Gần đây tôi đã có đọc vài bài viết về nuôi ốc sên ( ốc ma). nhưng thật sự tôi chưa hiểu nhiều về nó. Mấy năm về trước , người ta gọi con ốc ma là con ốc hương, vì màu vỏ và hình dáng của vỏ gần giống như ốc hương. nhưng nhìn kỹ thì khác rất xa.
- Với tin đồn ốc ma ăn trị bá bệnh. nên ai ai cũng bắt về ăn. Nhưng chẳng có khỏi được bệnh nào cả. Rồi thả nuôi ở vườn nhà. Thật hay, ốc đã sống được nhiều nơi về sinh sản rất nhiều. Chỉ cần 1 nơi ẩm thấp là ốc sên ma sống được và sinh sản rất nhanh. Ốc ma ăn rất nhiều loại hoa màu. Có thể nói ốc ma ăn tương đương với ốc bươu vàng. Nhưng ốc ma không sống được dưới nước.
Thế thì nuôi ốc ma để làm gì. ?
- Có lẻ nuôi để tìm hiểu, để chiêm ngưỡng, để ăn thịt cho vui.....
- Hay có 1 vài nơi nào đó thu mua ốc ma để chế biến ra thứ phẩm có giá trị......
- Có vài cuộc gọi đến tôi hỏi có bán ốc ma giống không?
- Tôi trả lời ốc ma giống thì không có, nhưng ốc ma đem về nuôi đẻ ra hàng vạn con thế hệ sau thì có. Tôi không bán mà chỉ cho về nuôi thôi.
Hay là phong trào nuôi ốc ma lại dâng lên rồi chăng?
Đây là lời thành thật của tôi khuyên các bạn tre; Hãy từ từ tìm hiểu về con ốc ma rồi mới bắt tay vào nuôi.
Phải biết nuôi ốc ma để làm gì, bán cho ai , giá bao nhiêu....?
Còn về con giống, cách nuôi tôi bảo đảm với các bạn tôi biết cách nuôi cho ốc ma đẻ ra thành bầy, thành đàn ẩn ẩn hiện hiện, trong vườn nhà như 1 đoàn Ma vậy đó..
Tôi rất bất ngờ khi đọc 1 đoạn của bài quảng cáo bán ốc ma giống của vị thầy giáo. Vị này ở gần nhà tôi. Tôi hiểu rỏ về vị đó lám. Thật bất ngờ loài ốc tự phát sinh trong vườn chuồng của 1 vị thầy giáo, đã trở thành con vật giống bán giá rất cao. Và được đăng tải quảng cáo !!!!!!!!!!!!!!!
- Trời !!!!!!!! Có lẻ đây là lộc từ trên trời rơi xuống, hay do thời thế, phong trào đưa đẩy vậy nhỉ?
. Lời sau cuối của bài viết
- Tôi khuyên mọi người hãy tìm hiểu kỹ về con ốc ma rồi mới nuôi.
- Vấn đề con giống tôi cho, kỷ thuật nuôi tôi hướng dẫn.- Nuôi ăn thịt thì cho tôi ăn với, nhưng thịt ốc ma rất ít.
- Còn nuôi bán thì chẳng biết bán cho ai, và bán giá bao nhiêu, ai mua
- Con ốc ma đến con chuột đồng còn chê thịt của nó, chuột chẳng thèm ăn.
- Và có bạn nào biết được lợi nhuận về nuôi ốc ma. Xin vui lòng chỉ cho tôi . Tôi thành thật biết ớn.
- Lời thật của tôi có thể làm phiền lòng ai đó. Những kịp thời giúp được những ai chưa hiểu biết về con ốc này. Nhà nghèo khổ lắm các ngài ơi. Muốn kiếm ra tiền, những lại bị mất vốn thì buồn và khổ lắm.
- Với tin đồn ốc ma ăn trị bá bệnh. nên ai ai cũng bắt về ăn. Nhưng chẳng có khỏi được bệnh nào cả. Rồi thả nuôi ở vườn nhà. Thật hay, ốc đã sống được nhiều nơi về sinh sản rất nhiều. Chỉ cần 1 nơi ẩm thấp là ốc sên ma sống được và sinh sản rất nhanh. Ốc ma ăn rất nhiều loại hoa màu. Có thể nói ốc ma ăn tương đương với ốc bươu vàng. Nhưng ốc ma không sống được dưới nước.
Thế thì nuôi ốc ma để làm gì. ?
- Có lẻ nuôi để tìm hiểu, để chiêm ngưỡng, để ăn thịt cho vui.....
- Hay có 1 vài nơi nào đó thu mua ốc ma để chế biến ra thứ phẩm có giá trị......
- Có vài cuộc gọi đến tôi hỏi có bán ốc ma giống không?
- Tôi trả lời ốc ma giống thì không có, nhưng ốc ma đem về nuôi đẻ ra hàng vạn con thế hệ sau thì có. Tôi không bán mà chỉ cho về nuôi thôi.
Hay là phong trào nuôi ốc ma lại dâng lên rồi chăng?
Đây là lời thành thật của tôi khuyên các bạn tre; Hãy từ từ tìm hiểu về con ốc ma rồi mới bắt tay vào nuôi.
Phải biết nuôi ốc ma để làm gì, bán cho ai , giá bao nhiêu....?
Còn về con giống, cách nuôi tôi bảo đảm với các bạn tôi biết cách nuôi cho ốc ma đẻ ra thành bầy, thành đàn ẩn ẩn hiện hiện, trong vườn nhà như 1 đoàn Ma vậy đó..
Tôi rất bất ngờ khi đọc 1 đoạn của bài quảng cáo bán ốc ma giống của vị thầy giáo. Vị này ở gần nhà tôi. Tôi hiểu rỏ về vị đó lám. Thật bất ngờ loài ốc tự phát sinh trong vườn chuồng của 1 vị thầy giáo, đã trở thành con vật giống bán giá rất cao. Và được đăng tải quảng cáo !!!!!!!!!!!!!!!
- Trời !!!!!!!! Có lẻ đây là lộc từ trên trời rơi xuống, hay do thời thế, phong trào đưa đẩy vậy nhỉ?
. Lời sau cuối của bài viết
- Tôi khuyên mọi người hãy tìm hiểu kỹ về con ốc ma rồi mới nuôi.
- Vấn đề con giống tôi cho, kỷ thuật nuôi tôi hướng dẫn.- Nuôi ăn thịt thì cho tôi ăn với, nhưng thịt ốc ma rất ít.
- Còn nuôi bán thì chẳng biết bán cho ai, và bán giá bao nhiêu, ai mua
- Con ốc ma đến con chuột đồng còn chê thịt của nó, chuột chẳng thèm ăn.
- Và có bạn nào biết được lợi nhuận về nuôi ốc ma. Xin vui lòng chỉ cho tôi . Tôi thành thật biết ớn.
- Lời thật của tôi có thể làm phiền lòng ai đó. Những kịp thời giúp được những ai chưa hiểu biết về con ốc này. Nhà nghèo khổ lắm các ngài ơi. Muốn kiếm ra tiền, những lại bị mất vốn thì buồn và khổ lắm.
Last edited by a moderator: