Nuôi bồ câu - Nguy hiểm tiềm tàng?

  • Thread starter lytamsu
  • Ngày gửi
Bị mù vì hít quá nhiều phân chim bồ câu
Một cô gái trẻ 24 tuổi người Canada tên là Erica Richards mất thị giác vì bệnh viêm màng não do một loại nấm ký sinh trong phân chim gây nên.

>> TƯ VẤN TÂM LÝ - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ TẠI AloBacsi.vn

Các chuyên gia cho biết, không riêng gì chim bồ câu, loại nấm gây ra căn bệnh viêm màng não cho Erica Richards còn ký sinh trong ruột của các loại chim khác, trong đó có cả gà. Con người có thể hít phải loại nấm này nếu tiếp xúc với phân của chúng.


Erica Richards, cô gái trẻ đáng thương mất thị giác vì mái nhà có quá nhiều phân chim

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hiện giảng dạy tại trường Y khoa Dalhousie ở Halifax là ông Kevin Forward khuyến cáo: “Bạn không nên sống trong môi trường có nhiều phân chim. Tuy nhiên, nếu bạn đang sống trong một môi trường như thế, bạn nên dọn dẹp sạch sẽ phân chim mỗi ngày”.
Trong khi đó, đối với Erica Richards, bất hạnh vừa ập đến không thể khiến cô gục ngã. Hiện, hàng ngày cô gái trẻ đi hát dạo trên phố để phổ biến cho mọi người kiến thức cần thiết về căn bệnh của cô.
AloBacsi.vn (Theo Khoa học & Đời sống)
http://alobacsi.vn/20120822110448416p0c160/bi-mu-vi-hit-qua-nhieu-phan-chim-bo-cau.htm
Mời các chiên gia bình luận thêm! mình không có ý gây sốc mà chỉ thấy phân vân! xin cảm ơn!
 


thế bạn có biết không khí có bao nhiêu vi khuẩn ko? bây jo xuống nước bơi còn có nguy cơ nhiễm amip ăn não người nữa là. ở đâu chẳng có bệnh, nếu chỉ vì 1 người bị bệnh vì ngửi phải phân chim thì chắc thế giới ko ai còn dám nuôi con gì, làm cái gì nữa, ở trong nhà kính cho rồi
 
Bao nhiêu người đàn ông tan tành sự nghiệp, mất cả mạng chỉ vì "Con Vợ" Vậy mà có ai khuyến cáo không vậy ta?
 
Bao nhiêu người đàn ông tan tành sự nghiệp, mất cả mạng chỉ vì "Con Vợ" Vậy mà có ai khuyến cáo không vậy ta?

sao bác lại có ấn tượng xấu về những người vợ thế? chẳng nhẽ bác chưa bao jo nghe câu nói: "sau lưng người đàn ông thành đạt là người phụ nữ""đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" à?
 
sao bác lại có ấn tượng xấu về những người vợ thế? chẳng nhẽ bác chưa bao jo nghe câu nói: "sau lưng người đàn ông thành đạt là người phụ nữ""đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" à?

Hihi, mình đâu có nghĩ xấu đâu. Chỉ muốn nói rằng điều gì cũng có mặt xấu và mặt tốt. Quan trọng là mặt nào ưu thế hơn thôi.
 
Nói chung ai nuôi con vật gì cũng nên vệ sinh sạch sẽ phòng chống bệnh cho bản thân và vật nuôi, chứ nuôi mà ko dọn vệ sinh cho vật nuôi thì nuôi con gì chẳng có nguy cơ bị lây bệnh ^^!
 
Cái cô bị lây bệnh từ cứt chim đó là vì cô ta hay cho chim ăn.
*
Gần nhà tôi có lò bánh mì. Buổi chiều, thì họ vứt bánh mì ngày
hôm qua vào thùng rác. Tôi mở thùng rác ra lấy bánh mì, đem cho
chim ăn. Cho chim ở đâu ăn, thì dân ở đấy chạy ra đuổi tôi đi.
Tôi đành mang ra nơi xa nhà ở để bẻ bánh rắc cho chim ăn. Tôi
cũng có rắc bánh mì ở sân sau nhà, thì chỉ có quạ và sáo thôi,
chứ bồ câu thì không đến lượt. Quạ và Sáo sau khi ăn hết bánh
thì bay đi, chứ không đậu lên nóc nhà và ỉa cứt xuông gây bệnh.
Năm nay các con tôi lớn, tôi bận hơn, nên không cho chim ăn nữa.
May quá, nếu không thì bây giờ bị lây bệnh mù mất rồi.
*
 



Back
Top