Nuôi ếch ở gia đình

  • Thread starter NguyenPhatLoi
  • Ngày gửi
hôm qua có người cho em 4 con ếch, mục đích cho là để ... kho xả ớt.
nhưng em muốn giữ lại nuôi, và cũng hy vọng là nó sẽ sinh sôi nảy nở :5^:
em đã tìm kiếm tài liệu trên mạng về cách nuôi ếch nhưng phần lớn là nuôi công nghiệp, phải chuẩn bị chuồng trại quy mô quá.

hiện em cho chúng vào cái lu , đường kính khoảng 50cm, đổ nước vào khoảng 5cm, thả cám vào nhưng không thấy chúng ăn. xin hỏi các bác có kinh nghiệm trong việc nuôi ếch tư vấn giúp em, là nên tiếp tục nuôi hay là đem lột da ? và nếu nuôi như vậy thì có khả năng chúng sẽ sinh sôi ra nữa không ?
vì nhà của người cho em mấy con ếch ở xa mà lại không có số điện thoại liên lạc nên không hỏi cách nuôi được.
DSC01274.jpg
 


hình như thức ăn cảu ếch là côn trùng và cua , cá ! mùa đông chúng đi trú đông dưới bùn sâu !
 
Trước hết anh lợi phải biết ếch đó là ếch đông hay ếch công nghiệp đã.
Với ếch công nghiệp khi nó đã quen thức ăn do chủ nuôi nay sang tay anh bị thay đổi thức ăn đột ngột nó sẽ ko ăn đâu. Đây là đặc tính rất lạ ở loài ếch . Vì vậy những người nuôi ếch công nghiệp thường ít khi thay đổi chế độ ăn của ếch . VD nếu nuôi bằng cám CN thì cứ cám mà chơi . Muốn thay đổi sang cám nấu chín trộn ốc,cá xay nhuyễn thì người nuôi phải cho ăn từ từ bằng cách mỗi ngày đắp một ít cám chín trên miếng gỗ để sát bờ ao ... chỉ khi nào ếch bắt đầu ăn nhiều thì người nuôi mới dám bỏ cám công nghiệp . Còn không thì vẫn phải cho ăn cám cn song song với cám nấu chín để trên bờ
Anh mua miếng bạt về lót xuống nền đất làm ao nuôi . như thế vừa nuôi được ếch lại có thêm bể chứa nước tưới cho sứ THAI LAN
 
a, ra là vậy, hèn chi em bỏ cám vô mà không thấy nó ăn. kiểu này chắc là phải làm một chuyến sang nhà bên kia để học hỏi rồi, hihi, ở bên đó em thấy họ nuôi trong cái hồ xi măng, có cả hàng trăm con đó chứ, chủ nhà nói là để cho ếch đẻ được luôn.
em cám ơn nhé.
 
Tôi có 1 người bạn anh ta viết 1 bài về nuôi ếch gia đình đăng báo KHPT tóm tắt như sau :
“1 buổi tối đầu mùa mưa, nge tiếng ếch kêu ồm ộp gần nhà..anh ta dùng đèn pin quyết bắt con ếch này để nhậu..anh ta phát giác ra con ếch rất to. nó nằm dưới đáy một cái lu nước được kê cao nhờ 3 cục gạch ống.. anh ta bèn dùng lưới mắt cáo sẵn có vây quanh cái lu này, để giữ con ếch lại..mai tính tiếp
Sáng hôm sau cơn thèm thịt ếch không còn nữa…để cho con ếch sống lâu hơn dưới đáy cái lu…anh ta nới vòng rào lưới mắt cáo to hơn cái lu..sau đó khơi 1 giòng nước từ cái sàn rửa chén..cho chảy ngang đáy cái lu này…dụng ý là cho con ếch được ăn cơm vụn và đồ ăn thừa… khi trôi theo giòng nước
Con ếch vẫn kêu ồm ộp hàng đêm dưới đáy cái lu…thương con ếch cô đơn..anh ta bèn ra chợ… mua 1 mớ mua ếch nhỏ đem về thả chung cho vui.
Chỉ 1 thời gian sau chúng sinh sôi nảy nở…và cứ 1 tuần anh ta bắt ra 2 con lớn nhất để nhậu…ăn không kịp với sức tăng quân số ngày càng nhanh..
Alợi thử bắt chước cách nuôi trên xem
 
cho nó ăn óc bưu vàng đã bỏ vỏ là ok .Ếch của bạn toàn là cái sao đẻ được tìm thên 2 con ếch đực là ok nhớ nuôi tách riêng đưc và cái ra vá thai nước thường xuyên cho mát con ếch
 
hôm qua có người cho em 4 con ếch, mục đích cho là để ... kho xả ớt.
nhưng em muốn giữ lại nuôi, và cũng hy vọng là nó sẽ sinh sôi nảy nở :5^:
em đã tìm kiếm tài liệu trên mạng về cách nuôi ếch nhưng phần lớn là nuôi công nghiệp, phải chuẩn bị chuồng trại quy mô quá.

hiện em cho chúng vào cái lu , đường kính khoảng 50cm, đổ nước vào khoảng 5cm, thả cám vào nhưng không thấy chúng ăn. xin hỏi các bác có kinh nghiệm trong việc nuôi ếch tư vấn giúp em, là nên tiếp tục nuôi hay là đem lột da ? và nếu nuôi như vậy thì có khả năng chúng sẽ sinh sôi ra nữa không ?
vì nhà của người cho em mấy con ếch ở xa mà lại không có số điện thoại liên lạc nên không hỏi cách nuôi được.
DSC01274.jpg
Em cần mua ếch thịt còn sống. Bác nào biết chỗ thì chỉ giúp cho em. Em ở Miền Nam. Thân. phungocvo@yahoo.com
 

Tôi có 1 người bạn anh ta viết 1 bài về nuôi ếch gia đình đăng báo KHPT tóm tắt như sau :
“1 buổi tối đầu mùa mưa, nge tiếng ếch kêu ồm ộp gần nhà..anh ta dùng đèn pin quyết bắt con ếch này để nhậu..anh ta phát giác ra con ếch rất to. nó nằm dưới đáy một cái lu nước được kê cao nhờ 3 cục gạch ống.. anh ta bèn dùng lưới mắt cáo sẵn có vây quanh cái lu này, để giữ con ếch lại..mai tính tiếp
Sáng hôm sau cơn thèm thịt ếch không còn nữa…để cho con ếch sống lâu hơn dưới đáy cái lu…anh ta nới vòng rào lưới mắt cáo to hơn cái lu..sau đó khơi 1 giòng nước từ cái sàn rửa chén..cho chảy ngang đáy cái lu này…dụng ý là cho con ếch được ăn cơm vụn và đồ ăn thừa… khi trôi theo giòng nước
Con ếch vẫn kêu ồm ộp hàng đêm dưới đáy cái lu…thương con ếch cô đơn..anh ta bèn ra chợ… mua 1 mớ mua ếch nhỏ đem về thả chung cho vui.
Chỉ 1 thời gian sau chúng sinh sôi nảy nở…và cứ 1 tuần anh ta bắt ra 2 con lớn nhất để nhậu…ăn không kịp với sức tăng quân số ngày càng nhanh..
Alợi thử bắt chước cách nuôi trên xem

Cái này ông viết báo nói xạo nè, ếch con mà thả vô chung ếch bự kiểu đó chỉ có nước làm mồi cho nó thôi, làm gì mà lớn lên rồi mỗi tuần "mần" 2 con nhậu chơi được.
 


Back
Top