Em đang định nuôi gà thả vườn diện tích tầm 15*50m ở gần khu dân cư nhưng không biết sẽ gặp khó khăn gì, và hàng xóm có gây khó dễ không mong các ace chỉ giáo. Hồi giờ em chưa nuôi gà. Em cảm ơn!
Bạn cần quan tâm:Em đang định nuôi gà thả vườn diện tích tầm 15*50m ở gần khu dân cư nhưng không biết sẽ gặp khó khăn gì, và hàng xóm có gây khó dễ không mong các ace chỉ giáo. Hồi giờ em chưa nuôi gà. Em cảm ơn!
130m lưới B40
Chào bạn newway!
Trong khi chờ tư vấn của các bác nông dân chuyên nghiệp, tôi xin phép có đôi dòng với bạn về ...newway.
Chọn nick chắc cũng có ... tâm sự đấy chứ?
Ở topic bên kia, bạn có tâm sự lương mỗi tháng cũng cỡ 3 chai, nhưng do chán ... họp rồi tính newway.
Trước đây, khoảng những năm 1990, do lương không đủ sống, mình cũng đã ...newway và cũng chọn đúng ... gà way.
Sau một thời gian, mình lại ...oldway.
Như bạn cantruong và nuoide đã tư vấn, bạn nên cân nhắc thật kỹ lưỡng khi chọn nuôi loại gà nào cho phù hợp với địa bàn
mình đang ở. Còn riêng mình thì khuyên bạn suy nghĩ cho thật kỹ hãy ...newway. Cái gì cũng có giá của nó.
Học phí "gà way" cũng không rẻ lắm đâu: kỹ thuật, dịch bệnh, thị trường cái nào cũng có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.
Mình tạm tính một bài toán thực tế của bạn:
Nuôi gà: số gà nuôi thả của bạn khoảng 350 - 400 con (2m vuông/ con: là hơi chật). Mỗi vụ bạn thu lãi cho 10 triệu đồng.
(30.000 đ/ con). Mỗi năm bạn thu được 3 vụ x 10m = 30m/năm.
Đi làm: 3m x 12 tháng = 36m (trừ tiền linh tinh còn lại 30m)
Khỏe: không phải dự họp hành, không phải nghe ai chỉ đạo và cũng không phải làm vừa lòng 1 ai (lãnh đạo).
Lo: Vốn, thị trường, hàng xóm cự nự (có thể là thưa kiện), kê tặc, dịch bệnh ... và còn nhiều nữa.
Lời khuyên (ý kiến cá nhân, có thể đừng quan tâm): Với diện tích của bạn thì không thể thuần nông để làm giàu.
Hãy sử dụng mảnh đất của mình để thư giản sau những buổi ... họp hành mệt nhọc: trồng rau, cây cảnh (ăn trái),
nuôi gà số lượng nhỏ để tiêu khiểng, nuôi bồ câu hoặc trồng lan ... Những thú vui đó sẽ cho bạn thoải mái về tâm lý,
và có thể là có những thu nhập đáng kể. Biết đâu được, trong vòng 1 hoặc 2 năm gì đó, nhà bạn là nơi những "cấp dưới"
làm điểm tụ họp thường xuyên vào những chiều thứ sáu, thứ bảy hay chủ nhật để được "lãnh đạo" đãi những món đặc sản
đồng quê. Chắc bạn cũng biết: "Tư tưởng không thông, vác bình tông không nổi" phải không?
Cái quan trọng nhất là thông tư tưởng đi rồi chọn gì cũng được. Phải "quyết liệt" chứ đừng "quyết" riết rồi "liệt" luôn.
Theo ý riêng của mình: gà nuôi chơi thì dễ ăn thiệt (nhỏ lẻ để ăn là chính) còn nuôi thiệt thì học phí cũng hơi cao.
Đặc biệt, với những tay nông dân cày đường nhựa như tụi mình, học phí khó tính lắm.
Có thể bạn không cần quan tâm đến một bài tư vấn không liên quan gì đến câu hỏi.
Chúc bạn luôn thành công trong mọi lựa chọn của mình.