T
tigonyeuthuong
Guest
Bạn đã từng lâm vào tình thế khó xử? :166:
Bạn thật sự bối rối vì chẳng biết làm như thế nào trong tình huống đó!:100:
Bạn sẽ chia sẽ chứ?
Hì, một câu chuyện vui vui từ thời còn cắp sách, giờ nghĩ lại vẫn thấy yêu nhất quãng thời gian ngọc ngà ấy. Ngây thơ và trong sáng đến lạ.
Hồi đó Tigon ngốc nghếch cực kỳ. Bước vào cấp 3 cũng đã là một thiếu nữ như các bạn. Nhưng rất "run" khi có một anh chàng nào đó muốn làm quen hay cưa cẩm. "Cái đuôi" ấy xuất hiện từ bao giờ. :97:Biết rõ thời gian biểu của Tigon mới ghê chứ! Nhà cách khá xa nhau nhưng biết rất rõ về gia cảnh, sở thích...
Con đường đi học của Tigon ngang qua nhà anh ấy. Nên "Cái đuôi" lúc nào cũng đứng đợi để đi chung. Với cái tính nhút nhát và không hiểu sao rất sợ khi người ấy đến gần nên Tigon chỉ biết cách lẩn vào trong đám bạn. Nhất quyết không để "hắn" có cơ hội để tiếp cận. Nếu có tan học trước, cũng ráng đợi để chỉ được...đi đằng sau. :012:
Hồi trước ở nông thôn vẫn còn cái kiểu vào làng chơi phải "xin phép". Hôm ấy, cuối tuần "hắn" cùng với một người bạn nữa vào nhà Tigon chơi. Và dĩ nhiên cách trốn hay nhất vẫn là để phụ huynh tiếp đón. Mấy ngày hôm sau thì nhỏ bạn cho hay hai anh chàng đó bị trai làng cho một trận nhừ tử...Giờ nghĩ lại thấy thương thương sao đó.:120:
Đố mọi người biết Tigon đã làm cách nào để "cắt" được "Cái đuôi" đó đấy?!
Bạn thật sự bối rối vì chẳng biết làm như thế nào trong tình huống đó!:100:
Bạn sẽ chia sẽ chứ?
Hì, một câu chuyện vui vui từ thời còn cắp sách, giờ nghĩ lại vẫn thấy yêu nhất quãng thời gian ngọc ngà ấy. Ngây thơ và trong sáng đến lạ.
Hồi đó Tigon ngốc nghếch cực kỳ. Bước vào cấp 3 cũng đã là một thiếu nữ như các bạn. Nhưng rất "run" khi có một anh chàng nào đó muốn làm quen hay cưa cẩm. "Cái đuôi" ấy xuất hiện từ bao giờ. :97:Biết rõ thời gian biểu của Tigon mới ghê chứ! Nhà cách khá xa nhau nhưng biết rất rõ về gia cảnh, sở thích...
Con đường đi học của Tigon ngang qua nhà anh ấy. Nên "Cái đuôi" lúc nào cũng đứng đợi để đi chung. Với cái tính nhút nhát và không hiểu sao rất sợ khi người ấy đến gần nên Tigon chỉ biết cách lẩn vào trong đám bạn. Nhất quyết không để "hắn" có cơ hội để tiếp cận. Nếu có tan học trước, cũng ráng đợi để chỉ được...đi đằng sau. :012:
Hồi trước ở nông thôn vẫn còn cái kiểu vào làng chơi phải "xin phép". Hôm ấy, cuối tuần "hắn" cùng với một người bạn nữa vào nhà Tigon chơi. Và dĩ nhiên cách trốn hay nhất vẫn là để phụ huynh tiếp đón. Mấy ngày hôm sau thì nhỏ bạn cho hay hai anh chàng đó bị trai làng cho một trận nhừ tử...Giờ nghĩ lại thấy thương thương sao đó.:120:
Đố mọi người biết Tigon đã làm cách nào để "cắt" được "Cái đuôi" đó đấy?!