(Chó thịt xin không trao đổi)
Chào các bạn.
Mình cũng chăn nuôi nhưng vật nuôi không giống ai trên diễn đàn này cả.
Mình hễ đã nuôi con gì là không làm thịt được nuôi tới già tới chết đem chôn. Bất kể con gì cũng vậy.(không bàn)
Mình chọn con chó vì .... thích chó từ nhỏ và trên hết là bán chó cảnh không phải làm thịt giết chóc hay đẩy nó vào chỗ chết.(không bàn)
Tới nay cũng được 10 năm sống bằng cái nghề cái nghiệp này. Vui cũng nhiều mà buồn cũng không ít tới nay nhìn lại chắc chũng không còn đường lui.
Hôm nay lên đây mong gặp được các bạn thích nuôi chó, hay cũng đang có cái nghiệp giống mình.
(Mọi vấn đề mình để không bàn có nghĩ là con người của mình là vậy không cần phải bàn đúng hay sai hợp lý hay không. Xin lỗi vì đã nói thằng nhưng mình thấy vậy sẽ tốt hơn để tránh tranh cãi lằng nhằng)
Chào các bạn.
Mình cũng chăn nuôi nhưng vật nuôi không giống ai trên diễn đàn này cả.
Mình hễ đã nuôi con gì là không làm thịt được nuôi tới già tới chết đem chôn. Bất kể con gì cũng vậy.(không bàn)
Mình chọn con chó vì .... thích chó từ nhỏ và trên hết là bán chó cảnh không phải làm thịt giết chóc hay đẩy nó vào chỗ chết.(không bàn)
Tới nay cũng được 10 năm sống bằng cái nghề cái nghiệp này. Vui cũng nhiều mà buồn cũng không ít tới nay nhìn lại chắc chũng không còn đường lui.
Hôm nay lên đây mong gặp được các bạn thích nuôi chó, hay cũng đang có cái nghiệp giống mình.
(Mọi vấn đề mình để không bàn có nghĩ là con người của mình là vậy không cần phải bàn đúng hay sai hợp lý hay không. Xin lỗi vì đã nói thằng nhưng mình thấy vậy sẽ tốt hơn để tránh tranh cãi lằng nhằng)