Những tình huống khó xử và cách đối phó thông minh nhất.

  • Thread starter tigonyeuthuong
  • Ngày gửi
T

tigonyeuthuong

Guest
Bạn đã từng lâm vào tình thế khó xử? :166:
Bạn thật sự bối rối vì chẳng biết làm như thế nào trong tình huống đó!:100:
Bạn sẽ chia sẽ chứ?

Hì, một câu chuyện vui vui từ thời còn cắp sách, giờ nghĩ lại vẫn thấy yêu nhất quãng thời gian ngọc ngà ấy. Ngây thơ và trong sáng đến lạ.

Hồi đó Tigon ngốc nghếch cực kỳ. Bước vào cấp 3 cũng đã là một thiếu nữ như các bạn. Nhưng rất "run" khi có một anh chàng nào đó muốn làm quen hay cưa cẩm. "Cái đuôi" ấy xuất hiện từ bao giờ. :97:Biết rõ thời gian biểu của Tigon mới ghê chứ! Nhà cách khá xa nhau nhưng biết rất rõ về gia cảnh, sở thích...

Con đường đi học của Tigon ngang qua nhà anh ấy. Nên "Cái đuôi" lúc nào cũng đứng đợi để đi chung. Với cái tính nhút nhát và không hiểu sao rất sợ khi người ấy đến gần nên Tigon chỉ biết cách lẩn vào trong đám bạn. Nhất quyết không để "hắn" có cơ hội để tiếp cận. Nếu có tan học trước, cũng ráng đợi để chỉ được...đi đằng sau. :012:

Hồi trước ở nông thôn vẫn còn cái kiểu vào làng chơi phải "xin phép". Hôm ấy, cuối tuần "hắn" cùng với một người bạn nữa vào nhà Tigon chơi. Và dĩ nhiên cách trốn hay nhất vẫn là để phụ huynh tiếp đón. Mấy ngày hôm sau thì nhỏ bạn cho hay hai anh chàng đó bị trai làng cho một trận nhừ tử...Giờ nghĩ lại thấy thương thương sao đó.:120:

Đố mọi người biết Tigon đã làm cách nào để "cắt" được "Cái đuôi" đó đấy?!
 


cái này mà chuyển qua mục câu hỏi có thưởng thì Hoangha cố gắng hỏi bác tiến sỉ GỒ, chứ hỏi mà ko có thưởng thì ko có chút động lực nào cả Tigon ơi!
 
hờ hờ, sau 1 thời gian anh ta đã biết tigon là 1 người xấu xa, độc ác, dã man rợ nên đã tự động cài số lùi:138:
và đến giờ anh ấy đã có 1 happy ending :120:
 
cái này mà chuyển qua mục câu hỏi có thưởng thì Hoangha cố gắng hỏi bác tiến sỉ GỒ, chứ hỏi mà ko có thưởng thì ko có chút động lực nào cả Tigon ơi!

Cái này người ta vẫn gọi là: "Đồng tiền đi liền khúc ruột" thì phải!
:88:
 
Vậy là chị tig0n Cáo già quá không cho người ta làm quen thì thoi, bảo đám trai làng dần cho 1 trận nhừ tử nên chạy mất dép là phải rồi
 

hờ hờ, sau 1 thời gian anh ta đã biết tigon là 1 người xấu xa, độc ác, dã man rợ nên đã tự động cài số lùi:138:
và đến giờ anh ấy đã có 1 happy ending :120:

Ủa, nhớ hồi đó anh ấy dáng người cao, khuôn mặt hơi dài và góc cạnh , nói chung là rất ấn tượng.:78: Chứ đâu có lùn tịt và mặt bị thịt:149: như Boi đâu ta? Hay trí nhớ mình nó bị làm sao rồi? :139:

Vậy là chị tig0n Cáo già quá không cho người ta làm quen thì thoi, bảo đám trai làng dần cho 1 trận nhừ tử nên chạy mất dép là phải rồi

Hỏng có nghen! Tigon hong có biết vụ này, mấy ngày sau mới nghe nhỏ bạn nói. Hì...mấy Boy agriviet mình có ai lâm cảnh đó hong ta?
 
Gì mà tiền bạc ở đây thế?
Nếu Tigon có cách cát đuôi ông này sao ko áp dụng cắt nốt cái đuôi thằng nhóc kém 4 tuổi ta?
Cái này người ta vẫn gọi là: "Đồng tiền đi liền khúc ruột" thì phải!
:88:
 
Gì mà tiền bạc ở đây thế?
Nếu Tigon có cách cát đuôi ông này sao ko áp dụng cắt nốt cái đuôi thằng nhóc kém 4 tuổi ta?

Zậy cũng hỏi, cái đuôi hồi đó mềm èo, cái đuôi này cứng ngắc sao căt? Cắt được đã chả cần làm phiền bác sĩ Hoa Hồng làm gì! -_-
 
Thế à? có cái thì mềm èo, có cái cúng ngắt..... haizzzzzzzzzzzzzz... phức tạp quá!:032::011::011::032:
 
Lại không bù cho mình ngày xưa,toàn phải nhờ mấy thằng bạn cắt đuôi mấy nàng.Nhớ lại hồi đó đẹp trai như Leonardo Dicaprio nên có nhiều nàng chạy xin được ''nâng khăn đỡ túi.'':063:​he he

 
Thế à? có cái thì mềm èo, có cái cúng ngắt..... haizzzzzzzzzzzzzz... phức tạp quá!:032::011::011::032:

Ờ..ờ...em hong hiểu là đúng rồi!:062: Bởi vậy nên bây giờ mới đang làm cái đuối lẽo đẽo theo Nhỏ á! Nghe nói cài luôn phần mền báo tin Nhỏ online mới ghê chứ! :137:

--------

Lại không bù cho mình ngày xưa,toàn phải nhờ mấy thằng bạn cắt đuôi mấy nàng.Nhớ lại hồi đó đẹp trai như Leonardo Dicaprio nên có nhiều nàng chạy xin được ''nâng khăn đỡ túi.'':063:​he he


Cái này hơi ngộ nha, vì cách cắt đuôi của anh Gia Mẫn ngược với Tigon .
Hồi đó Tigon nhờ một nhóc em trai con của Dì ở khá xa nhà đóng giả làm "người ấy". Và cái đuôi đã âm thầm rút lui. Bây giờ về quê thỉnh thoảng vẫn gặp lại anh ấy. Họp nhóm bạn ôn lại thủa xa xưa rất vui. :69:
 
Last edited by a moderator:
Thời đỉnh cao phông độ và đẹp trai khi còn học cấp 3 thì gái theo rầm rầm....
Nhưng mà lúc đó em còn bé quá chưa biết iu nên mấy cái đuôi nó tự rụng hết rùi....keke.
Nhờ vậy mà bây giờ còn FA để theo Nhỏ, hì hì
Ờ..ờ...em hong hiểu là đúng rồi!:062: Bởi vậy nên bây giờ mới đang làm cái đuối lẽo đẽo theo Nhỏ á! Nghe nói cài luôn phần mền báo tin Nhỏ online mới ghê chứ! :137:
 
Ủa, nhớ hồi đó anh ấy dáng người cao, khuôn mặt hơi dài và góc cạnh , nói chung là rất ấn tượng.:78: Chứ đâu có lùn tịt và mặt bị thịt:149: như Boi đâu ta? Hay trí nhớ mình nó bị làm sao rồi? :139:



Hỏng có nghen! Tigon hong có biết vụ này, mấy ngày sau mới nghe nhỏ bạn nói. Hì...mấy Boy agriviet mình có ai lâm cảnh đó hong ta?
- Boi lùn hồi nào :shiver: mặt bị thịt nữa chứ :112:
Boi đẹp chai hơn bồ tigon nên tigon ganh tị :128: cuộc đời sao khổ thế này, đẹp trai cũng là 1 cái tội:150:
 
- Boi lùn hồi nào :shiver: mặt bị thịt nữa chứ :112:
Boi đẹp chai hơn bồ tigon nên tigon ganh tị :128: cuộc đời sao khổ thế này, đẹp trai cũng là 1 cái tội:150:

Còn hong chịu nữa! Tigon thấy rồi chứ có phải như Nhỏ đâu mà gạt :lol:
 

Còn hong chịu nữa! Tigon thấy rồi chứ có phải như Nhỏ đâu mà gạt :lol:
Cảm ơn Tigon,qua Tigon mình mới biết là Boi nhà ta lùn tịt,mặt bị thịt.
Sau này có off trên Daklak nhìn xa sẽ không nhận nhầm người phải không Boi?:137:
.....
 


Back
Top