Những tình huống khó xử và cách đối phó thông minh nhất.

  • Thread starter tigonyeuthuong
  • Ngày gửi
532805_1207551862.jpg
 


Nói vậy là biết anh Thichnuoithu ngày trước nhẫn tâm lắm phải hong? Gái theo nườm nượp rồi nè!

--------



Ke ke...Có người bù lu bà loa lên rồi!
Thì Hoangha nói rồi đó, xấu xấu mà tốt tính. "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" em ạ!

Nói là nhẫn tâm nhưng có là lương tâm. Thấy không ổn thì dứt cho sớm kẻo thiệt thòi cho phụ nữ. Nhiều người không hiểu thì nói mình đểu. Nhưng thà vậy. Sau này có người xưa còn cám ơn mình vì.....trái mộng còn trinh nguyên....

--------

"Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn"... Vậy nên cách tốt nhất là ta không nên yêu... Yêu rồi sẽ biết thế nào là đau khổ.........
Cô này không rõ được mấy xuân rồi mà suy nghĩ tiêu cực nhỉ ! Gặp người như Tôi thì sẽ phải nghĩ khác ngay tắp lự.
 
Last edited:
Cô này không rõ được mấy xuân rồi mà suy nghĩ tiêu cực nhỉ ! Gặp người như Tôi thì sẽ phải nghĩ khác ngay tắp lự.

Gặp bác xong sẽ phải thay đổi ngay lập tức thành SIÊU TIÊU CỰC B)
 
Bác có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi đâu

Anh vu_tuan cứ nói thế làm Tigon xí cọp quá đi nè! Người ta có làm gì đâu, chỉ là :anggry:với zầy :bash: thôi chớ mấy ^_^

--------

Anh chàng đó mau nản quá chứ như mình bây giờ Tigon đã là bà xã rồi he he........

Ôi...Ôi...thấy một chàng trai bừng bừng khí phách..."Chịu đấm ăn xôi"

--------

"Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn"... Vậy nên cách tốt nhất là ta không nên yêu... Yêu rồi sẽ biết thế nào là đau khổ.........

"Nếu lòng người cứ sợ mưa rơi
Thì nắng đẹp chẳng bao giờ thấy được"

Nhỏ cứ nghĩ vậy đi, sẽ thấy tình người, tình đời, tình yêu đẹp hơn nhiều.


chết chết, cái dzụ này đá thúng đụng nia nhiều, văng miểng chết chết :135:
Anh em mình đang FA chắc cũng do anh em mình ....kiêu sa quá, nhỉ nhỉ :121:

Thấy ghúm! :149:
 
Last edited by a moderator:

Xin lỗi cho sọc dưa xíu.
Tác giả của Tác phẩm "thư pháp" này đúng kiểu ... dốt mà hay nói chữ. Đã vậy còn dám đóng mộc xưng danh.
Thấy sao giống mấy bà giáo ngồi phòng văn thư của trường con tui ghê. Con người ta tên Thiên Minh mà ngứa tay sửa thành Thiện Minh.
Không hiểu ăn học kiểu gì??????
 

NNN này theo K đoán thông qua những bài viết và tính cách thì đã từng hơn một lần yêu và cũng đã hơn một lần tan vỡ rùi

Nếu đúng thế này thì ta nguyền rủa tên nào đã làm NNN bé bòng có suy nghĩ bi quan như vậy. Kể cả đó là ta.
 
Bạn đã từng lâm vào tình thế khó xử? :166:
Bạn thật sự bối rối vì chẳng biết làm như thế nào trong tình huống đó!:100:
Bạn sẽ chia sẽ chứ?

Hì, một câu chuyện vui vui từ thời còn cắp sách, giờ nghĩ lại vẫn thấy yêu nhất quãng thời gian ngọc ngà ấy. Ngây thơ và trong sáng đến lạ.

Hồi đó Tigon ngốc nghếch cực kỳ. Bước vào cấp 3 cũng đã là một thiếu nữ như các bạn. Nhưng rất "run" khi có một anh chàng nào đó muốn làm quen hay cưa cẩm. "Cái đuôi" ấy xuất hiện từ bao giờ. :97:Biết rõ thời gian biểu của Tigon mới ghê chứ! Nhà cách khá xa nhau nhưng biết rất rõ về gia cảnh, sở thích...

Con đường đi học của Tigon ngang qua nhà anh ấy. Nên "Cái đuôi" lúc nào cũng đứng đợi để đi chung. Với cái tính nhút nhát và không hiểu sao rất sợ khi người ấy đến gần nên Tigon chỉ biết cách lẩn vào trong đám bạn. Nhất quyết không để "hắn" có cơ hội để tiếp cận. Nếu có tan học trước, cũng ráng đợi để chỉ được...đi đằng sau. :012:

Hồi trước ở nông thôn vẫn còn cái kiểu vào làng chơi phải "xin phép". Hôm ấy, cuối tuần "hắn" cùng với một người bạn nữa vào nhà Tigon chơi. Và dĩ nhiên cách trốn hay nhất vẫn là để phụ huynh tiếp đón. Mấy ngày hôm sau thì nhỏ bạn cho hay hai anh chàng đó bị trai làng cho một trận nhừ tử...Giờ nghĩ lại thấy thương thương sao đó.:120:

Đố mọi người biết Tigon đã làm cách nào để "cắt" được "Cái đuôi" đó đấy?!

Tigon biết trò chơi ném đá giấu tay không
 


Back
Top