Nuôi bò, với những hộ ít đất canh tác

Đối với những hộ nông dân nghèo có ít đất sản xuất. Thay gì đất trồng trọt những cây nông, công nghiệp. Ta có thể thay vào đó cây hoa cảnh. Nhưng lại bấp bênh về giá cả và đầu ra chậm nếu là cây cảnh. Vì thế anh chị em có thể chuyển sang chăn nuôi. Ở đây tôi thấy nuôi con bò là có hiệu quả
- Tính với 1 hộ có 0,3h đất miền Nam, có thể nuôi được từ 1 đến 5 con bò cái và vài con khác như cá, gà, rùa, vịt, rắn ....
- Con bò là con chủ yếu, bắt đầu từ 1 cho đến khi nào có đủ điều kiện thì nuôi từ 5 con bò cái
- Với mảnh đất 3 công chia ra hai phần
- 1/3 đất làm chuồng, sân nắng, ao, và trồng 1 vài giống cây che nắng... Trong phần này có chuồng bò, chỗ bò tắm nắng, nuôi cá và gà vịt, rùa rắn tùy thích. Nhưng nuôi với mật độ vừa phải với 1000 mét vuông.
- 2.000 mét vuông còn lại trồng cỏ, cỏ được tưới từ ao cá, và bón phân bò với phân gia súc mình nuôi, nếu thíếu thì có thể bón thêm phân hóa học.
- Công việc cho 1 ngày: Sáng dắt bò ra ngoài tắm năng , vệ sinh chuồng trại, cho cá, gà vịt ... ăn . Cắt cỏ cho bò ăn , nhốt bò thế là công việc trong ngày đã qua.
Với công việc trên , 1 lao động làm không quá 7 giờ/ ngày. Thế là vẫn còn thời gian đi tám, để học hỏi thêm về thời sự, thời cuộc, thời giá, và thời cơ có lên xuống gì không......
Nếu tính kỹ và sát thì 5 con bò cái có thể cho ra 5 con con/năm. Sát xuất là 4 con bò con trong năm cho chính xác.
- 4 bò con nuôi tám tháng tuổi bán tầm 100 triệu, nếu nuôi thúc béo giá sẽ cao hơn. Hoặc thấp hơn khi bò con không được lớn con , và hơi gầy
- Tính ra 1 lao động phổ thông, không cần bằng cấp, trình độ chuyên môn, nhà trường nào đào tạo... Một tháng cũng có thể thu được khoảng 7 triệu đồng.
- Phần nuôi phụ như gà, vịt, cá, rùa , rắn, cũng góp phần thu nhật phụ trong gia đình. Có khi cũng là phần chính không kém gì nuôi bò, nếu mình chọn đúng con nuôi và đúng thời giá.
- Không bị ràng buột, không đi bằng đầu gối, không khòm lưng, cuối cổ, không cuối đầu dâng khẩu lệnh , dạ dạ vâng vâng ... .. v.. v..
Thế là ta tự làm chủ ta, tuy không giàu sang nhưng tích lũy lâu dài . Nếu có cơ hội chọn thời cơ thăng tiến....
 


Last edited by a moderator:
Em phải nói với bác thế này.....kiếm thức có đến đâu thì cũng phải biết vận dụng không ở trường hợp này thì ở trường hợp khác....Cũng như bài toán có nhiều cách giải vậy ai giải hay giải không hay là đều ở bản thân....Cũng như việc bác nuôi 1,2con bồ với nuôi nhiều con bò vậy người nghĩ khác đi thì ngta sẽ không dừng ở 2con bò và ngược lại...Em nghĩ thế mong bác thông cảm
Anh chả hiểu chú em nói về cái vấn đề gì cả. Chú em kiếm cả cái Việt Nam này có đứa nào học xong đại học về nuôi 3 con bò để gầy lên từ từ không? Lý do vì sao chú em hiểu không? Không phải vì chuyện kiến thức, cũng không phải vì chuyện bằng cấp! Trong này có ai học xong đại học mà định nuôi 3 con bò rồi gầy lên không? Đơn giản là không có!
 


Anh chả hiểu chú em nói về cái vấn đề gì cả. Chú em kiếm cả cái Việt Nam này có đứa nào học xong đại học về nuôi 3 con bò để gầy lên từ từ không? Lý do vì sao chú em hiểu không? Không phải vì chuyện kiến thức, cũng không phải vì chuyện bằng cấp! Trong này có ai học xong đại học mà định nuôi 3 con bò rồi gầy lên không? Đơn giản là không có!
Bớt giởn chút đi !
 
theo mình thì nên nuôi bò cỏ thì an toàn cho những hộ gia đình nông thôn, giá trị bò cỏ thì khoản bằng 1/2 đến 2/3 giá trị bò có tiếng như charolals, red angus,limousine hay 3B(BBB), vì hiện nay khi phối giống đều cấy tinh nhân tạo tỉ lệ đậu thay rất khó không biết đó là cách kiếm tiền của mấy ông thú y k nữa nhưng giá gieo tinh thì 300k/con có phụ thu hay 400k/con k phụ thu nếu k đậu. mà toàn là không đậu không ah gieo tinh 2,3 lan cug không chừng đôi khi tưởng đậu rồi nhung gần tới đẻ nó lên giống lại nữa bỏ công cắt cỏ máy tháng trời coi như công cóc. khi bò sinh thì nếu lở có chuyện gì sơ xẩy xảy ra thì cũng tốn ít tiền nữa.
Chắc mấy thằng thú y thất đức cho tinh giả để kiếm tiền thôi, mà nghe nói gieo tinh giông Bò Ngoại khó đậu lắm, thôi thí Bò Vàng Giống tốt cung ok rồi. :D
 
Anh chả hiểu chú em nói về cái vấn đề gì cả. Chú em kiếm cả cái Việt Nam này có đứa nào học xong đại học về nuôi 3 con bò để gầy lên từ từ không? Lý do vì sao chú em hiểu không? Không phải vì chuyện kiến thức, cũng không phải vì chuyện bằng cấp! Trong này có ai học xong đại học mà định nuôi 3 con bò rồi gầy lên không? Đơn giản là không có!

Like a nói cái này, nhưng tôi về nuôi có 2 con à ^^ Nói chứ có nhiều lý do để 1 người là tỉ phú cũng chỉ nuôi 1 con bò. Ko dám nuôi nhiều này, chưa biết nuôi này, biết nuôi nhưng chưa đủ tiền mua bò này và hàng hà sa số lý do nữa. 2 con giờ dc 8 con rồi, bán 1 còn 7 ^^. Nghề nông thì 1 cũng có thể đẻ 100, nên bắt đầu từ 1 hay 3 thì cũng đâu gì lạ
 
Anh chả hiểu chú em nói về cái vấn đề gì cả. Chú em kiếm cả cái Việt Nam này có đứa nào học xong đại học về nuôi 3 con bò để gầy lên từ từ không? Lý do vì sao chú em hiểu không? Không phải vì chuyện kiến thức, cũng không phải vì chuyện bằng cấp! Trong này có ai học xong đại học mà định nuôi 3 con bò rồi gầy lên không? Đơn giản là không có!
Thôi không nói với người nhiều học như ông anh nữa....
 
Like a nói cái này, nhưng tôi về nuôi có 2 con à ^^ Nói chứ có nhiều lý do để 1 người là tỉ phú cũng chỉ nuôi 1 con bò. Ko dám nuôi nhiều này, chưa biết nuôi này, biết nuôi nhưng chưa đủ tiền mua bò này và hàng hà sa số lý do nữa. 2 con giờ dc 8 con rồi, bán 1 còn 7 ^^. Nghề nông thì 1 cũng có thể đẻ 100, nên bắt đầu từ 1 hay 3 thì cũng đâu gì lạ
Bạn đã học xong 4 năm đại học? Bạn về nuôi 2 con bò trước khi nuôi gà hay nuôi gà rồi mới nuôi bò? 2 cái vấn đề này nó khác nhau. Nếu bạn học xong đại học rồi về khởi nghiệp với 2 con bò thì mình thật sự không có từ gì để nể bạn hơn. Chắc là người duy nhất của VN. Còn bạn làm cái việc khác trước sau ấy mới nuôi 2 con bò thì là chuyện thường.
 

Last edited:
Mình không nói người có bằng không thể nuôi bò..mà là không thể nuôi 2 hoặc 3 con bò nhá. Chữ đọc không có hiểu à?. Ông có mấy cái đại học vậy? Giờ đang nuôi 3 con bò à? Hỏi khắp Việt Nam này có em nào học xong đại học mà nuôi 2-3 con bò không nhá!. 5-10 con thì có thể nhá!
Kinh nghiệm chưa có,vốn liếng thì không mà đùng phát muốn bước lên mây.
Có bằng,không có tiền nhưng mê chăn nuôi họ sẽ bắt đầu với vài con giống lúc đầu,điều này làm họ xấu hổ lắm à?
Mà học Kiến trúc ra thì về làm nông nghiệp có liên quan gì tới nhau? có lợi cái là thiết kế được cái chuồng bò ,có học hơn người nông dân không học ở chỗ biết tính,biết hạch toán và có tầm nhìn xa hơn tí về thị trường vvv.

Mòn đít trên giảng đường 4,5 năm trời,ra trường thất nghiệp như lá rụng mùa thu,tốn bao tiền của cha mẹ nhưng lại không muốn về nuôi vài con bò vì sĩ diện ta đây có bằng Đại học? Nói thật chứ các bạn trẻ bây giờ không có thân,không có nhà mặt phố,bố làm to thì học ra làm trái nghề hay thất nghiệp tràn lan là bình thường.

Còn nói là có học về phải nuôi mấy chục con bò,phải làm mô hình này mô hình kia hoành tráng thì tôi nói thật chứ:
Nếu tài sản ấy của bạn và gia đình bạn thì với cái đầu trống rỗng về nông nghiệp không sớm thì muộn cầm chấc cái thất bại lúc đầu. Còn bạn đi làm thuê cho người ta,quản lý cho người ta cả một trang trại chăn nuôi ỷ mình có bằng Đại học?...xin lỗi chứ không ai ngu mà đi thuê một thằng không biết gì về nông nghiệp đi chăn bò cho họ.
 
Anh chả hiểu chú em nói về cái vấn đề gì cả. Chú em kiếm cả cái Việt Nam này có đứa nào học xong đại học về nuôi 3 con bò để gầy lên từ từ không? Lý do vì sao chú em hiểu không? Không phải vì chuyện kiến thức, cũng không phải vì chuyện bằng cấp! Trong này có ai học xong đại học mà định nuôi 3 con bò rồi gầy lên không? Đơn giản là không có!
không biết b giỏi thế nào học thức thế nào thì không biết chứ. nhưng nghe từ " chú e" là ai cũng hiểu con người bác rồi
 
Kinh nghiệm chưa có,vốn liếng thì không mà đùng phát muốn bước lên mây.
Có bằng,không có tiền nhưng mê chăn nuôi họ sẽ bắt đầu với vài con giống lúc đầu,điều này làm họ xấu hổ lắm à?
Mà học Kiến trúc ra thì về làm nông nghiệp có liên quan gì tới nhau? có lợi cái là thiết kế được cái chuồng bò ,có học hơn người nông dân không học ở chỗ biết tính,biết hạch toán và có tầm nhìn xa hơn tí về thị trường vvv.

Mòn đít trên giảng đường 4,5 năm trời,ra trường thất nghiệp như lá rụng mùa thu,tốn bao tiền của cha mẹ nhưng lại không muốn về nuôi vài con bò vì sĩ diện ta đây có bằng Đại học? Nói thật chứ các bạn trẻ bây giờ không có thân,không có nhà mặt phố,bố làm to thì học ra làm trái nghề hay thất nghiệp tràn lan là bình thường.

Còn nói là có học về phải nuôi mấy chục con bò,phải làm mô hình này mô hình kia hoành tráng thì tôi nói thật chứ:
Nếu tài sản ấy của bạn và gia đình bạn thì với cái đầu trống rỗng về nông nghiệp không sớm thì muộn cầm chấc cái thất bại lúc đầu. Còn bạn đi làm thuê cho người ta,quản lý cho người ta cả một trang trại chăn nuôi ỷ mình có bằng Đại học?...xin lỗi chứ không ai ngu mà đi thuê một thằng không biết gì về nông nghiệp đi chăn bò cho họ.
Bắt đầu vài con giống loại gì mình không biết. Bắt đầu với 2-3 con bò. Bạn có thể kiếm cho mọi người 1 người làm điều đó được không? Hãy nhìn cái xã hội quanh bạn xem có có không? Ở đây không nên đôi co làm gì! Nhìn ra bên ngoài xã hội xem? Có ai làm không? Còn vì sao không có thì khi nào bạn học xong 4 năm rồi có ý định nuôi 2 con bò sẽ hiểu.
không biết b giỏi thế nào học thức thế nào thì không biết chứ. nhưng nghe từ " chú e" là ai cũng hiểu con người bác rồi
Nhìn nó sinh năm 1991 ko gọi chú em gọi là chú mi hay gọi ông bạn hay gọi em nó!.
 
cái mục đích của bác Xuân Vũ khi làm chủ đề này khác hoàn toàn với mấy bác giờ tranh cãi. Ai đúng ai sai để làm gì. Dừng lại và trả topic lại như ban đầu.

Còn về cấy tinh, theo như 1 ông anh ở Bắc Giang đang trông bò cho em ông ý bảo rằng. Muốn cấy tinh thì đàn phải đông, đến lúc bò cái nó chịu đực thì nó đứng yên để các con cái khác nhảy lên. Lúc này ta quan sát thêm các biểu hiện ở âm hộ như dịch... rồi gọi thú y. Chứ nuôi 2-3 con khó phát hiện lắm, nhiều khi toàn lệch pha sinh dục của bò. Chưa kể đến việc dẫn tinh viên tay nghề có chuẩn không. Gặp thằng cùi bắp nó còn làm hỏng cả con bò. Em thấy ông ý nói cũng chuẩn.
 
Bạn đã học xong 4 năm đại học? Bạn về nuôi 2 con bò trước khi nuôi gà hay nuôi gà rồi mới nuôi bò? 2 cái vấn đề này nó khác nhau. Nếu bạn học xong đại học rồi về khởi nghiệp với 2 con bò thì mình thật sự không có từ gì để nể bạn hơn. Chắc là người duy nhất của VN. Còn bạn làm cái việc khác trước sau ấy mới nuôi 2 con bò thì là chuyện thường.

Ko phải học 4 năm mà tới 6 năm lận ^^. Học 4 năm xong nuôi bò 2 con ^^. Nói chứ mình học gì thì học, đến tiến sĩ đi nữa, mà ngành khác, bước qua nông nghiệp, cũng ko thể nào thuận buồm xuôi gió dc, và cũng nên bắt đầu từ bước thấp nhất. Giống như tôi, học ngành quản lý, ra trường có quản lý con mẹ gì đâu, làm cu li bỏ mẹ. Sau đó quất thêm 2 năm nữa, rồi vẫn làm cu li tiếp, nhưng dc làm cu li trưởng, làm thì có lương ổn định, rồi ở nhà làm thêm nông nghiệp, có ít chút như 1,2 con bò có gì lạ đâu, 1 con bò giá 30 40tr rồi, 2 con là cả 1 gia tài nhỏ rồi ấy, ko phải ai cũng có tiền để mua, dù là 4 hay 6 năm đại học thì cũng vậy thôi, ko rẻ đâu ^^. Nói chung, cuộc đời còn dài, mình cứ làm vừa sức thôi, 1 con bò ko phải vấn đề lớn, vì 1 năm sau, con bò ấy lại đẻ, thế thành 2, rồi cứ thế mà sinh sản, lên 1 chục con mấy hồi.
Kinh nghiệm chưa có,vốn liếng thì không mà đùng phát muốn bước lên mây.
Có bằng,không có tiền nhưng mê chăn nuôi họ sẽ bắt đầu với vài con giống lúc đầu,điều này làm họ xấu hổ lắm à?
Mà học Kiến trúc ra thì về làm nông nghiệp có liên quan gì tới nhau? có lợi cái là thiết kế được cái chuồng bò ,có học hơn người nông dân không học ở chỗ biết tính,biết hạch toán và có tầm nhìn xa hơn tí về thị trường vvv.

Mòn đít trên giảng đường 4,5 năm trời,ra trường thất nghiệp như lá rụng mùa thu,tốn bao tiền của cha mẹ nhưng lại không muốn về nuôi vài con bò vì sĩ diện ta đây có bằng Đại học? Nói thật chứ các bạn trẻ bây giờ không có thân,không có nhà mặt phố,bố làm to thì học ra làm trái nghề hay thất nghiệp tràn lan là bình thường.

Còn nói là có học về phải nuôi mấy chục con bò,phải làm mô hình này mô hình kia hoành tráng thì tôi nói thật chứ:
Nếu tài sản ấy của bạn và gia đình bạn thì với cái đầu trống rỗng về nông nghiệp không sớm thì muộn cầm chấc cái thất bại lúc đầu. Còn bạn đi làm thuê cho người ta,quản lý cho người ta cả một trang trại chăn nuôi ỷ mình có bằng Đại học?...xin lỗi chứ không ai ngu mà đi thuê một thằng không biết gì về nông nghiệp đi chăn bò cho họ.

A Gia Mẫn có vẻ ko quan trọng bằng cấp lắm trong việc chăn nuôi nhỉ. Mình thì cũng chăn nuôi, nhưng theo quan điểm của mình giống anh nói ko có thân thế, nhà mặt phố bố làm quan thì thất nghiệp hay làm trái nghề là bình thường theo mình thấy là ko hẳn đúng đâu. Có thể nó đúng với 1 số ngành nghề thôi, còn cái chính vẫn là bản thân của người sinh viên, học phải tốt, chứ tàn tàn thì biết chừng nào mới tìm dc việc làm, vì hiện nay công việc cạnh tranh nhau nhiều lắm, mình tệ hơn người thì phải nhường chỗ là đúng rồi.

Với ý kiến của mình thì việc mài mòn đít và ghế trường đại học ko chỉ là về kiến thức, mà là thử thách về ý chí và sức chịu đựng của người sinh viên, nếu như ăn với học ko mà làm ko nổi thì làm sao bước ra đời mà làm ăn được, thua người ta, về quê chăn bò là đúng rồi. Nhưng nếu ko có ý chí như vậy, sức chịu đựng kém thì dù về quê chăn bò cũng té luôn, ko làm nổi đâu. Ông sếp người Nhật của tôi từng nói: " Tao ko quan trọng việc mày bằng cấp cao cỡ nào, chỉ cần mày giỏi là được. Nhưng nếu ko có bằng cấp thì ko thể nhận vào làm được, bởi vì nó thể hiện cho việc kém ý chí và sức chịu đựng trên ghế nhà trường, thì sao ra đời có cơ hội được" Nên dù gì, có bằng cấp vẫn hơn. Mình về nông nghệp lập nghiệp, bắt đầu từ 1 con bò, sau đó sẽ ra 10 con, lúc ấy dùng cái đầu, cái bằng, cái tgian ở trường và bao nhiêu kiến thức để phát triển 10 con bò thành 100 1000 con là cực kỳ hữu dụng. Người ta sẽ ko thuê 1 thằng ko biết gì về nông nghiệp để chăn bò với cách làm nhỏ lẻ, còn với cách làm lớn, người ta có thể thuê người chả biết gì về nông nghiệp để quản lý trại bò nghìn con là bình thường mà.
 
Ko phải học 4 năm mà tới 6 năm lận ^^. Học 4 năm xong nuôi bò 2 con ^^. Nói chứ mình học gì thì học, đến tiến sĩ đi nữa, mà ngành khác, bước qua nông nghiệp, cũng ko thể nào thuận buồm xuôi gió dc, và cũng nên bắt đầu từ bước thấp nhất. Giống như tôi, học ngành quản lý, ra trường có quản lý con mẹ gì đâu, làm cu li bỏ mẹ. Sau đó quất thêm 2 năm nữa, rồi vẫn làm cu li tiếp, nhưng dc làm cu li trưởng, làm thì có lương ổn định, rồi ở nhà làm thêm nông nghiệp, có ít chút như 1,2 con bò có gì lạ đâu, 1 con bò giá 30 40tr rồi, 2 con là cả 1 gia tài nhỏ rồi ấy, ko phải ai cũng có tiền để mua, dù là 4 hay 6 năm đại học thì cũng vậy thôi, ko rẻ đâu ^^. Nói chung, cuộc đời còn dài, mình cứ làm vừa sức thôi, 1 con bò ko phải vấn đề lớn, vì 1 năm sau, con bò ấy lại đẻ, thế thành 2, rồi cứ thế mà sinh sản, lên 1 chục con mấy hồi.

A Gia Mẫn có vẻ ko quan trọng bằng cấp lắm trong việc chăn nuôi nhỉ. Mình thì cũng chăn nuôi, nhưng theo quan điểm của mình giống anh nói ko có thân thế, nhà mặt phố bố làm quan thì thất nghiệp hay làm trái nghề là bình thường theo mình thấy là ko hẳn đúng đâu. Có thể nó đúng với 1 số ngành nghề thôi, còn cái chính vẫn là bản thân của người sinh viên, học phải tốt, chứ tàn tàn thì biết chừng nào mới tìm dc việc làm, vì hiện nay công việc cạnh tranh nhau nhiều lắm, mình tệ hơn người thì phải nhường chỗ là đúng rồi.

Với ý kiến của mình thì việc mài mòn đít và ghế trường đại học ko chỉ là về kiến thức, mà là thử thách về ý chí và sức chịu đựng của người sinh viên, nếu như ăn với học ko mà làm ko nổi thì làm sao bước ra đời mà làm ăn được, thua người ta, về quê chăn bò là đúng rồi. Nhưng nếu ko có ý chí như vậy, sức chịu đựng kém thì dù về quê chăn bò cũng té luôn, ko làm nổi đâu. Ông sếp người Nhật của tôi từng nói: " Tao ko quan trọng việc mày bằng cấp cao cỡ nào, chỉ cần mày giỏi là được. Nhưng nếu ko có bằng cấp thì ko thể nhận vào làm được, bởi vì nó thể hiện cho việc kém ý chí và sức chịu đựng trên ghế nhà trường, thì sao ra đời có cơ hội được" Nên dù gì, có bằng cấp vẫn hơn. Mình về nông nghệp lập nghiệp, bắt đầu từ 1 con bò, sau đó sẽ ra 10 con, lúc ấy dùng cái đầu, cái bằng, cái tgian ở trường và bao nhiêu kiến thức để phát triển 10 con bò thành 100 1000 con là cực kỳ hữu dụng. Người ta sẽ ko thuê 1 thằng ko biết gì về nông nghiệp để chăn bò với cách làm nhỏ lẻ, còn với cách làm lớn, người ta có thể thuê người chả biết gì về nông nghiệp để quản lý trại bò nghìn con là bình thường mà.
Cuối cùng là bác nuôi bò trước hay làm linh tinh trước rồi mới nuôi thêm bò để kiếm thêm. Không thấy trả lời để em còn xin chữ ký. Học xong 4 năm mà mượn được tiền mua 2 con bò để nuôi...khó. Nếu cưới vợ rồi thì có lẽ là dễ hơn.
Người học hơn người khác thì khi ra làm cùng công việc mà không bị chi phối bởi thể lực thì đều hơn hẳn người học kém. Vì nắm vấn đề nhanh, vận dụng nhanh, chăm hơn và có tầm nhìn dài hạn hơn. Xã hội có những cá biệt riêng nhưng mọi so sánh phải theo đa số. Người có học không phải là giàu, nhưng những người giàu số đông lại có học. Học tập mang lại cơ hội vươn lên nhiều hơn là không học tập.
 
Cuối cùng là bác nuôi bò trước hay làm linh tinh trước rồi mới nuôi thêm bò để kiếm thêm. Không thấy trả lời để em còn xin chữ ký. Học xong 4 năm mà mượn được tiền mua 2 con bò để nuôi...khó. Nếu cưới vợ rồi thì có lẽ là dễ hơn.
Người học hơn người khác thì khi ra làm cùng công việc mà không bị chi phối bởi thể lực thì đều hơn hẳn người học kém. Vì nắm vấn đề nhanh, vận dụng nhanh, chăm hơn và có tầm nhìn dài hạn hơn. Xã hội có những cá biệt riêng nhưng mọi so sánh phải theo đa số. Người có học không phải là giàu, nhưng những người giàu số đông lại có học. Học tập mang lại cơ hội vươn lên nhiều hơn là không học tập.

Tôi làm gà trc, khi tôi gầy dc đàn gà 1k con thì cũng là lúc học xong 4 năm, chưa đi làm liền, mà về bán 1,2 lứa gà để mua 2 con bò, rồi đi làm, ở nhà thuê 1 người vừa chăn gà vừa chăn bò. Nhưng 1k gà lúc đó thì rẻ bèo, chả là bao nhiêu, phải bán mấy k gà thịt mới đủ mua bò. Nhưng ko cần vay mượn, vì có mượn cũng chả thằng nào cho đâu ^^

Anh nói về học là ko sai, nhưng ko phải học là giàu dc, mà cũng ko phải số đông giàu là có học, mà là giàu thì chắc chắn 100% là họ siêng năng, chăm chỉ thì đúng hơn. Có siêng thì họ mới học, rồi mới làm tốt, rồi mới giàu. Theo mình nghĩ phần lớn nhà giàu thường là siêng năng trước rồi mới phất dc tí, rồi mới đi học thêm, sử dụng người tài, rồi mới thành giàu. Nên việc ban đầu a có học đại học 4 hay 6 năm đi nữa, về quê làm nông nghiệp, cứ chăn 1 con bò đi, rồi áp dụng cái đầu vào, sẽ thành 10 con lúc này vững hơn là a học, dùng tiền mua 10 con bò để nuôi
 
Bắt đầu vài con giống loại gì mình không biết. Bắt đầu với 2-3 con bò. Bạn có thể kiếm cho mọi người 1 người làm điều đó được không? Hãy nhìn cái xã hội quanh bạn xem có có không? Ở đây không nên đôi co làm gì! Nhìn ra bên ngoài xã hội xem? Có ai làm không? Còn vì sao không có thì khi nào bạn học xong 4 năm rồi có ý định nuôi 2 con bò sẽ hiểu.

Nhìn nó sinh năm 1991 ko gọi chú em gọi là chú mi hay gọi ông bạn hay gọi em nó!.
Bố này toàn phán vớ vẩn,vấn đề cần tranh luận thì ko biết,mà cứ thích nói đến mấy cái ngoài lề.Xin lỗi bạn,bạn quen biết đc bao nhiêu người trên cái nước Việt nam này,mà bạn nói như thể bạn biết hết " cả cái nước việt nam này".
Bạn đi đc bao nhiêu nơi,bạn đã làm đc những gì,mà bạn phán chắc chắn vậy.Tôi thấy suốt ngày bạn lang thang trên cái wed ảo này,bài viết thì ba lăng nhăng.
Theo bạn có bằng đại học là kinh lắm hả,mang bằng cấp mà phải về chăn 1,2 con bò là mất mặt lắm hả?
Xin lỗi bác,2 thành phố lớn hà nội và HCM cũng vì quá nhiều người có cái suy nghĩ đó nên ngày nào cũng tắc đường,h nào cũng tắc đường đó.
Những gì học đc ở trường,là nguời ta dạy mình những kỹ năng,kiến thức để đi làm thuê,chứ ko phải làm chủ.Tôi thấy thương thay cho những con người,bỏ 17 năm ăn học,rồi sau đó cả cuộc đời gắn liền với 1 công việc nhàm chán,lương vài tr đủ ăn,1 tuần làm 5 buổi,1 năm vài tuần nghỉ lễ và khi về già trông chờ vào đồng lương hưu.
Sống thì đi = 2 đầu gối,khom lưng,dạ vâng khúm núm.Và sau đó thì họ cũng dạy con cái họ những điều đó,họ dạy con họ học thật giỏi để khi lớn lên kiếm đc 1 công việc tốt.Và họ coi đó là cuộc sống ổn định?
Bằng cấp để làm gì,khi kỹ năng quản lý tài chính,kỹ năng kinh doanh họ gần như ko có? Thực tế đã chỉ ra rằng,có quá nhiều người chả cần bằng cấp,mà họ vẫn quản lý vài nghìn người có bằng cấp,có học thức cao hơn họ.Còn những kẻ có băng kia,chỉ là những kẻ làm thuê.
Vậy nên,đừng coi thường bất cứ việc gì cả,miễn sao kiếm ra nhiều tiền,có đầu óc,thì những kẻ vỗ ngực học cao,bằng giỏi vẫn phải khúm núm dạ vâng.


Tặng ae câu chuyện sau,hãy đọc và cùng suy ngẫm

TÁCH CAFE CUỘC ĐỜI

Một nhóm sinh viên giờ đã thành đạt trong công việc cùng nhau về thăm thầy giáo cũ. Sau một hồi trò chuyện, thầy giáo muốn mời học sinh của mình uống cà phê. Ông vào bếp và quay lại với rất nhiều cà phê đựng trong những chiếc cốc khác nhau: cái bằng sứ, cái bằng nhựa, thuỷ tinh, pha lê,… từ đơn giản đến tinh xảo, đắt tiền.

Khi tất cả mọi người đều đã cầm cốc cà phê trong tay, ông giáo nhẹ nhàng lên tiếng: “Không biết các trò có chú ý không, nhưng những chiếc cốc trông đẹp đẽ, đắt tiền luôn được lựa chọn trước, để lại những cái trông đơn giản và rẻ tiền.

Mặc dù rất đơn giản và dễ hiểu khi các trò muốn điều tốt đẹp nhất cho bản thân nhưng đó cũng là nguồn gốc, nguyên nhân của mọi vấn đề căng thẳng của các trò.

Một điều chắc chắn rằng cái cốc không phải là thứ quyết định chất lượng của cà phê đựng bên trong. Một số trường hợp, nó chỉ đơn giản là cái vỏ đắt tiền hơn và một số khác thậm chí che giấu cái mà nó đang chứa đựng.

Điều các trò thực sự muốn là cà phê chứ không phải cái cốc, nhưng các trò vẫn có ý thức lựa chọn cái cốc tốt nhất. Sau đó các trò mới để mắt đến những cái cốc khác.

Cũng như vậy, cuộc sống của chúng ta là cà phê, học tập, công việc, tiền bạc và vị trí xã hội là những cái cốc. Chúng chẳng qua chỉ bao bọc lấy cuộc sống. Và loại cốc mà trò có không làm nên cũng như không thay đổi cuộc đời mà trò đang sống…”.

Đôi khi, chúng ta chỉ quan tâm đến cốc mà quên thưởng thức thứ cà phê ông trời đã ban tặng cho chúng ta. Người hạnh phúc nhất không phải là người có những thứ tốt nhất mà là người biết biến những thứ mình đang có thành thứ tốt nhất.
 
Bố này toàn phán vớ vẩn,vấn đề cần tranh luận thì ko biết,mà cứ thích nói đến mấy cái ngoài lề.Xin lỗi bạn,bạn quen biết đc bao nhiêu người trên cái nước Việt nam này,mà bạn nói như thể bạn biết hết " cả cái nước việt nam này".
Bạn đi đc bao nhiêu nơi,bạn đã làm đc những gì,mà bạn phán chắc chắn vậy.Tôi thấy suốt ngày bạn lang thang trên cái wed ảo này,bài viết thì ba lăng nhăng.
Theo bạn có bằng đại học là kinh lắm hả,mang bằng cấp mà phải về chăn 1,2 con bò là mất mặt lắm hả?
Xin lỗi bác,2 thành phố lớn hà nội và HCM cũng vì quá nhiều người có cái suy nghĩ đó nên ngày nào cũng tắc đường,h nào cũng tắc đường đó.
Những gì học đc ở trường,là nguời ta dạy mình những kỹ năng,kiến thức để đi làm thuê,chứ ko phải làm chủ.Tôi thấy thương thay cho những con người,bỏ 17 năm ăn học,rồi sau đó cả cuộc đời gắn liền với 1 công việc nhàm chán,lương vài tr đủ ăn,1 tuần làm 5 buổi,1 năm vài tuần nghỉ lễ và khi về già trông chờ vào đồng lương hưu.
Sống thì đi = 2 đầu gối,khom lưng,dạ vâng khúm núm.Và sau đó thì họ cũng dạy con cái họ những điều đó,họ dạy con họ học thật giỏi để khi lớn lên kiếm đc 1 công việc tốt.Và họ coi đó là cuộc sống ổn định?
Bằng cấp để làm gì,khi kỹ năng quản lý tài chính,kỹ năng kinh doanh họ gần như ko có? Thực tế đã chỉ ra rằng,có quá nhiều người chả cần bằng cấp,mà họ vẫn quản lý vài nghìn người có bằng cấp,có học thức cao hơn họ.Còn những kẻ có băng kia,chỉ là những kẻ làm thuê.
Vậy nên,đừng coi thường bất cứ việc gì cả,miễn sao kiếm ra nhiều tiền,có đầu óc,thì những kẻ vỗ ngực học cao,bằng giỏi vẫn phải khúm núm dạ vâng.


Tặng ae câu chuyện sau,hãy đọc và cùng suy ngẫm

TÁCH CAFE CUỘC ĐỜI

Một nhóm sinh viên giờ đã thành đạt trong công việc cùng nhau về thăm thầy giáo cũ. Sau một hồi trò chuyện, thầy giáo muốn mời học sinh của mình uống cà phê. Ông vào bếp và quay lại với rất nhiều cà phê đựng trong những chiếc cốc khác nhau: cái bằng sứ, cái bằng nhựa, thuỷ tinh, pha lê,… từ đơn giản đến tinh xảo, đắt tiền.

Khi tất cả mọi người đều đã cầm cốc cà phê trong tay, ông giáo nhẹ nhàng lên tiếng: “Không biết các trò có chú ý không, nhưng những chiếc cốc trông đẹp đẽ, đắt tiền luôn được lựa chọn trước, để lại những cái trông đơn giản và rẻ tiền.

Mặc dù rất đơn giản và dễ hiểu khi các trò muốn điều tốt đẹp nhất cho bản thân nhưng đó cũng là nguồn gốc, nguyên nhân của mọi vấn đề căng thẳng của các trò.

Một điều chắc chắn rằng cái cốc không phải là thứ quyết định chất lượng của cà phê đựng bên trong. Một số trường hợp, nó chỉ đơn giản là cái vỏ đắt tiền hơn và một số khác thậm chí che giấu cái mà nó đang chứa đựng.

Điều các trò thực sự muốn là cà phê chứ không phải cái cốc, nhưng các trò vẫn có ý thức lựa chọn cái cốc tốt nhất. Sau đó các trò mới để mắt đến những cái cốc khác.

Cũng như vậy, cuộc sống của chúng ta là cà phê, học tập, công việc, tiền bạc và vị trí xã hội là những cái cốc. Chúng chẳng qua chỉ bao bọc lấy cuộc sống. Và loại cốc mà trò có không làm nên cũng như không thay đổi cuộc đời mà trò đang sống…”.

Đôi khi, chúng ta chỉ quan tâm đến cốc mà quên thưởng thức thứ cà phê ông trời đã ban tặng cho chúng ta. Người hạnh phúc nhất không phải là người có những thứ tốt nhất mà là người biết biến những thứ mình đang có thành thứ tốt nhất.
Tôi không đi nhiều. Nhưng tôi hỏi bạn nhìn quanh bạn xem có đứa nào học xong rồi về vay mượn tiền nuôi 2 con bò không?
Xã hội này chắc cũng còn khoản 60%-70% nông dân nhỉ? Sướng hay khổ? Sướng hay khổ mà các nước văn minh nông dân chỉ còn lại khoản 2%-5% dân số?
Toàn bộ những gì tôi nói không có từ nào coi thường chuyện nuôi bò. Mà là muốn cũng không được. Bạn ko có khả năng đọc hiểu câu chữ à?
Cái câu cuối của câu chuyện của bạn là "Người hạnh phúc nhất không phải là có những thứ tốt nhất mà là người biết biến những thứ mình đang có thành thứ tốt nhất". Một anh học 4 năm ra trường thì có cái gì nhỉ? Vậy anh ta nên biến những cái đang có thành cái tốt nhất hay là đi kiếm những cái tốt nhất?
 
Tôi đang có 1 công việc kinh doanh tốt,mỗi tháng nó mang về cho tôi 30tr,vợ tôi làm giáo viên mầm non,ở 1 ngôi trường có tiếng ở hà nội,lương cô ấy thuộc loại cao trong nghề giáo viên,chưa tính hằng năm các ngày 3/8,20/11,20/10,trung thu,tết nguyên đán,phụ huynh họ đút phong bì cho cũng đc 10 tr.
1 năm 5 ngày như vậy,cũng 50tr chưa tính lương.Nhưng tôi luôn nói vợ tôi rằng,đừng có cái suy nghĩ tự hào khi nhận đc những khoản tiền như vậy.Chẳng qua mình đang sống trong 1 xã hội thối nát,đi đâu cũng tham ô tham nhũng,thì mình đành chấp nhận,chứ đừng tự hào.
2 vợ chồng 1 tháng trừ chi phí sinh hoạt hết 10tr,vẫn để ra đc 25-27tr.
Nếu tôi an phận với cs đó,thì sau 30 năm nữa,tôi cũng có 10 tỉ,nhưng tôi nghĩ khác.
Tôi quyết định về làm đầu tư chăn nuôi,vì đơn giản,tôi thấy,công việc của tôi,dù có làm 10 năm nữa thì nó vẫn thế,ko phát triển đc.
Ae,bạn bè,thậm chí là mẹ tôi,cũng nói tôi điên.
Uh thì cứ nói tôi điên đi,tôi sẽ lấy những cái đó,làm động lực để thành công.
Tin tôi đi,nếu bạn chưa bắt đầu,hoặc ko dám làm giàu,thì đến hết đời,bạn vẫn là kẻ nghèo kiết xác và hèn nhát.Nhưng,bạn dám nghĩ,dám làm,thì dù hôm nay thất bại,ngày mai thất bại,nhưng ngày kia sẽ thành công.
 
Tôi làm gà trc, khi tôi gầy dc đàn gà 1k con thì cũng là lúc học xong 4 năm, chưa đi làm liền, mà về bán 1,2 lứa gà để mua 2 con bò, rồi đi làm, ở nhà thuê 1 người vừa chăn gà vừa chăn bò. Nhưng 1k gà lúc đó thì rẻ bèo, chả là bao nhiêu, phải bán mấy k gà thịt mới đủ mua bò. Nhưng ko cần vay mượn, vì có mượn cũng chả thằng nào cho đâu ^^

Anh nói về học là ko sai, nhưng ko phải học là giàu dc, mà cũng ko phải số đông giàu là có học, mà là giàu thì chắc chắn 100% là họ siêng năng, chăm chỉ thì đúng hơn. Có siêng thì họ mới học, rồi mới làm tốt, rồi mới giàu. Theo mình nghĩ phần lớn nhà giàu thường là siêng năng trước rồi mới phất dc tí, rồi mới đi học thêm, sử dụng người tài, rồi mới thành giàu. Nên việc ban đầu a có học đại học 4 hay 6 năm đi nữa, về quê làm nông nghiệp, cứ chăn 1 con bò đi, rồi áp dụng cái đầu vào, sẽ thành 10 con lúc này vững hơn là a học, dùng tiền mua 10 con bò để nuôi
Mình đâu có nói học là giàu được. Mà phần đông những người giàu đều là những người có thành tích học tập tốt. Bác cứ thông kê đi sẽ rõ thôi. Vì phần đông những người học giỏi đều có cái đức tính siêng năng mà bác nói đó.
 
Tôi không đi nhiều. Nhưng tôi hỏi bạn nhìn quanh bạn xem có đứa nào học xong rồi về vay mượn tiền nuôi 2 con bò không?
Xã hội này chắc cũng còn khoản 60%-70% nông dân nhỉ? Sướng hay khổ? Sướng hay khổ mà các nước văn minh nông dân chỉ còn lại khoản 2%-5% dân số?
Toàn bộ những gì tôi nói không có từ nào coi thường chuyện nuôi bò. Mà là muốn cũng không được. Bạn ko có khả năng đọc hiểu câu chữ à?
Cái câu cuối của câu chuyện của bạn là "Người hạnh phúc nhất không phải là có những thứ tốt nhất mà là người biết biến những thứ mình đang có thành thứ tốt nhất". Một anh học 4 năm ra trường thì có cái gì nhỉ? Vậy anh ta nên biến những cái đang có thành cái tốt nhất hay là đi kiếm những cái tốt nhất?
Ông lấy đâu ra cái số liệu 2-5% làm nông dân vậy.
Ai cũng bỏ nông nghiệp,lấy gì cho ông đổ vào mồm hằng ngày?
Ko lẽ gạo nhân tạo,thịt nhân tạo hả.
Thực tế chút đi
 


Back
Top