Ngoài bắc có 2 làng rắn nổi tiếng mà bạn ở Nam Định lại không biết?
*
Một làng rắn bên bờ sông mé Đông của Hà Nội, chuyên buôn bán, làm
hàng da rắn, và tiệm ăn rắn, chủ yếu phục vụ khách sang.
*
Một làng rắn khác, chuyên nuôi rắn Hổ Mang các loại, và Hổ Chúa.
Làng này ít phục vụ khách nội địa, vì họ xa Hà Nội, mà chủ yếu nuôi
bán sang Mống Cái rồi đi Trung Quốc. Họ nuôi rất nhiều Ráo Trâu để
làm thức ăn cho Hổ Chúa. Họ có chợ Ráo Trâu mua bán và trao đổi phục
vụ cho người nuôi Hổ Chúa. Việc gì bạn phải vào Nam mua Ráo Trâu?
*
Ngoài ra, các tỉnh phia bắc như Thái Nguyên, Vĩnh Phú, Hải Dương
đều có nhiều người nuôi rắn quy mô lớn đã từng lên báo. Bạn chịu
khó tìm hiểu sẽ thấy. Ngồi một chỗ rồi lên diễn đàn hỏi thì không
ra đâu.
*
--------
Báo mới đây:
http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2012/05/lang-phat-tai-tu-ran-doc/
Sau đây là những đoạn trích:
*
Từ thôn thuần nông nghèo nhất xã Hoàng Đông (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), đến nay, Bạch Xá đã trở thành địa chỉ hàng đầu nuôi và cung cấp "đặc sản" rắn hổ mang, rắn hổ trâu ở tỉnh này, mang lại tiền tỷ cho không ít hộ gia đình.
*
Năm 1990 anh Nguyễn Kế Đông, thôn Bạch Xá là người đầu tiên đưa rắn về làng nuôi,
*
Đầu tiên, anh thí điểm với 5 chuồng rắn hổ mang và rắn hổ trâu, mỗi chuồng nuôi khoảng 30 đến 40 con trong 3m2
*
Đến nay, gia đình anh sở hữu hàng trăm ô nuôi, mở rộng thành 3 trang trại với hơn 5 nghìn con. Trong đó có hơn 1 nghìn rắn bố mẹ dùng để nhân giống.
*
Ông Nguyễn Khắc Đừng, trưởng thôn Bạch xá, xã Hoàng Đông cho biết: “Cả xóm có 490 hộ dân nhưng có tới hơn 300 hộ dân nuôi rắn, hộ ít cũng phải đến hàng trăm con. Nhờ rắn mà từ xóm nghèo nhất xã giờ đây thôn Bạch Xá nhiều người có tiền đầu tư như mở rộng trang trại chăn nuôi với số lượng lớn."
*
Thật tiếc cho những người chỉ biết đi hỏi, không biết tự tìm thông tin.
Từ Duy Tiên đến Nam Định, chỉ có 4 chục cây số, ngày xưa tôi đi xe đap chỉ một buổi.
*