Những nữ quân nhân xinh đẹp trên thế giới

  • Thread starter Pháp Sư
  • Ngày gửi
Cùng xem để cảm nhận được rằng họ thực sự rất duyên dáng và không kém phần xinh đẹp.
Hầu hết mọi người đều cho rằng binh nghiệp là dành riêng cho đàn ông, những người có cả sức
mạnh cơ bắp và tinh thần thép để có thể đương đầu với mọi khó khăn.
Nhưng khi xuất hiện những cô gái trong quân đội, không ít người phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp
của họ, chẳng kém gì mỹ nhân trên màn ảnh nhỏ.
Sau đây là một số những hình ảnh nữ quân nhân ở khắp mọi nơi trên thế giới. Cùng xem để
cảm nhận được rằng họ thực sự duyên dáng và xinh đẹp.

hanquoc.jpg

Đại diện châu Á, một nữ quân nhân Hàn Quốc.
nuquannhanNga1.jpg

Nữ quân nhân Bộ Nội vụ Nga.
ve sinh
van phong

israel.jpg

Nữ quân nhân Israel.
chile.jpg

Nữ quân nhân Chile, những người có kỷ luật và được đào tạo tốt nhất Nam Mỹ.
phap3.jpg

Nữ quân nhân Pháp.
UK.jpg

Nữ quân nhân Anh.
e37*********jpg

Nữ quân nhân Việt Nam. ve sinh
cong nghiep

mexico.jpg

Mexico.
mexico.jpg

Lực lượng vũ trang Serbia.
trungquoc3.jpg

Đoàn nữ quân nhân Trung Quốc trong buổi lễ duyệt binh.
trungquoc3.jpg

Vẻ đẹp rắn rỏi của nữ quân nhân Mỹ.
czeck.jpg

Nữ quân nhân Cộng hòa Czech (Séc).
ao.jpg

Áo.
ao.jpg

Thổ Nhĩ Kỳ.
b01italy.jpg

Vẻ đẹp Italy (Italia).
a6abalan.jpg

Và cuối cùng là một đại diện duyên dáng của quân đội Ba Lan.
 


b01italy.jpg


Lần đầu mới biết có nữ giới làm pháp thủ tháp pháo xe tăng.
----------------------------------------------
Đóa hoa thời chiến lửa. P nữ là hoa mà hoa thì luôn đẹp dù trong hòan cảnh nào.






linh10.jpg



 
Có nhiều bãi cỏ được cắm cho tấm bảng : "Cấm bước lên cỏ".
Tui cắm 1 tấm bảng cho Topic nầy:

- Cho nhìn, nhưng không được sờ!

Bạn nào cãi lời, sẽ biết thế nào là mùi.... súng đạn!
 


Vác toàn ba cái thùng rỗng ...thùng mà có đạn ...còng cái xương sống không cho biết!!!:bash:

Lính nam còn ẹo ...lính nữ thẳng lưng ...Ka ka ka:7^::7^::7^:


Nên nhìn vụ việc hai chiều chứ đừng nhìn vụ việc có một chiều ...(xe cán chó hay là chó cán xe) ...người có óc, biết động não ...còn không vẫn nằm trong cõi u mê.

Học cũng không biết đến đâu và hiểu cũng không toàn vẹn đến đâu và làm cũng không được đến đến đâu.
 
Last edited by a moderator:

linh10.jpg



thùng có đạn 2 người đàn ông phải khiêng è cổ mới nổi
 

Hình như cảnh này trong phim VN, nhưng Đạo diễn mắc 1 lỗi rất cơ bản và bị các bác phát hiện he he ! Nhưng nghe bài hát "Cô gái SG đi tải đạn" thì em nghĩ chuyện này có thật đó nghe !
 
NuHoLy_VuaChienDau_VuaTrongTrot.jpg


Phụ nữ Việt Nam đâu chỉ biết.......đã đi lên trong bom khói lửa đạn...mới đáng gọi là Anh Hùng.
Để coi:
- Các phụ-nữ trên đang cấy lúa.
- Bó mạ như vậy là cao quá! Có khi đã ngậm "đòng đòng" rồi cũng không biết chừng!
- Giữa ruộng trống cần gì phải ngụy-trang "lá cây rừng trên nón thuộc-địa"?
- Súng các cô mang là súng trường. Súng nầy dù được mang chéo ngang lưng, thì người mang cũng không thể cấy được 1 nắm mạ.
- Hình như mấy cô cấy mà không cần "nọc".
Kết-luận:
- Đạo-diễn dở!
 
Quả không hổ danh là các lão bối...Lúc nào cũng có cái nhìn thấu đáo mà không phải ai cũng phát hiện được. Bái phục. :6^:
 
linh10.jpg


Một cái thùng đạn như hình, nặng tầm bao nhiu kg vậy bác Tám?
Loại thùng này là chứa đạn gì vậy bác? Theo trong chơi game thấy thường chứa đạn cối với kỉu thùng này.

(?) ừm... Đang vác nặng thì chả ai cười nổi!?
(?) Nhìn theo thế vác, có vẻ cái thùng nhẹ hều thiệt!
Vác toàn ba cái thùng rỗng ...thùng mà có đạn ...còng cái xương sống không cho biết!!!:bash:

Lính nam còn ẹo ...lính nữ thẳng lưng ...Ka ka ka:7^::7^::7^:

Để coi:
- Các phụ-nữ trên đang cấy lúa.
- Bó mạ như vậy là cao quá! Có khi đã ngậm "đòng đòng" rồi cũng không biết chừng!
- Giữa ruộng trống cần gì phải ngụy-trang "lá cây rừng trên nón thuộc-địa"?
- Súng các cô mang là súng trường. Súng nầy dù được mang chéo ngang lưng, thì người mang cũng không thể cấy được 1 nắm mạ.
- Hình như mấy cô cấy mà không cần "nọc".
Kết-luận:
- Đạo-diễn dở!

Nhận xét của bác Thuy-canh rất có lý!

Kết luận: Chình ình trước mắt mà mình không thấy! Phải sám hối răn mình :bash:
 
Kết luận: Chình ình trước mắt mà mình không thấy! Phải sám hối răn mình :bash:

Nghe người ta nói, nghe bùi tai thì cả tin, không suy đi nghĩ lại nó thật sự đúng như người ta nói.

1) Mấy người Tàu qua Việt Nam có câu: "Ăn cơm cháy thì hết về Tàu", bên Tàu đói quá không có cơm gạo để mà ăn, qua VN làm ăn giàu có lên ...ăn cơm cháy đau bao tử ...có cơm ngon gạo ngon, tội gì ăn cơm cháy, liệng bỏ thì sợ người VN chửi, nên mới mới viện lí do "ăn cơm cháy thì hết về Tàu".

2) Thời 1958-1960, lúc vịt Xiêm mới nhập vào VN từ Thái Lan thì có câu "ăn vịt xiêm bị cùi", thịt vịt xiêm ngon quá, mấy cha tổ bợm nhậu la hoán "vịt xiêm ăn cùi", không ai mua, giá rẻ thì họ mua để nhậu cho đả.

Phàm, CHÚNG TA PHẢI ĐỌC, PHẢI NHÌN BẤT CỨ VỤ VIỆC GÌ PHẢI CHO THẤU ĐÁO, PHẢI CHO THẤU TRIỆT, PHẢI NHÌN 2 CHIỀU ĐỂ CHO RA MỘT KẾT LUẬN TỐT, CÒN KHÔNG CHỈ LÀ MẮC CÁI BẨY CÒ KE MÀ NGƯỜI TA ĐÃ CÀI ĐÃ ĐẶT HOẶC LÀ VỤ VIỆC TỰ NÓ MẬP MỜ KHÔNG AI CÀI ĐẶT, NẾU CHÚNG TA THÔNG MINH HƠN THÌ PHẢI TỰ TÌM, TỰ NHÌN THẤY, TỰ VẠCH MẶT CHÚNG RA, ĐỂ CHÚNG TA KHÔNG CÒN U MÊ MÀ NGƯỜI VN CHÚNG TA CẦN PHẢI THAY ĐỔI TƯ DUY ĐỂ NHÌN THẤY CÁI ĐÁNH LẬN CON ĐEN CÚA BẤT CỨ VỤ VIỆC GÌ NGAY CÃ TRONG KỸ THUẬT KHOA HỌC NỮA ...TỪ ĐÓ CHÚNG TA TIẾN BƯỚC LÊN HÀNG CƯỜNG QUỐC.

Chúng ta đánh Mỹ, đánh Pháp, đánh Tàu, chưa có nước nào làm được như chúng ta ...chiến tranh chúng ta còn làm được.

- Tại sao Tư Duy của chúng ta làm không được?
- Tại sao nền Giáo Dục của chúng ta làm không được?
- Tại sao nền Kinh Tế của chúng ta làm khônng đươc?

Câu trả lời không phải là của Chánh Phủ của Nhà Nước mà câu trả lời phải là ở mỗi cá thể ở mỗi cá nhân của chúng ta mới thay đổi được.

Dù cho Nhà Nước có gào thét mà người dân không tuân thủ, không chịu thay đổi thì cũng bằng không, mọi người nên nhớ điều đó.

Tám Lúa
 
Last edited by a moderator:
Có phải nguyenhungdung tự hỏi:
- Nữ quân-nhân thế nầy thì khi bắt được, làm sao mình... tự cột mình?

Đúng hôn?
 
Ậy ậy! Bạn sắp sửa dấn thân vào chốn... phong-trần phải hôn?
Có bạn nào dám giữ tù-nhân bên trên (nếu có dịp) bằng tay hôn?
Hì hì, tui hổng dám!
 
phụ nữ là con dao 2 lưỡi, nhưng đàn ông thì lại thích chơi với dao, nhất là dao thật bén
 
"Trong tình huống đó, 17 cô gái trong Tiểu đội nữ dân quân làng Đong đã nhất loạt theo lệnh của A trưởng Hồ Thị Ba nhanh chóng cắt đường đến kho đạn để tiếp đạn cho trận địa. Lúc bấy giờ, trên đầu là bom đạn, là khói súng và tiếng máy bay gầm rít, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng những cô gái làng Đong đã không quản ngại, họ dũng cảm băng mình trên trận địa nóng bỏng, trên vai mỗi người mang một thùng đạn pháo 37 ly có trọng lượng trên 50 kg- hơn cả trọng lượng của chính mình- với những bước chân trần rắn rỏi vượt qua quãng đường đồi núi gần một cây số mỗi chuyến đi, kịp thời tiếp cho từng khẩu đội từng quả đạn quý báu để trận địa pháo phòng không 710 lại đĩnh đạc giòn giã từng loạt , từng loạt nã thẳng vào lũ giặc trời... Đó là ngày 15/3/1965-"
Trích http://baonghean.vn/news_detail.asp?newsid=82791&CatID=4


 


Back
Top