Nuôi chó Phú Quốc

Thấy trên diễn đàn thảo luận và giới thiệu nhiều giống chó ngoại cao cấp, còn chó phú Quốc, một giống chó được xem là quốc khuyển của Việt Nam thì lại rất ít thông tin.

Tôi thích chó Phú Quốc vì đối với tôi nó là giống chó tuyệt vời. Có hai lần (hai câu chuyện) trong đời tôi có liên quan đến con chó này.

Câu chuyện thứ 1:

Khoảng năm 1996, lúc đó tôi rất nghèo lại đang thất nghiệp, không có chổ ở, tôi ở nhờ nhiều nơi, lần đó tôi đang ở nhờ nhà của ông anh ruột. Nhà trên một khoảnh đất gò, xung quanh là đồng ruộng và sôngrạch.

Năm đó vào tháng 9 âl (ngày 19/9), nhà ba tôi làm giỗ cúng bà nội tôi, ae tụi tôi có mặt đầy đủ, ăn giỗ và uống rượu, đến chiều thì nước bắt đầu dâng, tụi tôi giải tán về nhà vì trước đó có loa của UB xã thông báo tình hình nước lũ có khả năng diễn biến bất ngờ. Nước dâng rất nhanh, tràn vào nhà tôi đầu tiên vì nhà tôi ở có địa hình thấp nhất, ae trong nhà phụ đưa vật dụng, đồ đạc lên cao tránh lũ, trong nhà lúc đó như một con sông. Con rạch bên hông nhà nước đang chảy xiết, tôi nghe có tiếng con gì đó kêu giống như rằng tiếng con chuột to, tôi cầm đèn pin và khúc gỗ ra sông, định bụng đập con chuột này làm thịt. Tôi rọi đèn ra nơi có tiếng kêu nhìn thật kỹ thì thấy trong dòng nước chảy xiết không phải là con chuột mà là một con chó con đang cố sức đeo bám vào một cành cây dưới sông, dòng nước mạnh, cành cây quơ qua quơ lại có thể làm tuột tay chú chó nhỏ bất cứ lúc nào và nó sẽ bị cuốn trôi. Nhìn thấy ánh đèn của tôi, chú chó càng kêu lớn và nhìn về phía tôi với ánh mắt như là cầu cứu. Tôi đưa khúc gỗ trên tay về phía chú chó, lập tức nó dùng hết sức bám chặt vào khúc gỗ, tôi từ từ đưa chú chó vào bờ, khi tôi đưa tay ra đỡ nó, nó lập tức ôm chặt lấy tay tôi. Đưa chú chó vô nhà, nó ướt lạnh và run bần bật, nhưng nó tỏ ra mừng rỡ, cứ chạy vòng vòng, ôm chân tôi liếm mãi, tôi lau nước cho nó rồi đem nó đặt bên bếp lửa sưởi ấm. Con chó nhỏ khoảng chừng 2 kg có cái xoáy lưng chạy dọc rất lạ (khi đó tôi chưa biết đó là cho Phú Quốc), bộ lông rất sạch và thơm mùi xà bông, có lẽ ai đó tắm cho nó và để quên bị nước cuốn trôi. Nó tỏ ra rất khôn lanh và trung thành.

Như đã nói thời gian này tôi rất khó khăn, đang thất nghiệp. Nhưng sau khi tôi cứu con chó thì một tuần sau đó, tự nhiên tôi có một hợp đồng cung ứng gỗ cao su cho một công ty của Đài Loan với khối lượng rất lớn. Tôi thực hiện hợp đồng này và đem lại cho tôi một khoản lợi nhuận cũng rất lớn, kể từ đó tôi thoát ra khỏi cảnh nghèo và tiến lên trên con đường kinh doanh, xem như tôi đã đổi đời. Sau này tôi mới nhận ra rằng có sự liên quan giữa con chó và sự nghiệp của tôi.

Bốn năm sau, tôi mua đất, cất nhà riêng, ngày chuyển nhà tôi di chuyển đồ đạc bằng con thuyền lớn qua sông, di chuyển nhiều đợt như vậy, lúc đó tôi đang ở bên nhà mới để chuyển đồ lên, bên nhà cũ con chó đứng ở cửa, mấy ae trong nhà phụ đưa đồ xuống thuyền. Khi chuyến cuối cùng qua sông, con chó nhảy lên mũi thuyền cùng qua nhà mới. Đêm đó nó sinh một đàn con ngay ngày đầu tiên tôi về nhà mới.

Đó là câu chuyện về con chó Phú Quốc đầu tiên mà tôi vô tình nuôi. Nó gắn với tôi như vậy đó, tôi vẫn nghĩ có cái gì đó như là phong thủy ở loài chó Phú Quốc này.

Câu chuyện thứ 2:

Câu chuyện thứ hai này cũng về một con chó Phú Quốc khác mà tôi được một gia đình người quen tặng.
Con chó màu vàng, rất chuẩn Phú Quốc. Tôi đem nó về để trong HTX để giữ trang trại, mấy hôm sau tôi lại được một người quen khác tặng 2 con chó xoáy Thái to, tôi cũng để trong HTX. Và rồi một cuộc chiến tranh giành lãnh địa diễn ra giữa con chó Phú Quốc và hai con chó Thái diễn ra, con chó Phú Quốc nhỏ hơn nên yếu thế hơn so với 2 con chó Thái. Thế là nó âm thầm theo tôi về nhà và ở luôn trong nhà tôi, đuổi nó vô HTX bằng mọi cách đều không được.

Con chó này khôn cực kỳ. Hằng ngày nó tắm bằng cách leo lên giữa cầu và nhảy xuống sông, bơi một vòng vừa tắm vừa săn chuột, con chuột nào xấu số gặp nó là 100% bị nó bắt và vật chết. Nó cắn sập một cây tràm bông vàng, vì có một con chuột chui vô đó.

Nhiều lần tôi đi đám tiệc, không biết như thế nào mà nó biết và đi theo, nó nằm dưới gầm bàn và cắn tay tôi, lúc đó nhìn xuống tôi mới biết có nó ở đó. Tôi đi nhậu cách nhà 5km, nó vẫn chạy theo, tôi chạy honda nó chạy bộ, băng qua lộ bình thường. Vô quán bị mấy con chó khác tấn công, nó vẫn không sợ, nằm dưới bàn nhậu cho đến khi tôi về nó về theo.

Tết năm đó, gia đình tôi đi bộ ra chợ tết đêm 29, nó cũng đi theo, từ chợ trên xuống chợ dưới, tới đâu nó cũng chạy vô nhà người ta, không biết để làm gì? đến một lúc, tự nhiên k thấy nó đâu, con gái tôi đi tìm, sau đó phát hiện ra nó ăn cắp của ai đó một bộ đồ lòng heo đã luộc chín rồi chui vô đền ông ăn. Sợ người ta phát hiện sẽ đánh nó, con gái tôi kêu nó về nhà, thế là nó đem nguyên vật phẩm ăn cắp được về trước nhà chờ tôi về.

Rồi một hôm, tôi đi công tác Tiền Giang, ờ nhà điện thoại báo tin con chó bị bệnh chết, trước khi chết nó rên dữ lắm và đợi khi vợ tôi đi chợ về, mở cửa nhà, nó cố gắng lết vô nhà, tới bàn làm việc của tôi rồi mới chết. Nghe tin tôi buồn lắm, cũng tự trách mình vì không chích ngừa cho nó.

Đó là hai câu chuyện của tôi về hai con chó Phú Quốc mà tôi đả từng nuôi. Từ đó tôi rất thích nuôi chó Phú Quốc, một loài chó khôn ngoan tuyệt vời, luôn mang về nhiều may mắn và nhiều điều thú vị cho tôi.

Tôi mở topic này, ae đam mê nuôi chó Phú Quốc cùng nhau chia sẻ.
 


chỗ này là của ổng bán mắc lắm ,chứ không phải rẻ đâu nha ,mua ổng thì cân nhắc
Chó PQ thuần chủng có gì đặc biệt vậy bạn ! K có con lai PQ (nhỏ con) nhưng đã rất khôn : không đi ra khỏi nhà dù khôn xích , cửa nhà rộng tới 8m , khi sủa người lạ mà K la nó 1-2 tiếng là nó ngưng sủa và chuyển sang dè chừng , để ý canh chừng khách , bắt chuột , đuổi mèo , và rất thính . Khi cho thức ăn thì nó ăn nhẹ nhàng như mèo - lấy thức ăn trên tay chủ cực kỳ nhẹ nhàng . Nói chung là không chê vào đâu được - chỉ mỗi tội là có đốm đuôi ( đã bị em K cắt ngay lúc mới đem về )

568bde09a9c6d.jpg

23825005739_06bc0a277f_o.jpg
 


Chó Dingo không phải chó của Việt Nam. Tôi không quan tâm đến con này nên cũng k hiểu nhiều về nó.
Chó dingo Đông dương là của Việt Nam chú ạ. Có giống dingo lùn và dingo Tây Nguyên nhưng rất hiếm vn này cháu biết 2 con ở ngoài Bắc Ninh. đặc tính của nó cực kì còn loại lai vs kiểu hình giống dingo k tính chú ạ. Về hmong và Bắc Hà chú chó cháu hỏi là muốn đem vào miền Nam có thể phát triển tốt k ạ. Cháu rất tâm đắc và muốn mở trại có tam đại quốc khuyển
 
Tình hình là e muốn mua vài chú phú quốc về nuôi. E tìm hiểu trên mạng thì có trang trại Hoàng hà quy khuyển bán. Vây cho e hỏi trại này bán chó có chất lượng không ak. Giá cả phải chăng ko.. Ngoài trang trại hoàng hà còn trang trại nào bán chó uy tín chất lượng ko ạ. Anh chị nào biết chỉ giúp e với
 
Tình hình là e muốn mua vài chú phú quốc về nuôi. E tìm hiểu trên mạng thì có trang trại Hoàng hà quy khuyển bán. Vây cho e hỏi trại này bán chó có chất lượng không ak. Giá cả phải chăng ko.. Ngoài trang trại hoàng hà còn trang trại nào bán chó uy tín chất lượng ko ạ. Anh chị nào biết chỉ giúp e với
Bạn ở đâu thì nên dùng google tìm các nơi bán gần mình nhất cho tiện tìm kiếm và xem xét.
Chỗ Hoàng Hà trước đây chó khá đẹp, giá rẻ. Nhưng sau khi được đưa lên chương trình "Sinh ra từ làng" thì họ bán đắt hơn rồi. Đa số chó được gom từ nơi khác về bán lại chứ rất ít chó con được sản xuất ở đó
 
Bạn ở đâu thì nên dùng google tìm các nơi bán gần mình nhất cho tiện tìm kiếm và xem xét.
Chỗ Hoàng Hà trước đây chó khá đẹp, giá rẻ. Nhưng sau khi được đưa lên chương trình "Sinh ra từ làng" thì họ bán đắt hơn rồi. Đa số chó được gom từ nơi khác về bán lại chứ rất ít chó con được sản xuất ở đó
Ohhh. Có việc gom chó nữa hả.
Thank bác
 
Ohhh. Có việc gom chó nữa hả.
Thank bác
Thì nhà nào có chó bán rẻ họ mua lại rồi bán qua tay thôi. Thường đó là những gia đình mang chó cái đến phối rồi bán lại, cũng có thể là người ta có chó con gọi điện đến hỏi bán
 

Ka ... ka mình cũng có một em, khôn cực kỳ luôn , trời nắng nóng một ngày nó tự tắm vài chục lần, tự nhảy xuống kinh tắm rồi leo lên , leo lên đi vòng vòng rồi nhảy tắm, và cũng cực ghét nuôi gà vịt đi lang thang là dí chơi mất tiêu, cũng cực kỳ dể thương gà con vịt con nuôi trong chuồng là ko dí , tối nằm kế chuồng canh chừng.
 
26373025461_034920d515_o.jpg


25836389743_5227b4761d_o.jpg


26373028371_5b8145a141_o.jpg




26346946922_2baa1976da_o.jpg

2 em lai siêu quậy của em, đầu gấu xóm. Ngày nào cũng bị hàng xóm mắng vốn, nhưng được cái chưa cắn ai bao giờ.
 
Chó mẹ lứa này đẻ được 03 con; còn duy nhất 01 chó đực. Bán giá 1 triệu. Ai cảm thấy ưng, mua được thì liên hệ. Miễn trả giá và SMS. Chó mẹ màu trắng; chó bố màu vàng như trong hình. Điện thoại: 0915108865 - Bình Quý, Ninh Phước, Ninh Thuận.
26080058024_feca410567_o.jpg


26685882485_d12f5de404_o.jpg


26685887295_b5695cfff5_o.jpg
 
Chó phú Quốc lai rất nhiều, nhưng chuẩn hay lai phải có đầy đủ một số tiêu chuẩn bắt buộc về hình thể: xoáy lưng, tai đứng, đuôi vót cần câu, mõm đen...Tai cụp là không chuẩn, cụt đuôi thì k biết.
Em thấy một con chó phú quốc gần nhà , tai dựng đứng , lưỡi đen , hai chân sau rất săn chắc nhưng 2 chân trước thì bình thường , lông vàng không ngắn lắm , đuôi như cái chổi -
 
Đuôi như cái chổi là ko chuẩn giống rồi bạn ah. Đuôi chó phú quốc phải là vót cần câu mới chuẩn.
Mình có em cái vện đang gầy giống được chừng 7 tháng bị trộm vợt mất rùi. Giờ vẫn nhớ nó mãi đây bạn ơi
 
Thấy trên diễn đàn thảo luận và giới thiệu nhiều giống chó ngoại cao cấp, còn chó phú Quốc, một giống chó được xem là quốc khuyển của Việt Nam thì lại rất ít thông tin.

Tôi thích chó Phú Quốc vì đối với tôi nó là giống chó tuyệt vời. Có hai lần (hai câu chuyện) trong đời tôi có liên quan đến con chó này.

Câu chuyện thứ 1:

Khoảng năm 1996, lúc đó tôi rất nghèo lại đang thất nghiệp, không có chổ ở, tôi ở nhờ nhiều nơi, lần đó tôi đang ở nhờ nhà của ông anh ruột. Nhà trên một khoảnh đất gò, xung quanh là đồng ruộng và sôngrạch.

Năm đó vào tháng 9 âl (ngày 19/9), nhà ba tôi làm giỗ cúng bà nội tôi, ae tụi tôi có mặt đầy đủ, ăn giỗ và uống rượu, đến chiều thì nước bắt đầu dâng, tụi tôi giải tán về nhà vì trước đó có loa của UB xã thông báo tình hình nước lũ có khả năng diễn biến bất ngờ. Nước dâng rất nhanh, tràn vào nhà tôi đầu tiên vì nhà tôi ở có địa hình thấp nhất, ae trong nhà phụ đưa vật dụng, đồ đạc lên cao tránh lũ, trong nhà lúc đó như một con sông. Con rạch bên hông nhà nước đang chảy xiết, tôi nghe có tiếng con gì đó kêu giống như rằng tiếng con chuột to, tôi cầm đèn pin và khúc gỗ ra sông, định bụng đập con chuột này làm thịt. Tôi rọi đèn ra nơi có tiếng kêu nhìn thật kỹ thì thấy trong dòng nước chảy xiết không phải là con chuột mà là một con chó con đang cố sức đeo bám vào một cành cây dưới sông, dòng nước mạnh, cành cây quơ qua quơ lại có thể làm tuột tay chú chó nhỏ bất cứ lúc nào và nó sẽ bị cuốn trôi. Nhìn thấy ánh đèn của tôi, chú chó càng kêu lớn và nhìn về phía tôi với ánh mắt như là cầu cứu. Tôi đưa khúc gỗ trên tay về phía chú chó, lập tức nó dùng hết sức bám chặt vào khúc gỗ, tôi từ từ đưa chú chó vào bờ, khi tôi đưa tay ra đỡ nó, nó lập tức ôm chặt lấy tay tôi. Đưa chú chó vô nhà, nó ướt lạnh và run bần bật, nhưng nó tỏ ra mừng rỡ, cứ chạy vòng vòng, ôm chân tôi liếm mãi, tôi lau nước cho nó rồi đem nó đặt bên bếp lửa sưởi ấm. Con chó nhỏ khoảng chừng 2 kg có cái xoáy lưng chạy dọc rất lạ (khi đó tôi chưa biết đó là cho Phú Quốc), bộ lông rất sạch và thơm mùi xà bông, có lẽ ai đó tắm cho nó và để quên bị nước cuốn trôi. Nó tỏ ra rất khôn lanh và trung thành.

Như đã nói thời gian này tôi rất khó khăn, đang thất nghiệp. Nhưng sau khi tôi cứu con chó thì một tuần sau đó, tự nhiên tôi có một hợp đồng cung ứng gỗ cao su cho một công ty của Đài Loan với khối lượng rất lớn. Tôi thực hiện hợp đồng này và đem lại cho tôi một khoản lợi nhuận cũng rất lớn, kể từ đó tôi thoát ra khỏi cảnh nghèo và tiến lên trên con đường kinh doanh, xem như tôi đã đổi đời. Sau này tôi mới nhận ra rằng có sự liên quan giữa con chó và sự nghiệp của tôi.

Bốn năm sau, tôi mua đất, cất nhà riêng, ngày chuyển nhà tôi di chuyển đồ đạc bằng con thuyền lớn qua sông, di chuyển nhiều đợt như vậy, lúc đó tôi đang ở bên nhà mới để chuyển đồ lên, bên nhà cũ con chó đứng ở cửa, mấy ae trong nhà phụ đưa đồ xuống thuyền. Khi chuyến cuối cùng qua sông, con chó nhảy lên mũi thuyền cùng qua nhà mới. Đêm đó nó sinh một đàn con ngay ngày đầu tiên tôi về nhà mới.

Đó là câu chuyện về con chó Phú Quốc đầu tiên mà tôi vô tình nuôi. Nó gắn với tôi như vậy đó, tôi vẫn nghĩ có cái gì đó như là phong thủy ở loài chó Phú Quốc này.

Câu chuyện thứ 2:

Câu chuyện thứ hai này cũng về một con chó Phú Quốc khác mà tôi được một gia đình người quen tặng.
Con chó màu vàng, rất chuẩn Phú Quốc. Tôi đem nó về để trong HTX để giữ trang trại, mấy hôm sau tôi lại được một người quen khác tặng 2 con chó xoáy Thái to, tôi cũng để trong HTX. Và rồi một cuộc chiến tranh giành lãnh địa diễn ra giữa con chó Phú Quốc và hai con chó Thái diễn ra, con chó Phú Quốc nhỏ hơn nên yếu thế hơn so với 2 con chó Thái. Thế là nó âm thầm theo tôi về nhà và ở luôn trong nhà tôi, đuổi nó vô HTX bằng mọi cách đều không được.


Con chó này khôn cực kỳ. Hằng ngày nó tắm bằng cách leo lên giữa cầu và nhảy xuống sông, bơi một vòng vừa tắm vừa săn chuột, con chuột nào xấu số gặp nó là 100% bị nó bắt và vật chết. Nó cắn sập một cây tràm bông vàng, vì có một con chuột chui vô đó.

Nhiều lần tôi đi đám tiệc, không biết như thế nào mà nó biết và đi theo, nó nằm dưới gầm bàn và cắn tay tôi, lúc đó nhìn xuống tôi mới biết có nó ở đó. Tôi đi nhậu cách nhà 5km, nó vẫn chạy theo, tôi chạy honda nó chạy bộ, băng qua lộ bình thường. Vô quán bị mấy con chó khác tấn công, nó vẫn không sợ, nằm dưới bàn nhậu cho đến khi tôi về nó về theo.

Tết năm đó, gia đình tôi đi bộ ra chợ tết đêm 29, nó cũng đi theo, từ chợ trên xuống chợ dưới, tới đâu nó cũng chạy vô nhà người ta, không biết để làm gì? đến một lúc, tự nhiên k thấy nó đâu, con gái tôi đi tìm, sau đó phát hiện ra nó ăn cắp của ai đó một bộ đồ lòng heo đã luộc chín rồi chui vô đền ông ăn. Sợ người ta phát hiện sẽ đánh nó, con gái tôi kêu nó về nhà, thế là nó đem nguyên vật phẩm ăn cắp được về trước nhà chờ tôi về.

Rồi một hôm, tôi đi công tác Tiền Giang, ờ nhà điện thoại báo tin con chó bị bệnh chết, trước khi chết nó rên dữ lắm và đợi khi vợ tôi đi chợ về, mở cửa nhà, nó cố gắng lết vô nhà, tới bàn làm việc của tôi rồi mới chết. Nghe tin tôi buồn lắm, cũng tự trách mình vì không chích ngừa cho nó.

Đó là hai câu chuyện của tôi về hai con chó Phú Quốc mà tôi đả từng nuôi. Từ đó tôi rất thích nuôi chó Phú Quốc, một loài chó khôn ngoan tuyệt vời, luôn mang về nhiều may mắn và nhiều điều thú vị cho tôi.

Tôi mở topic này, ae đam mê nuôi chó Phú Quốc cùng nhau chia sẻ.
 


Back
Top