RỪNG XANH - Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã

sơ lược về khu rừng này. chú út mình mới mua 1 đám rẫy trên 30ha với giá 120tr, có nằm mơ mình cũng không hiểu vì sao nó rẻ vậy. thôi bàn luận về giá ta vào chủ đề chính.
mảnh đất này có 2 mặt suối, cuối suối là thác nước cao trên 30m dựng đứng, dưới chân thác đi xuống đường hiểm trở nên gần như rừng còn nguyên sinh, mình chưa thấy có dấu hiệu bị cắt gỗ. thác nước này đổ về 1 hồ thủy lợi lớn trên 37m2 là nguồn sống của 3 huyện dưới chân thủy lợi. khung cảnh nơi đây đẹp như tiên cảnh và không thiếu cây gỗ quí.
1. suối nước vào mùa mưa, hai hàng cây bênh suối rất đẹp. tiếc là no đang bị chặn đầu nguồn làm thủy lợi. vô cùng tiếc
5679471c33f72.jpg
 


Không biết đất này của ai và ông cán bộ nào bán, những khu rừng trọng yếu như vậy cần được bảo vệ, một khi đã bán cho tư nhân thì sau một thời gian người dân ở dưới vùng đầu nguồn này sẽ khóc than là điều chắc chắn, hy vọng chủ rừng hiểu được vai trò của khu rừng nguyên sinh đầu nguồn này mà huy hoạch cho hợp lý vừa có kinh tế nhưng vẫn giữ được vai trò cũng như chức năng của mảnh đất rừng!
 


Người Việt mình có nhiều tài nguyên mà cả thế giới thèm muốn : Trung Quốc -Pháp -Mỹ đều muốn sỡ hữu Việt Nam . Còn đa phần dân Việt lại sính ngoại mê tít : Hàn Quốc ^^ . Hồi K còn làm việc ở những nơi hào nhoáng nhất Việt Nam , K thấy nhiều khách nhà giàu , ca sĩ , lãnh đạo tập đoàn ... Vào đây chỉ mê mẩn rựu và bàn về xe ô tô mới mua . Chứ chẳng ai quan tâm đến những cây quí hiếm trồng trang trí trong nhà hàng . Mà những cây này cả thế giới nhà giàu Phương Tây , Trung Quốc đều cố mua một món làm đồ trang trí trong nhà . Những cây đó K hay trồng trong các chậu lớn và đặt ngay sau lưng thực khách . K thấy chỉ có khách Tây là hỏi : " đây là cây gì vậy em ?"
 
Không biết đất này của ai và ông cán bộ nào bán, những khu rừng trọng yếu như vậy cần được bảo vệ, một khi đã bán cho tư nhân thì sau một thời gian người dân ở dưới vùng đầu nguồn này sẽ khóc than là điều chắc chắn, hy vọng chủ rừng hiểu được vai trò của khu rừng nguyên sinh đầu nguồn này mà huy hoạch cho hợp lý vừa có kinh tế nhưng vẫn giữ được vai trò cũng như chức năng của mảnh đất rừng!
khu đất này chú út mình nói cách đây 8 năm là rừng nguyên sinh. khi đó chú út mình là doanh nghiệp khai thác đá quí, chú bị bắt và tước giấy phép khai thác khi khai thác vào đất rừng mấy trăm mét vuông. nhưng chỉ vài năm sau dân di cư vào phá rừng tràn lan khu đất này gần như đã hết rừng và nghiễm nhiên họ là chủ khu đất, bây giờ chú mình quay lại mua khu đất để chăn nuôi. khu rừng mình chụp là ven suối chắc chắn chú sẽ giữ. dưới chân thác là khu rừng nguyên sinh chưa ai khai phá. hy vọng nó được tồn tại
Loại sâm này mình được uống rồi, một người bạn ở Gia Lai sang cho một hũ, không biết bổ béo thế nào nhưng khá thơm, hơi đắng đắng. mới nhận được 1 tháng, uống đến trong veo luôn.
sâm để càng lâu uống càng ngon. 1 bình 20l ngâm 2 năm thím mình bán 3tr
 
khu đất này chú út mình nói cách đây 8 năm là rừng nguyên sinh. khi đó chú út mình là doanh nghiệp khai thác đá quí, chú bị bắt và tước giấy phép khai thác khi khai thác vào đất rừng mấy trăm mét vuông. nhưng chỉ vài năm sau dân di cư vào phá rừng tràn lan khu đất này gần như đã hết rừng và nghiễm nhiên họ là chủ khu đất, bây giờ chú mình quay lại mua khu đất để chăn nuôi. khu rừng mình chụp là ven suối chắc chắn chú sẽ giữ. dưới chân thác là khu rừng nguyên sinh chưa ai khai phá. hy vọng nó được tồn tại

sâm để càng lâu uống càng ngon. 1 bình 20l ngâm 2 năm thím mình bán 3tr
Do cán bộ chỉ lo nắm người có tóc chứ không muốn rớ tới dân thường vì dân thường thì làm gì có tiền mà bắt ^^. K chạy xe ngoài đường lỡ quên mở xi nhan thì csgt chụp liền còn mấy đứa nhỏ nó bỏ chạy luôn thì không bao giờ thèm bắt vì đi xe cùi và toàn là chịu lập biên bản chứ không chịu dúi cho chú csgt 200 000 đvn. Đó là luật không công bằng với tất cả mọi người dân . Đa phần phía thực thi pháp luật xài thành ngữ : mềm nắm rắn buông .
Nên chẳng trách được Chú Út của Bskeu , hèn chi bác AnhMyTran nói là phải " cướp " . Bác lớn tuổi nên bác rất thẳng thắn . K thấy nhà nước mình sẽ bỏ rừng vì nếu muốn giữ rừng thì Quốc Hội đã tăng hình phạt liên quan tới tài nguyên rừng . Luật hiện nay ; hết sức nhẹ nhàng với bảo vệ rừng . Phần chính K nghĩ là do an ninh quốc gia , do kinh tế Việt Nam đang rất yếu ớt trước Trung Quốc nên nhà nước cũng không mặn mà với rừng . Trong khi đó Việt Nam đang thiếu đất cho nông nghiệp qui mô lớn . Nên bây giờ ai đang giữ nhiều đất rừng thì trong tương lai dễ dàng tự nhiên bỗng giàu ^^ . Nhưng ai làm nông nghiệp và lâm nghiệp nên tự biết và cẩn trọng hết sức với hoá chất dành cho Nông Nghiệp và Lâm Nghiệp , vì không có gì đau đớn và thống khổ bằng việc mắc phải các căn bệnh liên quan đến hoá chất : ung thư . Ngày nay AIDS không phải là nỗi khiếp sợ lớn nhất mà là Ung Thư .
 
Do cán bộ chỉ lo nắm người có tóc chứ không muốn rớ tới dân thường vì dân thường thì làm gì có tiền mà bắt ^^. K chạy xe ngoài đường lỡ quên mở xi nhan thì csgt chụp liền còn mấy đứa nhỏ nó bỏ chạy luôn thì không bao giờ thèm bắt vì đi xe cùi và toàn là chịu lập biên bản chứ không chịu dúi cho chú csgt 200 000 đvn. Đó là luật không công bằng với tất cả mọi người dân . Đa phần phía thực thi pháp luật xài thành ngữ : mềm nắm rắn buông .
a khánh phân tích nghe hay quá, nắm đuocụ nhiều thứ và đặc biệt là quan tâm tới suy nghĩ của người khác nhiều. tâm lý quá tuyệt rồi. nghe mọi người bình luận về cây và rừng nghe mà thích, khi nào đủ diều kiện về đất e sẽ sưu tầm thêm. chúc a khánh có 1 mùa noel ám áp nha
 
khu đất này chú út mình nói cách đây 8 năm là rừng nguyên sinh. khi đó chú út mình là doanh nghiệp khai thác đá quí, chú bị bắt và tước giấy phép khai thác khi khai thác vào đất rừng mấy trăm mét vuông. nhưng chỉ vài năm sau dân di cư vào phá rừng tràn lan khu đất này gần như đã hết rừng và nghiễm nhiên họ là chủ khu đất, bây giờ chú mình quay lại mua khu đất để chăn nuôi. khu rừng mình chụp là ven suối chắc chắn chú sẽ giữ. dưới chân thác là khu rừng nguyên sinh chưa ai khai phá. hy vọng nó được tồn tại

sâm để càng lâu uống càng ngon. 1 bình 20l ngâm 2 năm thím mình bán 3tr
Hy vọng vậy, :)) lúc trước em hay đi rừng, thấy rừng nguyên sinh với suối là mê mẩn, đẹp thật sự anh ạ, khu rừng này mà làm du lịch sinh thái, phượt qua đêm xuyên rừng thì tuyệt, ở Đăk Lawk em có biết một anh rất mê thể loại này, nếu hướng du lịch sinh thái thì nên kết họp vói những người như vậy, họ có rất nhiều kinh nghiệm đi rừng, chắc chắn du khách sẽ rất thích thú khi được họ dẫn đi, có thể làm tour riêng cho trẻ con (có người lớn đi cùng) để dạy chúng biết yêu thiên nhiên và hieur đc tầm quan trọng của rừng :)
 
Phần chính K nghĩ là do an ninh quốc gia , do kinh tế Việt Nam đang rất yếu ớt trước Trung Quốc nên nhà nước cũng không mặn mà với rừng . Trong khi đó Việt Nam đang thiếu đất cho nông nghiệp qui mô lớn . Nên bây giờ ai đang giữ nhiều đất rừng thì trong tương lai dễ dàng tự nhiên bỗng giàu ^^ . Nhưng ai làm nông nghiệp và lâm nghiệp nên tự biết và cẩn trọng hết sức với hoá chất dành cho Nông Nghiệp và Lâm Nghiệp , vì không có gì đau đớn và thống khổ bằng việc mắc phải các căn bệnh liên quan đến hoá chất : ung thư . Ngày nay AIDS không phải là nỗi khiếp sợ lớn nhất mà là Ung Thư .
Em thích nhất đoạn này!
Tện đây cho em hỏi các anh quản lý rừng từ xa ntn? Khi không chực tiếp ở đó, thuê người địa phương chông coi hay đưa người của mình vào? phương án nào rẻ và hiệu qủa nhất?
 

Đồng cỏ mênh mông rất phù hợp để nuôi bò. Trước đây nơi này là rừng già.hiẹn tại vẫn còn xót lại nhiều cây to trong đó nhiều ngất là bằng lăng, sao xanh, cà chít, trai (sà lan)
23955720315_3feaedb6e8_o.jpg

23955720315_3feaedb6e8_o.jpg
 
Em thích nhất đoạn này!
Tện đây cho em hỏi các anh quản lý rừng từ xa ntn? Khi không chực tiếp ở đó, thuê người địa phương chông coi hay đưa người của mình vào? phương án nào rẻ và hiệu qủa nhất?
K không có chút đất nào gọi là rừng . K chỉ có duy nhất đất thổ cư thôi - ông cố của K có 3 000 hecta đất ruộng vườn nhưng đã bị người dân thuê đất lấy hết rồi . Về chuyện kinh tế rừng bạn hỏi Bskeu hoặc Dan . K chỉ là người sưu tầm và lưu giữ các giống thực vật thôi .
Đồng cỏ mênh mông rất phù hợp để nuôi bò. Trước đây nơi này là rừng già.hiẹn tại vẫn còn xót lại nhiều cây to trong đó nhiều ngất là bằng lăng, sao xanh, cà chít, trai (sà lan)
23955720315_3feaedb6e8_o.jpg

23955720315_3feaedb6e8_o.jpg
K chưa có Sao Xanh , Bskeu giữ lại 10 trái dumf K nha ^^ / chắc tới tháng 5-7 năm sau mới có hạt chín . Cám ơn Bskeu nhiều lắm
 
nếu là tôi tôi sẽ làm đường khắp khu đất đó rồi mua lưới thép gai về quay để nuôi châu, bò , dê , gà lợn thả hoang dã . sau đây tôi mới tính chuyện chồng cây gì
 
nếu là tôi tôi sẽ làm đường khắp khu đất đó rồi mua lưới thép gai về quay để nuôi châu, bò , dê , gà lợn thả hoang dã . sau đây tôi mới tính chuyện chồng cây gì
Hiện tại khu đất này đã xây dựng xong và hoạt động trại bò rồi bạn
K không có chút đất nào gọi là rừng . K chỉ có duy nhất đất thổ cư thôi - ông cố của K có 3 000 hecta đất ruộng vườn nhưng đã bị người dân thuê đất lấy hết rồi . Về chuyện kinh tế rừng bạn hỏi Bskeu hoặc Dan . K chỉ là người sưu tầm và lưu giữ các giống thực vật thôi .

K chưa có Sao Xanh , Bskeu giữ lại 10 trái dumf K nha ^^ / chắc tới tháng 5-7 năm sau mới có hạt chín . Cám ơn Bskeu nhiều lắm
Cây và gỗ sao xanh e biết nhưng hạt thì chắc để e hỏi mấy snh đi rừng và lấy tặng anh
 
việc tiếp theo là chống cây chủ lực ( là loại cây mang lại năng xuất và giá trị nhanh nhất ) để tận dụng lượng phân bò đang có, nên dùng 1 khu nuôi trùn quê vừa thúc đẩy quá trình phân hủy phân bò, vừa có trùn quê nuôi gà ..
 
cây bằng lăng
23634200219_bd9d7ce1a3_o.jpg

cây gỗ dầu. không phải dầu dái
23373870304_fc771a8bf4_o.jpg

chuồng bò (giờ đã xong) và đồng cỏ
23634246459_0ff18651c9_o.jpg


567fd7ed7f000.jpg

thác nước vào mùa mưa. thác cao trên 30m. bên cạnh thác có cây si có bộ rễ dài đổ từ trên thác xuống chân thác như bộ râu.
567fd99ca4549.jpg


23374009894_ccef00e38d_o.jpg

đứng trên thác nhìn xuống là 1 khu rừng ít bị tác động bởi con người. để xuống chân thác ta phải đi qua 1 khu rừng nguyên sinh dậm dạp và hơi hiểm trở
24002252925_01ee4d9240_o.jpg

bên phải cạnh chú mình áo trắng là 1 cây cổ thj đường kính gốc tính cả bạnh là 2.5m. cây cao từ chân thác và mọc cao hơn thác vài chục mét nữa
 
Buôn Hồ còn duy nhất 01 cây Thủy Tùng ở Cầu Roxi, đường vào huyện Krông Năng thôi, Krông Búk mình còn 02 cây nhưng đừng dại, tìm mua ở Ea Hleo chắc ăn hơn vì còn nhiều hơn nhưng chắc chắn là mặc áo sọc và nổi tiếng ngay, tốt nhất nên liên hệ tại đây http://khoahoc.tv/dak-lak-phat-trien-cay-thuy-tung-tu-giong-ghep-46536
Mà anh biết không ! Giá 5tr/1 cây là cây cao khoảng gần 1m và giá "bán đứng " cây (tội nghiệp cho cây) là giá bán ngay tại chỗ chưa tính công bứng - vận chuyển về trung tâm Đắc Lắc - vận chuyển về tpHCM : lúc về tới nhà em chắc phải 20 triệu vào năm 2007.
Ở trong tpHCM nếu Bskeu nói là gỗ dầu thì mọi người hay liên tưởng đến Dầu Rái - Dầu Song Nàng. Bskeu nếu tới tháng mưa thì gom dùm K ít hạt Cà Chít luôn . K cũng đang có bạn có cây Dầu ( một loại dầu quí hiếm - hiếm và bị săn lùng nhiều hơn cả Cà Chít mà K không tiện nói tên trên đây) Mùa mưa tới K lấy ít hạt dầu này gửi Bskeu trồng sưu tầm vài cây đảm bảo Bskeu sẽ thích vài đặc điểm đặc biệt của loài dầu này .
 
Đúng là siêu rẻ , ở dưới LongAn chỗ nhà K với 120tr chỉ mua được chừng 100m2 thổ trong hẻm nhỏ . Bskeu nên đi điều tra tập họp các chủng loài quí hiếm tập họp về vườn của Bskeu vì chắc là chú của Bskeu sẽ dùng đất làm kinh tế nên sợ các cây quí đó gặp nguy hiểm .
ở chổ tôi 150 triệu 1m2
 
cây bằng lăng
23634200219_bd9d7ce1a3_o.jpg

cây gỗ dầu. không phải dầu dái
23373870304_fc771a8bf4_o.jpg

chuồng bò (giờ đã xong) và đồng cỏ
23634246459_0ff18651c9_o.jpg


567fd7ed7f000.jpg

thác nước vào mùa mưa. thác cao trên 30m. bên cạnh thác có cây si có bộ rễ dài đổ từ trên thác xuống chân thác như bộ râu.
567fd99ca4549.jpg


23374009894_ccef00e38d_o.jpg

đứng trên thác nhìn xuống là 1 khu rừng ít bị tác động bởi con người. để xuống chân thác ta phải đi qua 1 khu rừng nguyên sinh dậm dạp và hơi hiểm trở
24002252925_01ee4d9240_o.jpg

bên phải cạnh chú mình áo trắng là 1 cây cổ thj đường kính gốc tính cả bạnh là 2.5m. cây cao từ chân thác và mọc cao hơn thác vài chục mét nữa
Cái chuồng bò thấp như kia khi bò ỉa và đái rồi lại dẫm lên be bét dễ gây bệnh, và khó về xinh , nên chuồng sao không chọn chỗ cao để dễ cho việc vệ sinh chuồng. thiết kế làm sao để tiện cho việc quét dọn và lấy phân bò hay rửa chuồng trại cho do tiện , cái này phải do điều kiện địa hình cụ thể. gỗ nhiều thế kia tiếc gì

56807f7cec1eb.jpg
 
Cái chuồng bò thấp như kia khi bò ỉa và đái rồi lại dẫm lên be bét dễ gây bệnh, và khó về xinh , nên chuồng sao không chọn chỗ cao để dễ cho việc vệ sinh chuồng. thiết kế làm sao để tiện cho việc quét dọn và lấy phân bò hay rửa chuồng trại cho do tiện , cái này phải do điều kiện địa hình cụ thể. gỗ nhiều thế kia tiếc gì

56807f7cec1eb.jpg
chuồng bò không thấp đâu bạn. ở đây phần lớn là nền đất thu dọn phân rất tiện, đất là đất sét và đỏ nên nên rất cứng
Mà anh biết không ! Giá 5tr/1 cây là cây cao khoảng gần 1m và giá "bán đứng " cây (tội nghiệp cho cây) là giá bán ngay tại chỗ chưa tính công bứng - vận chuyển về trung tâm Đắc Lắc - vận chuyển về tpHCM : lúc về tới nhà em chắc phải 20 triệu vào năm 2007.
Ở trong tpHCM nếu Bskeu nói là gỗ dầu thì mọi người hay liên tưởng đến Dầu Rái - Dầu Song Nàng. Bskeu nếu tới tháng mưa thì gom dùm K ít hạt Cà Chít luôn . K cũng đang có bạn có cây Dầu ( một loại dầu quí hiếm - hiếm và bị săn lùng nhiều hơn cả Cà Chít mà K không tiện nói tên trên đây) Mùa mưa tới K lấy ít hạt dầu này gửi Bskeu trồng sưu tầm vài cây đảm bảo Bskeu sẽ thích vài đặc điểm đặc biệt của loài dầu này .
cà chít có 2 nhiều loại: chít vàng, chít trắng (trai tây nguyên), chút đen và chít xanh.
 
Mà anh biết không ! Giá 5tr/1 cây là cây cao khoảng gần 1m và giá "bán đứng " cây (tội nghiệp cho cây) là giá bán ngay tại chỗ chưa tính công bứng - vận chuyển về trung tâm Đắc Lắc - vận chuyển về tpHCM : lúc về tới nhà em chắc phải 20 triệu vào năm 2007
Biết sao được, hàng hiếm mà, chỉ có điều khi nó đã phát triển nhiều thì lợi nhuận trở về No.0
Ở trong tpHCM nếu Bskeu nói là gỗ dầu thì mọi người hay liên tưởng đến Dầu Rái - Dầu Song Nàng. Bskeu nếu tới tháng mưa thì gom dùm K ít hạt Cà Chít luôn . K cũng đang có bạn có cây Dầu ( một loại dầu quí hiếm - hiếm và bị săn lùng nhiều hơn cả Cà Chít mà K không tiện nói tên trên đây) Mùa mưa tới K lấy ít hạt dầu này gửi Bskeu trồng sưu tầm vài cây đảm bảo Bskeu sẽ thích vài đặc điểm đặc biệt của loài dầu này .[/QUOTE]
ở mình cũng nhiều Cà chít nhưng chủ yếu là Cà chít đen, có điều chỉ bứng cây về trồng chứ hỡi ơi rừng còn đâu nữa mà hái trái, may mà ... chưa sử dụng tuyệt chiêu "đào tận gốc, trốc tận rễ" nên còn gốc. Mình đang tranh thủ trồng Hương thôi.
 


Back
Top