Rắn mối....bánh xe đổ của ngành nông nghiệp.

sự bắt đầu
Ngày 20/08/2012, một tai nạn nhỏ khiến tôi tạm ngưng công việc văn phòng để dưỡng bệnh. Lại đúng vào thời điểm các công ty đểu ế. Ôi chao cái cảm giác ngán ngẫm khi phải đi làm trở lại. Suốt 4 năm rồi còn gì, cứ sáng đi tối về, đồng luơng thì ít ỏi. Tôi tìm kiếm các phương tiện truyền thông xem có gì làm, để thay đổi đời mình.

"Nuôi rắn mối thu nhập cả tỷ đồng" một video chưa xem đã nghe hấp dẫn. Lại còn vốn ít, dễ chăm nũa chứ! Vậy thì còn gì bằng. Hay không bằng hên. Tôi nghĩ đến mảnh đất quê, một ít vốn, chỉ bao nhiêu đó mình có thể giàu to rồi. Có vẻ lạ, tôi dò hỏi các nhà hàng thì họ nói có nghe qua nhưng chưa gọi hàng được vì còn rất hiếm. Êm ha!

Vào cuộc.
Trong vòng hai tháng. tôi đã có 4 chuồng nuôi rắn mối, với diện tích 100m2 với hy vọng làm giàu như anh Bé, anh Hưởng, hay anh Thuyết.
Tôi đã tin, đã làm, đã gầy dựng.
Cũng như mọi người, tôi gặp không ít khó khăn, trở ngại. Rắn mối bị liệt, chết do cắn nhau, bỏ ăn, còn lũ nhóc con thì chết dần dù sinh ra rất nhiều. Và dù đã làm mọi cách, bắt mẹ riêng, cho con sinh lọt lưới. cho ăn côn trùng, dong đèn.
Cái khó ló cái khôn, tôi tìm kiếm đến những người có kinh nghiệm để chỉ giáo. Sự ngac nhiên lớn nhất khi vô tình gặp 1 đàn chị đã nuôi rắn mối từ 3 năm trước,Tôi còn nhớ những câu nói của chị:
+Chi phí nuôi rất cao do giá sâu, dế, côn trùng cao.
+Nếu cho ăn cá tạp, tép thì dễ gây bệnh, mà không đảm bảo sức khoẻ cho người tiêu dùng.
+Con con khi sinh thì thường hay thiếu canxi do không ăn được đúng thức ăn như ngoài thiên nhiên mà nó từng tự ăn.

Điều làm tôi ngạc nhiên và thất vọng nhất là : Chị đã từng cứu một anh bạn, (anh là ai, và anh cũng có thể đọc bài này, tôi hi vọng anh hiểu và nên dừng lại). anh ta điện thoại cho chị bảo rằng có đài truyền hình đén quầym trong chuồng rắn mối không có 1 con, không biết nên làm sao. Chị ấy đa cho anh ta mượn 1000 con rắn giống, 500 con rắn con để đài truyền hình quay lên thành phóng sự, cái phóng sự đã kéo tôi, cũng như bao người khác vào cuộc."làm giàu từ nuôi rắn mối". Cũng có nhiều những người thành công, nhưng vô vàn người nghèo thất bại, chỉ vì quan niệm vốn ít, lời nhiều.

Thì ra mình đi trên bánh xe đổ của mọi ngành, mọi nghề.
Tôi đã hoang mang, đã đinh bán đi con giống, đã định như những người đi trước, đã định lừa những người vô tội với nhiều bài đăng.Tôi dừng lại ở đó. Không bán, không buôn.

Chống đỡ.
Tôi vẫn cố gắng nuôi, số luợng tăng cao, tôi tình đến các nhà hàng để tìm hiểu nguyên nhân. Câu trả lời là chúng tôi chưa bao giờ có đơn hàng nào cả? và chẳng biết mua ở đâu.???
Tôi hiểu ra vấn đề.
quý bà con ai cũng nuôi nhỏ lẻ, vì giá con giống cao, mỗi người chỉ đủ tiền để bị lừa 12ngàn 1 con giống. mua 1000 con đã quá nhiều chi phí.
1000 con chỉ khoảng 40kg, làm sao để bán đây? bán cho ai? bán thế nào sau nhiều tháng nuôi?
Cần có 1 liên minh, cần có 1 giải pháp để gỡ rối, để giải thoát.

Ai có cùng một cảnh, ai cùng một nỗi niềm, hãy vào box chia sẻ để thảo luận tìm hướng đi nhé.
 


Last edited by a moderator:
Bắc Xuân Vũ đang nói về con gì vậy? Bắc làm anh em tò mò, đoán già, đoán non :)
 
Thật đáng buồn ..... Những con vật mới nuôi nào đã bảo hòa thì nói thật , chịu thật đi, cố kiềm kéo nó lên làm chi.
Cho những người không nắm bắt được thời giá, nghe đó rồi làm theo thì bị thua lỗ nặng, có tội không? Tội lắm đó bà con à, vì tôi hay nói thật, nói thẳng nên dễ bị mất lòng. dù biết thế cũng đành chịu thôi. Hiện nay sắp có một con vật mới nuôi nửa có chiều hướng căng cao như diều gặp gió đây..... Rồi sẽ đứt dây lèo diều không còn no gió nửa ( băng) ....
bác Xuân Vũ đang nói về con CHIM LE LE đấy các bạn ạ.Con này giá đang cao lắm,một con thịt 8 lạng bán giá những 500 ngàn cơ,vào nhà hàng nó chém hơn triệu 1 con.em nói thế có đúng không bác Vũ?
 
Bác bảo chờ a em vào Đông Đông cho nó xôm tụ rồi phán luôn. Tâm lý thiệt. Cái gì liền liền sao mà hấp dẫn nữa
 
Con le le thì mới thôi ( Con le le nặng nhất là 450g/con, con vịt trời mới nặng đến 800g/1 con bạn à). Con le le nó chưa có mặt nhiều trên thị trường mà, chỉ có 1 số ngừơi ảo là nuôi sinh sản được rao bán thôi. Con trĩ thì tuột dốc từ lâu, con bồ câu cũng đã chìm ngấm rồi..... Con này hiện nay chỉ có số ít người rao bán thôi.....Nếu nói ra đây thì tôi sẽ có thêm 1 số bạn không thích. Đụng chạm đến họ... các bạn tự suy nhé

--------

Con này tôi cũng đang nuôi và bán con giống lẩn con thịt. Hiện nay tôi có hướng giảm dần, đễ khỏi mất . Nó khác với con rắn là mức độ tuộc dốc chậm hơn . và giống với con rắn là khi đã bị tuộc dốc vẩn còn vớn vát được giá thịt tuy không cao. Và 1 điều nửa là con này ở Việt Nam mình nó có mùa nghịch, tuy bị mất đi phong độ nhưng vẩn còn có thể kiếm lại chút ít. Đó là đối với những người nuôi từ lâu có bán con giống rồi , và nuôi sinh sản được, còn những người mua con giống về nuôi thì có thể bị lỗ....
 
Last edited by a moderator:
các bác nhìn tiêu đề là biết rồi còn đón làm gì nữa. Theo tôn tin tôi biết thì hiện nay rất rất khan hàng .....còn ở chổ mình thì không còn nhiều nữa....mà cho mình hỏi một câu nha, nếu bác xuân vũ lúc trước nói nuôi không có đầu ra và bán không được mà sao bác lại cũng đầu tư nuôi vậy?. hiện nay có nhiều người cần mua rắn mối thịt mà kiếm không ra hàng nữa.(còn tương lai thì sao ko biết)
em chỉ nói vậy thôi ko có ý gì có gì thì các bác bỏ qua cho em nha
 
các bác nhìn tiêu đề là biết rồi còn đón làm gì nữa. Theo tôn tin tôi biết thì hiện nay rất rất khan hàng .....còn ở chổ mình thì không còn nhiều nữa....mà cho mình hỏi một câu nha, nếu bác xuân vũ lúc trước nói nuôi không có đầu ra và bán không được mà sao bác lại cũng đầu tư nuôi vậy?. hiện nay có nhiều người cần mua rắn mối thịt mà kiếm không ra hàng nữa.(còn tương lai thì sao ko biết)
em chỉ nói vậy thôi ko có ý gì có gì thì các bác bỏ qua cho em nha
Bác lạc đề rồi
 

Con le le thì mới thôi ( Con le le nặng nhất là 450g/con, con vịt trời mới nặng đến 800g/1 con bạn à). Con le le nó chưa có mặt nhiều trên thị trường mà, chỉ có 1 số ngừơi ảo là nuôi sinh sản được rao bán thôi. Con trĩ thì tuột dốc từ lâu, con bồ câu cũng đã chìm ngấm rồi..... Con này hiện nay chỉ có số ít người rao bán thôi.....Nếu nói ra đây thì tôi sẽ có thêm 1 số bạn không thích. Đụng chạm đến họ... các bạn tự suy nhé

--------

Con này tôi cũng đang nuôi và bán con giống lẩn con thịt. Hiện nay tôi có hướng giảm dần, đễ khỏi mất . Nó khác với con rắn là mức độ tuộc dốc chậm hơn . và giống với con rắn là khi đã bị tuộc dốc vẩn còn vớn vát được giá thịt tuy không cao. Và 1 điều nửa là con này ở Việt Nam mình nó có mùa nghịch, tuy bị mất đi phong độ nhưng vẩn còn có thể kiếm lại chút ít. Đó là đối với những người nuôi từ lâu có bán con giống rồi , và nuôi sinh sản được, còn những người mua con giống về nuôi thì có thể bị lỗ....
Đây đang bàn về vấn đề này.
 
Ngành Nông Nghiệp , phương tiện truyền thông đại chúng , Các báo đài thì đang tuyên truyền về mô hình nuôi rắn mối nói riêng và chuyển đổi hình thức chăn nuôi canh tác nói chung . Khi mà các vật nuôi chủ lực hiện nay như Gà, Lợn ..... đang rớt giá thê thảm , dịch cúm của các loài này lại đang hành hạ bà con nông dân. Thì anh lại nói là " Rắn mối , vết xe đổ của ngành nông nghiệp " Tôi thật sự không hiểu . Người ta nói : Làm giàu không khó , nhưng muốn giàu thì lại càng không dễ. Sinh nghề tử nghiệp , đâu phải cái gì cũng thành công mỹ mãn. Anh lấy sự thất bại của bản thân rêu rao làm nản chí người khác thì thật không nên " thật sự anh đã thất bại ? " , hay anh muốn một tay chống trời ? Anh muốn cả thị trường bò sát , thú rừng , côn trùng rơi vào tay anh. Anh nghĩ chỉ dùng 1 status này thì có thể đầu cơ cả 1 thị trường sao? Anh khuyến khích là không nên nuôi , mà chính bản thân anh lại rao mua sao ? Điểm yếu chết người của anh.
 
Ngành Nông Nghiệp , phương tiện truyền thông đại chúng , Các báo đài thì đang tuyên truyền về mô hình nuôi rắn mối nói riêng và chuyển đổi hình thức chăn nuôi canh tác nói chung . Khi mà các vật nuôi chủ lực hiện nay như Gà, Lợn ..... đang rớt giá thê thảm , dịch cúm của các loài này lại đang hành hạ bà con nông dân. Thì anh lại nói là " Rắn mối , vết xe đổ của ngành nông nghiệp " Tôi thật sự không hiểu . Người ta nói : Làm giàu không khó , nhưng muốn giàu thì lại càng không dễ. Sinh nghề tử nghiệp , đâu phải cái gì cũng thành công mỹ mãn. Anh lấy sự thất bại của bản thân rêu rao làm nản chí người khác thì thật không nên " thật sự anh đã thất bại ? " , hay anh muốn một tay chống trời ? Anh muốn cả thị trường bò sát , thú rừng , côn trùng rơi vào tay anh. Anh nghĩ chỉ dùng 1 status này thì có thể đầu cơ cả 1 thị trường sao? Anh khuyến khích là không nên nuôi , mà chính bản thân anh lại rao mua sao ? Điểm yếu chết người của anh.

Chào người đọc, mình cũng không kịp đọc tên bạn. Bây giờ những ý kiến đóng góp là không giá trị nữa. Mình đã từng thu mua. Đúng vây! Nhưng chưa bao giờ bán con giống. Cái hay ở chỗ. Không biết a có tầm hiểu biết cỡ nào mà bảo là tôi đè bẹp ngành bò sát! Tôi có từng chia sẻ, từng góp ý. Và tôi tin chắc sẽ bị ném đá. " Chuyện nhỏ" . Nếu a có ý Chí và có nghị lực, có tham vọng muốn nuôi... Tôi không cản( vì tôi không có quyền và không Liên quan) . Tôi viết bài này cho nhiều người xem. Thường cho hai kiểu người:
1> đang tìm hiểu. Và muốn tìm hiểu.
2> đã thực hiện và đồng cảm.

A thật sự thành công hay không, thật sự phát triển hay không tự Anh hiểu!
Chuyện tôi thu mua rắn mối. Anh có bằng chứng không? Hay chỉ là nói nhảm? Tôi chỉ nhớ là tôi mua kỳ tôm? Để làm phong Phú cho thực đơn nhà hàng của mình.

Tôi cũng không có gì giải thích thêm, vì khi chia sẻ tôi chẳng có lợi gì cả. Cũng chẳng Cần quan tâm a nghĩ gì. Chúc Anh thành công! Cố gắng nuôi rắn mối nhé!
 
Họ muốn làm cứ để họ làm, " Thành Công" hay không thì họ nhận ra thôi. Chuẩn bị nuôi hay mới nuôi thường tâm lý háo hức và tự tin như vậy đó.
 
Last edited by a moderator:
Họ muốn làm cứ để họ làm, " Thành Công" hay không thì họ nhận ra thôi. Chuẩn bị nuôi hay mới nuôi thường tâm lý háo hức và tự tin như vậy đó.

Cảm ơn Anh! Em hiểu vấn đề! Tự đọc tự hiểu thôi. Chứ bây giờ chia sẻ Hoài cũng mệt. Ai hỏi cái gì trả lời cái đó thôi!
 
có vẻ có nhiều người bi quan quá.Thôi dù sao đây cũng là một cái nghề,nếu ai thích cứ tận tâm tận lực rốt cuộc rồi cũng sẽ tìm ra con đường thành công thôi.Không có con đường nào là không thể đi cả....không có một đích đến nào là không thể chạm được...và không có thành công nào là không nào là không thể có nếu bạn quyết tâm. khuyên những ai có ý muốn thực hiện thì đừng nên "ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG NỮA NHÉ!!"
 
Bác nói như thế tôi thấy chưa đúng lắm,theo những người đã nuôi rồi thì 1000 con trưởng thành 7-8 tháng tuổi mỗi ngày chỉ ăn hết nữa kg thức ăn là cùng,tôi cũng đã muc sở thị.Đâu cần phải 4-5 kg động vật mới lên được một kg cho động vật máu lạnh,tính như thế theo tôi hoàn toàn phi lý và thiếu độ chính xác,tính toán của tôi là dựa vào thực tế chứ không dựa vào công thức khoa học nào cả.Tiền thuốc men điện nước thật sự không đáng bao nhiêu với điều kiện chuồng trại khô ráo thoáng mát sạch sẽ tránh được bệnh tật,điện thì lâu lâu mới phải thắp một bóng đèn compac 15w để dẫn dụ côn trùng khi trời mưa,một đêm thắp 8 tiếng tổng cộng hết chừng 120w. mà tính ra một tháng thì được mấy ngày mưa nên 1 tháng thắp 10 đêm là cùng tính ra 1200w =1,2 kí điện= chưa tới 2 ngàn đồng,trường hợp nhiều chuồng phải thắp nhiều bóng thì 3-4 kí điện là nhiều,Hơn nữa nếu mà thắp điện thì ban đêm rắn mối đã no bụng sáng ra cho ăn ít lại trừ bù tiền điện vào tiền thức ăn tiết kiệm được cũng như huề.Cho nên đối với một ngàn con thì một tháng điện nước thuốc men hết 20-30 ngàn là ổn.Tiền thức ăn tính 15 ngàn một kí thực ra đã có bù trừ trong đó,thông thường thì không tới 15 ngàn bởi nếu ta linh động có thể đặt cá tôm lâu dài cuả những người làm nghề đánh bắt trên sông trên đồng,mà ở nông thôn thì thiếu gì tôm tép cá trắng( nuôi rắn mối chủ yếu là nông dân ở nông thôn nuôi chứ dân thành thị thì ít,nếu gần biển thì càng dồi dào,ta nên đặt cá tôm thừa,dạt,nhỏ,lạoi rẻ tiền khó bán).Hơn nữa,một ngày tôi vác cuốc đi một vòng chừng 1 tiếng đồng hồ,đào vài nhát đã có 2-3 kg trùn đất cho rắn mối ăn,như thế cực kì tiết kiệm,ai lười chút nuôi giun quế rất dễ dàng.
có đoạn này:

Bây giờ trong diễn đàn, thuê người làm trả 3 triệu 1 tháng.
Số tiền đó chỉ bán 15 ký rắn mối là đủ, nhưng nuôi 6 tháng,
thì phải bán 90 ký rắn mối mới trả đủ tiền thuê người làm.
90 ký rắn mối là 2700 con rắn mối.
Như vậy, chủ trại chưa có lương. Muốn chủ trại có lương bằng
công nhân thì phải nuôi thêm 2.700 con rắn mối nữa, nâng tổng
số rắn mối lên hơn 5 nghìn con. Nếu tính tiền trại, điện, nước,
đồ dùng, vân vân thì chừng 6-7 nghìn con, chia ra mỗi tháng
thì luôn luôn phải nuôi ít nhất 6 nghìn con.
*



Nếu mà trong vòng sáu tháng mỗi tháng 3 triệu trả công cho người làm thì phải nuôi và bán được 2700 con,và chủ trại muốn có lương bằng công nhân mỗi tháng 3 triệu thì cung chỉ 15 kg một tháng 6 tháng là 2700 con nữa thôi,tính ra 6 tháng nuôi khoảng 6 nghìn con chia đều cho mỗi tháng bán ra một nghìn con thì chu trại=nhân công=3 triệu/ tháng rồi.chứ đâu phải mỗi tháng nuôi tơi 6 nghìn con,mỗi tháng mà bán ra được 6 nghìn con thì tổng thu nhập 36tr đó bác,Đây chỉ là công thức tính của bác.
Tất nhiên tôi đồng ý khi bác tính mỗi kí lời 200 nghìn cũng như tôi tính,nhưng khá khó khăn để bán được 300 nghìn một kí nên tôi ghi 260-300 thật ra chỉ tính toán với 260 thôi còn 300 thì tôi không dám.mà chỉ phí tôi tính ra chỉ co 60 nghìn tổng cộng tất cả chứ không thể nào đội lên tới 100 nghìn cho tổng chi phí như bác được.Hơn nữa mỗi tháng để xuất ra được 1000 con thì chắc không cần thuê ai đâu bác,một nguời làm đôi khi còn rãnh rỗi nhiều thời gian.
Tôi không tính tới chi phí chuồng trại bởi khi làm một cái chuồng thì nuôi nhiều lứa mới hỏng hóc đôi chút được,nên vốn giống và chuồng trại là cái vốn lâu dài lúc nào cũng còn đó không mất đi nên ta từ từ tích luỹ lợi nhuận để khấu trừ sau cũng không muộn,cái tôi tính là chi phí để duy trì hàng ngày hàng tháng mà thôi.
Cảm ơn bác đã góp ý tranh luận! đây là vài ý kiến nhỏ của tôi
Thân!

Bác viết hay thật đó. Làm k được thì cũng k nên nói để làm lạc ý chí của người khác. Làm k được thì tìm cách khắc phục. K nên nói lung tung
 
Chào người đọc, mình cũng không kịp đọc tên bạn. Bây giờ những ý kiến đóng góp là không giá trị nữa. Mình đã từng thu mua. Đúng vây! Nhưng chưa bao giờ bán con giống. Cái hay ở chỗ. Không biết a có tầm hiểu biết cỡ nào mà bảo là tôi đè bẹp ngành bò sát! Tôi có từng chia sẻ, từng góp ý. Và tôi tin chắc sẽ bị ném đá. " Chuyện nhỏ" . Nếu a có ý Chí và có nghị lực, có tham vọng muốn nuôi... Tôi không cản( vì tôi không có quyền và không Liên quan) . Tôi viết bài này cho nhiều người xem. Thường cho hai kiểu người:
1> đang tìm hiểu. Và muốn tìm hiểu.
2> đã thực hiện và đồng cảm.

A thật sự thành công hay không, thật sự phát triển hay không tự Anh hiểu!
Chuyện tôi thu mua rắn mối. Anh có bằng chứng không? Hay chỉ là nói nhảm? Tôi chỉ nhớ là tôi mua kỳ tôm? Để làm phong Phú cho thực đơn nhà hàng của mình.

Tôi cũng không có gì giải thích thêm, vì khi chia sẻ tôi chẳng có lợi gì cả. Cũng chẳng Cần quan tâm a nghĩ gì. Chúc Anh thành công! Cố gắng nuôi rắn mối nhé!

em thuộc dạng người 1, chưa từng nuôi mấy con này bao giờ (giờ con rắn mối với con kỳ nhông là một hay hai em còn chưa rõ nữa mà), cũng thông qua các phương tiện báo đài nên rất tò mò về những vật nuôi đặc sản lời cao này nên ham quá muốn nuôi thôi, nhưng sau khi đọc cái bài viết xuyên suốt 10 trang này rõ là trong chăn mới biết chăn có rận, đoạn trường ai có qua cầu mới hay, quả thật không như phương tiện báo đài lúc nào cũng nói :"dễ nuôi, ít bệnh, vốn ít, lời nhiều" nhưng sự thật thì không màu hồng như thế. Cám ơn các anh, những người đi trước đã nói lên thực trạng hiện nay để giúp em có cái nhìn định hướng lại rõ ràng, thực tế hơn. Và cho em hỏi ngoài lề 1 tí, không biết những con đặc sản khác, ví dụ như hươu, dúi, ri voi ..... thì sao các anh nhỉ?
 
đang buồn lang thang tìm đường sống, gặp ace gãi đung chỗ ngứa nên nhào vô tâm sự đôi điều.E đang làm với công ty ĐTDĐ.lương cũng đủ sống dư đc ít,rùi đến lúc cũng bèo tìm trên mạng thấy nuôi rắn mối thành tỷ phú.Đêm nằm ao ước rùi đi thuê đất xây trại lên Bạc Liêu mua giống về nuôi.đến giờ vẫn zậy nản quá không biết phải làm sao rắn con khó nuôi vô cùng đẻ bao nhiu chết hết.mặc dù đã tìm đủ mọi kỹ thuật,trong khi đó dế và sâu lại tự nuôi ở nhà nữa mà con kho thiet.giờ nhìn mấy con rắn mối thảm vô cùng.tay trắng chỉ trách mình:1^:
 
em thuộc dạng người 1, chưa từng nuôi mấy con này bao giờ (giờ con rắn mối với con kỳ nhông là một hay hai em còn chưa rõ nữa mà), cũng thông qua các phương tiện báo đài nên rất tò mò về những vật nuôi đặc sản lời cao này nên ham quá muốn nuôi thôi, nhưng sau khi đọc cái bài viết xuyên suốt 10 trang này rõ là trong chăn mới biết chăn có rận, đoạn trường ai có qua cầu mới hay, quả thật không như phương tiện báo đài lúc nào cũng nói :"dễ nuôi, ít bệnh, vốn ít, lời nhiều" nhưng sự thật thì không màu hồng như thế. Cám ơn các anh, những người đi trước đã nói lên thực trạng hiện nay để giúp em có cái nhìn định hướng lại rõ ràng, thực tế hơn. Và cho em hỏi ngoài lề 1 tí, không biết những con đặc sản khác, ví dụ như hươu, dúi, ri voi ..... thì sao các anh nhỉ?

Mình không rành, cái gì mình biết thì mình nói. Mấy cái đó mình chưa tham vấn qua.

đang buồn lang thang tìm đường sống, gặp ace gãi đung chỗ ngứa nên nhào vô tâm sự đôi điều.E đang làm với công ty ĐTDĐ.lương cũng đủ sống dư đc ít,rùi đến lúc cũng bèo tìm trên mạng thấy nuôi rắn mối thành tỷ phú.Đêm nằm ao ước rùi đi thuê đất xây trại lên Bạc Liêu mua giống về nuôi.đến giờ vẫn zậy nản quá không biết phải làm sao rắn con khó nuôi vô cùng đẻ bao nhiu chết hết.mặc dù đã tìm đủ mọi kỹ thuật,trong khi đó dế và sâu lại tự nuôi ở nhà nữa mà con kho thiet.giờ nhìn mấy con rắn mối thảm vô cùng.tay trắng chỉ trách mình:1^:

Bạn đã nói thay mình. Cảm ơn bạn. He he.
 
đang buồn lang thang tìm đường sống, gặp ace gãi đung chỗ ngứa nên nhào vô tâm sự đôi điều.E đang làm với công ty ĐTDĐ.lương cũng đủ sống dư đc ít,rùi đến lúc cũng bèo tìm trên mạng thấy nuôi rắn mối thành tỷ phú.Đêm nằm ao ước rùi đi thuê đất xây trại lên Bạc Liêu mua giống về nuôi.đến giờ vẫn zậy nản quá không biết phải làm sao rắn con khó nuôi vô cùng đẻ bao nhiu chết hết.mặc dù đã tìm đủ mọi kỹ thuật,trong khi đó dế và sâu lại tự nuôi ở nhà nữa mà con kho thiet.giờ nhìn mấy con rắn mối thảm vô cùng.tay trắng chỉ trách mình:1^:

Ý bạn cũng giống ý của mình đó. Thật sự là mình nản thiệt. báo chí lên nói thì nhiều nhưng mà thật giả thế nào người tỏng cuộc mới biết. Mình cũng có nhiều tâm sự lắm mà cũng không biết ngỏ cùng ai
 


Back
Top