Vốn 100 tr mà mơ xa quá, em đi xa quá, em đi xa anh quá.
Thôi thì chúc bạn thành công.
Khoảng 2-3 năm sau khi bắt tay vào làm. Nếu nhớ lại thấy mình nói đúng thì email, nhăn tin cho mình biết với nhé. Đến lúc đó mình chỉ hướng đi tiếp theo cho.
vậy tgheo bạn vốn bao nhiêu là mơ gần. ok mình sẻ pm bạn khi mình ko làm được gì cả
Cứ mơ bao la đi chủ thớt cho cuộc đời tươi đẹp. Còn khi bắt tay vào làm 1, 2 thứ là cuộc đời phũ phàng ngay
coi bộ chắc 100% mình ko làm được gì rồi nhể
Nuôi dê thì bạn trồng cây keo lai + trồng lạc dại
Ưu điểm : Có thức ăn thường xuyên cho dê, có bóng râm cho tiêu,..
Nhược điểm : Phải tỉa cành thường xuyên, hạt cây rớt xuống đất mọc lên rất nhiều, lạc dại thì thu hút rất nhiều rầy, khi bón phân thì phải bón x3 chứ không chỉ bón đơn thuần cho cây tiêu.
trồng tiêu trên trụ sống tốt hơn hay cọc gổ tốt hơn vậy anh.
Tôi mà nuôi trồng nhiều thứ như bạn, thì lao lực mà chết, không có một ngày thư thái, an nhàn. Bây giờ tôi có nửa sào ta trồng rau, và có 6 tháng băng tuyết, chẳng trồng được cây gì.
Ông ngoại tôi có mấy chục mẫu ruộng, toàn cho cấy rẽ thu tô, suốt ngày chẳng làm gì. Năm 1954, sợ bị đấu địa chủ, đã chạy vào Nam mất tiêu.
Ông nội tôi có nửa mẫu vườn, chỉ trồng rau muống, rau giền, mồng tơi, lá mơ và rau thơm để ăn nhậu. Năm 1954, sợ không có riệu lậu uống, nên cũng chạy vào Sài Gòn ở.
Không có ý phá đám bạn, nhưng làm gì cũng nghĩ đến chút thời gian nghỉ ngơi.
ý bác giống em. em hâm mộ bác từ lâu. em biết bác sống ở mỹ. nhưng hâu như tất cả vấn đề về nông nghiệp bác biết rất nhiều. chính vì em muốn sống cuộc sống ko bon chen vì đồng tiền nên em chon làm trang trại. em không cần giàu, em chỉ cần có công việc để làm, kiếm đủ sống, vk ck hạnh phúc là được rồi. vì vậy em vẩn chưa lấy vk ( vì con gái bây giờ ít đứa lơ là với sự giàu sang lắm).
e là 1 kỹ sư CNTT, đi làm thuê củng nhiều, em củng từng mở tiệm làm ăn.... nhưng hình như nó ko đem lại niềm vui cho em. dù làm công việc sạch sẻ, ngày nào củng sơ vin, áo trắng, cà vạt, giày đen, ... nhưng rồi củng chỉ là 1 thằng làm thuê, bị chửi, la mắng, đi lại củng chỉ chừng đó việc,. thật vô nghĩa. em cần 1 cs thoải mái và tự do.
có lẻ em nói hơi nhiều, nhưng vì lần đầu tiên có người nói đúng ý em nên em hơi ... heheh.
thank bác nhiều nha. em vô trang này lâu rồi, và củng biết bác lâu rồi. từ làm chuồng nuôi trùng quế quay vòng, đến máy ấp trứng, đến nuôi giòi đen... mọi thứ bác cho người khác lời khuyên rất chân thành. em tinh tưởng sự chân thành của bác.
vì thế giờ em nhờ bác vạch kế hoạch cho em, sau này nếu em giàu có sẻ sang mỹ mời bác cafee. heheh,
em xinh trình bày lại để bác hiểu và khái quát hơn. e có 3 thửa đất. nhưng ko ở gần nhau. 1 thửa 6 heck đang trồng keo,( nhưng nếu ko rào chắn thì trâu bò sẻ vào, nếu rào bằng thép gai thì 1 số tiền quá lớn). 1 thửa 1 heck nằm gần đường, đất bằng phẳng, 1 thửa khoảng 500m2 gần nhà,( đó là ruộng nhà em làm lúa, có thể đào ao, nhung nêu lụt thì bi ngập) cả 3 thửa cách nhau khoảng 1km
vốn em chỉ có khoảng 100tr, nhiều khi không đủ nửa bác ah.
em thích nuôi gà, dê, lợn rừng,lươn, ếch, vịt (thỏ, dúi... nhung loài này ở quê em chắc ko có thị trường) . về trồng trọt em thích trồng tiêu, hoặc trồng cỏ, hoặc trồng cái gì đó làm thức ăn chăn nuôi.
em nhờ bác tư vấn giúp em nên trồng cây gì, ở đâu,và trồng để nuôi con gì hay để làm gì, làm nhà ở thửa đất nào sẻ tốt hơn, trông số vật nuôi em thích nên nuôi con gì. em ko làm 1 lúc, vì vốn em ko có, em cần bác chỉ đường để em làm từ từ, nhung theo hướng đi của bác, có thể sau 3,4 năm trẻ thành trang trại, đúng như nhửng gì nên làm.
bác giúp em với nha. thank bác nhiều!