"Rồng rắn lên mây"...trò chơi hát đuổi...cùng so tài ca hát đê!!!

  • Thread starter tigonyeuthuong
  • Ngày gửi
T

tigonyeuthuong

Guest
Nhằm khởi động cho cuộc thi "Giọng ca vàng Agriviet" :128::112:được tổ chức vào Offline...Bí mật sẽ "bật mí" sau. hé..hé...Tigon mở píc này để mọi người cùng so tài ca hát nha.:140: Nông dân thì nông dân, nhưng hát ca là ...bềnh bồng luôn đúng hong nè?!

Luật chơi như sau:

Người hát trước dừng lại ở chữ nào, thì người hát sau sẽ lấy chữ đó để hát tiếp ở một câu trong bài hát bất kỳ. :055:Chú ý: Không sử dụng nhạc chế nha! Và chữ dừng của người trước sẽ là chữ đầu câu của người tiếp theo

Khi dừng lại ở một bài hát mà...không ai nối được thì "tập" đó sẽ dừng lại. Và Tigon sẽ mở tập tiếp theo...Cứ như thế, cuối tuần Tigon sẽ tổng kết một lần. Nếu bạn nào có lượt comment đúng và nhiều nhất sẽ nhận được một phần quà nhỏ từ phía BQT.

Tèn tén ten:138:...........Tập 1:
"Hát cho người yêu dấu mộng về nơi đâu. Hát cho người yêu dấu còn gì mai sau. Mưa đã về trên phố một mình ta ..."
 


Last edited by a moderator:
kiếm giải này mới được :D.....
... ta nhớ người vô bờ, ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó, để hái dâng ngưới 1 đóa đẫm tương tư, đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió .....
Gió... nhào vô làm tiếp đi các bác nông dân agriviet

chúc cho cuộc so tài thành công tốt đẹp :huh:

[video=youtube;Iu8zcRcRIMM]http://www.youtube.com/watch?v=Iu8zcRcRIMM[/video]
 
Last edited by a moderator:
Tiếp Khôi nè!

"...Mình bên nhau chỉ là những tháng ngày vui
Một tình yêu không ràng buộc,một tình yêu không đợi chờ
Anh hỡi anh..."


Chữ "Anh" nhé! Quá dễ luôn!
 
Tiếp Khôi nè!

"...Mình bên nhau chỉ là những tháng ngày vui
Một tình yêu không ràng buộc,một tình yêu không đợi chờ
Anh hỡi anh..."


Chữ "Anh" nhé! Quá dễ luôn!
Em tiếp nè chị tigon!
leaf12.gif


"Anh cứ nhủ rằng em không thương. Em đo lường thì rất cặn kẽ. Chính thương anh nên em bàn với mẹ..."
 
Chết hết này:
"Anh nhớ em, anh nhớ em, miên man bên trang thư tình gửi đến em
Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sớm tỉnh..."
(Bức Thư tình đầu tiên)
Mở phiên 2 nhỉ nhỉ ? :133:

(Gì chứ có quà là lại máu... me :175: Giải karaoke offline hãy đợi đấy :055: Vì Boi là Bounty Hunter :128:
 
Chết hết này:
"Anh nhớ em, anh nhớ em, miên man bên trang thư tình gửi đến em
Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sớm tỉnh..."
(Bức Thư tình đầu tiên)
Mở phiên 2 nhỉ nhỉ ? :133:

(Gì chứ có quà là lại máu... me :175: Giải karaoke offline hãy đợi đấy :055: Vì Boi là Bounty Hunter :128:

He..he..Boi comment sau NNN nhé! Hát lại đi em, chữ "mẹ" ..
 

Này thì
"Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ mẹ là nải chuối ...."

Chuối đê, chuối đê
 
Boi tiếp hong?

"...Chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi..."

Chữ "ơi" nhé! nhanh lên ...nhanh lên tới lượt Tigon và các bạn khác nữa! ke..ke...
 
Last edited by a moderator:
"ơi quê tôi vẫn còn cánh đồng, canh bao la lưng còng dáng mẹ
Xa xa nương dâu nong tằm ăn rỗi, gió đông, quang gánh rách áo em tôi
Tìm bài hát quê mình"

Mình đi, mình đi
 
đi mô củng nhớ về Hà tỉnh , nhớ núi Hồng Lĩnh nhớ dòng sông Lam
từ Lam ai giải đuọc chết liền
"ơi quê tôi vẫn còn cánh đồng, canh bao la lưng còng dáng mẹ
Xa xa nương dâu nong tằm ăn rỗi, gió đông, quang gánh rách áo em tôi
Tìm bài hát quê mình"

Mình đi, mình đi

--------

"Mình"
Mình gặp nhau quen nhau làm chi hỡi anh
Để giờ đây sao cũng không đành
Nói đi anh anh lìa xa người yêu thuở nào
Hay là anh quên em với bao niềm đau
Mình gặp nhau quen nhau thì vui đấy thôi
Có ngờ đâu ta không thể xa rời
Để bây giờ em nằm nghe giọt nước mắt mãi rơi.
.
.
.
.
" rơi"
 
Last edited by a moderator:
He..he..có ai tiếp Tigon hong nè!

"...rơi nghe lòng ta tan tác
Từng xác hoa phai tàn theo cuối xuân
Anh cứ đi tìm vui nơi khác
Đừng nên thương xót em mà chi..."


"Chi"...nha...ha ha..hong có nhiều đâu nghen!
 
Last edited by a moderator:
Khó đây, khó đây!! :138:

"Chi chi chành chành. Cái đanh thổi lửa. Con ngựa đứt cương. Ba vương ngũ đế. Bắt dế đi tìm..."

(Hổng biết có hợp lệ hay không?)
 
tìm em khắp muôn trùng tìm giữa những cơn mưa tìm em trong thế gian người anh yêu thủa nào tình ta đến vô cùng rồi bỗng hóa ..........
hóa đấy típ đê........hí hí
 
tìm em khắp muôn trùng tìm giữa những cơn mưa tìm em trong thế gian người anh yêu thủa nào tình ta đến vô cùng rồi bỗng hóa ..........
hóa đấy típ đê........hí hí

Hi hi...dễ quá mà!

Maymocnongnguco nghe nhá:
"...hóa hư không .Gặp nhau rồi cách xa, càng quên không thể quên..."

"Quên"đi....ai tiếp theo đâu?
 
Hi hi...dễ quá mà!

Maymocnongnguco nghe nhá:
"...hóa hư không .Gặp nhau rồi cách xa, càng quên không thể quên..."

"Quên"đi....ai tiếp theo đâu?
bài của tigon không tính vì trùng bài hát....................hóa hoá hoá xin mời hát tiếp chữ hoá
 
bài của tigon không tính vì trùng bài hát....................hóa hoá hoá xin mời hát tiếp chữ hoá

Hé..hé...hong để ý...hát lại ..hát lại nha!

"hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển can."

"Cạn" đê!!!!!!!!!!!Cạn...cạn...há há...khó nha!
 
cạn khô........Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày.
Mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia
 
Tiếp nè...

" kia đang đứng chờ em. Hãy ở lại đây.Hãy đứng lại đây mấy phút giây rồi đi. Mơ... Một ngày anh mơ đôi ta có thể trở lại. Mình cùng chung đôi bước tiếp trên con đường dài. Giật mình tỉnh giấc khônng thể chung vai..."

"Vai" nhá!
 


Back
Top