Quán âm nhạc

  • Thread starter tigonyeuthuong
  • Ngày gửi
T

tigonyeuthuong

Guest
Âm nhạc vốn là tâm hồn của mỗi con người. Buồn vui – giận hờn – yêu thương …. đều được viết thành nhạc. Riêng Tigon, âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. “Quán âm nhạc” mở đây đón chào các thành viên nào có cùng sở thích. Đặc biệt yêu ca hát …lâu lâu mình off bữa giành giải “Giọng ca vàng Agriviet” …tạm lãng quên chuyện áo cơm cho đời nhẹ nhàng đôi chút….

Mùa này các em tựu trường, áo trắng tung bay ngập đường mà lòng nao nao, nhớ quá một thời yêu thương lắm…..




[video=youtube;5woi-u6JfN4]http://www.youtube.com/watch?v=5woi-u6JfN4[/video]
 


Tuyệt vời...! Nhưng có Cafe ngồi nhâm nhi thưởng thức chứ cô nhỏ ????
 
Tuyệt vời...! Nhưng có Cafe ngồi nhâm nhi thưởng thức chứ cô nhỏ ????

Oki oki...thầy Ngọc! Một ly đen ruhm cho chiều mưa thầy hén!

suy1.jpg
 
chúc mừng quán âm nhạc của tigon khai trương vào một ngày rất đẹp.. phải đăng ký ngay để được hát nữa chứ hiii... chứ a là anh thích zụ hát hò này lắm ak ^^

[video=youtube_share;jWGMD932iRU]http://youtu.be/jWGMD932iRU[/video]
 
Last edited by a moderator:
Wa.....Sao giống ca sĩ Quang Dũng hát quá nghen! :82:
Hạt giống đầu tiên của Agri đã xuất hiện. Cảm ơn anh Thantai47 nhiều nha. Tặng anh bó hoa nhân dịp khai trương, tối vui vẻ nè!


Agriviet.Com-b%25C3%25B3_hoa_ly.jpg
 
Wao....!!!! Thantai47 mà song ca với cô chủ nhỏ hay lắm đấy ! Rất mong được nghe hai người song ca....!
Mách nhỏ là sắp tới có dịp (......bên tiengdan- codoi) ghi âm lại nha thantai !
 
haha chuẩn luân bác Ngọc ơi


Bạn mình sắp có xe...bông rước ...hoa hồng mà còn thời gian vào đây nữa nè! Cảm ơn nhìu nha. Một ly ca cao nóng cho giấc ngủ ngọt ngào hén?!

uxpg.jpg




và âm nhạc nữa


[video=youtube;_r4KEoZ8sa0]http://www.youtube.com/watch?v=_r4KEoZ8sa0[/video]
 
Chị thì mãi mãi sẽ gắn bó với bài hát này, tiếc là ko thể phiêu như anh thantai47
[video=youtube;Y0qDXdhtkYM]http://www.youtube.com/watch?v=Y0qDXdhtkYM[/video]
 
không hiểu sao cứ lúc buồn hay lảm nhảm bài này! nhưng hát chơi chơi chứ phiêu như anh thantai47 thì ... chịu!
[video=youtube_share;hTYNGZB01pY]http://youtu.be/hTYNGZB01pY[/video]
 
Chị thì mãi mãi sẽ gắn bó với bài hát này, tiếc là ko thể phiêu như anh thantai47



Chị gái, có một bài hát mà Tigon rất thích. Gửi tặng Loan nghe xem đúng tâm trạng hong nè! Cuối tuần vui vẻ chị nhé!

[video=youtube;Y0K-GSK8Ys0]http://www.youtube.com/watch?v=Y0K-GSK8Ys0[/video]
 
Mở topic Hội Quán Âm Nhạc. Khi nào có... "Ọp lai" mọi người tổ chức cuộc thi "Giọng Hát Vàng Karaoke" được đấy.
Mình ủng hộ 2 tay.
 
Mở topic Hội Quán Âm Nhạc. Khi nào có... "Ọp lai" mọi người tổ chức cuộc thi "Giọng Hát Vàng Karaoke" được đấy.
Mình ủng hộ 2 tay.

Hì, cảm ơn anh ngongviet đã hưởng ứng nha. Tigon thì có sẵn một "chương trình" rồi, chỉ chờ thời gian nữa thôi!
 
Tigon cho anh nghe bài ( Nhớ tuổi thơ Hà Nội ) của Đức Chính nhé !
Thể theo yêu cầu của anh trai nè!
[video=youtube;4ssbfsajAxY]http://www.youtube.com/watch?v=4ssbfsajAxY[/video]
Nhớ Tuổi Thơ Hà Nội
Đức Chính
Nhớ vô cùng ngày tôi xa Hà Nội
Những phố phường tuổi thơ tôi bồi hồi
Phố Hàng Lược chợ hoa, phố Hàng Ðào lụa tơ
Ðất Thăng Long người ơi
Mái nhà nào chờ tôi
Bài hát của tôi, làn gió của tôi
Những tháng ngày tuổi thơ tôi - Hà Nội
Những chiều chiều đội mưa
Lũ bạn bè ngày xưa
Trốn học đi tìm thơ
Trái tim tôi mộng mợ
Bài hát mùa đông, làn gió mùa đông
Phía sông Hồng
Những cánh buồm, những cánh buồm nâu
Những con thuyền dắt nhau về đâu
Bãi dâu chiều khuất xạ
Mãi vẫn là tuổi thơ tôi - Hà Nội
Dáng hiền từ, bạn tôi, dắt tôi trong chiều nghiêng
Mãi mãi truyện thần tiên
Ðất Thăng Long hùng thiêng
Còn đó tuổi thơ, còn mãi ngày xưa
Sóng Tây Hồ
Tiếng chuông chùa vẳng xa thật xa
Những mái nhà ngói xô bài ca
Những gì đã qua lại bao la vọng về
Những gì đã qua lại bao la một chiều
Mãi vẫn là tuổi thơ tôi - Hà Nộị.
 
một tuần mới bắt đầu rồi, làm bản này để mấy bác ngoan ngoãn kiếm cái phiếu... già ngoan nhỉ hiii

[video=youtube;CW5gujPliNs]http://www.youtube.com/watch?v=CW5gujPliNs[/video]
 
Last edited by a moderator:
Hì..sáng ra có các anh chị ghé quán Tigon rồi, vui quá xá luôn! Chúc nhà mình tuần làm việc hiệu quả nhé! Cảm ơn chị Loan Nguyen, anh thantai47 thật nhiều...

To minhhai123: Một bài hát mà Tigon - không phải người Hà Hội nghe cũng cảm thấy xúc động vô cùng. Bài này ca sĩ Bằng Kiều hát hay lắm, nó thể hiện sự đau đáu nhớ quê hương. Có lẽ người trong cảnh ngộ mới thấm cái hồn của nó. Tiếc là youtube âm thanh ko hay lắm nên Tigon ko post lên đây. Anh minhhai123 có rưng rưng cũng đừng hờn Tigon đó nhé!




[video=youtube;4ko4sh0QH0I]http://www.youtube.com/watch?v=4ko4sh0QH0I[/video]
 
Thể theo yêu cầu của anh trai nè!
Nhớ Tuổi Thơ Hà Nội
Đức Chính
Dáng hiền từ, bạn tôi, dắt tôi trong chiều nghiêng
Tiếng chuông chùa vẳng xa thật xa

Ui .. Cảm ơn em gái nha !!!
- Đính chíng chút : người làn tubi này viết sai mất 2 câu thì phải ?
Dáng hiền từ , bà tôi , dắt tôi trong chiều nghiêng .
Mãi mãi chuyện thần tiên
Đất Thăng Long hùng thiêng

Đây là hình ảnh người bà dắt đứa cháu thơ dại đi trong ánh nắng chiều . Nắng về chiều xuống thấp soi bóng 2 bà cháu nghiêng ngiêng .
Vừa đi bà vừa kể cho cháu nghe những chuyện thần tiên về mảnh đất Thăng Long .

To minhhai123: Một bài hát mà Tigon - không phải người Hà Hội nghe cũng cảm thấy xúc động vô cùng. Bài này ca sĩ Bằng Kiều hát hay lắm, nó thể hiện sự đau đáu nhớ quê hương. Có lẽ người trong cảnh ngộ mới thấm cái hồn của nó. Tiếc là youtube âm thanh ko hay lắm nên Tigon ko post lên đây. Anh minhhai123 có rưng rưng cũng đừng hờn Tigon đó nhé! [/COLOR][/I]

Hi mừng quá ... Yêu cầu có một bài mà được những 2 bài , cả 2 bài anh đều thích .
Cảm ơn 2 em gái nha !!!
 
Ngày phụ nữ Việt Nam đang cận kề. Chẳng biết nói gì, chẳng biết làm gì cho xứng đáng với tình yêu thương lớn lao của mẹ. Suốt một đời tần tảo vì con, suốt một đời cam chịu...Yêu mẹ lắm, thương mẹ thật nhiều, nhưng con chưa làm được gì cho mẹ. Mẹ vẫn thường an ủi, nước chảy xuôi con à, mẹ vì con, con vì con của con...cuộc đời là như thế...nhưng sao mỗi lần thấy mắt mẹ buồn...cháy lòng con từng tiếng nấc nghẹn ngào...

Thật tình cờ trên dòng thời gian Facebook, cô bạn học chung thời bé lon ton nhắc lại kỹ niệm ngày hát bài "Lòng mẹ". Mong rằng những ai khi ghé vào thăm Quán âm nhạc của Tigon khi nghe được bài hát này, hãy nhớ về mẹ, về với mẹ...một ngày thật bình yên các bạn nhé!




[video=youtube;aTPvzlO-8dQ]http://www.youtube.com/watch?v=aTPvzlO-8dQ[/video]
 


Back
Top