị nhiều !!!
Đây cũng là một vài bứt phá và cũng lại là những chặng chông gai đang chờ đón những người chạy theo ...
Cháu nhẩm được vài con rồi nhưng tốt nhất không nói ra thì hay hơn !!!
Với lại bây giờ , người ta sợ photoshop lắm. Mấy tay có tí danh hiệu cỏ rác, lợi dụng hình ảnh chân thật, của người đã dầy công tạo dựng nên hình ảnh con vật mới. Mấy anh này lời dụng tình thế , lợi dụng miền tin và chút trình độ cỏ rơm mục nát , photoshop hình ảnh của người khác , rồi tung ra bán giá con giống trên trời.Vì thế nên không muốn nói ra, vì sợ nói không đúng Thạch Sanh, mà đúng Lý Thông nghe thì phí và hại lắm
 
con gì mà hàng ngày vẫn ăn không thể thiếu thì nuôi. Quý hiếm làm gì mệt.
 
hiểu biết của mình về động thực vật còn ít qúa! Chưa biết con gì!
 


Back
Top