Nuôi vịt trời bằng nhạc giao hưởng

Nuôi vịt trời bằng... nhạc giao hưởng
“Giống như con người, vịt trời cũng cần được thư giãn. Chỉ cần được nghe nhạc giao hưởng hay tiếng sáo trúc là chúng ngoan, không kêu nữa” - Anh Lâm Ngọc Nhâm ngụ tại ấp Phú Lộc (xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Long An), chủ trang trại vịt trời hàng vạn con tiết lộ.
Quê gốc Tuyên Quang, năm 1995 anh Nhâm theo gia đình vào sinh sống và lập nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Với tính cần cù, chịu thương, chịu khó, anh cùng gia đình làm nhiều nghề, từ trồng các loại cây ăn quả như sầu riêng, chôm chôm đến mở trang trại chăn nuôi heo, gà, tuy nhiên hiệu quả kinh tế không được như mong muốn.

Năm 2007, sau khi được những người thợ rừng mời thưởng thức món thịt vịt trời nướng thơm lừng, béo ngậy, anh quyết định đặt mua 15 con vịt trời lớn, nhỏ về nuôi với giá 200.000 - 600.000 đồng/con và nhân giống thành công. Từ đó anh cũng lấy luôn tên địa danh nơi mình sinh sống làm thương hiệu là “Vịt trời Bầu Mây”.

zbmrimages1143830adgdaghtsk_soze.jpg

Vịt trời bay rất giỏi nhưng được thuần dưỡng từ nhỏ nên không con nào bỏ đi. Trong ảnh: Anh Lâm Ngọc Nhâm với đàn vịt trời tại trang trại.

Trang trại Vịt trời Bầu Mây của anh Nhâm nằm trên một khu đất trống với những hồ nước nhỏ bao quanh, thuộc địa phận thôn Suối Bang (xã Thắng Hải, Hàm Tân, Bình Thuận).

Đến trang trại vịt nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy một tiếng vịt kêu mà thay vào đó là âm thanh du dương của những bản nhạc giao hưởng phát ra từ chiếc loa thùng nhỏ được đặt ngay sát chuồng.

Thấy chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, anh Nhâm cười, ví von: “Giống như con người, vịt trời cũng cần được thư giãn. Chỉ cần được nghe nhạc giao hưởng hay tiếng sáo trúc là chúng ngoan, không kêu nữa”.

Hàng ngày, cứ 6 giờ tối, sau khi nghe hiệu lệnh phát ra từ chiếc trống đặt cách hồ khoảng 100m, hàng ngàn con vịt trời lại rục rịch kéo nhau về chuồng.

Anh Nhâm cho chúng tôi xem lại đoạn video quay cảnh gọi vịt về chuồng bằng kèn tây. Người đi đến đâu cả đàn vịt theo sau đến đó. Vịt trời bay rất giỏi nhưng ngay từ nhỏ anh Nhâm đã huấn luyện và thuần dưỡng nên chưa có con nào bỏ đi.

Hiện tại, trang trại của anh Nhâm nuôi 6.000 con vịt bố mẹ gồm hai loại: mỏ vàng, chân đỏ và một loại vịt đầu xanh, trong đó có 5.000 con vịt mái và 1.000 con vịt trống.

Mỗi ngày anh Nhâm thu khoảng 2.500 trứng, ấp ra được 2.000 - 2.250 con vịt giống. Quan sát trang trại nuôi vịt trời chúng tôi thấy, mỗi chuồng được chia làm nhiều ô, mỗi ô rộng khoảng 15m2, chứa khoảng 30 - 50 con.

“Trong mỗi ô đều có một bồn nước nhỏ và được thay nước thường xuyên để vịt không bị mắc bệnh. Ngay từ lúc vịt còn nằm trong trứng, tôi đã tập cho chúng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Sau khi vịt con được một tháng tuổi, lại được tập chạy bộ, xuống nước để quen dần với môi trường mới” - Anh Nhâm cho biết thêm.

Để thịt vịt trời được thơm ngon, anh tận dụng phần đất trống dưới tán những gốc tiêu, cao su để trồng đinh lăng, các cây họ sâm, sau đó chế biến thành thức ăn cho vịt.

Anh Nhâm chia sẻ: “Vịt trời được ăn những loại hương liệu này thịt sẽ thơm, săn chắc, bổ dưỡng, kết hợp với đi bộ 2 lần/ngày để cho con vịt khỏe hơn, không bị bệnh tật”.

Mô hình chăn nuôi vịt trời của anh Nhâm được nhiều người biết đến bởi cách chăm sóc, huấn luyện độc đáo, chất lượng thịt thơm ngon. Hiện sản phẩm vịt trời Bầu Mây được khách hàng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước biết đến.

Từ năm 2008 đến nay, mỗi năm anh Nhâm xuất đi TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Tây Ninh, Quy Nhơn, Đà Nẵng… hàng chục ngàn con vịt trời lấy thịt.

Sản phẩm vịt trời Bầu Mây còn được đặt chi nhánh tại TP Đà Nẵng và tỉnh Ninh Bình. Ngoài ra, nhiều nhà hàng, khách sạn tại Vũng Tàu cũng đặt mua.

Vịt giống được bán từ 100.000 - 120.000 đồng/con, vịt xuất bán lấy thịt có giá 300.000 đồng/con. Trừ tất cả chi phí, mỗi năm anh Nhâm thu khoảng 500 - 700 triệu đồng từ bán vịt giống và vịt lấy thịt.

“Những năm trước đây tôi nuôi gà, heo thường xuyên bị dịch bệnh mà giá cả lên xuống thất thường. Từ ngày chuyển sang nuôi vịt trời ổn định hơn, được khách hàng ưa chuộng, đời sống kinh tế cũng khấm khá hơn” - Anh Nhâm cho biết.

Theo danviet.vn
 


Đừng nghe Báo nói - hảy nhìn những gì ... mà báo đã viết
He he ! Mình cũng ít nhiều bị trả giá vì tin vào đài, báo rồi nên đưa lên đây để mọi người bình luận. Nếu có Bác nào ở khu vực thôn Suối Bang, xã Thắng Hải, Hàm Tân, Bình Thuận (địa chỉ trại vịt) kiểm tra thông tin giúp thì hay quá !
 
Bài báo này nói có phần đúng, có phần cần suy nghĩ lại
- Phần đúng là số vịt trời hiện có , đã được nhân ra là đúng sự thật. Còn giá bán thì còn xem lại..... Và nhà báo này chã hiểu biết gì về vịt trời hết. Không biết giống nào giá bao nhiêu/con.
Nếu là vịt trời này thì rất khó bán , giá ở miền Nam rẽ lắm
FFDFE.jpg


Còn vịt trời hình dưới đây , giá trên dưới 300k/con và bán rất chạy. Giống này cũng được nhân sinh sản rồi. nhưng số lượng rất ít
5210.JPG

Giống vịt hình trên , nuôi từ nhỏ nó không bay được vì quá béo và quen bơi lội rồi. Còn giống hình dưới nuôi cỡ nào đi nữa nó vẫn bay bình thường.
Giống hình trên chẳng cần nhạc gì hết, mua giống chăn thả như vịt chạy đồng từng đàn.
Nhà báo ác quá đi thôi. Nghe theo báo nuôi vịt trời hình trên rồi bán cho ai đây. Bà con hãy thử mua con vịt hình trên đem vào thành phố hay gặp những thương lái chuyên về vịt trời bán thử xem giá bao nhiêu/con. Hoặc đem con vịt trời hình dưới bán thử xem giá trị chênh lệnh thế nào?
- Chỉ làm khổ cho những ai chưa biết. .... thật là ác độc
 
Last edited by a moderator:
Bài báo này nói có phần đúng, có phần cần suy nghĩ lại
- Phần đúng là số vịt trời hiện có , đã được nhân ra là đúng sự thật. Còn giá bán thì còn xem lại..... Và nhà báo này chã hiểu biết gì về vịt trời hết. Không biết giống nào giá bao nhiêu/con.
Nếu là vịt trời này thì rất khó bán , giá ở miền Nam rẽ lắm
FFDFE.jpg


Còn vịt trời hình dưới đây , giá trên dưới 300k/con và bán rất chạy. Giống này cũng được nhân sinh sản rồi. nhưng số lượng rất ít
5210.JPG

Giống vịt hình trên , nuôi từ nhỏ nó không bay được vì quá béo và quen bơi lội rồi. Còn giống hình dưới nuôi cỡ nào đi nữa nó vẫn bay bình thường.
Giống hình trên chẳng cần nhạc gì hết, mua giống chăn thả như vịt chạy đồng từng đàn.
Nhà báo ác quá đi thôi. Nghe theo báo nuôi vịt trời hình trên rồi bán cho ai đây. Bà con hãy thử mua con vịt hình trên đem vào thành phố hay gặp những thương lái chuyên về vịt trời bán thử xem giá bao nhiêu/con. Hoặc đem con vịt trời hình dưới bán thử xem giá trị chênh lệnh thế nào?
- Chỉ làm khổ cho những ai chưa biết. .... thật là ác độc
Vô tình làm điều ác thôi chú ạ.
Thứ nhất viết bài kiểu này đa phần là sinh viên mới ra trường, làm cộng tác viên lương cứng 2,5tr nên cứ kiếm dc bài là họ viết kiếm nhuận bút thôi.
Thứ hai họ có làm nông đâu mà có con số chính xác. Họ chỉ dựa theo các trang mạng bán giống và những gì chủ trại nói. Mà có chủ trại nào lên báo để khoe tôi đang lỗ chổng vó.
Thứ ba 80% các tin bài là dc chủ trại mời về quảng cáo cho mình. Phóng viên có phong bì,nhuận bút, ăn nhậu.. vtv1,vtv2 là khoảng hơn 10tr cho ekip 4nguoi.
Cũng vì miếng cơm manh áo. Cháu làm truyền hình 5 năm nên khá rõ. Nhưng mà cháu vẫn choáng váng nhất với chi phí thức ăn của chú. Phục sát đất..hjhj
 
Mình cũng đang nuôi 20 con mà chẳng phân biệt đc đực cái.thấy có một số con ở đuôi có một hai cái nông cong nên mà không biết là giống gì
Mong các bác chỉ giáo!
 

Bài báo này nói có phần đúng, có phần cần suy nghĩ lại
- Phần đúng là số vịt trời hiện có , đã được nhân ra là đúng sự thật. Còn giá bán thì còn xem lại..... Và nhà báo này chã hiểu biết gì về vịt trời hết. Không biết giống nào giá bao nhiêu/con.
Nếu là vịt trời này thì rất khó bán , giá ở miền Nam rẽ lắm
FFDFE.jpg


Còn vịt trời hình dưới đây , giá trên dưới 300k/con và bán rất chạy. Giống này cũng được nhân sinh sản rồi. nhưng số lượng rất ít
5210.JPG

Giống vịt hình trên , nuôi từ nhỏ nó không bay được vì quá béo và quen bơi lội rồi. Còn giống hình dưới nuôi cỡ nào đi nữa nó vẫn bay bình thường.
Giống hình trên chẳng cần nhạc gì hết, mua giống chăn thả như vịt chạy đồng từng đàn.
Nhà báo ác quá đi thôi. Nghe theo báo nuôi vịt trời hình trên rồi bán cho ai đây. Bà con hãy thử mua con vịt hình trên đem vào thành phố hay gặp những thương lái chuyên về vịt trời bán thử xem giá bao nhiêu/con. Hoặc đem con vịt trời hình dưới bán thử xem giá trị chênh lệnh thế nào?
- Chỉ làm khổ cho những ai chưa biết. .... thật là ác độc
2 CON NÀY TRÔNG GIỐNG NHAU QUÁ. KHÓ NHẬN BIETS THẬT. Ở QUẢNG NINH CHỖ CHÁU CŨNG CÓ TRẠI NUÔI HƠN 500 VỊT BỐ MẸ MÀ CHÁU NHÌN CHẢ NHẬN RA LÀ LOẠI NÀO TRONG 2 LOẠI NÀY.
 
Mình cũng đang nuôi 20 con mà chẳng phân biệt đc đực cái.thấy có một số con ở đuôi có một hai cái nông cong nên mà không biết là giống gì
Mong các bác chỉ giáo!

Con đực tiếng kêu khàn khàn nhỏ, con cái nó la to lắm. Lúc có thời com vịt cái nó kêu Bạc Bạc... Lúc suy thời nó kêu Mạt mạt .... Con có cong lông móc sau đuôi là con vịt đực
Vô tình làm điều ác thôi chú ạ.
Thứ nhất viết bài kiểu này đa phần là sinh viên mới ra trường, làm cộng tác viên lương cứng 2,5tr nên cứ kiếm dc bài là họ viết kiếm nhuận bút thôi.
Thứ hai họ có làm nông đâu mà có con số chính xác. Họ chỉ dựa theo các trang mạng bán giống và những gì chủ trại nói. Mà có chủ trại nào lên báo để khoe tôi đang lỗ chổng vó.
Thứ ba 80% các tin bài là dc chủ trại mời về quảng cáo cho mình. Phóng viên có phong bì,nhuận bút, ăn nhậu.. vtv1,vtv2 là khoảng hơn 10tr cho ekip 4nguoi.
Cũng vì miếng cơm manh áo. Cháu làm truyền hình 5 năm nên khá rõ. Nhưng mà cháu vẫn choáng váng nhất với chi phí thức ăn của chú. Phục sát đất..hjhj
Khổ cho nông dân quá
2 CON NÀY TRÔNG GIỐNG NHAU QUÁ. KHÓ NHẬN BIETS THẬT. Ở QUẢNG NINH CHỖ CHÁU CŨNG CÓ TRẠI NUÔI HƠN 500 VỊT BỐ MẸ MÀ CHÁU NHÌN CHẢ NHẬN RA LÀ LOẠI NÀO TRONG 2 LOẠI NÀY.
Nhìn kỹ khác xa lắm mà
 
Vậ ạ
Xin cảm ơn!
Ồ mà có thời với mạt thời là zi vậy
Với lại giống vịt giời nào con đực nó cũng có cái móc câu ạ
 


Back
Top